Stuart Pot
C O N T R A
- 29/10/10
- 1,548
- 1,676
Thằng em mình bị mất sim, mất những 2 sim+ thẻ nhớ do nó để riêng đt để đi bảo hành hay đại loại như thế. Mình bảo nó mất thì mua sim mới rồi add lại nếu ko nhiều số. Còn nếu ngại hoặc có số quan trọng thì ra trung tâm xin cấp lại sim.
Vấn đề sẽ ko có gì thì 2 ngày hôm sau nó gọi thử lại vào sim bị mất vì nó nghĩ sim bị rơi dọc đường thì chẳng ai nhặt hoặc bị xe cán hỏng. Không ngờ đầu kia có đứa nghe máy, nó bảo ai nhặt cho xin lại sim thì bên kia nói giọng khích đểu rất bố láo, vừa chửi vừa mỉa rồi cúp máy. Lúc đầu mình bảo nó kệ mẹ thằng kia tìm bạn bè lấy 10 số hay gọi nhất rồi cấp lại sim là được. Nhưng nghe kể thấy thái độ thằng kia cũng tức nên nhờ anh em nghĩ cao kế nào vừa lấy lại sim vừa trả thù thằng kia, như truy ra địa chỉ (yên tâm ra đựoc địa chỉ thì thằng đó ko gãy răng cũng băng bó tay):)
Ai có đủ số post mang hộ sang box thư giãn với nhé, bên đó nghe bảo có nhiều cao nhân lắm. Mình reg nick để đọc nên ko đủ số post bên đấy.
thank anh em
Vấn đề sẽ ko có gì thì 2 ngày hôm sau nó gọi thử lại vào sim bị mất vì nó nghĩ sim bị rơi dọc đường thì chẳng ai nhặt hoặc bị xe cán hỏng. Không ngờ đầu kia có đứa nghe máy, nó bảo ai nhặt cho xin lại sim thì bên kia nói giọng khích đểu rất bố láo, vừa chửi vừa mỉa rồi cúp máy. Lúc đầu mình bảo nó kệ mẹ thằng kia tìm bạn bè lấy 10 số hay gọi nhất rồi cấp lại sim là được. Nhưng nghe kể thấy thái độ thằng kia cũng tức nên nhờ anh em nghĩ cao kế nào vừa lấy lại sim vừa trả thù thằng kia, như truy ra địa chỉ (yên tâm ra đựoc địa chỉ thì thằng đó ko gãy răng cũng băng bó tay):)
Ai có đủ số post mang hộ sang box thư giãn với nhé, bên đó nghe bảo có nhiều cao nhân lắm. Mình reg nick để đọc nên ko đủ số post bên đấy.
thank anh em

