Giờ kiếm đc chỗ này hay quá^^
Mình là dân gấp giấy nên rất thích bộ truyện này.
Theo dõi bộ truyện từ hồi lớp 4, đến giờ là 11 năm rồi, vẫn chờ xem các tập tiếp của phần 2. Phần 1 đọc lâu thật, suốt 8 năm mới đc coi tập cuối. Mình cũng thích kết thúc bỏ lửng như thế, nó gây cảm giác trống trải, thèm thuồng, vậy mới thấm lâu đc. Chứ kết thúc ai cũng cười tươi như hoa thì chán lắm^^
Thích truyện này là vậy, nhưng về nhiều mặt mình cũng ko ưa lắm:
- Nhân vật chính toàn học sinh tiểu học mà giết ng như ngóe, coi giết ng là chuyện thường tình, ngay lần đầu giết mà mặt cũng ko biến sắc(nếu có thì chỉ vì em nó mệt quá:P). Cái này đúng kiểu truyện Trung Quốc, kể theo kiểu nào cũng toàn đánh nhau và chém giết. Nhưng để toàn đứa nhỏ làm chuyện này thực hơi tàn bạo quá, không có gì là giá trị nhân bản, nhân văn, nhân đạo nữa.... Hồi bé đọc thì ham lắm, cũng chẳng hiểu gì, cứ thấy gấp giấy là thích thôi^^
- Tên truyện, đúng là tên Hiệp sĩ giấy là hay nhất rồi, nhưng là dân gấp giấy nên mình thích tên "Chiến sĩ hình xếp" sau này hơn, thế mới đúng nội dung của truyện. Chứ mỗi chữ "Giấy" thì nói về đủ môn nghệ thuật rồi, nào là thiệp nổi, mô hình giấy, cắt giấy,... ^^
Về phần 2, đúng là kiểu ăn theo rồi, thiếu logic so với phần 1. Lâu rồi chưa ra tập mới, không đọc nên cũng không nhớ thiếu logic ở những chi tiết nào nữa.
Chắc cũng vì mình quá kì vọng vào nó?
Giờ đọc chủ yếu cũng vì niềm đam mê với gấp giấy thôi, mình ko đọc sao mong ng ko gấp giấy đọc để rồi thích gấp giấy chứ^^
Nhưng dù sao cũng là 1 bộ truyện gắn bó với mình lâu nhất:P:P.