[ HM Text Game ' ] HM Event - Mineral Town kí sự

Status
Không mở trả lời sau này.
Event cho Lee:

Một hôm, tất cả mọi người đều đi vắng cả, chỉ còn mỗi Lee được bác Ronnal tin tưởng giao cho công việc trông coi cửa hàng. Đang thiu thiu bùn ngủ thì bỗng có một người khách bứơc vào. Người khách lạ mặt này giới thiệu mình là bạn cũ của bác Ronnal. Anh ta đến đây để nhờ bác Ronnal bán giúp cho anh ý 1 món đồ vì gia đình anh ta có chuyện và đang cần tiền gấp. Món đồ cũng có vẻ là bán được và có giá trị. Tuy nhiên bác Ronnal và mọi người phải đến tối mịt mới về....

a. Thông cảm với hoàn cảnh của người khách lạ. Lee đồng ý mua lại món đồ đó và quay vào lấy tiền đưa cho vị khách đó.
b. Tuy có được sự tin tưởng của bác Ronnal, nhưng đâu phải chuyện gì Lee cũng tự định đoạt đc, Lee bảo người khách lạ chờ bác Ronnal về và nói chuyện với bác ý.
c. Hok được, Lee hok đồng ý chuyện này, trên đời này có quá nhiều kiểu lừa đảo rồi, đâu dễ gì qua đc mắt Lee. Người khách lạ đo chính là tên lừa đảo và món đồ mún nhờ bán ắt là đồ không tốt.

Khà khà,tưởng ta dễ dụ sao tên khách lạ kia,với cả Lee làm gì có tiền mà mua giờ :)),mún bán thì đợi ông Ronald về còn hok thì chịu ---> chọn B,ko chờ được thì coi như chưa gặp :devil:
 
Lên núi có thể bị mất dấu nên chọn A
 
Event cho Tweety:

Bùn thiu, về nhà thờ, bấm bụng sẽ cho tên Mr X một trận vì hok chịu đi tìm mình để tặng quà. Tuy nhiên, khi vừa vào đến nhà thờ thì đã thấy Mr X đứng đợi ở đó từ bao giờ, trên tay là một món quà. Thì ra Mr X đã đợi ở nhà thờ từ lâ u rồi nhưng vì lo Tweety về lúc nào hok rõ nên Mr X đã đứng ở đó đợi. Xúc động một giây

a. Tweety chạy đến ôm Mr X và trao cho hăn 1 cái .... (hok biết lúc này MrX đã là OX của Tweety chưa nhỉ )
b. Đi đến gần Mr X, nén cảm xúc của mình trong lòng và nói chuyện với Mr X bình thường.( )
c. Nguýt dài 1 cái, đứng yên tại chỗ đợi Mr X đến rồi mới nói chuỵên. (kiêu 1 tí hok chết ai cả !)
chọn câu b ;))..câu a thì ghê wá,còn câu c thì tuyệt tình wá :))
 
Event của Vito :
Chạy chơi với các bạn một hồi. Vito mệt quá kiếm chỗ ngồi nghỉ. Cậu bỗng nghe tiếng con gì kêu beee heeee thảm thiết lắm. Vito đảo mắt kiếm xung quanh nhưng không ra, cậu ...

a) Kệ, chắc mình nghe nhầm.
b) Đi lòng vòng kiếm thử.
c) Rủ vài bạn cùng đi kiếm.
d) Chạy đi hỏi ông Oddie.

