[ Highsummer ] My daddy's gallery

Tấm này chụp sao được như vầy ??? :-o
Kỹ thuật thủ công của bố em xD

làm sao có thể chụp được cái bức ảnh "có 1 chiều như thế" vậy bạn chủ topic :O
Nhìn như nổ bon hạt nhân ấy nhỉ ;))
Những đám mây này em và bố em tình cờ thấy / tiện tay tác nghiệp luôn , khi đang lên sân thượng hóng gió ^_^ !

Tấm này chụp cái gì vậy nhỉ ? :)
Lá cây in trên mặt nước :D
 
Update:





Chồi Hạ

36472_1277081635.jpg





Khát Vọng

36472_1276998447.jpg




Mưa Thảo Nguyên

36472_1280038614.jpg


Một thiếu nữ Hơ Mông đang đi trong mưa- Ảnh chụp qua kính ô tô trong cơn mưa ở Thảo nguyên Mộc Châu



Về với cha …

36472_1280108264.jpg




Giận hờn

36472_1281329284.jpg


Khi giận hờn, những người đang yêu thường ngồi xây lưng vào nhau...Hic! Hic!



Hồi ức ngưng đọng…

36472_1281584275.jpg


Tháp canh nhà tù Sơn La



Thăng hoa

36472_1282090199.jpg


Note: no Photoshop



Lãng đãng chiều thu

36472_1282807117.jpg


 
Chỉnh sửa cuối:
Ảnh rất đẹp, tuy nhiên ở tấm "giận hờn" thì sai nội dung roài. 2 con bướm đó đang xxx với nhau mà, giận gì đc. :d
 
Update:

Lãng đãng chiều thu
[spoil]
36472_1282807117.jpg

[/spoil]

Xem tấm này xong tự nhiên bồi hồi nhớ lại hồi nhỏ đi đào giun câu cá trong vườn nhà bà ngoại. Ôi tuổi thơ nay còn đâu :((
 
Back
Top