Hello_hihi
Youtube Master Race
- 25/11/06
- 75
- 0
Đôi khi nói lời chia tay thật khó
Ngày hôm qua quả là một ngày buồn chán và đen đủi đối với mình.Trong 3 ngày liên tiếp mình chỉ được ngủ có 9 tiếng.Và đêm qua có thể đã là một đêm ngủ ngon giấc nhất vì không còn phải quan tâm xem đã đến giờ bank chưa hoạc có ai đang đánh mình không.Nhưng thục sự lại không phải như vậy, gần như mình đã thức cả đêm để suy nghĩ về warcity.Mình gần như đã kiệt sức và chán nả vì mọi cố gắng của mình đã trở nên vô nghĩa.Delphi đã thief 3 trong tổng số 9 city của mình và lấy đi sinh mạng của 400 con train và nhiều đồng chí police khác.Khó khăn về kinh tế có thể khắc phục được nhưng tin xấu thứ 2 thực sự đã hạ gục mình.Nó đã làm mình mất hết niền vui,niềm tin của mình đối với warcity.Mình đã nghi kĩ và quết định bỏ warcity tại đây
.
Mình đến với warcity không phải tình cờ,mình thường lên forum gamevn để tìm những trò game có í nghĩa và mang tính cộng đồng cao.Có một người anh và cũng có thể coi là một người bạn đã đưa mình đến với warcity.Mình còn nhớ (tuy không chính xác lắm nhưng mình có thể khăng định) cách đây trên 2 tháng mình đã đến với warcity.Mình đã tìm hiểu và xem những thành tích đáng khâm phục của người việt nam với Korea ,từ đó mình đã quyết định warcity sẽ là trò chơi tiếp theo của mình (mình gần như đã chơi tất cả các trò game online và chỉ được một thời gian đã chán).Nhưng với warcity thì khác,2 tháng là khoảng thời gian vui vẻ nhất của mình.Warcity dường như trở thành một món ăn tinh thần ,một phần không thể thiếu.Chơi warcity mỗi ngày là một thói quen thường nhật của mình.Ở đây mình có ngững người bạn thật tốt thật vui vẻ và biết chia sẻ.Hoàng hà hay Feb đều là những đứa em vui vẻ sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết,một mos tuy còn trẻ nhưng đầy tài năng.Quangminh một chàng trai có cá tính mạnh mẽ, không lùi bước trước khó khăn.Tuy sức khỏe không ổn định nhưng anh luôn là một chỗ dựa vững chác cho tôi và cũng có thể là toàn thể anh em việt nam chơi warcity.Anh vượt qua tất cả mọi khó khăn và luôn luôn lạc quan,một người tôi luôn tìm đến mỗi khi buồn chán hay vui vẻ.Mỏningstar hay thenaylathenao cũng là nhưng đàn anh tuyệt vời.Tuy tuổi tác khá chênh lệch(các ông này sắp phải đeo gông rồi) nhưng chúng tôi tỏ ra là những người bạn rất hợp cạ.Tôi không nghĩ với tuổi đời 25 của hai anh lại có thể gắn bó với warcity đến vậy.Vào độ tuổi này nếu là tôi hẳn sẽ nghĩ đến công việc và một gia đình riêng (tôi muốn lấy vợ khi 25 tuổi:'> ) nhưng hai anh vẫn rất quan tâm đến warcity.Việc làm thì vất vả (7 giờ đến cơ quan ngồi chat đến 6 giờ chiều
) nhưng mỗi khi về là anh lại lao đến chiếc máy vitinh quen thuộc, chơi warcity đến đêm rồi mới ngủ.Tôi phải công nhận là anh rất nhiệt tình với warcity,chác chắn là hơn cả tôi.Coolgirl,một người cháu hóm hỉnh.Rất xôi nổi và là một nhà kinh tế đầy tài năng (luôn đi đầu trong lĩnh vực kinh tế).Tuy tuổi đời xấp xỉ như tôi ,gọi tôi bàng chú nhưng thực tình cool ạ,anh luôn coi em là người em gái của anh.Thật khó có thể nói hết sự cảm ơn của tôi với những người bạn này và còn rất nhiều bạn khác như Yudiat,mrthang....tất cả họ đều có sở thích mọt niềm đam mê như tôi :"warcity".