2 ngày rùi ko onl đc :(( Vito làm E đây ;;)
Vito chọn B),phải tìm ra nguyên nhân tiếng kêu đã chứ :D
 
Nằm thoải mái trên đống rơm, Ếch thấy thật dễ chịu và thoải mái. Và Ếch bắt đầu buồn ngủ. Tuy nhiên, còn lũ trẻ ở đang học hỏi ở dưới.....

a. Chắc chắn là đã có mọi người giúp rồi, chắc ko có chuyện gì đâu, Ếch thả hồn theo gió và chìm vào giấc ngủ.
b. Hok nên ngủ vào lúc này, tốt nhất là nên thức. Ếch ngồi dậy và đếm lại lũ trẻ, như thế sẽ đỡ bùn ngủ hơn.
c. Ếch nhảy xuống đi rà soát lại lũ trẻ xem chũng đang làm gì và đã học được những gì.
d. Một cách khác mà Ếch mong muốn.
So ri bác chụt nhá, 2 ngày qua đi chơi, chẳng onl được :'> . Ech chọn C bác ^^, nghỉ ngơi vậy đủ rùi, cũng nên lâu lâu đi rà soát xem bọn trẻ đang làm gì ^^. Chứ lỡ ech mừ chọn A thì nghi là đang ngủ thía nào cũng nghe tiếng hét thất thanh ^^. Chọn B thì cái nì ech thấy giống trò đếm cừu quá -> không bùn ngủ hơn mới là lạ ;)). Chọn D thì chẳng để làm gì vì ech sẽ làm như C rùi =)).

Mừ hỏi thiệt, tin xốt dẻo Mì đưa có phải là thiệt hôn dậy ;)) ? =))
 
Tiếng hô hoán của Giang làm chú nhóc kia sợ quá chui tọt vô chỗ nào núp mất tiêu. Mấy đứa trẻ và Giang tỏa ra kiếm hoài ko thấy chú nhóc đó đâu hết. Mà hỏi bọn trẻ thì không ai biết chú nhóc đó là ai. Sao kì vậy ta? Giang ...

a) Lục nát cái nông trại này, quyết kiếm cho ra.
b) Bỏ đi nói chuyện với bác Oddie, kiếm sách sau.
c) Giả bộ bỏ về xem chú nhóc ấy có ra mặt không.
d) Hỏi nhân công trong nông trại về chú nhóc ấy.
e) Cách giải quyết khác.

Đứa nhóc quái ác nào trêu mình vậy nhỉ? Cuốn sách của mình cũng đâu có gì hay đâu, chỉ là một cuốn sách về cách thức chăm sóc các con thú nuôi mà. Đó cũng hok phải là truyện hay cái gì đó khác, chắc chỉ có thể là 1 bé nào đó giả đò trêu mình chăng, hoặc chăng thì chắc chỉ có thể là 1 ham thích nho nhỏ với sách của mình, nếu biết là sách hok hay thì sẽ đem trả cho mình thôi.

Việc quan trọng hơn là con bò của bác Oddie, Giang quyết định đến gặp bác ý trước, xem con bò đã đỡ bệnh chưa. Và khám qua cho nó 1 lần nữa. Sau đó sẽ nhờ các bạn trong nông trang tìm giúp Giang cuốn sách :x
Giang chọn phương án B
 
Event cho ngày 4/6


Event cho Lee:

Đến tôi, bác Ronnal hỏi Lee xem hôm nay ở trong HM shop có chuyện gì hok .....

a. Hok có chuyện gì cả, mọi chuyện vẫn bình thường.
b. Nói với bác tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày... nhưng dấu biến vụ người khách lạ kia đi.
c. Kể hết, và nói chuyện về người khách lạ. Nói là Lee đã kêu ông ta đợi, nhưng mà ông ta ko đợi đc nên đã đi rồi.

Kết quả:
Không đợi thì thui coi như chưa gặp ,kể làm chi cho mệt ---> tớ chọn B
Sau nghi nghe Lee trình bày, bác Ronnal trầm ngâm 1 chút nhưng hok nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi làm việc khác.
none



Event cho Tweety:

ehem... Hok biết MrX tặng cho Tweety cái gì nhân ngày 1.6 vậy nhỉ ?

a. Một con thú nuôi xinh xắn (là con gì thì cho tweety tự chọn, nhưng phải type ra nhé).
b. Một cái fong bì.... (phong cách của quan chức ngày nay đó =)))
c. 1 con Thú bông bự ơi là bự :x


