[ Help ] Tư vấn về phụ huynh :(

Status
Không mở trả lời sau này.

Teddy SinAra

Moderator
Moderator
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
19/5/08
Bài viết
3,887
Reaction score
624
tớ có 1 gia đình có điều kiện,ăn no ngủ kĩ,nói chung ko giàu hơn ai củng chẳng nghèo hơn ai :D,zô vấn đề chính,chẳng qua là tớ rất mê nhiếp ảnh,mà đã mê rồi thì mấy cái máy compact chẳng có nghĩa gì cả,nên tớ rất thích 1 em DSLR đúng nghĩa,tớ chỉ mong có 1 em Nikon D3000 bình thường ( nếu so với các DSLR,nó củng khá đắt,khoảng 10tr5 ),bản thân tớ đã cày cuốc đc 5tr rồi,mở miệng ra xin thì mami phán " mày đừng có đua đòi ",thế là xong,ko nói đc gì nửa,tớ biết nguyên do là do thằng anh tớ lúc trước củng đua đòi mua máy chụp cơ mà còn xài phim cả 12tr,mua xong chụp mấy bửa nó chán nó bỏ nên mami đâm ra ác cảm với máy chụp hình,giờ tớ chẳng có cách nào để thông tư tưởng cho mami,ko cho củng đc,cho mượn tớ đi cày cuốc tớ trả lại,chắc các cậu nói " vậy sao ko ráng cày rồi mua luôn,xin làm gì ? ",ai ở trong hoàn cảnh của tớ thì sẽ hiểu thôi,các cậu bày mưu tính kế sao cho mami tớ thông tư tưởng rằng đây là 1 môn lành mạnh,ko có đua đòi bon chen là đc :(
thank các cao kiến của các cậu,còn cậu nào vào dạy đời thì tớ ko khách sáo đâu nhé,vào đọc có ngứa mắt chổ nào thì góp ý,còn dạy đời thì phắn dùm,cảm ơn
 
b-( đua đòi b-(

Nếu mami đã có ác cảm như vậy thì em phải từ từ thôi, ko thể một sớm một chiều dc đâu. em siêng đi chụp hình chút, chụp những cảnh đẹp, những con người chẳng hạn. Hoặc tối tối lên trung tâm SG chụp đèn đấy, đẹp quá chừng, xong rùi cho mami xem, dụ mami ngồi bàn luận hình ảnh, màu sắc của những tấm hình em đã chụp. rồi thi thoảng đá vào vài câu rằng thì là máy con vẫn còn thua xa những máy abc khác, kiểu như thế :D

Cố lên cưng \:D/

p/s : về máy ảnh, em có thể qua Lavender nhờ đại ka tư vấn, lão ý có cái máy cũng xịn lắm ý ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
sao ko lấy cái máy ảnh của thằng anh mà xài :">
 
D3000 ko đáng mua đâu, đã xin thì xin cho trót, D90 đi bạn
Ko thì D40 kit 2nd tầm 5 - 6tr chắc đủ
 
Ko rành về máy chụp hình lắm, nhưng mà thấy ông cậu cũng chơi :))

Mình nghĩ muốn theo đuổi nghề này thì ko nên mua máy xịn tr' làm gì, cứ mua mấy cái máy cỡ Cyber-shot hay Nikon rẻ rẻ tí về " thử nghề" tr'.
Sau này lên tay rồi thì cày một tí mua mấy con xịn hơn hay mượn $$ ba mẹ mua cũng ko khó

Tự nhiên ko đâu bay ra xin để mua máy ảnh thì ... :|

P/S: Lấy máy thằng anh chụp cũng dc
 
tớ đã từng tình trạng như bạn :D
kô cách nào thông tư tưởng cho mama đc =((
phải nhịn hơn 1 năm, còn thiếu 1 ít , kô chịu đc nữa nên quay ra xin bố :">
cách của tớ như vậy đó :">
cố lên DSLR nhé \:D/
 
D3000 ko đáng mua đâu, đã xin thì xin cho trót, D90 đi bạn
Ko thì D40 kit 2nd tầm 5 - 6tr chắc đủ

chưa có tay nghề mua máy xịn cho phí cái máy àh? mình từng thấy nhiều người chụp bằng mấy cái máy compact tay nghề rất khá, chụp rất nghệ thuật. Còn nếu đã muốn chơi thì chơi mấy cái máy giá vài chục triệu cho nó máu ;)).

