• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Help... Vấn đề cực kì nghiêm trọng :((

cố lên, nếu thất bại ae ở đây sẽ chia bùn với bác.
 
Ra bờ sông ngồi tán dóc rồi ôm này nọ , đến lúc gần về , em kêu mắt nhỏ dính gì kìa , nhỏ dụi 2-3 ko ra

Mình nhớ ở cái Box này làm gì có ai chỉ bạn cách hôn như thế này đâu nhỉ
 
Nói thế nào bác ! Chỉ em , em ngu văn lắm , xin lỗi nó , em chỉ bik nói từ " Xin lỗi , cho ... xin lỗi , Ấy đừng giận nữa nha " :(

mấy từ này là đc rồi :|.
nói nhiều quá mất hay =.='....
 
cố lên, nếu thất bại ae ở đây sẽ chia bùn với bác.

Em tự nghĩ ra ! Hjx ! Huề rồi , kết quả bị lãnh án 1 tuần từ t6 tuần trước đến t6 tuần này @@! Tại tối qua mắc ôn bài cho sáng nay thi nên ko onl update đc :D .
 
Bảo nó là "em chịu tha thứ cho anh hả,để anh hôn em cái xin lỗi nha" :))
 
bạn chỉ nên xin lỗi 1 -> 2 lần thôi nếu nó vẫn không chịu thì cứ việc mặc kệ nó Xuống nước mãi cho dù nó tha cho chú thì ngày tháng sau này chú cũng khó sống
 
Back
Top