Kẻ 2 Mặt
T.E.T.Я.I.S
- 11/11/06
- 698
- 1,563
Đầu đuôi câu chuyện là vầy:...
Vào một ngày bình thường, trời không nắng cũng không mưa... Như mọi hôm với chiếc "Dylan 108" màu đỏ đen đầy cá tính
, em bon bon đến trường với một cảm giác thật thoải mái và yên bình giữa lòng Sài Gòn nhộn nhiệp và lắm bon chen để đến trường cao đẳng danh giá với chất lượng dạy thì như sh!t mà em đang tạm đóng quân ở đó (em còn sh!t hơn khi chỉ học trung cấp thui
)
Hôm ấy là một buổi học về chuyên nghành nhạt nhẹo, pà giãng viên thì chán ngắt và đám bạn với khuôn mặt nhìn riết móc meo hết trơn. Bỗng có 1 con bạn trong lớp của em dắt theo 1 con bạn của nó vào lớp... Mọi chuyện bắt đầu từ đây...
Con bạn em với con bạn nó, lắm la lắm lét... nhìn ngược nhìn xui để dò xét... như đang làm chuyện gì đó mờ ám vậy đó. Rồi cuối cùng đích đến của tụi nó là cái bàn còn trống trước cái bàn mà em đang ngồi... Oh my god, tuy là dân nhìn gái riết thấy nhàm rồi nhưng sao hôm nay con quỷ đã ngủ sâu trong thâm tâm em chợt bừng tỉnh và lồng lộng trổi dậy. Tuy là 1 thằng nhát gái tột đột nhưng em vẫn móc con IPhone FPT bàn phím qwerty trầy trụa ra và nhắn tinh với con nhỏ bạn em nhưng mục đích thật sự là cho con nhỏ kia chú ý vào cái đt của con bạn em và đã thành công...
Sau đó, em bắt đâu lân la hỏi chuyện con nhỏ kia với con bạn của em...(lưu ý: lúc vào con pé đó mặc áo khoát màu đen, ngồi xuống nó cởi ra thì xuất hiện cái áo trắng mỏng manh và sâu hơn nữa lại là cái màu đen khác). Mở đầu với em đó chỉ là cái sms đơn giản:" [#] cái bạn mặc áo đen là ai mà dễ thương quá vậy...?"... bal... bal...... Pé đó cười rất nhiều và cứ tiếp tục nhắn tin cho đến khi hết buổi học (pé đó cũng là dân mạng, cũng biết chơi chữ, chém gió này nọ, cũng dùng các tính từ cảm thán như: wtf, dkm, clgt,... tuy có hơi bất ngờ nhưng trong trường hợp đó mà nói thì có thể chấp nhận được). Tưởng mọi chuyện trêu đùa chỉ dừng lại ở đó. Nhưng không....
Về nhà nhờ 1 dịp trời cho, em nói chuyện với bạn em có xoay quanh về pé đó rồi được pé gọi lại để nói chuyện nhưng ko nhiều... và sau đó 2 đứa nhắn tin đến 0h sáng hôm sau...
Và những ngày sau đó, tụi em vẫn gặp nhau trong lớp của em nhưng vì toàn kiểm tra nên nó với em cũng chẳng nói năng gì được nhiều (lưu ý: pé đó hiện h vẫn nghĩ học và đang ôn tập để thi tốt nghiệp lại ở 1 trường giáo dục thường xuyên). Mấy hôm sau thì được nghỉ lễ em bay về nhà... pé đó có cho em nick yh rồi ngày nào cũng như ngày nào em với nó bal...bal... từ trưa cho đến chập tối. Sau đó là thời gian pé chuẩn bị lên đồ rồi đến các tụ điểm cafe để uống cafe và hát hò ở đó đến khoảng 9h-10h thì về... Ngày nào cũng vậy.