Mình phải học xa nhà,mỗi khi lên trường mình luôn tìm cách trở về nhà thật nhanh để có thể được gặp mọi người,được chơi warcity.Cũng có thể vì thế mà tình hình học tập của mình xa sáu nghiêm trọng (thi 4 môn trượt 2 chưa kể một môn không được thi ::( ).Đây có thể coi là một khó khăn,một thách thức với mình.Đi học đã đành,về nhà cũng ít có thời gian vui vẻ với gia đình(đánh war mà).Bố mẹ phàn nàn về chuyện ăn uống,tình hình tiền điện tăng vọt không rõ lí do (online ca ngày).Mình cũng phải tiết kiệm tiền ăn của mình đẻ có tiền đóng thi lại hoặc trả nợ môn.Và hai tháng qua mình dã giảm mất 3 cân thịt (ôi thịt cua tôi),tình trạng thiếu ngủ thường xuyên đến nỗi mỗi khi lên trường trở thành thời gian xả hơi (ngủ từ sáng đến tối) quên cả ăn và đi học.Thành tích học tập cũng có lẽ vì thế mà trở nên như vạy ::( .
Tuy thế mình vẫn luôn luôn vui vẻ và xôi nổi mỗi khi lên mạng.Mình biết không thể vì mình mà làm cho các bạn mất vui.Trươc khi chơi war kưa gái là một trong những hoạt động chính của mình mỗi khi lên mạng.Mình hay đi chơi với bạn gái mỗi khi rảnh rỗi (đưa đi linh tinh thôi, không làm gì cả tuy hơi mỏi tay một chút#
#
)Nhưng từ khi có war mọi cuộc hẹn trở nên chóng vánh và đơn điệu một cách kì lạ (không phải bất lực đâu nhé :'> ).Mình biết kưa gái là một nghệ thuật và người kưa gái cũng là một nghệ sĩ ( và mình hẳn là một nghệ sĩ thực thụ vì kưa cũng được kha khá).Va cũng từ khi chơi war mà mọi thói quen của mình bị đảo lộn (mỗi lần trươc khi đi chơi vào nhà tắm chải chuốt đến 20 phút).Bây giờ thời gian đó đẻ dành cho chơi war co khi quên cả cuộc hẹn.Đầu óc thì bù xù (cũng có thể vì thế mà bớt đẹp trai đi một chút :wink: )Thay vì được ngồi cạnh ôm eo các em thì bây giờ chỉ là ngồi nhà tán phét.
Tất cả các lí do trên cũng không phải là lí do chính quyết định việc tôi bỏ war.Một lí do chủ yếu là bây giờ tôi không biết mục đích đánh war của tôi để làm gì khi mà ali quyết định kí hiệp ước với tukey (lão delphi).Tôi thật sự rất sửng sốt khi biết tin này (một cú shock tinh thần quá lớn).Trước đây tôi nghĩ rằng đánh war dể có thể giúp một phần nhỏ bé để Việt Nam có thể lớn mạnh và đứng đầu thế giới (Về game thoai),trả thù tukey vì những gì chúng đã gây ra.Bây giờ ali lai kí hiệp ước với tukey vậy chúng ta sẽ đánh với ai ,trả thù ai đây khi mà top trên toàn ngươiv việt chỉ duy nhất có lão delphi.Tôi nghe nói lão 41 tuổi nhung đó có phải sự thật không thì không ai biết.Mình nghi ngờ điều đó không phải tại mình đa nghi mà vì mình thạt sự không thể tin lại có một chú 41 tuổi chơi game cả ngày lẫn đêm.Gia đình ông ta liệu có cho phép,con cái ông ta ai nuôi khi ông ta không đi làm.Giả sử ông ta có thât nghiệp đi nữa vậy lấy gì để ăn,lấy gì để chơi.Mình không tin có người như vậy.Hay là tukey co chính sách giúp đõ những người chơi game (cái này không thể xảy ra).Mình thất vọng về ali,mình quả thật rất buồn.Có thể mình sẽ không bao giờ chấp nhận được một sự thực như vậy.Lão delphi dù có 41 tuổi thật,nhưng đã đánh game thì tuổi tác không quan trọng.Đã ra chiến trường thì phải cầm súng.(tôi 41 tuổi rồi ,tội nghiêp tôi tha cho tôi nhé)Ông i vừa thief vừa attack tôi,vậy ai sẽ thương tôi?những người bạn chia buồn tôi cảm thấy an ủi.Tui không muốn họ vì tôi mà chả thù nhưng tôi không muốn kể thù của tôi lại có thể trở thành bạn bè ngay khi vừa đánh tôi cách đó chưa đầy 20 phút.Tôi có lòng tự trọng,tôi không phải con vật vì thế tôi rất bức xúa về chuyên này.Trong 2 tháng bao nhiêu vất vả,tôi được cái gì,thử hỏi tôi đã được cái gì?
