[ HM Text Game ' ] HM Event - Mineral Town kí sự

Status
Không mở trả lời sau này.
Câu đầu tiên của những kẻ nhập cư lúc nào cũng giống nhau ^^). Làm sao Rikika biết được về làng Mineral mà đến nhập cư nhỉ? Bạn tưởng tượng tình huống Rikaki đến làng và viết lại nhé.
Thế nào nhỉ :-/ Rik đến với làng àh :'> , Vào 1 chiều mùa hạ ( khô ) trời mưa gió khá lớn '_' , Rik đang ngồi chơi Hm và dạo quanh Nước Gờ Vờ Nờ , sau khi đã dạo hết các làng , xem chiến tranh giữa các vị tướng chính phủ với nhau :-j , Rik đã ghé vào làng Hm để bổ xung kiến thức và tham gia cùng làng :-j , Khi vừa vào làng , thấy căn nhà BTN , đó là nơi Rik vào đầu tiên ;)) , sau đó là căn FOMT , và căn cuối cùng là căn này :'> , khi tới làng thì Rik chưa có ý nhập cư ^_^ , nhưng .... toàn nước thì chỉ có làng HM là yên bình , nên Rik quyết định ở lại tìm cách nhập cư :-j .
End :D
 
Event cho Tweety:
Công nhận Trùm hiểu ý của Chụt thế, ra E cho Tweety đúng ý của Chụt quá, chỉ tội cho Tweety... bị tên MrX ôm cứng hok hiểu là cố tình hay cố ý đây )

Để Mr X về làng gọi mọi người còn bản thân mình thì lại chạy theo cái bóng đó... Thật là có một chút liều lĩnh, nhưng mà cũng thật thú vị. Đang đuổi theo cái bóng trước mặt thì Tweety cảm thấy có 1 cái bóng khác đang đuổi theo mình ....

a. Chắc là Mr X ko an tâm nên đuổi theo dây. Tweety dừng lại và đợi cái bóng đó.
b. Tiếp tục chạy theo cái bóng kia, mặc kệ cái bóng đang đuổi theo mình.
c. Ui.. ma trời khuya khoắt thế này thì chỉ có Ma thôi... Tweety đứng lại và hét lên kêu cứu.
hai người ác như nhau :|
chọn câu b nào ;))...đi theo cái bóng đó rùi dụ hai cái bóng tụ lại một chỗ,xử đẹp luôn mà Mr.X nhát thế chắc ko đuổi theo ;))
 
Event cho Lee:

Nằm giả vờ ngủ hồi lâu nhưng mà vẫn chẳng có động tĩnh gì cả, Lee ngứa ngáy chân tay quá chừng, đang tính đứng lên đi về thì chợt Yumi quay lại phòng khám...

a. Kệ, Lee đứng lên và tiếp tục chòng ghẹo Yumi.
b. Tiếp tục giả đò đang ngủ để coi Yumi làm gì mình.
c. Lén lén đợi Yumi quay đi chỗ khác để chạy về...

hehe,có vẻ hay đó,thế thì giả vờ típ để xem bé Yumi làm gì mình :'>
---> chọn B
:x hihi
 
Event cho Cường:

Khi đến gần, con tàu đang cập cảng và dỡ đồ, Cường xắn tay áo lên định mở miệng giúp họ một tay, bỗng đâu một anh áo đen, quần đen, kính đen đứng gần côn tàu gắt lên với Cường:" Nhanh lên em, lại dỡ hàng nhanh đi nào, em lề mề quá, lẹ lên đi."

a. Ghét chưa, bị hiểu nhầm rồi, mình đâu phải là thợ của anh ta đâu mà dám quát mình vậy, đã vậy mình sẽ đứng yên 1 chỗ hok làm xem anh ta làm gì mình nào.
b. ôi, một hiểu nhầm nho nhỏ, bỏ qua cho anh ta, Cường sẽ giúp dỡ hàng xuống, biết đâu sau khi dỡ thì sẽ đc tiền thì sao.
c. Mắng cho anh ta 1 trận vì Cường đâu phải là thợ bốc dỡ đâu, chỉ là định giúp một tay thôi mà, vậy mà dám coi thường mình như thế. Cường bỏ đi.

