- 15/8/05
- 2,574
- 1,149
Không biết có phải do mình ăn dưa bở nhiều hồi học sinh không mà dạo gần đây mình bắt đầu có sự nghi ngờ về bố mình các bạn ạ, nhưng mình là người sống nội tâm, con mắt nhìn đời tự cho là rất tinh tế và đúng đắn, cho nên mình nghĩ là chuyện này mình đúng, nhưng trong lòng luôn móng là nó đừng xảy ra...
Mình năm nay 21 tuổi, và chắc chắn 1 điều là trong 19 năm trở lại đây mình còn nhớ được thì bố mẹ mình chưa bao giờ cãi nhau. Quá lắm cũng chỉ tranh luận gay gắt rồi hôm sau đâu lại vào đấy. Mình rất hạnh phúc khi có một gia đình như vậy nhưng cho đến cách đây 1 tuần.
Khi cả nhà đang ăn cơm mà có điện thoại reo thì phải nghe rồi, và nếu chuyện công việc thì cũng như mẹ mình, chẳng việc gì phải đi đâu hết. Nhưng bố mình thì lại bắt đầu khác. Thi thoảng bố mình có điện thoại là nói lắp bắp vài câu rồi đi xuống bếp nói chuyện, một lần mình chẳng để ý, hai lần cũng ko quan tâm, nhưng rồi ba bốn lần như thế, mình bắt đầu nghi. Cả ngày được một bữa cơm chiều quây quần nên mình rất khó chịu mỗi khi đang ăn cơm mà 1 trong 4 người cứ ra nghe điện thoại. Và bố mình như thế mình càng thấy khó chịu hơn.
Và cách đây tầm nửa tiếng, cũng trong bữa cơm, lại có điện thoại và bố nghe, lúc đầu bố hỏi Thủy à (Là chồng cô bạn mẹ mình), vì đang có việc nên gọi vài lần. Nhưng bỗng nhiên không nói gì, bố mình lại cầm đt đi xuống bếp và mình đã nghe được cái giọng nói của bố mình đang từ sang sảng trở nên nhẹ nhàng, trầm và ân cần lạ kỳ. Chờ lúc bố nc xong mình hỏi ai đấy thì bố bảo là thằng Chình (Bạn bố mình), như vây là có sự mâu thuẫn. Từ lúc đó mình như thằng mất hồn, tâm sự với mẹ và em gái thì đều bảo là chắc không có chuyện đó đâu.
Sau khi rửa bát xong, nhân lúc bố để quên đt trên tủ lạnh, mình bèn gọi lại cho cái số mà bố vừa nc. Và các bạn ạ, giọng con gái, và khá trẻ...thôi xong rồi, như vậy là tỷ lệ bố mình dính vào chuyện gái gú là 70 80% rồi. Tất nhiên chẳng ai muốn chuyện này là sự thật, nhưng đặt vào hoàn cảnh của mình, mình cảm thấy nó là đúng.
Thật sự là mình cảm thấy rất buồn, ngồi gõ mấy dòng này gọi là tâm sự và cũng muốn hỏi xem nếu là các bạn, thì các bạn sẽ làm gì, các bạn sẽ nói gì với bố mình để bố chấm dứt ngay chuyện này lại?
Mình năm nay 21 tuổi, và chắc chắn 1 điều là trong 19 năm trở lại đây mình còn nhớ được thì bố mẹ mình chưa bao giờ cãi nhau. Quá lắm cũng chỉ tranh luận gay gắt rồi hôm sau đâu lại vào đấy. Mình rất hạnh phúc khi có một gia đình như vậy nhưng cho đến cách đây 1 tuần.
Khi cả nhà đang ăn cơm mà có điện thoại reo thì phải nghe rồi, và nếu chuyện công việc thì cũng như mẹ mình, chẳng việc gì phải đi đâu hết. Nhưng bố mình thì lại bắt đầu khác. Thi thoảng bố mình có điện thoại là nói lắp bắp vài câu rồi đi xuống bếp nói chuyện, một lần mình chẳng để ý, hai lần cũng ko quan tâm, nhưng rồi ba bốn lần như thế, mình bắt đầu nghi. Cả ngày được một bữa cơm chiều quây quần nên mình rất khó chịu mỗi khi đang ăn cơm mà 1 trong 4 người cứ ra nghe điện thoại. Và bố mình như thế mình càng thấy khó chịu hơn.
Và cách đây tầm nửa tiếng, cũng trong bữa cơm, lại có điện thoại và bố nghe, lúc đầu bố hỏi Thủy à (Là chồng cô bạn mẹ mình), vì đang có việc nên gọi vài lần. Nhưng bỗng nhiên không nói gì, bố mình lại cầm đt đi xuống bếp và mình đã nghe được cái giọng nói của bố mình đang từ sang sảng trở nên nhẹ nhàng, trầm và ân cần lạ kỳ. Chờ lúc bố nc xong mình hỏi ai đấy thì bố bảo là thằng Chình (Bạn bố mình), như vây là có sự mâu thuẫn. Từ lúc đó mình như thằng mất hồn, tâm sự với mẹ và em gái thì đều bảo là chắc không có chuyện đó đâu.
Sau khi rửa bát xong, nhân lúc bố để quên đt trên tủ lạnh, mình bèn gọi lại cho cái số mà bố vừa nc. Và các bạn ạ, giọng con gái, và khá trẻ...thôi xong rồi, như vậy là tỷ lệ bố mình dính vào chuyện gái gú là 70 80% rồi. Tất nhiên chẳng ai muốn chuyện này là sự thật, nhưng đặt vào hoàn cảnh của mình, mình cảm thấy nó là đúng.
Thật sự là mình cảm thấy rất buồn, ngồi gõ mấy dòng này gọi là tâm sự và cũng muốn hỏi xem nếu là các bạn, thì các bạn sẽ làm gì, các bạn sẽ nói gì với bố mình để bố chấm dứt ngay chuyện này lại?