Kết quả:
chọn câu c...thú bông bự,ôm ngủ dễ nhớ hơn ^^..
MrX tặng cho Tweety một con cá sâu to tổ chảng. Cá sấu Cá sấu :x



Event cho Ginta:

Trong một lần đi trên đường, bỗng Ginta bị vấp ngã bổ chửng 1 quả rất chi là đau. Hung thủ là 1 cục đen đên bẩn bẩn và rất cứng nằm chình ình ở giữa đường. Cái cục ấy cũng hơi nhỏ nhưng khá nặng... Tạm thời thì Ginta chưa rõ nó là cục gì cả.

a. Tức minh, Ginta cẩm cái cục ấy lên và ném 1 cái rõ mạnh. Hok hiểu tên nào để cái cục này ở đây, làm mình ngã rõ đau.
b. Tò mò, quên cả đau, Ginta đem cái cục ấy về nhà tìm hiểu, hok biết ai vô ý đánh rơi cái cục này ở giữa đường vậy?
c. Tuy đau, nhưng mà cũng chẳng tức được nó. Để cho người đi sau hok bị vấp vào nó nữa, Ginta đem để cục ấy ra bên đường. Rồi lại đi tiếp.

Kết quả: Rõ là 1 cục kim loại rồi, nặng thế cơ mà :D
-1 str (gắng đi, chịu khó bị trừ, sau này kím tiền bù lại)



Event cho Ếch:

Đang kiểm tra lại lũ trẻ bông Ếch nghe thấy tiếng kêu, chạy lại gần mới biết đó là Giang, hình như Giang bị một ai đó dật mất cuốn sách rồi chạy mất.

a. Xin lỗi và hứa tìm giúp Giang vì chắc đây là do 1 trong các bé của mình nghịch ngợm.
b. Chắc có ai đó đùa với Giang thôi, Ếch hứa sẽ tìm cuốn sách trong khi kiểm tra các bé của Ếch.
c. Dẫn Giang đến gặp bác Oddie, nói chuyện với bác ý và nhờ các nhân viên của bác tìm giúp cuốn sách.


Kết quả: Đc Ếch nói chuyện, Giang cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
+1 fame
 
Event cho ngày 4/6.

Mai thi nên hum nay làm biếng ra toàn câu hỏi mở ko hà ^^.

Event của Vito :
Vito đi lòng vòng tìm kiếm, cậu tiến đến phía sau chuồng bò và nghe tiếng kêu càng lúc càng lớn. Vito chạy ra đến nơi thì thấy 1 chú bê con đang bị kẹt chân vô một cái hốc, ko lôi ra được nên chú chỉ biết đứng kêu la. Vito tính gỡ chân chú bê ra thì đám bạn ban nãy bỗng chạy lại túm chặt lấy cậu, không nhúc nhích được luôn, Vito sẽ ...

a) La làng lên. Nói các bạn tránh ra.
b) Ủi hết cả đám bạn ra để cứu chú bê.
c) Nhờ 1 bạn cứu chú bê dùm.
d) Giỡn với đám bạn rồi cả đám cùng giải thoát cho chú bê.
e) Nhờ bạn nào đó chạy đi kêu người lớn tới.

Kết quả : +2 Int, +1 Str




Event của Nghĩa :
Nghĩa đem cái hộp gỗ về nhà giấu kỹ rồi hí hửng quay lại nông trại kế bên. Nghĩa hết hồn khi thấy chị Sei đang trầm ngâm, đăm chiêu nhìn cái lỗ bự chảng Nghĩa đào để lấy cái hộp lên. Nghe tiếng chân Nghĩa chị Sei quay lại nhìn, và nhíu mày có ý hỏi : "Sao lại có cái lỗ bự này ở đây?". Nghĩa sẽ làm sao? (Câu hỏi mở ^^)

Nghĩa nói:
Câu hỏi mở sis cho khó mà làm văn được....
Nghĩa sẽ nói dối là....Nghĩa đào dế Chị Sei sẽ không trách gì đâu hehe
Sau khi ăn bữa no nê do chính tay chị Sei làm , Nghĩa háo hức , hí ha hí hửng dzọt dzìa nhà đóng kín cửa lại , mở cái hộp gỗ ra.....
( Events típ theo Sis nghĩ cho hay vào nha , cái hộp gỗ đó mà hông có gì là quê em lắm đó )

Kết quả : +1 Int nói xạo ^^.