Chung quy chủ topic phải xác định là tay nghề tới đâu rồi, chứ giống như chơi có vài game nhỏ và nhẹ mà mua cái máy tính cả ngàn đô thì phí quá. Mình có con Lumix fz20 xài gần 3 năm mà vẫn chưa có ý định thay máy, chụp ra chỉ thua về số M chứ tự tin chụp ảnh vẫn hơn nhiều thằng cầm mấy con Nikon đời mới.
 
sao ko lấy cái máy ảnh của thằng anh mà xài :">

máy phim chú ạ :-*
b-( đua đòi b-(

Nếu mami đã có ác cảm như vậy thì em phải từ từ thôi, ko thể một sớm một chiều dc đâu. em siêng đi chụp hình chút, chụp những cảnh đẹp, những con người chẳng hạn. Hoặc tối tối lên trung tâm SG chụp đèn đấy, đẹp quá chừng, xong rùi cho mami xem, dụ mami ngồi bàn luận hình ảnh, màu sắc của những tấm hình em đã chụp. rồi thi thoảng đá vào vài câu rằng thì là máy con vẫn còn thua xa những máy abc khác, kiểu như thế :D

Cố lên cưng \:D/

p/s : về máy ảnh, em có thể qua Lavender nhờ đại ka tư vấn, lão ý có cái máy cũng xịn lắm ý ^^

đang tập trung nguồn lực :x

D3000 ko đáng mua đâu, đã xin thì xin cho trót, D90 đi bạn
Ko thì D40 kit 2nd tầm 5 - 6tr chắc đủ

xin cho trót của chú tới 1050$ cái body lận chú ạ =((
D40 mới bán xong chú ơi

Ko rành về máy chụp hình lắm, nhưng mà thấy ông cậu cũng chơi :))

Mình nghĩ muốn theo đuổi nghề này thì ko nên mua máy xịn tr' làm gì, cứ mua mấy cái máy cỡ Cyber-shot hay Nikon rẻ rẻ tí về " thử nghề" tr'.
Sau này lên tay rồi thì cày một tí mua mấy con xịn hơn hay mượn $$ ba mẹ mua cũng ko khó

Tự nhiên ko đâu bay ra xin để mua máy ảnh thì ... :|

P/S: Lấy máy thằng anh chụp cũng dc

máy ông anh máy phim chú ạ,với lại đây chỉ là sở thích từ bé,ko phải nghề :-*
ko có cảm hứng với compact :x

tớ đã từng tình trạng như bạn :D
kô cách nào thông tư tưởng cho mama đc =((
phải nhịn hơn 1 năm, còn thiếu 1 ít , kô chịu đc nữa nên quay ra xin bố :">
cách của tớ như vậy đó :">
cố lên DSLR nhé \:D/

chỉ có người trong cuộc mới hiểu :-*

chưa có tay nghề mua máy xịn cho phí cái máy àh? mình từng thấy nhiều người chụp bằng mấy cái máy compact tay nghề rất khá, chụp rất nghệ thuật. Còn nếu đã muốn chơi thì chơi mấy cái máy giá vài chục triệu cho nó máu ;)).

Chung quy chủ topic phải xác định là tay nghề tới đâu rồi, chứ giống như chơi có vài game nhỏ và nhẹ mà mua cái máy tính cả ngàn đô thì phí quá. Mình có con Lumix fz20 xài gần 3 năm mà vẫn chưa có ý định thay máy, chụp ra chỉ thua về số M chứ tự tin chụp ảnh vẫn hơn nhiều thằng cầm mấy con Nikon đời mới.

