Dark Revenge
C O N T R A
- 18/6/05
- 1,516
- 0
Sorry cả nhà vì nhà nhiếp ảnh đi off về ngu đến sáng nay nên không post anh kìp thời, làm anh chị em phải mong chờ.
Hôm qua là buổi off nhớ đời. Vào ngày nghỉ Quốc giỗ, trong không khí nhớ về cội nguồi, anh em cabal ta không có lí do gì để mà hoãn sự sung sướng đó lại. Anh em cabal đã có 1 buổi off đầy đủ, vui vẻ, đoàn kết, thân mật, hoành tráng...không còn từ nào tả xiết. Dưới đây là những bức hình minh chứng cho điều đó. Hình ảnh cực độc và hot. Mọi người thảo luộn thật xôm vào nhé.
1. Ku Boy là người đến sớm để chuẩn bị chè thuốc, băng zôn...để làm lễ tiếp đón.
2. Băng zôn đã được treo lên với dáng vẻ uy nghi. Ai đi qua đường Trường Chinh đều phài ngước mắt nhìn.
3. Quà lưu niệm, tranh pé Phụng vẽ, đĩa VCD ku Boy tự làm đều đc tập hợp để trao cho mọi người.
4.Sau 10h, Khách lũ lượt kéo đến. Trong đó có cả U60 tham gia.
5. Khách càng ngày càng đến đông hơn, cùng nhau bàn tròn thao luận
6. Khách đã đến đông, băng zôn đc chuyển vào trong khu vực ăn uông.
Hình dãy bàn được kê gọn gàng tự như dãy combo.
7.Còn chờ đợi gì nữa, mọi người đã đến đông đủ. Không còn lí do gì nữa.Anh em ta vào bàn thôi
1,2,3 zô, 1,2,3 uống...
Beer hơi Hà nội sao mà ngon thế này
BLACKCATT13 và .... chưa uống đã phê, có lẽ phê em gái bên cạnh hay trời rét chăng?
Cachuabj và boy đang có âm mưu gì đây?
8. Ku Boy đi phát quà(VCD tự làm) cho anh chị em.
G hoàng gia nhận quà mà dưng dưng nước mắt
Cachuabj (Tiến) nhận quà thì mắt sáng lên
G Hoàng gia luôn là chỗ sôi động nhất.
Khách mỗi lúc đến lại đông hơn, là chỗ ngồi không còn chỗ trống
9.Các bạn gái ai cũng xinh, trẻ...tiếc rằng ta đã có vợ con rồi. T_T[hanhnamda]
Dailing 2 tay 2 súng.
Bỏ cáí tay ra RavenS. Dám trêu trọc đàn chị à?
Lẩu ồm nè
Hôm qua là buổi off nhớ đời. Vào ngày nghỉ Quốc giỗ, trong không khí nhớ về cội nguồi, anh em cabal ta không có lí do gì để mà hoãn sự sung sướng đó lại. Anh em cabal đã có 1 buổi off đầy đủ, vui vẻ, đoàn kết, thân mật, hoành tráng...không còn từ nào tả xiết. Dưới đây là những bức hình minh chứng cho điều đó. Hình ảnh cực độc và hot. Mọi người thảo luộn thật xôm vào nhé.
1. Ku Boy là người đến sớm để chuẩn bị chè thuốc, băng zôn...để làm lễ tiếp đón.
2. Băng zôn đã được treo lên với dáng vẻ uy nghi. Ai đi qua đường Trường Chinh đều phài ngước mắt nhìn.
3. Quà lưu niệm, tranh pé Phụng vẽ, đĩa VCD ku Boy tự làm đều đc tập hợp để trao cho mọi người.
4.Sau 10h, Khách lũ lượt kéo đến. Trong đó có cả U60 tham gia.
5. Khách càng ngày càng đến đông hơn, cùng nhau bàn tròn thao luận
6. Khách đã đến đông, băng zôn đc chuyển vào trong khu vực ăn uông.
Hình dãy bàn được kê gọn gàng tự như dãy combo.
7.Còn chờ đợi gì nữa, mọi người đã đến đông đủ. Không còn lí do gì nữa.Anh em ta vào bàn thôi
1,2,3 zô, 1,2,3 uống...
Beer hơi Hà nội sao mà ngon thế này
BLACKCATT13 và .... chưa uống đã phê, có lẽ phê em gái bên cạnh hay trời rét chăng?
Cachuabj và boy đang có âm mưu gì đây?
8. Ku Boy đi phát quà(VCD tự làm) cho anh chị em.
G hoàng gia nhận quà mà dưng dưng nước mắt
Cachuabj (Tiến) nhận quà thì mắt sáng lên
G Hoàng gia luôn là chỗ sôi động nhất.
Khách mỗi lúc đến lại đông hơn, là chỗ ngồi không còn chỗ trống
9.Các bạn gái ai cũng xinh, trẻ...tiếc rằng ta đã có vợ con rồi. T_T[hanhnamda]
Dailing 2 tay 2 súng.
Bỏ cáí tay ra RavenS. Dám trêu trọc đàn chị à?
Lẩu ồm nè
