[ HM Text Game ' ] HM Event - Mineral Town kí sự

Status
Không mở trả lời sau này.
3. Nhật kí event của Nekoyuki :
Trong trường hợp trên, nếu Rub đề nghị với Neko để Bé Bo ở đó, cùng Rub đến gặp Mr.X thì Neko xử lý ra sao ?? ( câu hỏi mở, trả lời thế nào tùy ý
Nếu hắn ko giúp người lấy gì giúp mình chứ . Đá hắn một phát rùi dẫn thằng bé đến nhà thờ . Còn pa Mr.X thì ko phải là người vô lương tâm khi bít rằng vì giúp người mà đến trễ . Còn nếu hắn đi cùng thì ok . Còn biểu ta đi một mình thì Rub là người tốt nhưng ngốc . Neko đâu phải người ko biết giúp người khác . ;)) ( VIP là phải bít lấy lòng người khác ;)) )
 
Một buổi sáng, Shia đang dọn dẹp lại nhà cửa thì tìm được một cuốn sách có vẻ rất cũ kĩ được cất sâu trong giá sách, trên bìa có một dòng chữ màu vàng đã phai màu không nhìn rõ, chỉ thấy mấy chữ mờ mờ. Lúc đó, Shia sẽ làm gì.
A. Mở ra xem, việc gì phải ngại
B. Không nên, cái này lạ, phải đem cho bố mẹ xem.
C. Để lại chỗ cũ, vờ như không biết gì hết.
D. Cũ quá, quẳng vào thùng rác cho đỡ...chật nhà.
Tự động dọn dẹp nhà hg phải tính cách của shia ;))
A.D. Hm...biết đâu đây là cuốn sách wan trọng của người trong nhà 0_o (VD như...nhật ký của thèng anh kể dzìa...mí ngày đi chơi với gf thì sao ;)) )Mở ra hay quẳng đi có khi rước vạ vào thân á ;))
C. Không đc...Bản tính tò mò khó sửa ^^

B. Chọn cái nì dzịa...xem ba má có bít hg. Hg bít thì chắc của ông yu...lúc đó mở liền ;))
 
Bé Ricardo nói:
1. Nhật kí event của sis Alicia :
Một ngày đẹp trời, quán vắng khách, sis Alicia tranh thủ dọn dẹp lại nhà bếp một chút thì phát hiện 2 hộp xúc xích mới mua hôm trước để trong tủ...không cánh mà bay. Kaiz và Ricardo đã đi câu từ sáng, anh Brown thì đang đi có việc. Sis nhớ hôm qua khi dọn phòng cho cậu út Kaiz thì để ý thấy có mấy vỏ xúc xích, sis sẽ làm gì ?
A. 2 thằng nhỏ đi câu, dám Kaiz lấy làm...mồi câu lắm.
B. Hừm, có lẽ nó đói bụng nên ăn một ít thôi, không phải nó lấy
C. Chắc chắn nó lấy rồi ! Về phải cho nó một trận
D. Hừm, cái gì cũng có đầu đuôi, đợi nó về hỏi xem sao

Chọn câu D nhé, đợi nó về hỏi mới xử, nó chối thì điều tra, sis điều tra chiện trong làng quen rùi ^^.

@ Yu : Dám cho sis mộng du hả, oánh chít bi giờ.
 
yugi_hiro nói:
cáo ? đặt tên nó đi chứ :))
Kết quả : lấy 100 g cho con cáo hiện có (rẻ hơn nhiều giá Shop)
Hớ, Gold h = 0, kô lẽ cho âm G luôn sao Yu :whew:
Cáo, cho nó tên Foxsy, kô đc hay lắm >_<
 
DAC nói:
B. Mắc quá...Lỡ rồi...Chọn câu này (hừm...tính giết người hay sao mà mắc thía?)
[-2000g] 8-}, ghi nợ nhưng 1 tháng tới ko thu gọn khoản nợ này mà còn ... tăng thêm sẽ tính ngày mà -Int, Str ;)). dù sao thì các E của DAC sẽ dính đến tiền, tùy mà kiếm nhé. à, nếu chọn D thì có thể gián tiếp có đc mảnh đất mà chẳng tốn xu nào nhưng dĩ nhiên sẽ trải qua những thử thách kéo dài thử vận may ...
Kết quả : update Job Farmer, -2000g, + 20 Fame

