-----------hiệp sĩ giấy------------


Chắc nhớ nhầm rồi. :-"

Theo những gì tui nhớ thì bộ Hiệp sĩ giấy nó ra đến đoạn mà có chỉ cách xếp con rồng của bé Triết thì nó tạm ngưng và lồng bộ "phần 2" vào, nội dung hoàn toàn không ăn nhập gì với hiệp sĩ giấy, "phần 2" nó chính là bộ nói về 12 con giáp (có con chuột không gian mà mới vô nó bảo bộ đồ của nó tuy nhìn như bộ giáp nhưng thực ra dính liền với cơ thể, không cởi ra được 8-}), cuối "phần 2" nhập 12 con giáp thành rô bô khổng lồ đánh với tên đại ma vương, sau khi đánh bại thì thằng nhân vật chính dùng chính cơ thể của nó để phong ấn và hóa đá, sau đó mới được thượng đế hồi sinh...blab blab blab...Sự liên hệ duy nhất giữa 2 bộ có thể nói là con chuột bạc trong Hiệp sĩ giấy và con chuột không gian trông rất giống nhau.

Sau khi kết thúc phần 2 thì lại tiếp tục bộ Hiệp sĩ giấy, được 1 thời gian thì nó ngưng (chả nhớ ngưng chổ lào nữa), ra tiếp "phần 3" nội dung nhảm nhảm, thể loại truyện võ hiệp thì đúng hơn, bộ đó cảm thấy không thích nên không xem và hiện tại không có chút ý niệm nào về nó nữa...
Không, phần 12 con giáp cũng là cũng ông tác giả này, nhưng đoạn cắt ghép vào bộ OW và chế cái đoạn lên kết cốt truyện là của NXB :-", hồi nhỏ đọc cũng tưởng thật đấy chứ =))
 
Tớ nhớ cái bộ võ hiệp lần đầu ra thì nó ra theo kiểu. Hết phần 1, hết phần 2 sau đó là tiếp tục phần 3 chứ ko phải hết phần 2 xong làm nốt phần 1 rồi mới vứt phần 3 vào.

Và End phần 2 nhớ là seal để chuộc tội thì phải. Vì con rồng đen là hàng của god nên giết xong thì kích hoạt cái gì đấy...
 
Ờ, chắc là thế, nói chung vì cái gọi là "phần ba" đó không quan tâm lắm nên chẳng nhớ nữa... :))

Cái phần 2, con đại ma đầu đó là vật để God thẩm định con người, một khi nó bị đánh bại nghĩa là có khả năng con người sẽ vượt quá tầm kiểm soát của God. Cho nên nếu đánh bại nó cũng đồng thời có nghĩa là sự diệt vong của con người (tên God này cũng khôn nhỉ). Con ma đầu cũng là cánh cửa thông thế giới thần linh và loài người cho nên thằng Hero phải phong ấn nó lại, để đám tay sai của God không qua thế giới loài người được. :D

By the way, sao tui không nhớ cái đoạn thân thế của bé Triết vậy? Nói túm lại nó là con trai của tên minh chủ à? :-/
 
Bé Triết là con trai của tiến sĩ Wong. Nhưng từ bé bị bệnh tim và yếu nhưng mà sau một lần vào viện cần cấy ghép tim thì đúng lúc anh trai cùng mẹ khác cha của Cuồng Long bị tai nạn chết. Vì vậy cũng lấy luôn tim của anh Cuồng Long gắn vào. Chứ không có gì liên quan đến Minh Chủ cả...
 
Ai có mấy tập sau ko? Xem lại 6 tập đầu thấy hay ghê. Công nhận truyện này lâu rồi mà xem lại thấy hay quá chừng.:P
 
Cái phần 2, con đại ma đầu đó là vật để God thẩm định con người, một khi nó bị đánh bại nghĩa là có khả năng con người sẽ vượt quá tầm kiểm soát của God. Cho nên nếu đánh bại nó cũng đồng thời có nghĩa là sự diệt vong của con người (tên God này cũng khôn nhỉ). Con ma đầu cũng là cánh cửa thông thế giới thần linh và loài người cho nên thằng Hero phải phong ấn nó lại, để đám tay sai của God không qua thế giới loài người được.
Cái phần 12 con giáp đó muốn xem lại mà không được đó ;))
Nhớ bên TQ thì rồng được coi là mạnh nhứt vậy là trong trận chiến với ma vương lần trước, rồng lại là người nằm xuống đầu tiên :-w
 