Kết quả:B. thui kệ vậy đành làm thui biết đâu kím được một chút tiền
 
Event cho ngày 11/7




Event cho Tweety:

Vì để mặc hok quan tâm xem cái bóng chạy theo mình là đứa nào, Tweety tiếp tục chạy theo cái bóng trước mặt... Tuy nhiên cái bóng đằng sau chạy càng lúc càng gần Tweety.. Thế rồi Tweety bị ôm cứng thật chặt và ngã lăn ra đất. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, Tweety nhận ra đó là Ginta, tuy nhiên bé lại đang bị Ginta ôm cứng... Phải làm sao đây ?

Kết quả:
Vì ở độc thân trong nhà thờ nên con gái mình ko thể liễu yếu đào tơ đc ..đành học vài món võ thiếu lâm tự để tự vệ.Và đây,để đến lúc dùng rồi,hự hự Ginta vài phát ko buôn là đánh mạnh hơn.Tên này chắc cố tình chứ làm gì vô tình
+ 1 str. Em mau báo cho MrX về làng ngay đi... kẻo có ngày hắn mất người yêu đấy ;)) Mà em này, có món võ gì mà nằm dưới đất mà dùng đc vậy ? ;)) ^^!


Event cho Lee:

Thực ra Yumi biết tỏng là Lee giả đò ngủ, cô lại rút kim tiêm ra, lấy một liều thuốc ngủ và đến gần Lee (Yumi cố ý làm để cho Lee biết cái mà Yumi định làm) Thế rồi Yumi cầm cái kim tiêm lại gần giường của Lee....

a. Bật dậy ngay lập tức... để Yumi chick thêm phát nữa để mà tiêu à. Lee bật dậy và chạy biến luôn.
b. Tiếp tục nằm, có lẽ Yumi chỉ dọa mình thôi, thách bà ấy dám chích mình đấy.
c. Đợi Yumi đến gần thì Lee sẽ giả đò tỉnh giấc, trở mình 1 cái và mở mắt ra.... Xem Yumi sẽ làm gì tiếp nào.


Kết quả:
Ngươi cũng khôn đấy ;))
+ 1 int -1 str Tội nhát gan ;))


Event cho Ginta:

Đuổi mãi cũng kịp, Ginta cố gắng chạy thật nhanh để đuổi cái bóng trước mặt, thế rồi khi đã đến gần, Ginta nhảy 1 cái ôm cứng tên kia lại, và ôm rất chặt, quyết hok để nó thoát..... Thấy nó mềm mềm .... khi cả 2 hạ cánh xuống mặt đất rồi Ginta mới nhìn kĩ ra... hóa ra đó là Tweety... Lúc này Ginta phải làm sao đây....

Kết quả:
ac, Amen ! Chụt cho E ác dễ sợ lúc đó thì còn bik làm jì nữa lập tức buông Tweety ra bằng tốc độ nhanh nhất có thể rùi vội xin lỗi Tweety rùi rủ Tweety típ tục đuổi tên khả nghi đó khi bắt đc rùi sẽ chịu fạt sau (pác Chụt ra E kỉu này chắc cả làng chét ráo ) Tweety ui fạt Gồng nhẹ nhẹ thui nhé
Lao vô rồi ôm bừa mà ... có cố ý đâu phải hok Ginta.. Chỉ là cố tình thôi ;))
BTW +1 int


;)) E hôm nay toàn E vui thôi =))
 
Event ngày 10-7-2007


1. Event của Hell Angel :
Sau khi hỏi ông Sanchez, ông đã nói cho HA về chiếc bản đồ này ::) nó là địa hình của Dark Cave. Thế là HA sửa soạn hành trang lên đường đi...tìm kho báu :D. HA sẽ làm gì để chuẩn bị và đào kho báu. Câu hỏi mở ::)

Kết quả : 5/10 RPG Event

2. Event của Mì :
( refresh lại ^^ )
Mì đang rửa chén thì bất chợt có...con chuột chạy wa. Tức giận Mì cầm dép...lia cho nó một phát. Choang ! đống bát đĩa để giành tiếp khách sang trọng tối nay vỡ tan tành. Mì sẽ làm sao ? ( câu hỏi mở ::) )

Kết quả :

3. Event của pé Nồ:
Mặc dù nói Túyt rồi, nhưng cái nồi canh có...bột mì của Tweety sẽ bị xử lý ra sao ? ::)
A. Đổ quách đi, nấu cái khác.
B. Cố vớt bột ra
C. Kệ, để làm...nước xốt luôn :))

