congacontv
Donkey Kong
- 19/9/04
- 331
- 2,396
Thật nhé đọc chuyện của cậu giống chuyện của tớ cách đây khoảng 2 năm, tớ cũng thích 1 người trong lớp tớ nhưng người đó đã có bạn trai hơn 1 tuổi,mình cũng như bạn nghĩ là bỏ cuộcc.Tình cờ lại biết sdt nhắn tin qua lại,mình chỉ nt vui thôi nhưng cũng hi vọng là sẽ có cơ hội.Và khi mình sắp thi DH thì e ý và btrai e ý hình như sắp c/t, mình vẫn quan tâm e như bt rồi đến 1 ngày mình nói ra t/c của mình, lúc đó e ý cũng nói là đợi thi DH xong, và rồi sau khi thi xong DH thi e ý đồng ý với mình
(có lẽ mình may mắn vì tỏ tình đúng lúc ), và đến bây giờ đã yêu nhau 2 năm, mình và e ý rất h/p.
p/s:Theo ý của mình, bạn cứ từ từ vì 1 ngày mà nhắn 50 tin thì có lẽ cũng có tí t/c với bạn, hi vọng cơ hội sẽ đến với bạn
.
(có lẽ mình may mắn vì tỏ tình đúng lúc ), và đến bây giờ đã yêu nhau 2 năm, mình và e ý rất h/p.p/s:Theo ý của mình, bạn cứ từ từ vì 1 ngày mà nhắn 50 tin thì có lẽ cũng có tí t/c với bạn, hi vọng cơ hội sẽ đến với bạn
.



. Từ khi biết đồn có địch tới giờ, kô dám nt nữa lun 