hay chỉ là một sụ thật phũ phàng.Ngay khi bị attack tôi đã nghĩ mình sẽ holiday.Nhưng nghĩ đến quangminh tôi lại thôi.Có phải tôi ích kỉ không,tôi không nghĩ thế.Tôi đã đinh share acc cho mọi người (vì tôi còn bận học ít thời gian và vì tôi mong mọi người có thể giúp VIệt Nam đứng đầu thế giới nhưng không phải theo cách hòa bình với địch).Nhưng bây giờ tôi quyết định del acc,có thể tôi hơi ích kỉ nhưng không,tôi đã vì mọi người nhiều rồi và tôi được cái gì?.Tôi phải vì tôi một lần,dù mọi người co nghĩ sao thì tùy.Tất cả đã kết thúc vì cái hiệp ước kia hay chính xác mọt bản đầu hàng địch.Mình đã viết hết tâm sự của mình,có những chỗ sai chính tả mong mọi người bỏ qua cho tại mình hơi xúc động một tẹo.
Cuối cùng mình mong tất cả cố gắng để Việt Nam đứng đầu thế giới như hiện nay.Và mong tất cả mọi người được vui vẻ khi choi war.
To:quangminh :mình muon ban nhanh khỏi bệnh là chỗ dựa vững chắc cho Việt Nam và mình sẽ gặp nhau thương xuyên.
To coolgirl :đừng tin người quá cháu ạ,chú sẽ mãi là người chú của cháu dù không bao giờ còn có thể nói chuyện với nhau.Chú mong cháu học giỏi,manh khỏe nhá.
To Việt Phương :nghỉ ngơi nhìu chút đi,làm việc vất vả thế cũng lên nghỉ ngơi chút chứ.
To Hoangha :làm cho anh cái mà anh em mình đã bàn nha.Dạo này tình hình tài chính nghèo wa.Đóng tiền thi lại mà ,thank em
To Syvil đối xử tốt với cháu ta đó nên nhớ tôi cũng ở hanoi đấy,bắt nạt cháu tôi là không xong đâu.
To phucviet (anhbalung) bao giò về việt nam nhớ mang cho anh cái ô tô nha.Có 2 cái không đi hết thì cho anh một cái.
Còn mọi người khác mình gửi lời chào thân ái và chúc vui vẻ.
Bi bi all friends :hug: :hug: :hug:
Ngày hôm qua quả là một ngày buồn chán và đen đủi đối với mình.Trong 3 ngày liên tiếp mình chỉ được ngủ có 9 tiếng.Và đêm qua có thể đã là một đêm ngủ ngon giấc nhất vì không còn phải quan tâm xem đã đến giờ bank chưa hoạc có ai đang đánh mình không.Nhưng thục sự lại không phải như vậy, gần như mình đã thức cả đêm để suy nghĩ về warcity.Mình gần như đã kiệt sức và chán nả vì mọi cố gắng của mình đã trở nên vô nghĩa.Delphi đã thief 3 trong tổng số 9 city của mình và lấy đi sinh mạng của 400 con train và nhiều đồng chí police khác.Khó khăn về kinh tế có thể khắc phục được nhưng tin xấu thứ 2 thực sự đã hạ gục mình.Nó đã làm mình mất hết niền vui,niềm tin của mình đối với warcity.Mình đã nghi kĩ và quết định bỏ warcity tại đây
.Mình đến với warcity không phải tình cờ,mình thường lên forum gamevn để tìm những trò game có í nghĩa và mang tính cộng đồng cao.Có một người anh và cũng có thể coi là một người bạn đã đưa mình đến với warcity.Mình còn nhớ (tuy không chính xác lắm nhưng mình có thể khăng định) cách đây trên 2 tháng mình đã đến với warcity.Mình đã tìm hiểu và xem những thành tích đáng khâm phục của người việt nam với Korea ,từ đó mình đã quyết định warcity sẽ là trò chơi tiếp theo của mình (mình gần như đã chơi tất cả các trò game online và chỉ được một thời gian đã chán).Nhưng với warcity thì khác,2 tháng là khoảng thời gian vui vẻ nhất của mình.Warcity dường như trở thành một món ăn tinh thần ,một phần không thể thiếu.Chơi warcity mỗi ngày là một thói quen thường nhật của mình.