Rikaki nói nhỏ : cứ để Tweet lại, hồi sau rồi sẽ đón, sau đó cả bọn nhất trí như vậy, chờ khi nào sis Alicia đến đón sẽ giải cứu Tweet sau, nhiệm vụ hàng đầu lúc này là phải đưa Keria đến lâu đài an toàn. Vượt qua khu rừng, cả nhóm đến một hồ nước rất rộng. Ric tiến lên, xem xét một hồi rồi nói : " Hồ nước này rất sâu, không thể bơi qua được đâu"
Cả bọn đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng nhiên thấy một chiếc thuyền tiến lại, người lái đò nói : " Ai có tiền mới được sang sông ". Cả nhóm chỉ có Ric, March18 là có tiền, vàng của Rikaki dùng hok được. Cũng may là đủ cho cả nhóm, cả nhóm liền lên thuyền...