Event của March18 :
Đi tuốt lên tới đỉnh núi, người khách nọ đứng trầm ngâm cả tiếng đồng hồ. Người ấy chỉ đứng yên đó, mắt xa xăm nhìn đi đâu đó mà không hề nhúc nhích. Trời thì mỗi lúc một tối, March18 sẽ làm gì tiếp đây? (Câu hỏi mở, trả lời hay dc cộng Int ^^).

March18 nói:
Kiểu này là hok khám phá đc ji` rùi thui chạy về Church tra khảo AK

Kết quả : -2 Int. Cha Ak ko được phép tiết lộ ra ngoài những chuyện riêng tư của người ta, chắc March mới tới nhà thờ nên chưa bít điều này. Níu em giả bộ chạy lại nói chiện, bịa ra lí do cha Ak sai em đi theo ... thì may ra dc cộng Int rùi.




Event của Giang :
Đang hí húi khám qua cho con bò bệnh thì Giang nghe tiếng lũ trẻ reo lên phía sau chuồng bò. Nghe như là chúng đã bắt được đứa bé hồi nãy hay sao đó. Giang làm gì tiếp nè? (Câu hỏi mở).

Giang nói:
hit hít, chắc gì đã là đứa bé ấy chứ. Dẫu sao thì cũng phải khám cho con bò này đã, nếu đúng là đứa bé ấy thì mọi người sẽ dẫn vào gặp mình. Còn nếu hok phải thì, sau khi khám cho bò xong, Giang cũng sẽ đi kím sách mà, tranh thủ hỏi xem vừa có chuyện gì xảy ra sau chuồng bò hok ! 1 công đôi việc.
Chà hok biết đứa bé ấy là đứa nào nhỉ? Và tại sao bé ấy lại lấy sách của mình chứ? Tuy rất tò mò nhưng vẫn phải khám cho bò trứơc đã, nó không sao thì mình mới an tâm mà tìm sách được. Giang vốn rất yêu quí các con vật mà :)

Kết quả : +1 Fame quan tâm đến con bò bệnh. Nhưng nó cũng khỏe lại rùi (từ bữa Mì bị đủi đi đến giờ cũng lâu rùi mà ^^).
 
Event cho Lee:

Đến tôi, bác Ronnal hỏi Lee xem hôm nay ở trong HM shop có chuyện gì hok .....

a. Hok có chuyện gì cả, mọi chuyện vẫn bình thường.
b. Nói với bác tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày... nhưng dấu biến vụ người khách lạ kia đi.
c. Kể hết, và nói chuyện về người khách lạ. Nói là Lee đã kêu ông ta đợi, nhưng mà ông ta ko đợi đc nên đã đi rồi.

Không đợi thì thui coi như chưa gặp :)),kể làm chi cho mệt ---> tớ chọn B
 
Event cho Tweety:

ehem... Hok biết MrX tặng cho Tweety cái gì nhân ngày 1.6 vậy nhỉ ?

a. Một con thú nuôi xinh xắn (là con gì thì cho tweety tự chọn, nhưng phải type ra nhé).
b. Một cái fong bì.... (phong cách của quan chức ngày nay đó )
c. 1 con Thú bông bự ơi là bự
chọn câu c...thú bông bự,ôm ngủ dễ nhớ hơn ^^..còn thú nuôi đã có thỏ Puka rùi ^^
 
Kiểu này là hok khám phá đc ji` rùi thui chạy về Church tra khảo AK
 
Event cho Ginta:

