[ HM Text Game ' ] HM Event - Mineral Town kí sự

Status
Không mở trả lời sau này.
Đáng buồn cho lão yugi_hiro muốn ta đem 1 vạn kị binh ra đập nát chỗ này à . Đáng giận . Đáng giận . May thay Ý ta là người hiền từ với lại cũng có chút tình ý với nekoyuki tại đây không muốn làm nàng khóc nên ta tạm tha cho . YuGi_hiro nhấp vô
ko thấy =)). có lỗi với Ngụy Vương mất rồi :)) . ko sao, Ngụy Vương đâu phải hạng tiểu nhân mà chấp mấy lỗi ... con con với bề tôi Ngô quốc ;))
Tư Mã Ý chọn B : Đã nói hai bên vắng rồi nếu chọn C chờ người đến hỏi chắc đến mai . A thì ngược lại ngừơi đó chỉ nhưng cậu ta và Ý không quen biết cần gì gạt mình tốt nhất cứ đi theo hướng dẫn . Nếu không đến Int rồi tính sau . Thay vì đi ngược mà sai mình hối hận hơn nhiều .
ack ... 2 sai lầm chết người đấy Ngụy vương :)). 1 là Personal đã điền là bảo thủ, ko tin ai thì dễ gì ... tin thằng nhãi mặt gian gian ;)). ko nhớ chuyện Tào tháo chém cả nhà chỉ nghe loáng thoáng vài câu khi họ bàn mổ lợn à, đó mới gọi là. 2 là ko xem List Char NPC, thằng nhóc vác câu mô tả là Jack, chuyên gia lừa bịp và đó cũng là lý do nó chỉ láo Ngụy Vương :))
Kết quả : -2 Int , + 1 Str (công leo núi ;)))

Next, event hôm nay của TMY ;)) (lần sau PM 1 cái, hiểu chứ ?)

E. Bị thằng nhãi gạt đi lên núi, TMY điên hết người quyết kiếm đc nó mà phanh thây cho hả giận. Đi 1 đoạn thì lại nghe như có tiếng của ai đó quanh đây, có chuyện gì chăng ? Nhìn sang phải, thằng nhóc hồi nãy gạt TMY lên núi tự nhiên ló mặt ra ... Làm gì đây ?

A. Nhóc đó lát xử, xem xem tiếng động kia từ đâu ra (nhiều chuyện :)))
B. Kệ, hận ko trả ko làm nam tử hán

Chọn đi ;))

Darshie nói:
À mà này, những cái event của dra không hề được cộng vào bảng vàng à

Darshie nói:
B. Ừ, được đấy
Kết quả : + 1 Int , -1/10 Ken Heart
vẫn giữ đc tiền, khôn ngoan nhưng ko lấy lòng đc bác sĩ nhà ta ;))
 
Ta đây chọn A . Dù sao nguời lớn chấp chi lũ nhỏ mà ta đây rất là phong độ . :))

Lỡ có em nào đang bị bọn cướp vây hiếp đáp thì ta cứu lấy điểm . Thằng nhỏ đó chờ sau này ta xử =))
 
À mà này, những cái event của dra không hề được cộng vào bảng vàng à
Ah ! Dzịa yu edit giùm hén...Shia thấy đâu có cộng đâu 0_o
 
Này...Yu hay quên là chuyện thường >>> chịu..... nhung Event của Lotus đi đâu rồi ấy nhỉ???.....T_T.....
 
Lần này , để tiết kiệm diện tích hơn , tớ sẽ ra E cho tất cả mọi người và đưa kết quả Event chỉ trong 1 bài / 1 ngày thôi , mọi người chú ý nha :'>

Event của ngày 12/8/2006

Nhật kí Event của Rub và Neko

Vậy là Rub đã cùng Neko ở trong căn nhà , nhưng đây là căn nhà ... bỏ hoang ( chẳng có vật gì cả >____< ) :'> Rub liền bịa ra câu chuyện nhảm nhí về căn nhà để kể cho Neko nghe : " Căn nhà này í à , nó là của xyz ... blah blah blah :)) " và không ngờ ... Neko cũng thế ;))

Kết quả ngày hôm nay của Rub và của cả Neko : +1 int

Nhật kí event của Ricardo

Đúng như dự đoán , có người lao ra nhưng lại là ... 1 cô bé rất xinh xắn ^^ ( NPC : Lucky ^^ ) Và Ricardo nói to : " Đuổi con chó này giùm tôi ! "

Kết quả ngày hôm nay của Ricardo : +1 int -1 str

Nhật kí event của Kid

Vậy là Kid ở lại đó , nhưng mà HG càng tức hơn >______< Bỗng trời đổ mưa to và bà ta bảo rằng : " Đã thế ngươi cứ ở đây đi , nếu ngươi không quay về nhà thì sẽ bỏ lỡ 1 cơ hội lớn khủng khiếp trong đời về sự nghiệp đó ;)) " Kid liền quyết định về nhà , trời mưa thế này làm gì mà gặp cô nào được ^^

