Em emLai thân, anh đọc bài em viết xong anh thương em là một, thương 2 đấng sinh thành (3?) ra em là hai, vừa type bài vừa thở dài thương cảm, thế x nào em lại phản ứng tiêu cực thế? Thật tình là giờ anh cũng hoang mang đấy, không biết em trở nên như ngày hôm nay là do kết quả của sự giáo dục (khách quan) hay do bản thân em (chủ quan)

có lẽ tại cả 2 chăng? /sigh :( Hai câu nói có một câu chửi, thích to mồm và có dấu hiệu trí nhớ ngắn hạn, cái này là do thiếu sót của người dạy dỗ em hay do em sinh ra đã thế?
Thứ 1 là khả năng đọc hiểu của em có vấn đề, ở trên anh vừa nói không ở HCMC, thêm nữa không ở VN, thế thì em về HN show cho anh b4`nG ni3^`M t1n ah (xin lỗi mượn cách nói xì tin 9x của em

)
Thứ 2 là đầu óc em trước sau không như một

có dấu hiệu tâm thần phân liệt hoặc nhẹ hơn là bộ nhớ em chỉ giữ được thông tin trong vài phút:
ở trên em vừa nói
em về Hà Nội em show anh nhé
tức là em hiểu anh ở HN - thì ở dưới em lại ghi
thế là thế nào ? :o
Thứ 3:
http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=2880&page=1&pp=20 và
http://gamevn.com/showpost.php?p=4586212&postcount=46
ai vào đọc 2 cái thì biết tại sao anh chửi có thằng đạo văn, copy của người ta rồi cắt xén edit tên

Anh thật, đã làm thằng đàn ông thì phải dám làm dám chịu, x ai lại đi trộm rồi cãi "mượn là mượn". Còn nếu chú nhận là đàn bà thì thôi anh té, không có thời gian tranh cãi với gái :/ sở học anh chưa cao nên giờ còn phải về nhà chép lại Sherlock Holmes rồi sửa hết tên thành Lê Anh post lên net khoe cái

mượn là mượn còn đạo là đạo, nhỉ
Mà anh Anh hình như vẫn đ' sửa được nhỉ ? Cứ mở mồm ra là Sờ ua hỏi giọng đàn anh
anh Anh của em Đàn anh với ... con m mày à ?
THế nhé ... Anh Bớt mồm nói cái giọng đó với em

trong 3 câu liên tiếp chú vừa gọi anh là anh, vừa kêu anh đừng nói với chú bằng giọng đàn anh, thế khác x gì vừa ăn cơm vừa ăn sh.. kô ?

Chú gọi anh là anh chẳng lẽ anh phải nói với chú bằng giọng em?
Em học hỏi chứ em đ' phải ngồi nge dậy dỗ
... học hỏi mà không nghe /nhìn/ đọc người khác chỉ bảo dạy dỗ thì em học hỏi bằng cái gì thế? :/ "liềm tin và ý trí" ah?
Sao anh Anh của em NGu vậy anh ?
em không hiểu thì liên quan gì đến anh nhỉ? :/ Anh thì anh nhận là anh không dám đứng ở shattrath rao LF4M SL PST để pug SL heroic rồi, em học rộng tài cao thì làm thế rồi fraps tung lên đây cho anh em cùng chiêm ngưỡng nào. Còn anh nói thật với chú, tính anh ghét mấy thằng bốc phét, éo đi thì cứ im im mà nghe ai nói x gì, mồm to nhảy ra làm như mình đi rồi, tếu.
Hay tao chỉ nói vài cái Strat của MurMur ? Xin lỗi nhé vì SL Heroic tao đi nát bấy rồi và mobs/ boss ở đó như nào tao cũng nắm trong lòng bàn tay ... Và tao cũng đã 2 tháng rồi đ' đi SL/ bất cứ cái ins nào ở terroka / cũng như chơi Wow
Ờ ờ SL em đi nát bấy rồi, mob boss nắm trong lòng bàn tay nên suốt trang 1 em không cần biết đến vụ phải đi vào trong vòng, em cũng x biết có con nào hit hard

Gấu mà, nhỉ
Tóm lại gặp người trí tuệ và giáo dục ở tầm cỡ em cũng như mồm to óc nhỏ (aka em) anh rất muốn giúp đỡ, thật đấy. Thế mà em không chịu, cứ nhảy chồm chồm lên cắn, anh rất buồn. Thôi nghe lời mọi người anh đành quay mặt bỏ đi vậy, gl hf hĩ hĩ
P/S: em vẫn chưa đưa anh armory
P/S/S: ah đây rồi :
http://armory.worldofwarcraft.com/character-sheet.xml?r=Frostmane&n=Minhkavana
Thôi anh ngắn gọn thế này nhé, arena có mỗi team 2 2 thì 1485 rating, người thì không một món từ heroic badge turn cũng như heroic drop trừ cái quần từ boss cuối BF (mà em đã nhận rằng em đi trong 15' ở topic trước aka gg ally for having gnome) mà nói mình PuG SL heroic thì anh thật anh x tin được
Thôi em nhận đi cho nhanh, có gì mà phải xấu hổ, nhận mới tiến bộ, nhỉ