Trong một lần đi trên đường, bỗng Ginta bị vấp ngã bổ chửng 1 quả rất chi là đau. Hung thủ là 1 cục đen đên bẩn bẩn và rất cứng nằm chình ình ở giữa đường. Cái cục ấy cũng hơi nhỏ nhưng khá nặng... Tạm thời thì Ginta chưa rõ nó là cục gì cả.

a. Tức minh, Ginta cẩm cái cục ấy lên và ném 1 cái rõ mạnh. Hok hiểu tên nào để cái cục này ở đây, làm mình ngã rõ đau.
b. Tò mò, quên cả đau, Ginta đem cái cục ấy về nhà tìm hiểu, hok biết ai vô ý đánh rơi cái cục này ở giữa đường vậy?
c. Tuy đau, nhưng mà cũng chẳng tức được nó. Để cho người đi sau hok bị vấp vào nó nữa, Ginta đem để cục ấy ra bên đường. Rồi lại đi tiếp

E này chụt cho hơi hóc ;)) Gin sẽ đem nó về tìm hỉu bik đâu là...đá quý dùng để rèn ;)) nếu bik đc là của ai đánh rơi thì đem trả lun cho tiện :D vừa giúp cho mọi người ko bị vấp ngã nữa vừa có thể nghiên cứu và trả cho chủ khi cần===> "sự lựa chọn hoàn hảo" =)) chọn câu b chụt ui ^^
 
Đang kiểm tra lại lũ trẻ bông Ếch nghe thấy tiếng kêu, chạy lại gần mới biết đó là Giang, hình như Giang bị một ai đó dật mất cuốn sách rồi chạy mất.

a. Xin lỗi và hứa tìm giúp Giang vì chắc đây là do 1 trong các bé của mình nghịch ngợm.
b. Chắc có ai đó đùa với Giang thôi, Ếch hứa sẽ tìm cuốn sách trong khi kiểm tra các bé của Ếch.
c. Dẫn Giang đến gặp bác Oddie, nói chuyện với bác ý và nhờ các nhân viên của bác tìm giúp cuốn sách.
Chẹp, có nên tìm dùm cho Giang không nhỉ? ;)) Sách Giang chứ có phải sách của mình đâu ;)). Nói thía thui chứ ech chọn ... ừm ... chọn ... ừm câu B ^^. Để tìm ra được cuốn sách đã, níu là một trong các bé của mình lấy thì lúc đó sẽ xin lỗi sau, giờ chưa bít ai, không nên nghi ngờ cho các bé vội ^^.
 
Event của Giang :
Đang hí húi khám qua cho con bò bệnh thì Giang nghe tiếng lũ trẻ reo lên phía sau chuồng bò. Nghe như là chúng đã bắt được đứa bé hồi nãy hay sao đó. Giang làm gì tiếp nè? (Câu hỏi mở).

hit hít, chắc gì đã là đứa bé ấy chứ. Dẫu sao thì cũng phải khám cho con bò này đã, nếu đúng là đứa bé ấy thì mọi người sẽ dẫn vào gặp mình. Còn nếu hok phải thì, sau khi khám cho bò xong, Giang cũng sẽ đi kím sách mà, tranh thủ hỏi xem vừa có chuyện gì xảy ra sau chuồng bò hok ! 1 công đôi việc.
Chà hok biết đứa bé ấy là đứa nào nhỉ? Và tại sao bé ấy lại lấy sách của mình chứ? Tuy rất tò mò nhưng vẫn phải khám cho bò trứơc đã, nó không sao thì mình mới an tâm mà tìm sách được. Giang vốn rất yêu quí các con vật mà :)
 