Kết quả ngày hôm nay của Kid : +1 int

Nhật kí event của Shia

Bố mẹ về , nhìn Shia rồi nhìn ... tủ lạnh . Shia liền giải thích : " Con về muộn nên không lường được là anh Yu lại ăn hết ... "

Kết quả ngày hôm nay của Shia : +2 int

Nhật kí event của Ali :

Chưa PM

Kết quả ngày hôm nay của Ali :

Hạn cho tất cả : 12 giờ tối mai
 
Ta đây chọn A . Dù sao nguời lớn chấp chi lũ nhỏ mà ta đây rất là phong độ .

Lỡ có em nào đang bị bọn cướp vây hiếp đáp thì ta cứu lấy điểm . Thằng nhỏ đó chờ sau này ta xử
nhiều chuyện thật :))
Kết quả : 1 E tiếp nối nhưng đó là ... chuyện ngày mai =))
Natural-Gift nói:
D. Giữ bình tĩnh, bảo Yu đừng làm vậy nữa nhưng lòng thì quyết ko quên cái hận này o_0>>>Đợi Event sau trả thù (tạo cho him ấn tượng là mình cũng hiền lành như ai đã..^^..rồi sẽ có cơ hội thôi..hơn nữa chưa bít him có cố ý hông..biết đâu him cố tình lấy le với mình thì sao...^^)..cái này hơi hợp lý thôi chứ thực tế Lotus sẽ làm khác...(Lăn ra xỉu chẳng hạn...^^...lúc đó him có mà khóc thét lên ấy chứ...^^...)
chọn cái nào thì phân biệt cái :D. nếu đúng chọn D thì kết quả thế này đây ...
A thì + 2 Str :o nhưng trừ -1 Int ;)) , B, C cộng Int nhưng trừ Str, E thì +1 Int nhưng lưu ý Personal ;))
Kết quả : + 2 Int

Event hôm nay đây của Natural-Gift , trả thù xem sao :))

E. Sau vụ ném banh, Lotus vẫn chưa nguôi giận và quyết tìm cách trả thù cho bằng đc... Cơ hội đến khi vừa chiều, Yu rời khỏi nhà đến Library ("cưa" Elly =))) ... Món ăn yêu thích của Yu là bánh Flan do Marietta làm đã có sẵn trong tủ lạnh, giờ thì Lotus làm gì với nó đây ...

A. Ăn luôn, Marietta cũng chiều Lotus lắm ... Chắc Yu về méo mặt ;))
B. Cho vài thứ "phụ kiện" vào ... hèm o_0
C. Cách "trả thù" khác ;))
Ah ! Dzịa yu edit giùm hén...Shia thấy đâu có cộng đâu 0_o
có cộng rồi, cái này yu nhớ rõ ràng ... có điều do update 2 ngày nên lấy kết quả gần nhất.
 
Nhật kí event của Kid


Vậy là Kid ở lại đó , nhưng mà HG càng tức hơn >______< Bỗng trời đổ mưa to và bà ta bảo rằng : " Đã thế ngươi cứ ở đây đi , nếu ngươi không quay về nhà thì sẽ bỏ lỡ 1 cơ hội lớn khủng khiếp trong đời về sự nghiệp đó " Kid sẽ :

A. Về nhà thôi , trời mưa thế này làm gì mà gặp cô nào được ^^
B. Cứ ở đây , lỡ bà ta lừa thì sao ?
C. Ngủ luôn , kệ bả nói gì thì nói >____<
D. Van xin bà tha cho mình !
Tên Dragoness này muốn ta về nhà thôi chứ gì :))
_ Ở lại cũng chả dc gì , mưa thế thì sao ngũ T_T , van xin thi đừng hòng , nếu biết bả gạt thì ở đây làm gì , thôi thì đi về cho ông Dragoness có EV típ :D
Kid chọn câu A với lại gặp cô gái nào trong mưa thì cũng lãng mạn lắm , để xem ổng đặt EV sao :))
 
Hihi Answer của Lotus nè:
C.Đem qua tặng Elly (trước mặt Yu..)...hihi..him hông khóc thét lên Lotus phục lăn...và hiển nhiên Elly sẽ rủ Lotus ăn chung...vừa quen Elly vùa trả thù ngay trước mặt Yu...(thực ra thì có cách khác ác hơn nhưng Lotus tha Yu đó...)...ai biểu đi chọc tiểu thư Lous...ráng chịu...^^....
 