Natural-Gift nói:
D.....Từ từ xem rồi tùy cơ ứng biến....Yu cho típ đi...^^
hay đấy :-", lần tới cứ chọn phương án có lợi cho đôi bên :))
Kết quả : +1 Int

Kid14122971991 nói:
He, Sai chán đời wé (bị Yu bắt theo gái hoài ), nên chọn A. Brown's Inn, xin chai nước lọc (trong game cái này hổng tốn tiền) rùi ngồi nhâm nhi cho qua ngày ( hít tiền rùi mà )
vấn đề ở chỗ Inn sẽ xảy ra chuyện, chuẩn bị tư thế đánh nhau là vừa \:d/.
Kết quả : none

ChoasPlamas nói:
A. Phòng xưng tội (Chọn Câu Này Vì Chắc Ở Đê Thui)
xui thật ... chọn C, Teddy bị giấu trên cây ... tíêc là cuối cùng người tìm ra ko phải là Roll mà là mục sư conanak :)).
Kết quả : none

B.. Phải giúp chứ Nếu không thì la lối om xòm thì mọi người lại chửi Đến lúc thì bị đuổi khỏi làng vì không trông trẻ cẩn thận
Chọn câu A
khỏe dữ vậy \:d/. nhờ conanak mà Teddy của Reon đã tìm thấy...
Kết quả : +2 Str, -1 Int
leo_minh nói:
Hớ, Gold h = 0, kô lẽ cho âm G luôn sao Yu
dĩ nhiên ;)). trên 1000g mà chưa thanh toán thì ... có vấn đề à :D
update cho leo, Foxsy ...
 
Event của ngày 18/8/2006
Cứ post bài bên topic nhận event, tớ sẽ add vào bài này


1. Nhật kí event của sis Alicia :
Sau một hồi suy luận về nguyên nhân mất tích 2...hộp xúc xích trong tủ, sis Alicia quyết định chờ đợi cậu út Kaiz về hỏi cho ra lẽ. Đúng lúc vừa hạ quyết tâm thì 2 nhóc Ricardo và Kaiz về, mỗi đứa cầm một xô cá to vừa câu được. Sis Alicia liền quyết định không hỏi Kaiz về vụ mất xúc xích nữa
Kết quả hôm nay của sis Alicia: + 2 Int

Hic, định kéo dài cái event này, nhưng sis đã kết thúc luôn ^^


1. Nhật kí event của Darshia :

Kết quả hôm nay của Darshia :



2. Nhật kí event của bác Rub:
Sau khi nói Neko đến nhà Mr.X, đang cõng Bé Bo đến nhà thờ thì gặp cha Conan đi tới.Conan cám ơn Rub đã đưa Bé Bo về. Bây giờ là 7h30, Rub quyết định quay lại nhà Mr.X với Neko.
Kết quả hôm nay của Rub:+1 Int

không có ngốc đâu Oro, ko quay lại là ko hoàn thành nhiệm vụ đó, nhân tiện kết thúc luôn với Neko, mai có event khác


3. Nhật kí event của Nekoyuki :

Kết quả hôm nay của Neko :



1. Nhật kí event của Kid:
Sau khi đi ra khỏi hang của Harvest Goddess, trời đổ mưa tầm tã, Kid đành rẽ qua con đường bên trái thì thấy có một cô bé ngồi khóc, Kid liền lại hỏi thăm cô bé đó
Kết quả hôm nay của Kid: +1 Int

Nghe HG nói vậy mà cũng lại hỏi thăm ^^, gan quá ::) ::). Thôi, mai cho event kiểu khác. Tiếp diễn tiếp kiểu gì cũng rối tinh rối mù lên.


Thời hạn : 12h trưa mai
 
E. Ăn ko ngồi rồi mãi cũng chán, Michael quyết định đến tìm Mayor Thomas tìm việc. Mayor bảo "Dạo này lắm người ... xin việc thật. Tiếc là ta ko còn nhiều vị trí thích hợp ... Có 1 việc hơi khó khăn nhưng ko tiện nói, chỉ khi cậu đồng ý nhận thì mới có thể nói ra ... "

Micheal đồng ý nói:
-Xin bác Thomas cứ nói, cháu xin cố hết sức!
 