Câu hỏi mở sis cho khó mà làm văn được....
Nghĩa sẽ nói dối là....Nghĩa đào dế :)) Chị Sei sẽ không trách gì đâu hehe :D
Sau khi ăn bữa no nê do chính tay chị Sei làm , Nghĩa háo hức , hí ha hí hửng dzọt dzìa nhà đóng kín cửa lại , mở cái hộp gỗ ra.....
( Events típ theo Sis nghĩ cho hay vào nha , cái hộp gỗ đó mà hông có gì là quê em lắm đó :D )
 
Event cho ngày 5/6


Event cho Lee:

Sáng hôm sau, đang đứng vươn vai trước quán, bỗng Lee thấy người khách lạ hôm trước xuất hiện... Và có vẻ như định vào HM shop...

a. Đuổi khéo hắn và kêu là cửa hàng hiện đang kiểm hàng, hiện chưa mở cửa. Để hắn vào nói chuyện với bác Ronnal thì chắc mình tiêu.
b. Kệ hắn thôi, đường hắn, hắn cứ đi, mình chẳng có gì phải lo cả. Nếu bác Ronnal có hỏi thì mình sẽ nói là mình quên.
c. Chặn hắn lại và hỏi chuyện hôm qua thế nào, cố gắng làm cho hắn tự đi về thì tốt hơn. Để hắn gặp bác Ronnal rồi kể chuyện mình hôm qua thì lại rách việc.

Kết quả: Lee lừa đc người khách kia đi, trong long thầm nghĩ: "Tên này ngốc thiệt là ngốc :D"
+1 int

Event cho Ếch:

Đang đứng với Giang cạnh chuồng bò, bỗng nhiên Ếch nghe thấy tiếng các bé rộ lên ở phía sau chuồng bò.

a. Lại gần xem có chuyện gì, biết đâu lại tìm thấy cuốn sách của Giang thì sao.
b. Hok hay rồi, các bé nhà mình lại gây ra chuyện gì chăng? Tốt nhất là nên đánh lạc hướng mọi người vào chuyện khác. Lỡ có chuyện gì liên quan đến bọn trẻ, làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà thờ thì xong.
c. Mặc kệ mấy cái tiếng đó, chắc chỉ là tụi trẻ nô đùa nhau thôi, hok có gì phải lo lắng cả. Ếch đang mún xem trình độ khám bệnh của Giang.

Kết quả:
Ếch có vẻ là người tham công tiếc việc đấy, phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé :D
+1 int

Event cho Ginta:

Đem cục ấy về nhà, Ginta đưa cho bác Sanchez xem, bác ấy liền phán rằng nó là 1 cục kim loại tốt, chắc là ai đó đã làm rơi trên đuờng.
Chưa biết phải làm gì với cục kim loại ấy cả. Ginta sẽ làm gì đây? Câu hỏi mở nhé, làm biếng chút :D

Kết quả:
uhm...trước hết Gin sẽ treo trước cửa nhà tấm biển ghi : "ai làm mất 1 cục kim loại tốt thì đến đây nhận lại" (giấu chi tiết màu đen để fòng khi có người...nói xạo như tên Lee chẳng hạn ) nếu ko ai đến nhận thì Gin sẽ chế cục kim loại tốt đó thành 1 cây búa xịn để dùng
Ginta khôn đấy, cẩn thận quá :D
+1 int


:hug: bữa nay toàn cộng int
 
Event của Vito :
Vito đi lòng vòng tìm kiếm, cậu tiến đến phía sau chuồng bò và nghe tiếng kêu càng lúc càng lớn. Vito chạy ra đến nơi thì thấy 1 chú bê con đang bị kẹt chân vô một cái hốc, ko lôi ra được nên chú chỉ biết đứng kêu la. Vito tính gỡ chân chú bê ra thì đám bạn ban nãy bỗng chạy lại túm chặt lấy cậu, không nhúc nhích được luôn, Vito sẽ ...

a) La làng lên. Nói các bạn tránh ra.
b) Ủi hết cả đám bạn ra để cứu chú bê.
c) Nhờ 1 bạn cứu chú bê dùm.
d) Giỡn với đám bạn rồi cả đám cùng giải thoát cho chú bê.
e) Nhờ bạn nào đó chạy đi kêu người lớn tới.