Nhờ nói chuyện nhiều đến vậy nên em đã moi được một số thông tin như sau: pé đó có thể nói là các món "ăn chơi" trên đời đều biết. Tất cả các quán cafe, quán bar,... ở vùng đó đều có dấu vân tay của pé rờ vào. Từng bảo kê cho các kiều nữ, từng 1 mình chống famia với bầy con trai và gái, từng "lụi" 1 thằng và cũng từng nhập viện vì bị "kim loại" đập từ trên đầu đập xuống... (Lưu ý: pé rất là xinh và đầy cá tính, có thể nói là vệ tinh vây bao la, chơi với mấy con bạn có thể tạm gọi là đi chợ bằng những "con" tính = Billion)
Nhưng hôm 2/5 được lời mời lên nhà pé chơi vào ngày 3/5 với lý do là em cũng thi tốt nghiệp lại, lên đó để pé photo tài liệu để ôn. Rồi em nói không biết h còn chỗ nào ôn ko thì pé bảo để pé xin vào ngay chỗ pé đang ôn... Nhưng em kẹt ko đi được. Rồi hôm nay tiếp tục vấn đề đó và lần này thi căng lắm... Ngày mai em phải lên nhà pé đó và lên từ đúng 9h A.M hoặc sớm hơn. Nếu ko lên hoặc là tới trễ thì pé đó giận em luôn... Khổ nổi đi xe bus lên nhưng hk biết nhà nên phải chạy ra tới bên xe, pé lấy xe ra rước... Nghe nhục nhục sao ák ta nên còn do dự... Em cũng muốn gặp, muốn nói chuyện với nó lắm nhưng ngặc nổi pé thì là đại bàng 1 phương còn em chỉ là chú chuột đáng yêu mà thôi :( Không biết tình hình có phải là 1 đi không trở lại không đây. Mấy pác cho em xin ý kiến với trường hợp này như thế nào? Đi đến đó rồi phải xử sự như thế nào bây h? Nào h chưa tiếp xúc nhiều với con gái nên miệng mồm nó cứ run bần bật. Cao nhân vào vẽ đường đi nước bước cho em được không vậy ?
P/S: pé có học Karate, từng hạ "nốc-ao" 1 thằng bồ.... vì cái tội dám chê nó ko đẹp...
Ngày mai là lên đường rồi....
Vào một ngày bình thường, trời không nắng cũng không mưa... Như mọi hôm với chiếc "Dylan 108" màu đỏ đen đầy cá tính
, em bon bon đến trường với một cảm giác thật thoải mái và yên bình giữa lòng Sài Gòn nhộn nhiệp và lắm bon chen để đến trường cao đẳng danh giá với chất lượng dạy thì như sh!t mà em đang tạm đóng quân ở đó (em còn sh!t hơn khi chỉ học trung cấp thui
)Hôm ấy là một buổi học về chuyên nghành nhạt nhẹo, pà giãng viên thì chán ngắt và đám bạn với khuôn mặt nhìn riết móc meo hết trơn. Bỗng có 1 con bạn trong lớp của em dắt theo 1 con bạn của nó vào lớp... Mọi chuyện bắt đầu từ đây...
Con bạn em với con bạn nó, lắm la lắm lét... nhìn ngược nhìn xui để dò xét... như đang làm chuyện gì đó mờ ám vậy đó. Rồi cuối cùng đích đến của tụi nó là cái bàn còn trống trước cái bàn mà em đang ngồi... Oh my god, tuy là dân nhìn gái riết thấy nhàm rồi nhưng sao hôm nay con quỷ đã ngủ sâu trong thâm tâm em chợt bừng tỉnh và lồng lộng trổi dậy. Tuy là 1 thằng nhát gái tột đột nhưng em vẫn móc con IPhone FPT bàn phím qwerty trầy trụa ra và nhắn tinh với con nhỏ bạn em nhưng mục đích thật sự là cho con nhỏ kia chú ý vào cái đt của con bạn em và đã thành công...
