- 12/8/06
- 16,939
- 17,694
Akira đc khắc họa style giống Lee Chang Ho, tình yêu với cờ vây và sự chăm chỉ là vô hạn. (Nhiều ván cờ của Akira mô phỏng là ván của Lee Chang Ho). Kinh nghiệm trận mạc và tâm lý max.Ko ai phủ nhận tài năng thằng Hikaru nó kém Akira cả.
Akira nó chơi cờ từ bé tí với bố nó,với đệ bố nó toàn quái vật,Hikaru mới tập được 3 năm.
Cái Akira nó hơn là bản lĩnh kinh nghiệm dày dặn trải qua rất nhiều trận với kì thủ đẳng cấp cao.
Ví dụ nếu luyện thêm chục năm nữa có thể 2 thằng ngang cơ.
Hikaru được khắc họa như Lee Sedol, sự sáng tạo và bí ẩn không thể đoán trong mỗi nước đi. Cũng nhiều ván mô phỏng của Lee Sedol.
Lee Chang Ho số 1 thế giới 2 thập kỷ cho đến khi gặp đối thủ truyền kiếp Lee Sedol, 2 style hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng trong 1 cuộc phỏng vấn thì cả 2 đều thừa nhận rất thích đánh với đối phương.
Lee Chang Ho là người đã mở ra kỷ nguyên về đất, lối đánh cực đơn giản nhưng chắc chắn thể hiện sự bình tĩnh và chuẩn mực, hạn chế đánh nhau không cần thiết.
Lee Sedol về sau đã lại đưa cờ vây tới 1 kỷ nguyên mới đề cao thực chiến, đánh nhau bắt quân búa xua, thế trận phức tạp => cờ vây phát triển thêm nhiều lý thuyết mới => Lee Chang Ho out meta.
Có thể nói Lee Chang Ho sinh ra là để tạo ra nhũng kỳ thủ như Lee Sedol. Ông đã đạt tới giới hạn cao nhất cho những nước đi cơ bản, cổ điển. Lee Sedol đã vượt qua được và khiến cờ vây hiện đại phải tiến bộ, sáng tạo hơn. Cũng như Akira tồn tại để kéo Hikaru nhập cuộc vậy.
Vào thời điểm bộ truyện xuất bản, Lee Chang Ho vẫn là top 1 thế giới, cho nên tác giả không dám khẳng định Hikaru có vượt Akira hay không, vì cái "cổ điển" vẫn đang hơn cái "sáng tạo". Nhưng Nếu theo tình hình hiện tại mà xét, tương lai Hikaru sẽ vượt Touya.




