Hikaru no go

Cơ bản là giới hạn khoa học và các quy tắc đạo đức nó kìm hãm khiến nghiên cứu sinh học nó phát triển chậm nhất là các thể loại nghiên cứu lên chính con người
Trong khi nghiên cứu máy móc nó nhiều tiềm năng mà ít bị kiềm hãm bởi nhiều yếu tố hơn

trong khi để phát triển nhanh thì con người buộc phải phụ thuộc vào máy móc chứ với tốc độ phát triển sinh học hiện tại thì chờ đến bao giờ mới update dc con người
Ý ông là muốn update đến tầm nào nữa, sống 1000 tuổi hay là sống mà không cần ăn ?_?.. Hay bất tử ? Thống nhất ngân hà ?
 
Ý ông là muốn update đến tầm nào nữa, sống 1000 tuổi hay là sống mà không cần ăn ?_?.. Hay bất tử ? Thống nhất ngân hà ?
1000 tuổi mà so với độ rộng lớn của vũ trụ thì nó vẫn còn là ít. sống ko cần ăn hay bất tử thì có thể hơi xa quá

nhưng chắc chắn nếu muốn đi ra vũ trụ phát triển thì trạng thái sinh học hiện tại của con người là ko đủ, trước mắt là muốn dùng máy móc để bù đắp sự thiếu hụt đó
 
Đang đọc lại Hikaru,đoạn Hikaru bỏ 6 tháng xong gặp lại Ísumi rồi khóc cũng xúc động thật.
Công nhận truyện này nét vẽ đẹp mà nội dung cũng rất sâu sắc,các bước phát triển của nhân vật nó cũng hợp lí.
Mỗi tội là ko thể thích nổi bản điện ảnh của nó. Nhân vật trông nó cứ sao sao ấy ko có giống bá khí như truyện.
Có phim Kenshin nó tìm nhân vật chuẩn, xem thấy nó phảng phất nét của truyện khá sát. Mỗi tội là phim điện ảnh nó buộc phải lược đi nhiều phân đoạn,như quả chiến với bọn thập kiếm mà nó phải tua nhanh có trong vài phút.
 
Tự nhiên thì để tự nhiên phát triển. Mình cũng phản đối chuyện con người can thiệp quá sâu vào AI dù bản thân đang học CNTT.
 

Tua nhanh tới đoạn 2003-2004 thì 2 lão top 1 đã đặc trưng cho 2 style của nv trong manga rồi đó =))

Lee Sedol thì đã nổi tiếng trong thời điểm truyện được sáng tác. Nhưng vẫn chưa vượt qua được Lee Chang Ho, sau khi bị thất bại cay đắng do quá háo thắng tại giải LG cup 2001 thì vắng bóng 1 thời gian:

http://blogcovay.com/lee-sedol-vs-lee-changho-chung-ket-lg-cup/

1 kỳ thủ với lối chơi phá cách, điên loạn với 1 kỳ thủ già dặn kinh nghiệm và tâm lý cứng.

Về sau truyện end trước khi Lee Sedol vươn đến đỉnh cao nên tác giả chưa dám chém Hikaru vượt qua Akira, chứ nếu truyện được sáng tác ở thời điểm hiện tại thì lại khác :))
Xem clip này thấy Lee Chang Ho ảo thật, vào top 10 năm 13 tuổi, lên đỉnh thế giới năm 15 mà phải đến tận 30 tuổi mới bị hạ bệ.
 

Tua nhanh tới đoạn 2003-2004 thì 2 lão top 1 đã đặc trưng cho 2 style của nv trong manga rồi đó =))

Lee Sedol thì đã nổi tiếng trong thời điểm truyện được sáng tác. Nhưng vẫn chưa vượt qua được Lee Chang Ho, sau khi bị thất bại cay đắng do quá háo thắng tại giải LG cup 2001 thì vắng bóng 1 thời gian:

http://blogcovay.com/lee-sedol-vs-lee-changho-chung-ket-lg-cup/

1 kỳ thủ với lối chơi phá cách, điên loạn với 1 kỳ thủ già dặn kinh nghiệm và tâm lý cứng.

Về sau truyện end trước khi Lee Sedol vươn đến đỉnh cao nên tác giả chưa dám chém Hikaru vượt qua Akira, chứ nếu truyện được sáng tác ở thời điểm hiện tại thì lại khác :))
vậy giờ giới cờ vây đang chững lại hay đang phát dương quang đại nhỉ :-?
 
vậy giờ giới cờ vây đang chững lại hay đang phát dương quang đại nhỉ :-?
theo tên tý rận nói thì tuy là phát triển dc các thế cờ mới, nhưng nó bóp nghẹt các phong cách đánh cờ vây của con người. có lẽ có thể nói phát triển nhưng theo cách ko phải ai cũng thích :3cool_nosebleed:
 
theo tên tý rận nói thì tuy là phát triển dc các thế cờ mới, nhưng nó bóp nghẹt các phong cách đánh cờ vây của con người. có lẽ có thể nói phát triển nhưng theo cách ko phải ai cũng thích :3cool_nosebleed:
vậy giờ giới cờ vây đang chững lại hay đang phát dương quang đại nhỉ :-?
Đẳng cấp thì tăng nhưng càng "khoa học" thì tính nhân văn càng giảm.
 