Sau đó, em bắt đâu lân la hỏi chuyện con nhỏ kia với con bạn của em...(lưu ý: lúc vào con pé đó mặc áo khoát màu đen, ngồi xuống nó cởi ra thì xuất hiện cái áo trắng mỏng manh và sâu hơn nữa lại là cái màu đen khác). Mở đầu với em đó chỉ là cái sms đơn giản:" [#] cái bạn mặc áo đen là ai mà dễ thương quá vậy...?"... bal... bal...... Pé đó cười rất nhiều và cứ tiếp tục nhắn tin cho đến khi hết buổi học (pé đó cũng là dân mạng, cũng biết chơi chữ, chém gió này nọ, cũng dùng các tính từ cảm thán như: wtf, dkm, clgt,... tuy có hơi bất ngờ nhưng trong trường hợp đó mà nói thì có thể chấp nhận được). Tưởng mọi chuyện trêu đùa chỉ dừng lại ở đó. Nhưng không....
Về nhà nhờ 1 dịp trời cho, em nói chuyện với bạn em có xoay quanh về pé đó rồi được pé gọi lại để nói chuyện nhưng ko nhiều... và sau đó 2 đứa nhắn tin đến 0h sáng hôm sau...
Và những ngày sau đó, tụi em vẫn gặp nhau trong lớp của em nhưng vì toàn kiểm tra nên nó với em cũng chẳng nói năng gì được nhiều (lưu ý: pé đó hiện h vẫn nghĩ học và đang ôn tập để thi tốt nghiệp lại ở 1 trường giáo dục thường xuyên). Mấy hôm sau thì được nghỉ lễ em bay về nhà... pé đó có cho em nick yh rồi ngày nào cũng như ngày nào em với nó bal...bal... từ trưa cho đến chập tối. Sau đó là thời gian pé chuẩn bị lên đồ rồi đến các tụ điểm cafe để uống cafe và hát hò ở đó đến khoảng 9h-10h thì về... Ngày nào cũng vậy.
Nhờ nói chuyện nhiều đến vậy nên em đã moi được một số thông tin như sau: pé đó có thể nói là các món "ăn chơi" trên đời đều biết. Tất cả các quán cafe, quán bar,... ở vùng đó đều có dấu vân tay của pé rờ vào. Từng bảo kê cho các kiều nữ, từng 1 mình chống famia với bầy con trai và gái, từng "lụi" 1 thằng và cũng từng nhập viện vì bị "kim loại" đập từ trên đầu đập xuống... (Lưu ý: pé rất là xinh và đầy cá tính, có thể nói là vệ tinh vây bao la, chơi với mấy con bạn có thể tạm gọi là đi chợ bằng những "con" tính = Billion)
Nhưng hôm 2/5 được lời mời lên nhà pé chơi vào ngày 3/5 với lý do là em cũng thi tốt nghiệp lại, lên đó để pé photo tài liệu để ôn. Rồi em nói không biết h còn chỗ nào ôn ko thì pé bảo để pé xin vào ngay chỗ pé đang ôn... Nhưng em kẹt ko đi được. Rồi hôm nay tiếp tục vấn đề đó và lần này thi căng lắm... Ngày mai em phải lên nhà pé đó và lên từ đúng 9h A.M hoặc sớm hơn. Nếu ko lên hoặc là tới trễ thì pé đó giận em luôn... Khổ nổi đi xe bus lên nhưng hk biết nhà nên phải chạy ra tới bên xe, pé lấy xe ra rước... Nghe nhục nhục sao ák ta nên còn do dự... Em cũng muốn gặp, muốn nói chuyện với nó lắm nhưng ngặc nổi pé thì là đại bàng 1 phương còn em chỉ là chú chuột đáng yêu mà thôi :( Không biết tình hình có phải là 1 đi không trở lại không đây. Mấy pác cho em xin ý kiến với trường hợp này như thế nào? Đi đến đó rồi phải xử sự như thế nào bây h? Nào h chưa tiếp xúc nhiều với con gái nên miệng mồm nó cứ run bần bật. Cao nhân vào vẽ đường đi nước bước cho em được không vậy ?

P/S: pé có học Karate, từng hạ "nốc-ao" 1 thằng bồ.... vì cái tội dám chê nó ko đẹp...
Ngày mai là lên đường rồi....
Chỉnh sửa cuối:
. 
,có gì mà sợ lỗ 

. Còn chém gió thì 2 thằng con trai chém nhau khác vs 1 thằng chém vs 1 con thì chưa bjk chém cách nào.