Vito chọn d) nhưng thêm 1 chút xíu là Vito giỡn 1 tẹo để đám bạn bỏ ra rùi giúp chú bê nhé ::)
 
Event cho ngày 5/6.

Mai Mì lên thì ra cho những char cũ nha Mì, coi trang đầu hay trang cúi HM Book đều có danh sách char của Mì ^^. :hug:


Event cho Pé Nồ :
Một ngày mới lại đến với Pé Nồ. Pé hí hửng đến bar Texas học cho xong khóa học bartender của anh Brown. Hôm nay anh Brown dạy bé cách pha nước bằng một cái bar shaker bằng inox sáng chói ^^. Anh Brown dặn kỹ là khi lắc lắc pha nước, bé đừng gồng dữ quá, cũng đừng thả lỏng tay quá, cứ cầm lắc sao cho bé thấy thoải mái và ko mỏi tay là được. Còn nữa, mỗi một món uống cần lắc pha, bé chỉ cần lắc lắc 10 lần là tối đa, đừng lắc hơn. Rồi bất ngờ anh Brown hỏi bé một câu hỏi : Với các món uống dạng kem thì bé sẽ lắc bao nhiêu lần cái bar shaker đây? (Chọn câu nào em thấy thích, ko hiểu thì anh Brown giảng, đừng lo hén ^^).

a) Lắc ít hơn 10 lần.
b) Lắc nhiều hơn 10 lần.
c) Lắc gấp đôi số lần bình thường cho các món khác.
d) Lắc gấp ba số lần bình thường cho các món khác.

Kết quả : +1 Int, +1 Str, 3/4 Bartender skill. Anh Brown từ tốn giảng rằng, khi pha 1 món kem, em nên lắc gấp 3 lần số lần bình thường em định làm cho các món khác. Không nhất thiết phải là 30 lần vì các món thường em cũng đâu cần phải lắc 10 lần, chỉ cần em lắc gấp 3 và cảm thấy kem đã tới là được ^^.




Event cho Mì :
(Típ sự kiện cũ ^^). Mì cũng tìm được cách mở cái cửa phòng đó ra và vô lọt vô bên trong an toàn. Nhưng bỗng Mì nghe tiếng chân ngoài cửa, tiếng chân ngày một gần, và cái nắm cửa xoay xoay chực mở ra. Mì ...

a) La lên sợ hãi.
b) Kiếm chỗ nào chui vô núp.
c) Đi ra mở cửa cho người đó.
d) Nhảy cửa sổ ra vườn.
e) Cách giải quyết khác.

Kết quả : +1 Int, +1 Str nín thở hùi hộp.




Event cho Giang :
Giang khám tổng quát thấy con bò bữa trước đã khỏe nhiều rồi. Yên tâm đi ra phía sau chuồng bò xem chuyện bọn trẻ. Thì Giang thấy cả đám đang xúm vô một con bê tội nghiệp, chân nó dường như đau muốn khụy xuống. Kế bên nó là một chú nhóc nhìn giống chú nhóc giựt sách hồi nãy. Giang ...

a) Chăm sóc chân con bê trước.
b) Lườm chú nhóc 1 cái rồi mới chăm sóc con bê.
c) Hỏi chú nhóc trả lại sách trước, để lát nữa rủi chú chuồn mất thì sao.
d) Kêu mấy đứa nhóc khác giữ chú nhóc này chặt lại, đợi chăm sóc cho con bê xong thì tính.
e) Cách giải quyết khác.

Kết quả : +1 Str, +1 Fame. Hì, nhất định ko hỏi thăm về chú nhóc hả, vậy thì ko có sách à nha ^^.
 
