nói thật đừng tạ chứ thấy chủ thớt muốn chiếm hữu em này thì đúng hơn là yêu
cái kiểu dùng mọi thủ đoạn để có gái thì chỉ có thể là chiếm hữu chứ k thể gọi là yêu, cũng đừng nói vì yêu quá nên vậy....
mình thấy như cái lần chủ thớt yêu đầu tiên , chịu hi sinh rồi j thì mới gọi la 2ye6u
nói như cậu thì tớ phải ở giá cả đời à :(
đã làm gì đâu :(, điều tra có ra cũng cạnh tranh công bằng thôi sao phải xoắn, cậu tưởng dễ dàng lắm khi nhìn người ấy cười cười nói nói vui vẻ bên vòng tay thằng khác lắm hả, cái cảm giác ấy ..... nói sao nhỉ, thà chết còn dễ chịu hơn, chẳng qua còn gia đình phải lo nên tớ ko bao giờ nghĩ dại thôi.
còn dùng mọi thủ đoạn là để đối phó với thằng kia, nếu thằng kia là người tốt - cạnh tranh công bằng, còn thằng kia chả ra gì - xử nó đi để em nó đỡ khổ
cậu đừng nghĩ rằng cứ "mong em hạnh phúc" là mình sẽ hạnh phúc được, cái cảm giác "chỉ cần em vui là đủ" chỉ là một thứ cảm giác dối trá mình tự tạo ra trong lúc tuyệt vọng thôi! và mình đã một lần như thế.
tình yêu hầu như chả tự đến với ai bao giờ, không tự giành lấy, nó sẽ bay đi chỗ khác, không biết tranh đấu và giành giật vì người mình thích - đó không phải tình yêu.
cứ thử nghĩ: cứ thích 1 em rồi mà em nó đã thích thằng khác là chịu chấp nhận hy sinh ????? bạn chịu hy sinh nhưng nếu có 1 thằng khác nữa thích nó thì có chắc rằng thằng kia cũng chịu hy sinh như bạn ?????? và nếu ai cũng có suy nghĩ " hy sinh " ấy thì hơn 1/2 đàn ông thế giới ế vợ là cái chắc
đó là những gì mình nghiệm ra sau thất bại lần đầu, cái gì có thể giành lấy được, thì phải ráng mà giành, khi nào nó ngoài tầm với rồi thì mới bỏ cuộc
