Hesman - New Topic

Status
Không mở trả lời sau này.
Còn 1 ngọc rồng về sau nuốt vào bụng để bay được... Trước đấy có 1 lão quái nhân nào đó toàn phải uống máu để nuôi nó trong người...
Đúng là có đoạn này, còn ở tập mấy thì chịu ko nhớ được:P
 
nói chung hesman vẫn là bộ truyện mình thích đọc nhất từ trước đến nay :D.xitrum up lẹ lên mình đọc với:x
 
Trước đây phải trấn ngọc rồng của lão đấy rồi thì mới có ngọc đề mà cho Peter nghiền ra bột chứ...
Lão nào nhỉ :-? ngọc rồng trc kia là của 1 thằng nó định kéo con rồng của nó đi đánh Hesman thì bị 1 thằng khác giết mất con rồng, nó lấy 2 con mắt còn lại luyện thành ngọc rồng rồi làm thành thanh gươm rồng
 
Lão nào nhỉ ngọc rồng trc kia là của 1 thằng nó định kéo con rồng của nó đi đánh Hesman thì bị 1 thằng khác giết mất con rồng, nó lấy 2 con mắt còn lại luyện thành ngọc rồng rồi làm thành thanh gươm rồng
Con rồng lửa là của Simê.
Simê truyền sức mạnh vô hình của hắn và Pát vào 2 con mắt rồng để thành thanh gươm thần bí.
 
Con rồng lửa là của Simê.
Simê truyền sức mạnh vô hình của hắn và Pát vào 2 con mắt rồng để thành thanh gươm thần bí.

Hoàn toàn chính xác :D.

Còn viên ngọc rồng mà lão Navaran nuốt vào người để bay đc (cần tiếp máu người) là 1 viên khác, tóm lại là có 3 viên ngọc rồng [-X.

Kết thúc cuộc tranh luận b-).



 
À à hiểu rồi, viên ngọc rồng Peter thí nghiệm là viên này, viên này cũng là viên làm dân Arus chết hàng loạt

Gươm Rồng ko bị sứt mẻ gì hết thảo nào cuối truyện nó vẫn xài thoải mái :))
 
Gươm Rồng = Gươm Thần Bí???
so với mọi người thì tôi đọc được ít quá - khoảng 3-40 tập.
nội dung mấy tập sau chẳng biết tí gì.:|
 
Gươm rồng là thanh gươm mà có ng chui vào đk dc đó bạn!!Mà cái thanh này có nhiều năng lực kì bí thì phải!!!!!
 
Gươm rồng là thanh gươm mà có ng chui vào đk dc đó bạn!!Mà cái thanh này có nhiều năng lực kì bí thì phải!!!!!
Năng lực do 2 viên ngọc là mắt rồng phát ra.
Nhớ có tập có lão nào bị Linda biến thành khổng lồ cầm gươm này chiếu ánh sáng của học rồng vào người -> bị hút hết năng lượng -> dính chặt vào thanh gươm luôn :D
 
2 viên ngọc rồng imba là thế mà con rồng bị giết dễ ơ thật là khó hiểu
:-j
Simê truyền sức mạnh vô hình của hắn và Pát vào 2 con mắt rồng để thành thanh gươm thần bí.
K0 có sức mạnh vô hình của 2 đứa trên thì 2 con mắt rồng cũng chả là cái đinh gì. :>
 
Nhớ là dùng ánh sáng cầu vồng là làm cho nó mất hết năng lượng. Mà Hesman thì chỉ đánh với mỗi thằng Pat là dùng sức mạnh cầu vồng chứ lúc thằng Sime đánh với Hesman thì nó dùng sức mạnh của nó để tạo ngọc cho kiếm rồi...
 
Nhớ là dùng ánh sáng cầu vồng là làm cho nó mất hết năng lượng. Mà Hesman thì chỉ đánh với mỗi thằng Pat là dùng sức mạnh cầu vồng chứ lúc thằng Sime đánh với Hesman thì nó dùng sức mạnh của nó để tạo ngọc cho kiếm rồi...
Thế ra khúc sau này gươm ánh sáng huyền thoại của Hes chỉ dùng để làm cảnh thôi à. NHớ hồi Hes bị thôi miên dùng mỗi cây hàng này mà trái đất mém chết, human mém tuyệt chủng=))
 
Tớ đoc Hesman lúc còn tập đánh vần :D cách đây cũng hơn 15 năm rồi

Hòi đó tớ coi khoãng 70 tập rồi ngưng luôn :( do lúc nó còn nhỏ nên không có tiên mua :(( toàn đọc ké, mượn bạn mà lỡ làm mất nên nó không cho mượn nữa, nó tưởng tớ quịt =((

Cám ơn các anh em đã upload, hy vong sẽ up thêm phần còn thiếu trong thời gian sớm nhất.

Edit: Có mấy trang tớ thấy mờ quá, hình như lúc chụp bác rung tay thì phải :D
 
-Truyện này mình đọc cách đây tầm chục năm , cũng mua dc khá nhiều , cả Siêu Nhân Việt Nam nữa nhưng hồi lớp 6 cho thằng bạn mượn --> mất hết , sau này vào các 4rum truyện tranh chẳng thấy ai nói j , cứ tưởng bộ này có mỗi mình đọc chứ !:P
 
Truyện này em cũng đọc từ hồi còn bé tí!Chưa biết chữ toàn bắt bố mẹ đọc cho nghe!!!!:P:P
 
Thế ra khúc sau này gươm ánh sáng huyền thoại của Hes chỉ dùng để làm cảnh thôi à. NHớ hồi Hes bị thôi miên dùng mỗi cây hàng này mà trái đất mém chết, human mém tuyệt chủng=))

Gươm ánh sáng huyền thoại của Hesman hiện tại đi đánh nhau ở các ngân hà về sau thì cứ mỗi lần đi là 1 lần gãy=)) Sau này đến gươm hồ quang của Hesman tương lai chém còn ko ăn thua cơ mà:))

Cái tập đánh trái đất là chắc cũng chỉ tầm 1x 2x là cùng. Lúc đấy gươm ánh sáng vẫn còn vô đối:))
 
Em nhớ có tập Hes cầm kiếm hồ quang phóng liên tục vào cái núi đá nào đó!!!!Đúng là kiếm hoành có khác!!!Chỉ cần chuôi là có lưỡi mới,ghê thật!!!!!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top