Ở đây mình có ngững người bạn thật tốt thật vui vẻ và biết chia sẻ.Hoàng hà hay Feb đều là những đứa em vui vẻ sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết,một mos tuy còn trẻ nhưng đầy tài năng.Quangminh một chàng trai có cá tính mạnh mẽ, không lùi bước trước khó khăn.Tuy sức khỏe không ổn định nhưng anh luôn là một chỗ dựa vững chác cho tôi và cũng có thể là toàn thể anh em việt nam chơi warcity.Anh vượt qua tất cả mọi khó khăn và luôn luôn lạc quan,một người tôi luôn tìm đến mỗi khi buồn chán hay vui vẻ.Mỏningstar hay thenaylathenao cũng là nhưng đàn anh tuyệt vời.Tuy tuổi tác khá chênh lệch(các ông này sắp phải đeo gông rồi) nhưng chúng tôi tỏ ra là những người bạn rất hợp cạ.Tôi không nghĩ với tuổi đời 25 của hai anh lại có thể gắn bó với warcity đến vậy.Vào độ tuổi này nếu là tôi hẳn sẽ nghĩ đến công việc và một gia đình riêng (tôi muốn lấy vợ khi 25 tuổi:'> ) nhưng hai anh vẫn rất quan tâm đến warcity.Việc làm thì vất vả (7 giờ đến cơ quan ngồi chat đến 6 giờ chiều
) nhưng mỗi khi về là anh lại lao đến chiếc máy vitinh quen thuộc, chơi warcity đến đêm rồi mới ngủ.Tôi phải công nhận là anh rất nhiệt tình với warcity,chác chắn là hơn cả tôi.Coolgirl,một người cháu hóm hỉnh.Rất xôi nổi và là một nhà kinh tế đầy tài năng (luôn đi đầu trong lĩnh vực kinh tế).Tuy tuổi đời xấp xỉ như tôi ,gọi tôi bàng chú nhưng thực tình cool ạ,anh luôn coi em là người em gái của anh.Thật khó có thể nói hết sự cảm ơn của tôi với những người bạn này và còn rất nhiều bạn khác như Yudiat,mrthang....tất cả họ đều có sở thích mọt niềm đam mê như tôi :"warcity".Mình phải học xa nhà,mỗi khi lên trường mình luôn tìm cách trở về nhà thật nhanh để có thể được gặp mọi người,được chơi warcity.Cũng có thể vì thế mà tình hình học tập của mình xa sáu nghiêm trọng (thi 4 môn trượt 2 chưa kể một môn không được thi ::( ).Đây có thể coi là một khó khăn,một thách thức với mình.Đi học đã đành,về nhà cũng ít có thời gian vui vẻ với gia đình(đánh war mà).Bố mẹ phàn nàn về chuyện ăn uống,tình hình tiền điện tăng vọt không rõ lí do (online ca ngày).Mình cũng phải tiết kiệm tiền ăn của mình đẻ có tiền đóng thi lại hoặc trả nợ môn.Và hai tháng qua mình dã giảm mất 3 cân thịt (ôi thịt cua tôi),tình trạng thiếu ngủ thường xuyên đến nỗi mỗi khi lên trường trở thành thời gian xả hơi (ngủ từ sáng đến tối) quên cả ăn và đi học.Thành tích học tập cũng có lẽ vì thế mà trở nên như vạy ::( .
Tuy thế mình vẫn luôn luôn vui vẻ và xôi nổi mỗi khi lên mạng.Mình biết không thể vì mình mà làm cho các bạn mất vui.Trươc khi chơi war kưa gái là một trong những hoạt động chính của mình mỗi khi lên mạng.Mình hay đi chơi với bạn gái mỗi khi rảnh rỗi (đưa đi linh tinh thôi, không làm gì cả tuy hơi mỏi tay một chút#
#
)Nhưng từ khi có war mọi cuộc hẹn trở nên chóng vánh và đơn điệu một cách kì lạ (không phải bất lực đâu nhé :'> ).Mình biết kưa gái là một nghệ thuật và người kưa gái cũng là một nghệ sĩ ( và mình hẳn là một nghệ sĩ thực thụ vì kưa cũng được kha khá).Va cũng từ khi chơi war mà mọi thói quen của mình bị đảo lộn (mỗi lần trươc khi đi chơi vào nhà tắm chải chuốt đến 20 phút).Bây giờ thời gian đó đẻ dành cho chơi war co khi quên cả cuộc hẹn.