Xông vào đầu tiên thì thường có kết cục đấy thôi. Gặp yếu hơn thì hay còn mạnh hơn thì nằm 1 đống trước rồi mới đến bọn kia XD
 
ai có link coi từ khúc bé Triết hóa giải cái đòn thâm hiểm của lão tiến sĩ trong quả cầu hông ?:(
 
Raw thì cóa, còn truyện dịch thì có đến tập 6 ;))
 
Trời. Có học tiếng TQ đâu mà coi raw. Buồn wa'.:-w
 
chừng nào có triện dịch tới khúc nãy mèo hỏi thì post lên nhe :)
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Ơ thấy bảo truyện này của hong kong hay taiwan gì đấy chứ cơ mà ?
 
H kiếm lại cái phần 12 con giáp cũng khó :(.

Phần đó chỉ nhớ mang máng :(, hình như con gà, trâu, chó là gia đình thì phải :-?. Hồi đó bé tí, khoái cái kiểu transform của bọn Linh Thú lắm :(.
 
có bản tiếnh Anh ko ta ??????????
 
Một bộ truyện cũ nhưng đọc vui và với ai hay mơ mộng thì càng nên đọc thử. ( Đúng tâm lý trẻ con :| )
Ko nhớ tôi đã đọc bộ này từ bao giờ nhưng vẫn nhớ 1 chi tiết duy nhất là " giấy biến thành hiệp sĩ gần giống robot ". Chủ topic vẫn còn nhớ đến bộ truyện này thì .........:)
 
hiệp sĩ giống robot ????? , ngoài con cá voi đen ra thì chả thấy ai giống robot cả , nhớ là thế :-?
 
Chắc ý nói mặc giáp. :))

Mà nhìn sau khi bị đồng hóa một thời gian thì ai cũng như rô bốt đấy chứ, bỏ giáp mặt ra mí hơi giống người. =))

Phần đó chỉ nhớ mang máng , hình như con gà, trâu, chó là gia đình thì phải . Hồi đó bé tí, khoái cái kiểu transfrom của bọn Linh Thú lắm .
Đúng rùi. :D

không nhớ 2 con bé ban đầu đi tìm Hero là con thỏ và con gì nữa. :))

chừng nào có triện dịch tới khúc nãy mèo hỏi thì post lên nhe
Cứ chờ dài dài thôi. :(

Bé Triết là con trai của tiến sĩ Wong. Nhưng từ bé bị bệnh tim và yếu nhưng mà sau một lần vào viện cần cấy ghép tim thì đúng lúc anh trai cùng mẹ khác cha của Cuồng Long bị tai nạn chết. Vì vậy cũng lấy luôn tim của anh Cuồng Long gắn vào. Chứ không có gì liên quan đến Minh Chủ cả...
Nhớ ra rùi. :p

Do đoạn trước (lúc bé Triết sắp bị linh hồn lão già nhập) xem đi xem lại mấy lần (chờ ra tập mới) nên còn nhớ khá nhiều, nhưng đoạn sau do nó bỏ lâu quá nên lúc ra chỉ đọc có 1 lần cho biết nên không còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ mang máng thui. :)
 
Chủ topic vẫn còn nhớ đến bộ truyện này thì .........
Bộ này thực ra cũng đc tái bản 2 3 lần nên khá nhiều ng biết.

Lần xuất bản đầu tiên từ hồi tớ học cấp I, chả rõ lớp mấy nữa (tớ sn 90).
 
Trước có cái link torrent nguyên bộ raw tiếng Tàu giờ đâu mất rồi ko biết, mà bộ đó tớ lại để trong cái ổ cứng bị con bạn mượn mất rồi mới đau chứ =.='. Giờ ra mấy hàng sách cũ chắc là còn nhưng lười tìm quá, trên mạng thì hầu như ko có phần 12 thánh thú với phần 2 luôn :(
 
Back
Top