Chời, có vẻ vui quá nhỉ, cho ech tham gia với.
Tên: ech
Tuổi: 20 (có vẻ già nhất làng trong nì

)
Giới tính: chính mình cũng chẳng bít
Nich GVN: ech op_ltn
Dân: dân nhập cư đi cho nó vui
Avatar: hừm, chẳng bít chọn cái nào
Tự mô tả tính tình: hiền lành, hay đặt mình vào hoàn cảnh người khác để nghĩ cho họ :'> , dễ tin -> hay bị lừa

-> nhưng riết mà chẳng sửa được >"<. Nhưng đôi khi cũng ích kỷ (nhứt là khi đói ^^), tính tình vui buồn bất thường, giận không dai nhưng sẽ nhớ lâu về chuyện đó (níu nó làm mình tổn thương :p ). Chậc, sơ sơ vậy chắc đủ rùi ^^.
Làm TG thui ^^:
1. Tâm trạng của bạn khi làm bài trắc nghiệm này?
a)
Hào hứng.
b) Cân bằng.
c) Nghiêm túc.
d) Mơ màng.
e) Bình tĩnh.
f) Không có cảm xúc gì.
2. Nếu được vô thư viện của làng, bạn sẽ chọn đọc loại sách nào?
a) Tiểu thuyết.
b) Triết lý sống.
c)
Sách mới.
d) Sách khoa học. (trí thức mà lị )
e) Tạp chí.
f) Sách giúp tự học một thứ gì đó.
3. Nếu bạn được quyền đổi nghề trong làng, bạn sẽ chọn nghề nào sau đây? Nói trước là câu này chỉ có tính tham khảo, không đổi dc đâu nhe ^^.
a)
Giáo viên.
b) Tiểu thuyết gia.
c) Nhà tư vấn có ảnh hưởng (giống Trùm và Mr.X á ^^).
d) Môi giới nhà đất.
e) Vẽ truyện tranh.
f) Ngôi sao nhạc Rock.
4. Bạn giỏi môn nào nhất?
a) Toán.
b) Thể dục.
c) Tự nhiên.
d) Viết.
e)
Xã hội.
f) Ngoại ngữ
5. Bạn thích địa điểm nào trong làng nhất (để trí tưởng bay đi tự do nào ^^)?
a) Bãi biển gợn sóng.
b) Light Church.
c) Thư viện với đủ loại sách, chủ yếu là do dân làng tự viết và đóng góp.
d)
Đỉnh núi hùng vĩ của làng. (ech thích được ở một nơi thật cao, cách xa cái không khí ồn ào của nơi đông người để tự do hít thở không khí trong lành ^^).
e) Rose Square, trung tâm văn hóa ^^.
f) Hot spring.
6. Bạn chọn cách nào để qua cái hồ của làng đến hòn đảo giữa hồ đây?
a) Bơi qua, khỏe mà lị.
b)
Chèo thuyền qua. (luôn tiện ngắm cảnh lun ^^).
c) Đi kím cái cầu mà qua.
d) Cách khác (hợp lý nhé, ko dc bay qua đâu đó ^^).
7. Bạn vô tình thấy một cái ba lô màu đen ở giữa Rose Square, tính sao đây?
a) Vác về nhà chứ sao.
b) Ngồi đó canh xem có ai lấy ko.
c) Chạy đi báo thị trưởng Thomas.
d)
Vác đi báo cảnh sát. (chắc là của ai đó làm rớt, níu là ech thì ech sẽ rất lo lắng chạy đi tìm và đến báo cảnh sát ngay ^^ -> đem đến cảnh sát là cách tốt nhứt ^^).
e) Chạy đi khắp làng loan tin.