Đầu óc thì bù xù (cũng có thể vì thế mà bớt đẹp trai đi một chút :wink: )Thay vì được ngồi cạnh ôm eo các em thì bây giờ chỉ là ngồi nhà tán phét.Tất cả các lí do trên cũng không phải là lí do chính quyết định việc tôi bỏ war.Một lí do chủ yếu là bây giờ tôi không biết mục đích đánh war của tôi để làm gì khi mà ali quyết định kí hiệp ước với tukey (lão delphi).Tôi thật sự rất sửng sốt khi biết tin này (một cú shock tinh thần quá lớn).Trước đây tôi nghĩ rằng đánh war dể có thể giúp một phần nhỏ bé để Việt Nam có thể lớn mạnh và đứng đầu thế giới (Về game thoai),trả thù tukey vì những gì chúng đã gây ra.Bây giờ ali lai kí hiệp ước với tukey vậy chúng ta sẽ đánh với ai ,trả thù ai đây khi mà top trên toàn ngươiv việt chỉ duy nhất có lão delphi.Tôi nghe nói lão 41 tuổi nhung đó có phải sự thật không thì không ai biết.Mình nghi ngờ điều đó không phải tại mình đa nghi mà vì mình thạt sự không thể tin lại có một chú 41 tuổi chơi game cả ngày lẫn đêm.Gia đình ông ta liệu có cho phép,con cái ông ta ai nuôi khi ông ta không đi làm.Giả sử ông ta có thât nghiệp đi nữa vậy lấy gì để ăn,lấy gì để chơi.Mình không tin có người như vậy.Hay là tukey co chính sách giúp đõ những người chơi game (cái này không thể xảy ra).Mình thất vọng về ali,mình quả thật rất buồn.Có thể mình sẽ không bao giờ chấp nhận được một sự thực như vậy.Lão delphi dù có 41 tuổi thật,nhưng đã đánh game thì tuổi tác không quan trọng.Đã ra chiến trường thì phải cầm súng.(tôi 41 tuổi rồi ,tội nghiêp tôi tha cho tôi nhé)Ông i vừa thief vừa attack tôi,vậy ai sẽ thương tôi?những người bạn chia buồn tôi cảm thấy an ủi.Tui không muốn họ vì tôi mà chả thù nhưng tôi không muốn kể thù của tôi lại có thể trở thành bạn bè ngay khi vừa đánh tôi cách đó chưa đầy 20 phút.Tôi có lòng tự trọng,tôi không phải con vật vì thế tôi rất bức xúa về chuyên này.Trong 2 tháng bao nhiêu vất vả,tôi được cái gì,thử hỏi tôi đã được cái gì?
hay chỉ là một sụ thật phũ phàng.Ngay khi bị attack tôi đã nghĩ mình sẽ holiday.Nhưng nghĩ đến quangminh tôi lại thôi.Có phải tôi ích kỉ không,tôi không nghĩ thế.Tôi đã đinh share acc cho mọi người (vì tôi còn bận học ít thời gian và vì tôi mong mọi người có thể giúp VIệt Nam đứng đầu thế giới nhưng không phải theo cách hòa bình với địch).Nhưng bây giờ tôi quyết định del acc,có thể tôi hơi ích kỉ nhưng không,tôi đã vì mọi người nhiều rồi và tôi được cái gì?.Tôi phải vì tôi một lần,dù mọi người co nghĩ sao thì tùy.Tất cả đã kết thúc vì cái hiệp ước kia hay chính xác mọt bản đầu hàng địch.Mình đã viết hết tâm sự của mình,có những chỗ sai chính tả mong mọi người bỏ qua cho tại mình hơi xúc động một tẹo.Cuối cùng mình mong tất cả cố gắng để Việt Nam đứng đầu thế giới như hiện nay.Và mong tất cả mọi người được vui vẻ khi choi war.
To:quangminh :mình muon ban nhanh khỏi bệnh là chỗ dựa vững chắc cho Việt Nam và mình sẽ gặp nhau thương xuyên.
To coolgirl :đừng tin người quá cháu ạ,chú sẽ mãi là người chú của cháu dù không bao giờ còn có thể nói chuyện với nhau.Chú mong cháu học giỏi,manh khỏe nhá.
To Việt Phương :nghỉ ngơi nhìu chút đi,làm việc vất vả thế cũng lên nghỉ ngơi chút chứ.
To Hoangha :làm cho anh cái mà anh em mình đã bàn nha.Dạo này tình hình tài chính nghèo wa.Đóng tiền thi lại mà ,thank em
To Syvil đối xử tốt với cháu ta đó nên nhớ tôi cũng ở hanoi đấy,bắt nạt cháu tôi là không xong đâu.
To phucviet (anhbalung) bao giò về việt nam nhớ mang cho anh cái ô tô nha.Có 2 cái không đi hết thì cho anh một cái.
Còn mọi người khác mình gửi lời chào thân ái và chúc vui vẻ.
Bi bi all friends :hug: :hug: :hug:

Bạn gái chú cũng chơi game, chú toàn nói "anh vào check bank" chứ có bao giờ nói "anh có tí việc cần" đâu 