Kết quả : Cố ngồi vớt hết bột ra ::)
+ 1 Int
 
3. Event của pé Nồ:
Mặc dù nói Túyt rồi, nhưng cái nồi canh có...bột mì của Tweety sẽ bị xử lý ra sao ?
A. Đổ quách đi, nấu cái khác.
B. Cố vớt bột ra
C. Kệ, để làm...nước xốt luôn

Kết quả :Trùi ui khó xử wo , Nồ còn trẻ chưa muốn chết vì ngộ độc thực phẩm....Muh bỏ thì sợ Tuýt bùn....Thui ráng vơt đc nhiu thì vớt , đến lúc ăn cái món đấy Nồ với Tuýt...lẳng lặng nhường cho Ginta ăn vậy ^^ ;)) .Nói tóm lại chọn câu B
 
Event cho Ginta:

Đuổi mãi cũng kịp, Ginta cố gắng chạy thật nhanh để đuổi cái bóng trước mặt, thế rồi khi đã đến gần, Ginta nhảy 1 cái ôm cứng tên kia lại, và ôm rất chặt, quyết hok để nó thoát..... Thấy nó mềm mềm .... khi cả 2 hạ cánh xuống mặt đất rồi Ginta mới nhìn kĩ ra... hóa ra đó là Tweety... Lúc này Ginta phải làm sao đây....

ac, Amen ! Chụt cho E ác dễ sợ :skull: lúc đó thì còn bik làm jì nữa ;)) lập tức buông Tweety ra bằng tốc độ nhanh nhất có thể =)) rùi vội xin lỗi Tweety rùi rủ Tweety típ tục đuổi tên khả nghi đó :D khi bắt đc rùi sẽ chịu fạt sau :'> (pác Chụt ra E kỉu này chắc cả làng chét ráo =)) ) Tweety ui fạt Gồng nhẹ nhẹ thui nhé :'>
 
Event của Wing :
Mò mẫm trong đêm tối để kiếm cái đồng hồ, Wing chợt nghe có cái gì đó sột soạt ở lùm cây phía trước, Wing sẽ làm gì ?
A. Tới coi nó là cái gì ^^
B. Ma !!!!!!!!! ----> Bỏ chạy về bệnh xá
C. Đồng hồ mình ko có ở đó đâu, kiếm chỗ khác thôi

Chọn A Phải tìm hết mọi nơi có thể chứ. Mà nếu lỡ là ma thiệt thì...kệ. Bất quá nằm xuống giả chết thôi =))
 
Event cho Lee:

Thực ra Yumi biết tỏng là Lee giả đò ngủ, cô lại rút kim tiêm ra, lấy một liều thuốc ngủ và đến gần Lee (Yumi cố ý làm để cho Lee biết cái mà Yumi định làm) Thế rồi Yumi cầm cái kim tiêm lại gần giường của Lee....

a. Bật dậy ngay lập tức... để Yumi chick thêm phát nữa để mà tiêu à. Lee bật dậy và chạy biến luôn.
b. Tiếp tục nằm, có lẽ Yumi chỉ dọa mình thôi, thách bà ấy dám chích mình đấy.
c. Đợi Yumi đến gần thì Lee sẽ giả đò tỉnh giấc, trở mình 1 cái và mở mắt ra.... Xem Yumi sẽ làm gì tiếp nào.

=)) chạy thôi,con bé dã man =))
---> chọn A Chut già ạ :))
 
Event cho Tweety:

Vì để mặc hok quan tâm xem cái bóng chạy theo mình là đứa nào, Tweety tiếp tục chạy theo cái bóng trước mặt... Tuy nhiên cái bóng đằng sau chạy càng lúc càng gần Tweety.. Thế rồi Tweety bị ôm cứng thật chặt và ngã lăn ra đất. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, Tweety nhận ra đó là Ginta, tuy nhiên bé lại đang bị Ginta ôm cứng... Phải làm sao đây ?
Vì ở độc thân trong nhà thờ nên con gái mình ko thể liễu yếu đào tơ đc ;))..đành học vài món võ thiếu lâm tự để tự vệ.Và đây,để đến lúc dùng rồi,hự hự Ginta vài phát ko buôn là đánh mạnh hơn.Tên này chắc cố tình chứ làm gì vô tình

