Thằng bé nói thẳng :
- Ta chẳng biết gì về hắn cả

Hắn ngáng đường ta thì ta giết thôi
Chà , quả là khó cho Heart , nhưng không sao , tiền là trên hết

Mí lị nhận rồi không làm chả phải quân tử
Thằng bé nói tiếp :
- Hạn cho ngươi sau vụ xử án phải đem đầu hắn về quán trọ này , ta sẽ ngồi đúng bàn này , được không !?
- Được !
- Nhưng để ngươi cẩn trọng hơn , ta thông báo cho ngươi biết : có 1 tên hộ vệ dự bị của phủ quan là Lục Phi Thanh đang giả dạng dân thường ngấm ngầm bảo vệ Hắc Miêu đó . Ngươi phải thật cẩn thận , nghe chưa ?
Heart gật đầu , thế rồi anh ta vội vã lên đường đến phủ quan , còn thằng nhóc cũng biến đâu mất ...
Anh ta len vào đám người đứng trước phòng xử án . Trong kia , có hai kẻ đang đứng cãi nhau trước công đường ... Í , vậy thằng nào là Hắc Miêu đây ?
Giữa chốn đông người này , Heart có thể biết Hắc Miêu là ai nhờ hỏi dân chúng . Nhưng còn cái tên hộ vệ dự bị tên Lục Phi Thanh kia làm sao biết nó là ai trong đám dân thường này ? Làm sao nhận ra hắn ta để ra tay nhanh gọn đây !? >________<