Thật ra mấy môn trí tuệ như cờ vua,cờ tướng hay cờ vây,những thằng có trình top 1 2 cũng là dạng đột biến,não bộ nó phát triển hơn người bình thường,ví dụ người bình thường tính được 10 phép tính trong 1s thì nó tính được 100 phép tính.
Ví dụ thế. Nhưng khi AI ra đời với nền tảng số và bộ nhớ phát triển không giới hạn thì nó có thể ghi nhớ được toàn bộ các dữ liệu của các đối thủ,phong cách đánh, ( nếu như người ta nạp dữ liệu cho nó), từ đó tính toán đến tầm 1000 hoặc 10000 phép tính các khả năng xảy ra....
Nên về cơ bản thì càng về sau não con người dek ăn lại bọn AI được. tự nhiên nó mất cái tính hay thiên tài đi rồi.
Sau này chắc các nước chế mẹ AI đánh với nhau tranh cúp cho nhanh chứ cho người đấu làm éo gì nữa =))
 
Tàu nó đang chế con ai để đánh bại con alpha kìa :v
 
Top 1 thế giới hiện tại là Shin Jinseo, người đã đạt được đẳng cấp ngang ngửa với con Alpha Go lúc đánh với Kejie và Lee Sedol năm xưa.

Được mệnh danh là Shin "AI" vì nước đi của cậu mô phỏng giống hệt style của AI, tất nhiên là so với con top AI hiện tại thì không bằng nhưng cũng đã bứt phá được giới hạn của con người khá nhiều. Cách học cờ của Shin là "đánh càng nhiều càng tốt!", khác với các top pro khác là nghiên cứu nhiều hơn thì Shin jinseo đánh liên tục, vừa đánh vừa dùng AI khủng để rv và mô phỏng, giải cờ thế cuối ngày. Sử dụng khả năng thực chiến dày dặn và lối đọc cờ hệt như 1 cái máy, tiên phong cho thời kỳ nhà nhà học theo AI :))

Tất nhiên là có người thích, có người không thích. Lee Sedol rút lui vì đã đoán được chuyện này, ông cảm thấy cờ vây không còn "huyền bí" nữa, nhờ vào AI, người ta đã có thể phân tích tường tận mỗi nước đi là tốt hay xấu, con đường đi đến nước đi thần thánh ngày càng thu hẹp dần. Ngày xưa thì mỗi người mỗi style riêng, người thích đất, người thích ngoại thế, người thích phức tạp đánh nhau... Còn bây giờ thì nhà nhà đánh kiều thực dụng y hệt con AI, trăm ván một kiểu ai đọc cờ tốt và mô phỏng tốt hơn sẽ win. Top đầu cờ vây hiện tại toàn AI style =))

Tỷ lệ thắng của Shin hiện tại là 72.5%.

Ơ Shin Jinseo này 3-4 năm trước chưa nghe nói bao giờ nhỉ.
Kejie là đánh với Alpha Go Master, bản xịn hơn của Alpha Go.
 
Hồi xưa mình không xem Hikaru, nhưng có xem cái của nợ này.


Cái này có tập chơi trò cậy trẻ câu giờ khốn nạn vãi đãi.
 
xem xong cái liveaction thì 10 tập đầu đúng hay - rồi giảm dần điều vì độ trẩu và chế cháo khá nhiều - đc tập Sai ra đi thì buồn với tập đánh với ông vô địch thế giới - còn lại thì dưới trung bình :3cool_nosebleed:
 
Mấy tập chế vào chùa đánh với mấy ông sư là bắt đầu thấy có mùi chém gió lạc đề rồi.
Sai bay màu là xem lướt, tua nhanh luôn :v
 
Mấy tập chế vào chùa đánh với mấy ông sư là bắt đầu thấy có mùi chém gió lạc đề rồi.
Sai bay màu là xem lướt, tua nhanh luôn :v

Kurata vao vai sư vô danh =))
Ogata thì thế vai kurata và phần nhỏ nào đấy là ông anh sư huynh của akira :))
 
Kurata là ông tuyển mộ Hikaru vào team trong movie mà, tạo hình + cái vụ kí tên trên quạt.
 
Phim này cho một điểm cộng là chế ra ông thầy bợm rượu dạy nhóm A viện cờ. Hù đám viện sinh sợ mất mật, đúng kiểu bad cop good cop =))
Người nhìn vào kỳ phổ nhận ra Hikaru 1 vs 3, và cũng là người giúp thằng Hikaru trị bệnh do dự khi đánh cờ để thăng cấp.

 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top