mỗi người 1 nhu cầu khác nhau,nếu như cậu có điều kiện cậu có thích đi xe đạp không hay là ráng mua con cub chạy cho khỏe,tớ không khoe khoang,ai chơi với tớ đều biết,có sao tớ nói vậy,xác định là ko xin đc,ráng cày cuốc để mua máy,nên vấn đề là làm sao cho mami với gia đình chấp nhận sở thích của tớ,ko cho rằng tớ khoe khoang đua đòi:-*
 
Chỉnh sửa cuối:
1060$ là tính cả lens kit rồi đấy, giá ở Khánh Long nhé
 
b-( đua đòi b-(

Nếu mami đã có ác cảm như vậy thì em phải từ từ thôi, ko thể một sớm một chiều dc đâu. em siêng đi chụp hình chút, chụp những cảnh đẹp, những con người chẳng hạn. Hoặc tối tối lên trung tâm SG chụp đèn đấy, đẹp quá chừng, xong rùi cho mami xem, dụ mami ngồi bàn luận hình ảnh, màu sắc của những tấm hình em đã chụp. rồi thi thoảng đá vào vài câu rằng thì là máy con vẫn còn thua xa những máy abc khác, kiểu như thế :D

Cố lên cưng \:D/

p/s : về máy ảnh, em có thể qua Lavender nhờ đại ka tư vấn, lão ý có cái máy cũng xịn lắm ý ^^
Siêng chụp cho mami vào...^^... Chụp xong rửa, rửa xong đóng khung, treo tường... xuýt xoa khen lấy khen để... bảo sao con chụp tệ thế mà ảnh vẫn đẹp ra ri hè?:))

Chống chỉ định với những người có nhan sắc như Poor! :-"
 
Siêng chụp cho mami vào...^^... Chụp xong rửa, rửa xong đóng khung, treo tường... xuýt xoa khen lấy khen để... bảo sao con chụp tệ thế mà ảnh vẫn đẹp ra ri hè?:))

Chống chỉ định với những người có nhan sắc như Poor! :-"
Anh viết sai chữ cuối hả ;;)
 
D40 mới bán xong chú ơi

D40 là một trong những con rất tốt trong tầm giá đó chứ, bán đi làm gì o_O, nếu không có nhu cầu in lớn thì chụp D40 với len kit cũng dc mà. Có tiền thì mua thêm len thui.
 
Bán D40 mua D3000 thì chịu rồi, 2 con đấy gần như chẳng khác gì nhau
 
Bán D40 mua D3000 thì chịu rồi, 2 con đấy gần như chẳng khác gì nhau

khác,1 con tả rồi 1 con trong hộp \:D/,D40 của tớ tả lắm rồi :))
 
Bác dùng D40 rùi thì dùng D3000 thấy cũng chả đã hơn đâu, ráng lên D80 đi he he.

Tui không biết giúp bác xin mẹ làm sao nhưng tui chia sẻ dc 1 điều, cái cảm giác thèm mấy ảnh nó kinh khủng hơn thèm card màn hình nhiều he he. Xem hình đẹp mà không có con máy đúng là chịu không nổi, tui phải bán lun cái laptop, chấp nhận xài máy bàn không để mua máy ảnh.
 
tớ có 1 gia đình có điều kiện,ăn no ngủ kĩ,nói chung ko giàu hơn ai củng chẳng nghèo hơn ai :D,zô vấn đề chính,chẳng qua là tớ rất mê nhiếp ảnh,mà đã mê rồi thì mấy cái máy compact chẳng có nghĩa gì cả,nên tớ rất thích 1 em DSLR đúng nghĩa,tớ chỉ mong có 1 em Nikon D3000 bình thường ( nếu so với các DSLR,nó củng khá đắt,khoảng 10tr5 ),bản thân tớ đã cày cuốc đc 5tr rồi,mở miệng ra xin thì mami phán " mày đừng có đua đòi ",thế là xong,ko nói đc gì nửa,tớ biết nguyên do là do thằng anh tớ lúc trước củng đua đòi mua máy chụp cơ mà còn xài phim cả 12tr,mua xong chụp mấy bửa nó chán nó bỏ nên mami đâm ra ác cảm với máy chụp hình,giờ tớ chẳng có cách nào để thông tư tưởng cho mami,ko cho củng đc,cho mượn tớ đi cày cuốc tớ trả lại,chắc các cậu nói " vậy sao ko ráng cày rồi mua luôn,xin làm gì ? ",ai ở trong hoàn cảnh của tớ thì sẽ hiểu thôi,các cậu bày mưu tính kế sao cho mami tớ thông tư tưởng rằng đây là 1 môn lành mạnh,ko có đua đòi bon chen là đc :(
thank các cao kiến của các cậu,còn cậu nào vào dạy đời thì tớ ko khách sáo đâu nhé,vào đọc có ngứa mắt chổ nào thì góp ý,còn dạy đời thì phắn dùm,cảm ơn

