Đọc mà chẳng hiểu hết trơn hết chọi gì cả .... >"< Toàn người thích đi theo con đường riêng cả.... Tách tốp hết sạch.... (Mà làng mình có tên nào tên là Azzu nhỉ ??? Đề nghị Azzu lên tiếng... Azzu hay là Lee? )
Ta cùng Azzu hợp tác. Azu thì vào mồi nhử cho bọn cướp.tớ vì lợi dụng địa hình và những món đồ ở đó để giúp Azu 1 tay.Sau một hồi căng thẳng tớ và Azu cũng đã tiêu diệt được khá nhiều tên cướp và cứu sống được 1 ông lão
Ai ngờ rằng ông lão đấy chính là mồi nhử... Trên đường đem ông lão về, ông lão đã kịp moi đc gần hết thông tin về làng từ miệng 2 tên Lee và Kinas... >"< Đến khi 2 tên này phảt hiện ra thì đã quá muộn, 2 tên gặp phải ổ phục kích của ông lão. Ông gom cả 2 đứa lại và đem về trại giặc để tra tấn tiếp nhằm thu thập thêm thông tin. Vậy bên ta bị tổn thất 2 người (Ko biết nên ăn mừng như thế nào đây... cho đáng đời 2 tên vổ tổ chức... vi phạm hiệp ước)
Sau khi được cứu thì HA ở lại tìm cách páo thù............... thế là HA đốt trại của bọn cướp............ nhưng mà sao thấy có mấy thằng.......... thì ra tụi nó đã tập kết qua làng để cướp làng............. HA liền chạy theo sau để có gì giúp đánh úp tụi nó
Tiếp tục, Tụi cướp đang hành quân đi để đánh úp làng thị nhận đc tin đình chiến, tụi nó quyết định là đợi thêm chỉ thị mới thì mới ra tay. Nghe vậy nên tui nó quay lại, đúng lúc gặp đc HA... chúng liền bắt luôn HA về để làm con tin đồng thời sẽ tra khảo để lấy thông tin về làng.
Bên ta lại tổn thất thêm một người nữa.... thật là vui thay

Trước tình hình chiến sự có vẻ bất lợi cho bên ta như vậy, tranh thủ 1 ngày đình chiến, Trùm liền tập hợp mọi người lại và cùng họp bàn để đề ra phương án chống lại bọn cướp. Phải làm sao để cứu được tất cả tù binh, giảm thiểu tổn thất cho làng nhất và quan trọng hơn là làm thế nào để giữ được sự bình yên cho Làng.
Có vài phương án được để ra như sau:
Thứ nhất, bọn cướp là lũ tấn công, chúng đã được trang bị đầy đủ các vận dụng để chiến đâu, do vậy bên ta không thể đánh giáp lá cà được. Cho nên ở phương án này, bên ta quyết định sẽ cố hết sức để phòng thủ, đợi khi nào bọn cướp hết lương thảo thì sẽ phải tự động rút lui. Bên ta hok cần đánh cũng thắng. Do vậy ở phương án này, quan trọng là cứu đc hết con tin về và bảo vệ được làng trước bọn cướp.
Thứ hai, cũng với lý do như trên về tình hình bên ta và bên địch, quyết hok thể đánh bọn cướp chính diện được... Tuy nhiên cũng hok thể để bọn cướp cứ đứng bên ngoài như thế được, như thế thì sẽ cản trơ hết mọi hoạt động của làng... Do vậy mọi người phải cố gắng tập trung đánh đuổi bọn cướp, cả làng dùng cách đánh du kích, ban ngày thì cố sức phòng thủ còn ban đêm thì ra quấy nhiễu quân địch, hơn nữa, lại đi giăng các bẫy xung quanh trại địch nhằm giảm sức chiến đấu của kẻ thù. Như thế vừa phù hợp với cách chiến đấu của quân ta vừa phù hợp với địa hình chiến đấu, phù hợp với kháng chiến lâu dài.
Mọi người theo phương án nào đây....
Sau một hồi suy nghĩ Trùm là người đưa ra quyết định cuối cùng....