Event cho ngày 14/5.
Download file đính kèm của Yu để tham khảo danh sách NPC nhé mọi người
Event của Vito :
Vito đã nghe đến làng Mineral qua hoàn cảnh nào nhỉ? Câu hỏi mở, bạn ghi tùy theo nhân vật Vito đến làng ra sao nhé, càng chi tiết càng dễ cho staff ra các event sau.
Vito nói:
Vito đang dốc hết tâm huyết viết một cuốn truyện "dài hơi",định rằng đây sẽ là 1 tác phẩm nổi tiếng.Tuy rằng khung cảnh của câu truyện sẽ khá hoang sơ,những khung cảnh vẫn chưa bị bàn tay con người cải tạo,vì thế nên Vito rất cần tận mắt ngắm nhìn chúng.Hơn nữa,Vito cũng cần một nơi yên tĩnh để tâm hồn tĩnh lại,để thổi hồn vào tác phẩm 1 cách tự nhiên,thoáng đãng,ko gò bó hay cứng nhắc.Và cuối cùng là tìm hiểu cuộc sống yên bình nơi ngoài thành thị và những con người thật thà chất phác đang sống nơi ấy.May mắn thay lại đc tin của người bạn Azzu về Mineral Town,cảm giác đây là nơi mà mình cần đến,Vito quyết định thu dọn đồ đạc và tiến thẳng tới nới mà mình quyết định sẽ hoàn thành tác phẩm này,và có thể,sẽ định cư mãi mãi
Kết quả : Uhm ... làng hông có ai tên Azzu hết, em có lộn ... làng ko em ^^.
1/10 RPG Event.
Event của Lee :
Ngày đầu tiên làm việc ở HM Shop, công việc cũng không có gì mệt nhọc lắm, Lee chỉ cần quét dọn sàn nhà và lau chùi các món hàng trong kho của shop mà thôi. Làm được nửa ngày thì Ronald mới tới kiểm tra. Ông ta còn đem theo cái radio của ổng và bắt đầu nghe kết quả đua ngựa. Lee sẽ nói chuyện gì với Ronald đây?
a) Hỏi về cá đua ngựa.
b) Hỏi tình hình HM Shop.
c) Hỏi về gia đình Ronald.
d) Hỏi cái gì khác. (ghi rõ ra nhé ^^).
Kết quả : Bít ngay thế nào cũng dính vụ này ^^.
6/10 RPG Event.
Event của Ginta :
Sau khi nghỉ một chút, Ginta lại tiếp tục phụ ông Sanchez. Cường độ công việc ở lò rèn thật là vất vả. Ông Sanchez cứ liên tục nhắc Ginta hướng đập búa : "Trái, trái chút nữa, giữa, phải, giữa, phải, phải, phải, giữa ...". Sau nửa ngày làm việc liên tục, ông Sanchez mới có vẻ hài lòng và cho Ginta nghỉ. Ginta sẽ làm gì sau đó?
a) Suy nghĩ đến chuyện tìm việc khác đỡ vất vả hơn.
b) Cố gắng tiếp tục học nghề rèn.
Kết quả : Tại sis ko bít em có thích nghề này hay ko nên mới cho event như dzậy, không thích thì cũng còn kịp đi học nghề khác mừ ^^. Chúc mừng người đầu tiên dc 10/10 RPG Event nhé. Có gì mai lên làm test và giải 1 event được cộng đỉm nha em ^^.
10/10 RPG Event.
Event của Giang :
Thị trưởng về rồi, Giang mới hết bối rối về chuyện lúc nãy. Giang ở làng bao lâu nay mà có một điều nhỏ nhoi nhất cô chưa từng nhận ra, đó là tấm lòng của dân làng. Nghĩ đến đó Giang thấy xấu hổ và bắt đầu lau dọn gian nhà phía trước làm phòng khám. Bỗng cô nhận ra rằng cô không những chiếc lồng để đựng "bệnh nhân", nếu có ai đem thú cưng tới khám thì biết để nó ở đâu.
a) Chạy đi nhờ Sanchez.
b) Chạy đi nhờ Woody.
c) Chạy đi nhờ Geogre.
d) Làm gì khác.
Kết quả : Thực ra thì nhờ ai cũng dc hết á. Ai cũng tốt bụng mà ^^. Và ai cũng liên quan đến vụ "lồng" hết. Staff nên Trùm ra event dễ và cho cơ hội đọc danh sách NPC thui ^^. Quên nữa, Chuot gổng kết số event của bé March18 lun nhé, sao hum qua ko thấy tổng cộng đâu hít, chỉ có 2 người kia có hà.
5/10 RPG Event.
Event của Ech :
Con đường đầy hoa đó, dẫn Ech đến một cái hồ nho nhỏ, ven hồ cũng bạt ngàn các loại hoa dại. Ech thích lắm, cô liền với tay bứt một nhánh hoa và thả xuống hồ. Bỗng
*flip ... falp ... flop* một nữ thần hiện ra. Ech giật mình, nhìn cô ấy giống y hệt bức tượng ở nhà thờ. Vậy ra Harvest Goddess là có thật ư, Ech dụi dụi mắt mấy lần vẫn thấy vị nữ thần xinh đẹp ấy trước mắt cô. Harvest Goddess mỉm cười nhân ái và cho Ech một điều ước. Ech sẽ ước gì nè?
a) Có 1 việc làm như ý.
b) Tìm dc người trong mộng ở làng này.
c) Thân với tất cả những người dân làng này.
d) Điều ước khác. (ghi rõ ^^)
Ech nói:
"Mong rằng con luôn được khỏe mạnh và đầy đủ ý chí để làm việc hết mình và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống mới sau này".
Kết quả : Níu mà tham lam thì HG sẽ trả lời là : "Thời đại nào rồi mà con còn tin vào những điều ước" ^^. Còn chọn như trên thì HG nói : "Chúc con may mắn, sức khỏe thì ta ban cho dc, chứ ý chí con người ta không thay đổi dc con à ^^".
7/10 RPG Event.