Vậy là Rub đã cùng Neko ở trong căn nhà , nhưng đây là căn nhà ... bỏ hoang ( chẳng có vật gì cả >____< ) :'> Việc đầu tiên Rub làm là :

D. Bịa ra câu chuyện gì đó về căn nhà để kể cho Neko nghe : " Căn nhà này í à , nó là của xyz ... blah blah blah :))
 
Chọn B Biki ơi !
1. Ba mày có ở nhà không ? ---> Thô lỗ quá, lần đầu tiên gặp mà nói thế này, không được
3.Cô đưa cái ví này cho ba cô nhá ----> Không được, mình phải tự đưa chứ. Đằng nào cũng đến đây rồi, nói thế không được
4.Cô là ai vậy : Không phải việc chính của mình là đến trả ví sao ? hỏi thế làm chi ( nghi Biki cho câu này là ... Heart Event cũng nên ::D)
 
Hihi Answer của Lotus nè:
C.Đem qua tặng Elly (trước mặt Yu..)...hihi..him hông khóc thét lên Lotus phục lăn...và hiển nhiên Elly sẽ rủ Lotus ăn chung...vừa quen Elly vùa trả thù ngay trước mặt Yu...(thực ra thì có cách khác ác hơn nhưng Lotus tha Yu đó...)...ai biểu đi chọc tiểu thư Lous...ráng chịu...^^....
Kết quả : +1 Int thôi, đơn giản vì cái này phần nào cũng giúp Yu ... tán Elly ;)). chọn B thì sẽ "ác" hơn ;))
ngày mai sẽ là 1 cuộc chạm trán ... nảy lửa với Ruby :))
 
Vậy là Rub đã cùng Neko ở trong căn nhà , nhưng đây là căn nhà ... bỏ hoang ( chẳng có vật gì cả >____< ) Việc đầu tiên Neko làm là :

A. Lau khô người , lỡ đau thì sao !?
B. Ngồi yên chờ tạnh mưa
C. Làu bàu : " Biết thế đã không nhờ thằng cha này đem về cho ... tổn thọ ^^ "
D. Bịa ra câu chuyện gì đó về căn nhà để kể cho Rub nghe : " Trên thành phố cũng có căn nhà hoang như vậy , nó là của xyz ... blah blah blah
Ngồi yên chờ mưa tạnh mà ko thêm chút rồ măng nào ?
Thui thì xì xào bá láp cho đỡ sợ ma nào . Chọn D
 
Nhật kí event của Shia


Bố mẹ về , nhìn Shia rồi nhìn ... tủ lạnh . Shia sẽ trình bày lại sự việc như thế nào ?

A. " Anh Yu ăn hết rồi bố mẹ ạ , đánh anh ấy đi ! "
B. " Con về muộn nên không lường được là anh Yu lại ăn hết ... "
C. " Hu huhuu , anh Yu .... anh ấy .... huhuhu.... ( không thèm nói , khóc thôi là hiểu )
D. " Con xin lỗi , con không làm gì được >______< "
Hm...
A. Nhỡ sau Yu oánh lại shia thì... 0_o
C. Mít quá xá >____< đã biểu ăn vạ chớ cho shia huhu thiệt huh O.o
D. ...
Shia chọn B hen. [ Chính ra định bắt yu lóc cóc đi mua (trừ thẳng vô gold #>:) ) rùi quẳng vô tủ lạnh cơ ;)) ]
 
Lần này , để tiết kiệm diện tích hơn , tớ sẽ ra E cho tất cả mọi người và đưa kết quả Event chỉ trong 1 bài / 1 ngày thôi , mọi người chú ý nha :'>

Event của ngày 13/8/2006

Nhật kí Event của Rub

Vậy là Rub đã cùng Neko ở trong căn nhà , nhưng đây là căn nhà ... bỏ hoang ( chẳng có vật gì cả >____< ) :'> Rub liền bịa ra câu chuyện nhảm nhí về căn nhà để kể cho Neko nghe : " Căn nhà này í à , nó là của xyz ... blah blah blah :)) " và không ngờ ... Neko cũng thế ;)) Nhưng rồi trời cũng tạnh , tiếc là ... trời đã quá tối >_______< Vậy là cả 2 người đã quyết định cùng đi về nhà Mr.X để hoàn thành nhiệm vụ mà Mayor đã giao ;))

Kết quả ngày hôm nay của Rub : -1 int và + 1 tim ở Neko :x
Kết quả ngày hôm nay của Neko : +1 int ;))

Nhật kí event của Ricardo :

Cô bé mắng Ri : " Sao lại tới nhà người ta giữa mưa thế này mà còn dám gọi Fancy của người ta là ... con chó nữa ( đối với ai khác thì con chó = con chó , nhưng với những người mến thú vật thì ;)) ) Ri sẽ :

A. Cầm đá ném con chó ^^
B. Mắng lại : " Tôi đâu có biết chớ ! "
C. Chạy về nhà , rắc rối quá rồi >_____<
D. Nói to : " Gọi bố cô ra đây ! "

Nhật kí event của Kid :

Thế là Kid đi về nhà , vừa đi vừa quan sát kĩ xung quanh xem có ... con bé nào không để tránh :)) Tới ngã tư , phía trước mặt là 3 con đường , Kid giật nảy mình : Con đường phía trước mặt là con đường về nhà lại có 1 ... con bé đứng cầm ô ( chả biết đợi ai >_____< ) , con đường bên trái thì có 1 cô bé đang khóc ( chả hiểu tại sao !? ) , con đường bên phải thì dẫn tới ... biển ( quái , ra biển làm gì O_o ) Đi đâu đây !?