Nói thiệt chứ nếu bác đam mê và muốn phát triển luôn theo ngành này thì hãy mua loại đó .

Chứ như muốn chơi nhất thời thì rồi bác sẽ cũng như anh bác thôi . Phí tiền !

Ra tiệm kiếm con nào rẻ rẻ mua tầm 1 2 tr thôi
 
Nói thiệt chứ nếu bác đam mê và muốn phát triển luôn theo ngành này thì hãy mua loại đó .

Chứ như muốn chơi nhất thời thì rồi bác sẽ cũng như anh bác thôi . Phí tiền !

Ra tiệm kiếm con nào rẻ rẻ mua tầm 1 2 tr thôi

Tại bác chưa cầm thôi,cứ bảo do người chụp là chính nhưng trong những hoàn cảnh nhất định thì máy ảnh xịn vẫn thích hơn cầm cái compact dơ ra chụp ;)).
Nhiều người thích chơi ảnh cũng sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu mua máy đó chứ đâu cần phải làm theo ngành ảnh.
 
máy phim chú ạ :-*


đang tập trung nguồn lực :x



xin cho trót của chú tới 1050$ cái body lận chú ạ =((
D40 mới bán xong chú ơi



máy ông anh máy phim chú ạ,với lại đây chỉ là sở thích từ bé,ko phải nghề :-*
ko có cảm hứng với compact :x



chỉ có người trong cuộc mới hiểu :-*



mỗi người 1 nhu cầu khác nhau,nếu như cậu có điều kiện cậu có thích đi xe đạp không hay là ráng mua con cub chạy cho khỏe,tớ không khoe khoang,ai chơi với tớ đều biết,có sao tớ nói vậy,xác định là ko xin đc,ráng cày cuốc để mua máy,nên vấn đề là làm sao cho mami với gia đình chấp nhận sở thích của tớ,ko cho rằng tớ khoe khoang đua đòi:-*

bài trên tớ viết là nói với bạn khác chứ ko nói cậu, mà tớ cũng chẳng nói xoắn ai cả. Tại đơn giản là vì máy ảnh với máy tính chung quy cũng giống nhau. Cậu có điều kiện tất nhiên cậu muốn mua cái gì càng ngon càng tốt. Nhưng làm vậy phí lắm câụ àh, để cho tay nghề cứng lên 1 chút thì mất chừng 1 năm. Lúc đó các máy ảnh mới lại ra thì lại tiếc lắm. Mình cũng ham mê máy ảnh và mình cũng có cảm giác như cậu khi mua máy, nhưng lúc đó nói thật chẳng có chút kinh nghiệm gì, hồi mua cái máy với phụ kiện cũng ngót nghét 1000$, giờ tay nghề có 1 chút thì lại ko có tiền mua máy mới. Nhà cứ nói "có máy rồi mua chi nữa":((
 
Mấy chú mấy bác vẽ 1 chút từ 10 chai nó lên 20 chai thì sặc máu...Theo ý tui thì nếu mama của chủ thớt cương quyết vậy rồi thì ráng cày thêm + xài skill mừa dầm thấm đất... biết đâu cày đến 7mil là mama xiu rồi :))
 
phí tiền là phí thế nào :)) kô cần xịn quá thôi :))
cứ lên từ từ, từ nhưng tốn ;))
Teddy cố lên :))
khó khăn thì giá trị cái máy càng quý ;))
máy tớ giờ tớ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top