Event cho Mì :
(Típ sự kiện cũ ^^). Mì cũng tìm được cách mở cái cửa phòng đó ra và vô lọt vô bên trong an toàn. Nhưng bỗng Mì nghe tiếng chân ngoài cửa, tiếng chân ngày một gần, và cái nắm cửa xoay xoay chực mở ra. Mì ...

a) La lên sợ hãi.
b) Kiếm chỗ nào chui vô núp.
c) Đi ra mở cửa cho người đó.
d) Nhảy cửa sổ ra vườn.
e) Cách giải quyết khác.
Phương án này là chắc nhất Mì sẽ chun xuống gầm giường, cái tủ hay chỗ nào đó mà người ta nhìn kko thấy mà mình lại thấy. Vừa ko bị phát hiện, vừa thỏa mãn sự tò mò của mình.
 
EVENT NGÀY 5/6

Event của March18:
Hơi tức vì chuyện bị cha AK mắng, March bỏ ra ngoài đi dạo, cậu băng qua rừng, xuyên qua đồi, cậu đi đi mà trong đầu không biết đang đi về đâu, cậu chỉ biết là mình đang đi. March đi đi mãi rồi chợt nhận ra trời đã tối và khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ, March cố chạy đi nhưng càng chạy thì mọi thứ xung quanh càng xa lạ, chợt March thấy phía trước có 1 đám lửa. March sẽ:

A- Chạy lại hỏi đường xong đi tiếp về nhà, cha AK chắc hẳn sẽ rất lo.
B- Chạy lại hỏi đường và xin ở lại qua đêm.
C- Tránh đi chỗ khác.
D- Một phương án khác.

Kết quả:-1INT, +2 STR : chạy về trong đêm


Event của Sis Alicia:
Sis Ailicia mấy hôm nay vừa nhận thêm nhân viên mới là Mì ở Inn nên công việc cũng tạm gọi là nhàn hạ. Bữa nay trời đẹp Sis quyết định tổ chức 1 buổi party, mọi người đã đến đông đủ, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng và đi thui.(bữa nay toàn là con gái đi không, nào là bé Nồ, Ruby, Giang, Ếch, Tweety và Sis). Sis Alicia quyết định cho cả bọn cắm trại ở bên bờ hồ trên núi. Buổi picnic hết sức zui zẻ, nhưng vào phút cuối cùng, đang thu dọn đồ đạc, Sis Ali vô tình làm rơi 1 ít rác xuống hồ (hình là hết). Sis Ali vừa quay đi thì: Ục ục ục, Thủy quái Kappa từ dưới hồ nổi lên với cái đầu đầy rác, sát khí đầy trời. Sis Ali sẽ làm gì đây? (câu hỏi mở)

Kết quả:
Đầu tiên là cười 1 cái cho nó bớt giận, và giả bộ reo lên rùi giải thích rằng : "Hum nay đi cắm trại quên đem theo dưa leo, cho nên bất đắc dĩ phải quăng tạm thứ khác xuống hồ để kêu Kappa lên chơi chung với nhóm này." Xong rồi dụ khị Kappa bằng cách đố hắn chỉ ra dc ai là người đã thẩy "một ít thứ đó" (ko dám nói thẳng là rác ^^) xuống hồ. Nếu đoán trúng thì lần sau lên hồ chơi mọi người sẽ đem theo gấp đôi dưa leo, không đoán được thì chơi trò khác với mọi người ^^.
+ 2 Int

Event của Nghĩa:
Nghĩa lật đật chạy zề phòng, hồi hộp mở cái hộp đó ra. Nghĩa cực kì bất ngờ khi trong đó là 1 tấm bản đồ kho báu. Nghĩa nhãy cẩn lên vì zui sướng. Nhưng Nghĩa sẽ làm gì zới nó đây?

A- 1 mình theo bản đồ đi tìm kho báu
B- Nó với chị Sei và cùng tìm kho báu, xong rồi 2 đứa chia đôi. ^^
C- Chạy ra báo cho cả làng rồi chia nhau.
D- 1 phương án khác.

Kết quả: +1 int
P/S: Sis sửa chánh tả cho em nghen. Đừng giận em nghen ^^"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top