Hình như có ma !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Nghe cứ như kịch bản phim nào ấy nhỡ :-?
Phim ma thái thì phải :))
 
Đêm qua ta mới mơ như inception vậy, lần đầu tiên chuẩn bị nhắm mắt và biết sau khi nhắm mắt chưa đầy 1/1000 giây là mơ luôn, trong mơ cũng biết là mình đang mơ nữa, sau đấy lại ngủ tiếp trong mơ, chẳng nhớ sao mà thoát ra khỏi giấc mơ luôn, nhưng lúc mở được mắt thì người cứng đờ, lấy hơi ú ớ 1 lúc mới dậy được, liên tiếp 3 lần như thế! Tiếc là chưa đến được 3 tầng như phim \m/
 
lúc coi xong inception, não bị ảnh hưởng, đi pee buổi sáng cứ nghĩ trong đầu là đang pee trong mơ, sợ pee ra quần =))
 
bác chủ topic đâu rùi ..... ~~~~~~~~~~~~~~~~
 
chủ topic đi theo ma nữ thật rồi :-ss
 
ghê quá đi .... :-ss
 
chắc chủ topic đang sáng tác tiếp , truyện hay và hấp dẫn anh em ráng đợi
 
ặc các bạn cứ đoán mò
vẫn chưa đứt đâu ;))
Mình vẫn còn ở đây để tiếp tục nói về những chuyện vừa trải qua.

Hôm qua mấy lần liền mình vừa thiếp đi thì cứ bị 1 số máy ẩn gọi vào nói những từ rời rạc
....
Chỉ duy nhất 1 lần ra đc câu chữ tg đối rõ
-Hãy ra chỗ ngày trc của chúng ta đi....
Mình:
-Chỗ đó là đâu?
Lúc đó đã gần 12h nhưng mình vẫn thay áo đi ra ngoài....
-Con đi đâu khuya vậy ? Tiếng ba mình hỏi,ba mình vẫn còn thức .
-Công ty có việc khẩn,con phải đi ngay.
Mình xạo luôn.
Mình chẳng biết chỗ "ngày trc" là đâu nhưng vẫn chạy đại,chạy rất lâu,k để gì xung quanh...mãi tới 1 lúc đến khi đôi mắt mình mờ đi
Mắt mình nhìn k rõ nữa,phải ngừng xe vào lề.

mặt trời dần lên
Lại thấy tên nhìn giống mình đi với con bé đó.Hắn vừa đi vừa chém gió gì đó rất hăng hái với con bé...
Hắn chợt biến sắc khi thấy tự dưng trên mũi của con bé chảy xuống 2 dòng máu....
-E...em bị sao vậy?
-chắc là chảy máu cam thôi.
-Nhưng sau bị hoài vậy! :-o
-k... .sao ...đâ
Con bé ngất đi

Mình lại thấy lạnh sau lưng,qua nhiều lần thì mình k còn lạ vì điều này nữa.
-Vậy điều gì xảy ra tiếp theo vậy em?
.....
Cảnh vật lại thay đổi
 
đang hay sao ngừng lại thế, ráng viết dài dài rồi in sách bán đi \m/
 
vậy cái đấy là mơ hay là thật vậy,đọc 1 tí loạn lên lun .... ~~
 
Trước mặt mình bây h là hành lang bệnh viện
Tên boy cứ đứng ngồi k yên,liên tục đi qua đi lại,.... gần 1 cửa phòng bệnh viện
Trên ghế chờ là 1 ng` phụ nữ trung niên mặt mày rũ rượi,than khóc:
(rên rỉ ghê quá chỉ nhớ 1 câu thế này)
-Trời ơi,cháu tui mà bị gì thì tui biết ăn nói sao với a chị 2 đây :((
....
Sau đó bs từ trong phòng bệnh đi ra:
-bệnh nhân tạm thời đã ổn
2 giọng nói:
-Vậy h vào thăm đc k bs.
Bs:
"đc,cả 2 vào đi.."
Hắn & dì của con bé(có lẽ là vậy) tiến vào trong ngay.
-Con ơi con...sao mà đến nỗi này hở con...h đỡ chưa hở con..........
-K sao đâu dì...con khỏe rồi. Nói khỏe rồi mà giọng xụi lơ
-Khỏe cái... h con có muốn ăn gì k nói dì mua vào cho.
-Thôi,k cần đâu..
-Cái gì mà thôi... cứ phải chọc tao lên mới đc à.:-w
-Thôi dì đi mua đồ ,để khi nào con đói thì con ăn.
Rồi quay qua tên boy đó:
-Trông nó cho dì tí nha con ....."

Hắn từ nãy đến h vẫn k nói đc cứ nhìn con bé đó trơ trơ mặt mày như đang kìm nén cái gì đó,sư im lặng típ diễn đên khi con bé đó mở lời:
-k sao đâu.Ba mẹ e bên kia hoàn thành thủ tục hết rồi,vài ngày nữa e sẽ đi snag đó chữa bệnh.....
.....
-Uh,e phải cố gắng hết bệnh.........................e k đc chết!
-Nếu chết thì sao? :P
-Thì a sẽ đi cùng e.......
Cảnh biến mất
Chỉ còn mình & con bé đó.....
"lời ....hứa...của ....a..."
"Của a??? :-o"

phụp! Lại tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức đt
Tới h mình mới biết nãy h là diễn biến trong giấc mơ.Hóa ra tối đó sau khi bị nhá máy đt vài lần mình ngủ luôn mà k hay
 
Noi chứ càng đọc càng nhạt, từng mẫu truyện rời rạt, lối dẫn truyện quá nghiệp dư.
 
theo diễn tiến câu chuyện thì cũng sắp kết thúc rồi, đời chap cuối rồi quăng tạ luôn 1 thể :))
 
Ma Thái Lan rồi =; . ...................................
 
Noi chứ càng đọc càng nhạt, từng mẫu truyện rời rạt, lối dẫn truyện quá nghiệp dư.

Người ta đã nói là nằm mơ kể lại mà :-" :-"

Có khi nào chủ thớt vô tình đi ngang qua cái mộ đó hay 1 nơi nào đó mà "cô gái" đó vất vưởng ở đó :-" :-", xong rồi cái "cô gái" thấy chủ thớt giống như ng` iu trước của mình, rồi theo về nhà ko nhỉ :-? :-?

Mềnh đã nói rồi mà, "cô gái" đó theo chủ thớt đó =)) =))

- Nếu e chết thì sao :-p
- Thì a sẽ đi cùng e
Và sau đó đc lặp lại 1 lần nữa

lời ....hứa...của ....a...

===> có thể nó tưởng chủ thớt là bạn trai cũ của nó, nó thấy sao vẫn chưa chết theo nó như lời hứa hôm nào. Thế là nó đi theo chủ thớt về...... gọi là "ám" đi. Nó "ám" chủ thớt, "tua" lại những đoạn kí ức ngày trước của nó và thằng đó (tại nó tưởng chủ thớt là bf của nó mà :"> :">). Và ý chính là nhắc khéo: A ơi, thực hiện lời hứa đi.... ;;) ;;) :">.
khửa khửa, chúc mừng chủ thớt nhá :)) :))
j/k - e đùa thôi :D :D
 
Chỉnh sửa cuối:
chủ thớt chém mình ra cả quần rồi ne :))
 
có khi nào chỗ giường chủ thớt ngủ bên dưới chôn thằng bồ con nhỏ này ko
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top