Trời :(( hết Mr.X giờ đến Ginta ôm...quá đáng
 
1. Event của Hell Angel :
Sau khi hỏi ông Sanchez, ông đã nói cho HA về chiếc bản đồ này nó là địa hình của Dark Cave. Thế là HA sửa soạn hành trang lên đường đi...tìm kho báu . HA sẽ làm gì để chuẩn bị và đào kho báu. Câu hỏi mở
Biết địa điểm Angel liền đi chuẩn bị hành trang cho việc tìm "kho báu" cả người khác phổng tay trên mất! Việc đầu tiên là phải kiếm một cây cuốc, 1 cây dao, một cái balô và một ít lương thực( vì hok có tiền mua nhìu :(( ) va nước.
Thế là HA lên đường tìm kho báu.
 
Event ngày 11-7-2007

1. Event của Wing :

Wing chạy tới coi nó là cái gì thì bỗng có cái gì nhảy bổ vào Wing, Wing sẽ " xử " nó ra sao
A. Á à, ko cần biết ai, cứ nhảy vào mình là phải tự vệ ;;) --> Đá nó 1 cái
B. Ma !!!!!!!!! ----> Bỏ chạy về bệnh xá ;;)
C. Chạy kêu người tới...đánh phụ mình ::
D. Coi nó là cái gì ::)

Kết quả + 1 Int

2. Event của pé Nồ và HA
Sau khi ăn xong món canh đó, pé Nồ đi dạo một vòng thì gặp ngay HA đang chuẩn bị đi Dark Cave, 2 người sẽ làm gì ? ( 2 câu hỏi mở liên tiếp để tiện cho việc xét Role cho HA, nhân tiện cho pé Nồ trổ tài văn luôn thể :D )


Kết quả
pé Nồ : + 1 Str, + 1 Int, +1/4 Digging Skill
HA : 6/10 RPG Event
 
2. Event của pé Nồ và HA
Sau khi ăn xong món canh đó, pé Nồ đi dạo một vòng thì gặp ngay HA đang chuẩn bị đi Dark Cave, 2 người sẽ làm gì ? ( 2 câu hỏi mở liên tiếp để tiện cho việc xét Role cho HA, nhân tiện cho pé Nồ trổ tài văn luôn thể )
Do vội đi tìm kho báu nên chạy nhanh, khi qua cái cây thì vấp phải rễ cây lăn quay,........... đứng dậy thì thấy có kon bé( hình như nó cười mình ngã X( ). HA liền đúng đậy để................... phủi bụi. Nhìn kĩ thì con bé cũng dễ xướng....... HA quyết định kể cho nó nghe về cái bản đồ và rủ nó cùng đi tìm kho báu, đi một mình cũng sợ( mới đến làng lỡ lạc đường thì ...........).
 
Event cho ngày 12/7


Event cho Lee:

Hấp tấp vội vàng chạy ra khỏi phòng khám, Lee còn đang ngái ngủ nên vấp luôn phải cái chân giường... Nằm bẹp dí luôn xuống nền nhà... ngay lập tức mũi của Lee bị chảy máu cam.

a. Khóc rống lên và nhờ Yumi cứu.
b. Mặc kệ, đứng lên và chạy típ, để Yumi cứu thì còn mặt mũi nào nữa.
c. Giả đò xỉu luôn....

Kết quả:
Lee chạy bán sống bán chết... vang vang đằng sau lưng là tiếng cười sung sướng của Yumi, Lee cay lắm, thù này rồi 1 ngày nào đó Lee sẽ trả sau.
+ 1 str - 1 fame


Event cho Cường:

Cường cặm cụi dỡ hàng xuống tàu... Mãi đến muộn mới dỡ xong đc hết hàng. Quay ra đợi anh áo đen kia phát tiền thưởng thì chẳng thấy anh ta đâu cả. Hỏi mọi người cùng làm mới biết thì tiền lương đã đc trả trứơc rồi...

a. Đi tìm anh ta để nói chuyện cho ra nhẽ đồng thời đòi tiền công mình giúp anh ta dỡ hàng.
b. Thôi, cũng chỉ là bỏ ra một chút sức thôi mà. Cường vui vẻ đi về nhà.
c. Tiếp tục đứng ở bến cảng để xem có gặp anh ta hok và cũng để coi có chuyến tàu nào nữa hok để mình dỡ hang típ.Và Cường cũng đồng thời hỏi thăm các nhân viên dỡ hàng xem tiền thưởng là bao nhiêu. Để sau này còn biết mà đòi.