A. Quay về chơi với HG :))
B. Đường phía trước :-"
C. Đường trái
D. Đường phải

Nhật kí event của Shia :

Bố mẹ quyết định xử ... Yu . Thế là Yu tới cầu xin Shia nói đỡ giùm mấy câu , Shia sẽ :

A. Thôi thì ... gà cùng 1 mẹ , ta xin giúp anh ấy ^^
B. Miễn đi , chỉ biết ăn là giỏi >:P
C. Im lặng là ... vàng :))
D. Nói to : " Anh ấy còn xin con nữa nà bố mẹ , phạt nặng vô "

Nhật kí event của Ali :

Pliskin dẫn Ali xuống dưới hầm . Sis Ali reo lên khe khẽ : " A ! " Thì ra đống vũ khí đều là trò chơi , sis liền nói :" Có chuyện gì mà anh dẫn tôi xuống đây ? "

Kết quả ngày hôm nay của sis Ali : +3 int và 1 tim ở Pliskin :x

Hạn cho tất cả : 12 giờ tối mai
 
Chọn D . Tiện thể vừa đi vừa nói chuyện lun cho đỡ bùn . Vận động vận động ko thì tốn tiền vào Clinic .
 
Vậy là Rub đã cùng Neko ở trong căn nhà , nhưng đây là căn nhà ... bỏ hoang ( chẳng có vật gì cả >____< ) :'> Rub liền bịa ra câu chuyện nhảm nhí về căn nhà để kể cho Neko nghe : " Căn nhà này í à , nó là của xyz ... blah blah blah :)) " và không ngờ ... Neko cũng thế ;)) Nhưng rồi trời cũng tạnh , tiếc là ... trời đã quá tối >_______< Rub sẽ :

D. Dẫn Neko về nhà Mr.X đã rồi về nhà mình , dù sao cũng không nên làm chậm trễ nhiệm vụ ......... :'>
 
Hừ, đã đi mưa rồi còn bị cằn nhằn, người dễ tính nào cũng phát bực mình.Mặc kệ con bé đó. Gọi bố nó ra. Chọn câu D
 
Thế là Kid đi về nhà , vừa đi vừa quan sát kĩ xung quanh xem có ... con bé nào không để tránh Tới ngã tư , phía trước mặt là 3 con đường , Kid giật nảy mình : Con đường phía trước mặt là con đường về nhà lại có 1 ... con bé đứng cầm ô ( chả biết đợi ai >_____< ) , con đường bên trái thì có 1 cô bé đang khóc ( chả hiểu tại sao !? ) , con đường bên phải thì dẫn tới ... biển ( quái , ra biển làm gì O_o ) Đi đâu đây !?

A. Quay về chơi với HG
B. Đường phía trước
C. Đường trái
D. Đường phải
A_ Quay về đó làm gì
D_ giờ ra biển làm giè ở đóa
Giờ còn câu B và C , thôi thì chọn câu C , tui cũng chẳng có ô , pé đó cũng ko có thôi thì cùng dầm mưa vậy :))
 
Event của Darshie

E. Vụ cái tách vỡ làm Ken cáu hết sức, kệ, sau vài ngày sẽ quên và mọi thứ sẽ trở lại bình thường \:d/. Hôm nay đẹp trời, Ami xin phép Ken ra ngoài mua ít đồ đến chiều tối mới về ... Chiều đến, Ami tay xách nách mang cả đống đồ, chuyện là ở thị trấn vừa mới ... sale-off nên nàng ta tranh thủ ấy mà. Đi ngang con đường làng vắng vẻ, tự nhiên có tiếng chó rên ư ử. Nhìn kĩ thì ra là 1 con cún con bị thương ở chân. Trông vết thương ko nặng lắm, Ami lại bận bịu thế này ... vậy làm gì đây ? o_0

A. Kệ, lát quay lại cũng ko muộn
B. Để đồ đại 1 góc, xem vết thương của chú cún ra sao (dễ mất trộm ;)))
C. Đứng đợi xem có ai đi ngang rồi nhờ xem hộ vết thương chú cún, mình thì ... về.
 
Cho Sai xin cái event đi =((, đăng kí xong mà chẳng bít làm gì
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top