Đừng có mong nói chuyện riêng mà hết khúc mắc trong lòng với loại con gái như thế này. Thế nào nó cũng ỡm ờ, dọa dẫm này nọ để chú tưởng nó vẫn còn yêu chú khiến chú ko dám làm tới, càng mang ức chế thêm vào người thôi. Tôi cũng không tin con bé này chịu nói chuyện tay ba đâu. Loại này cáo lắm rồi.
Một chữ thôi: BỎ. Mà phải im im mà bỏ, quay đít vào mặt nó *** thèm nhìn lại. Khuyên chân thành đấy, loại con gái này tôi cũng từng lao đầu vào yêu, giờ nghĩ lại mới thấy mình quá ngu.
Một chữ thôi: BỎ. Mà phải im im mà bỏ, quay đít vào mặt nó *** thèm nhìn lại. Khuyên chân thành đấy, loại con gái này tôi cũng từng lao đầu vào yêu, giờ nghĩ lại mới thấy mình quá ngu.


.
!
. Mưa tháng 11, đẹp lắm đó
.
.