Kết quả:
Chờ một lúc, khá lâu, chuyến hàng tiếp lại cập bến, anh chàng kia lại xuất hiện. Cường ra nói chuyện với anh ta.... Anh ý rất ngạc nhiên và xin lỗi Cường về chuyện hiểu nhầm của mình, đồng thời hoàn cho Cường 50g tiền công.
+ 50G -1 str (do phải lao động quá sức 1 chút)


Event cho Tweety:

Sau một hồi đấm đá túi bụi vào người Ginta... Tweety đã làm cho hắn bất tỉnh luôn ;)). Làm sao bây giờ, để kệ hắn nằm ở đây trong đêm tối sao?

a. Đứng canh cho hắn và đợi quân cứu viện của Mr X tới.
b. Kéo Ginta vào lề đường và tiếp tục đuổi theo cái bóng đằng trước mặc dù nó đã khuất xa rồi.
c. Hơi xấu hổ vì đã mạnh tay quá, Tweety dìu Ginta về trạm xá để cứu.

Kết quả: Coi bộ em có vẻ hơi vô tình nghen ;))
+ 1 str



Event cho Ginta:

Cố gắng để buông Tweety ra nhưng mà bởi 2 người đang trong tư thế nằm nên thật là khó, bông nhiên mặt của Ginta tối xầm lại, thì ra Ginta đã bị dính 1 phát đấm của Tweety.. thấy Tweety chẳng nói chẳng rằng gì mà óanh luôn....

a. Ginta đành phải tự vệ bằng cách tấn công lại. Có sao đâu, đang là lúc trời tối, tấn công là cách bảo vệ tốt nhất, cứ thoát ra đc đã rồi nói gì thì nói.
b. Ôm mặt chịu trận để cho Tweety đánh.
c. Gào lên để Tweety bình tĩnh rồi cố gắng nắm chặt tay của Tweety lại để cô bé hok đánh nữa. Nếu căng quá thì sẽ cố gắng ôm cứng Tweety lại để bé này hết làm gì đc mình nữa.

Kết quả:
Sau một hồi trống trả... Ginta càng làm cho Tweety hiểu nhầm, cậu bị Tweety chơi đòn hiểm và bị đánh ngất ....
-1 int -1 str Tấn công phái yếu quả là hok tốt chút nào.
 
Event cho Cường:

Cường cặm cụi dỡ hàng xuống tàu... Mãi đến muộn mới dỡ xong đc hết hàng. Quay ra đợi anh áo đen kia phát tiền thưởng thì chẳng thấy anh ta đâu cả. Hỏi mọi người cùng làm mới biết thì tiền lương đã đc trả trứơc rồi...

a. Đi tìm anh ta để nói chuyện cho ra nhẽ đồng thời đòi tiền công mình giúp anh ta dỡ hàng.
b. Thôi, cũng chỉ là bỏ ra một chút sức thôi mà. Cường vui vẻ đi về nhà.
c. Tiếp tục đứng ở bến cảng để xem có gặp anh ta hok và cũng để coi có chuyến tàu nào nữa hok để mình dỡ hang típ.Và Cường cũng đông thời hỏi thăm các nhân viên dỡ hàng xem tiền thưởng là bao nhiêu. Để sau này còn biết mà đòi.


Kết quả:C. nếu lương ít thì cho tên áo đen làm từ thiện lun, còn gặp được thì bắt lại đòi sợ gì
 
Event cho Lee:

Hấp tấp vội vàng chạy ra khỏi phòng khám, Lee còn đang ngái ngủ nên vấp luôn phải cái chân giường... Nằm bẹp dí luôn xuống nền nhà... ngay lập tức mũi của Lee bị chảy máu cam.

a. Khóc rống lên và nhờg Yumi cứu.
b. Mặc kệ, đứng lên và chạy típ, để Yumi cứu thì còn mặt mũi nào nữa.
c. Giả đò xỉu luôn....

