giết Binladen toàn súng với đạn ko hè

, màn đấy ko cần mang súng chỉ cần 4 mũi tiêm là ...vãi hàng
1. me thang máy phía phải => thịt 1 em kiểu đứng trên nóc thang máy để lấy đồ, chìa khóa và cái vali (vali ở trong fòng của hắn, ko nhét gì vào vali nhé) => xong 1 em.
2. cải trang, mang vali đi xuống phía dưới gặp boss Binladen, khôn hồn thì cứ đứng im cho đến khi phi vụ mua bán hoàn tất. Do bị mất sóng điện thoại nên boss phải đi gọi tel trên sân thượng, đợi boss đi khuất 1 tí thì xách vali $$$ vù theo thật nhanh (đi chậm bị cận vệ túm lại "bỏ bịch" ráng chịu) => cho hắn 1 mũi "chết người" => xong 2 em.
3. Thay bộ vét của 47 và xách vali lên tầng 7, tìm chỗ ban công mà tên bồi đang đứng, leo lên tường được đó, để lên tầng 8. Có 1 phòng có 1 tên bồi khác ở trong đó, kèm theo 1 cái thùng => dùng mũi chích "bất tỉnh", lột đồ, lấy chìa khóa, để lại vali rồi cho hắn vào thùng. Quan sát vị trí di chuyển của mục tiêu còn lại thật kỹ, hắn sẽ đi qua đi lại trong 1 fòng lớn, nhưng khúc ấy lại bị chia bởi 2 phòng nhỏ và có 1 tên cận vệ ở trong 1 phòng nhỏ => chỉ thịt khi hắn vô fòng nhỏ ko có cận vệ. Kéo còi báo cháy, bà con sẽ đổ xô ra thang máy => chui vào phòng mục tiêu và nấp trong toilet or tủ cũng được => chờ thời cơ để thịt mục tiêu như đã phân tích bằng mũi tiêm "chết người". Tiêm cho tên cận vệ bất tỉnh, kéo qua cho đoàn tụ với mục tiêu, cải trang và vù ra ngoài. Lấy vali, mặc lại bộ vét của 47 rồi tẩu thoát.
ghi chú: nhớ đừng ló đầu ra đại sảnh khi gặp Binladen để khỏi bị ghi hình.