Óe :-s,đồ dã man :((
Ở lại để con bé nó tiêm vì tội chảy máu cam à =)) ----> sống chết cũng chạy về để em Ruby cứu :x ---> chọn B
P/S:Trừ nhiều + ít thế :-w
 
. Event của pé Nồ và HA
Sau khi ăn xong món canh đó, pé Nồ đi dạo một vòng thì gặp ngay HA đang chuẩn bị đi Dark Cave, 2 người sẽ làm gì ? ( 2 câu hỏi mở liên tiếp để tiện cho việc xét Role cho HA, nhân tiện cho pé Nồ trổ tài văn luôn thể )
Thế làm phần típ theo cho bạn HA lun nhá:
Do vội đi tìm kho báu nên chạy nhanh, khi qua cái cây thì vấp phải rễ cây lăn quay,........... đứng dậy thì thấy có kon bé( hình như nó cười mình ngã ). HA liền đúng đậy để................... phủi bụi. Nhìn kĩ thì con bé cũng dễ xướng....... HA quyết định kể cho nó nghe về cái bản đồ và rủ nó cùng đi tìm kho báu, đi một mình cũng sợ( mới đến làng lỡ lạc đường thì ...........).
Ăn xong cái món canh ấy ,3 đứa đầu óc quay cuồng , mồm đắng nghét.Tuýt thì chạy đi kiếm Mr.X ăn vạ ;)) , Ginta đau bụng mặt mày xanh lét ( do cái tội tham ăn ;)) ) , may là pé Nồ do đã đề phòng nên chỉ dám ăn nửa chén , ăn ít vẫn thấy chóng mặt nên ra đường hóng gió.Đang lơ mơ thì thấy 1 cái bóng đang lạch bạch chạy trước mặt.Nồ liền lầm bầm :"Chỗ ấy có cái rễ cây nhô lên , thế nào cái thằng ấy cũng té..." ai ngờ té thật =)) .Chịu ko nổi thế là Nồ phá lên cười ( còn đâu là nữ tính >"< ).Cái bạn vừa té ngước mặt lên , nhìn tội hết sức ;)) .Thấy vậy Nồ vội đỡ bạn đứng dậy.Thì ra đây là HA , newbie của làng.Hỏi HA thì HA bảo đang đi Dark CAve tìm kho báu.Nồ vốn ham tiền bẩm sinh nên nghe đến đây mắt sáng rỡ , hỏi HA xem đi cùng đc ko.HA gật đầu cái rụp , thế là Nồ bay về nhà lấy đồ nghề và bay trở lại chỗ HA để cùng tiến về hướng Dark Cave...
 
Event cho Ginta:

Cố gắng để buông Tweety ra nhưng mà bởi 2 người đang trong tư thế nằm nên thật là khó, bông nhiên mặt của Ginta tối xầm lại, thì ra Ginta đã bị dính 1 phát đấm của Tweety.. thấy Tweety chẳng nói chẳng rằng gì mà óanh luôn....

a. Ginta đành phải tự vệ bằng cách tấn công lại. Có sao đâu, đang là lúc trời tối, tấn công là cách bảo vệ tốt nhất, cứ thoát ra đc đã rồi nói gì thì nói.
b. Ôm mặt chịu trận để cho Tweety đánh.
c. Gào lên để Tweety bình tĩnh rồi cố gắng nắm chặt tay của Tweety lại để cô bé hok đánh nữa. Nếu căng quá thì sẽ cố gắng ôm cứng Tweety lại để bé này hết làm gì đc mình nữa.

pác Chụt ra E ngày càng ác :cry: kỳ này Gồng sẽ chọn a ;)) to be or not to be = tồn tại hay ko tồn tại (trích "hamlet") =))
 
Event cho Tweety:

Sau một hồi đấm đá túi bụi vào người Ginta... Tweety đã làm cho hắn bất tỉnh luôn . Làm sao bây giờ, để kệ hắn nằm ở đây trong đêm tối sao?

a. Đứng canh cho hắn và đợi quân cứu viện của Mr X tới.
b. Kéo Ginta vào lề đường và tiếp tục đuổi theo cái bóng đằng trước mặc dù nó đã khuất xa rồi.
c. Hơi xấu hổ vì đã mạnh tay quá, Tweety dìu Ginta về trạm xá để cứu.
câu b vẫn là tối ưu nhất,quăng xác tên Ginta vào lề đường rùi đuổi theo bóng ma đó,ko biết đó là ai mà đùa dai thế..nhất định phải truy ra cho bằng đc.........
Nào đuổi theo :devil:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top