2. Nhật kí event của bác Rub:
Sau khi nói Neko đến nhà Mr.X, đang cõng Bé Bo đến nhà thờ thì gặp cha Conan đi tới.Conan cám ơn Rub đã đưa Bé Bo về. Bây giờ là 7h30, Rub quyết định đi đâu ?
A . Đến nhà Mr.X với Neko.
B . Quay về nhà.
C . Chà, đói bụng rồi, đến quán Inn thôi
B với C đều không có trách nhiệm :-"
A là có trách nhiệm + quan tâm đến người ta nhưng hơi ngốc 1 tí =))

uhm..... chọn A đi :'>
 
1. Nhật kí event của Kid:
Sau khi đi ra khỏi hang của Harvest Goddess, trời đổ mưa tầm tã, Kid đành rẽ qua con đường bên trái thì thấy có một cô bé ngồi khóc, Kid sẽ làm gì bây giờ ??
A . Lại hỏi thăm cô bé đó
B . Nghĩ đến lời HG nói mà thấy ...rờn rợn, thôi, mặc kệ nó, đường ta ta cứ đi.
C . Kiếm chỗ nào trú ( ngoài chỗ HG ) tạnh mưa rồi về, còn hơn là chịu lời nguyền đó, coi như không thấy cô bé đó.
Chọn câu A , lý do : trong phần Firework Kid cũng đã đề cập cô bé này là ai rồi T_T , chọn ý khác ko được .
 
Bé Ricardo nói:
1. Nhật kí event của sis Alicia :
Sau một hồi suy luận về nguyên nhân mất tích 2...hộp xúc xích trong tủ, sis Alicia quyết định chờ đợi cậu út Kaiz về hỏi cho ra lẽ. Đúng lúc vừa hạ quyết tâm thì 2 nhóc Ricardo và Kaiz về, mỗi đứa cầm một xô cá to vừa câu được. Sis Alicia liền..
A . Chạy tới hỏi nhóc Kaiz về vụ mất xúc xích.
B . Nó câu nhiều cá quá, thôi, tha cho cái vụ lấy xúc xích ( chưa chắc Kaiz lấy mà đã tha ^^)

Hì hì, thôi sis chọn B nhé, mấy hộp xúc xích đâu quan trọng bằng chiện cả nhà cùng vui. Chẳng lẽ nó vừa vui vẻ về mình lại tra hỏi huh, hông đúng với kinh nghiệm của Trùm ^^.
 
event của Natural-Gift, tránh voi ko xấu mặt đâu nhé ;))

E. Vừa nhìn thấy Lotus, mặt Yu có hơi biến sắc ... Hắn ta tranh thủ chuồn ngay khi có thể : "Elly, chuyện mình bàn cứ vậy nhé ... Yu về trước. Về nha Lotus". Có chuyện gì đó khả nghi sợ Lotus biết hay sao mà đáng nghi thế này ? Nhìn Elly, mặt cô nàng đỏ ửng cả lên :o. Làm gì nhỉ ?

A. Hỏi Elly, có lẽ cũng quen biết nên cô ta sẽ đồng ý thôi ...
B. "Sách XYZ nằm đâu vậy Elly ?"
C. Giả lơ nhưng cố canh Yu, chắc dụ dỗ con gái nhà lành ... =))
D. Hỏi Yu

@ yu update lại cái Int cho NG, nhầm lẫn ...

Event cho Tư Mã Ý, 1 tình huống hơi oái ăm 1 tí :))

E. "Cái làng Mineral Town chết tiệt, nhất là thằng lõi đó ..." - TMY cứ cách nửa phút là tụng lại cái bài đó, đi ngược trở lại hướng xuất phát và vào thẳng Mineral Town. Vào đến nơi thì trời đã sụp tối, tìm cái Inn nào đó nghỉ ngơi, tắm cho sạch cái mùi kinh dị từ người sau tai nạn ít giờ đồng hồ trước đã rồi tính tiếp. Chết, móc túi này sang túi nọ chợt phát hiện túi tiền đã ko cánh mà bay. Lẽ nào đã rớt mất khi rơi xuống hố ? Giờ lên núi khác nào tự sát, nghĩ lại con Taro khổng lồ mà rùng mình ...

A. Ngủ bụi, mai tìm túi tìên sau :((
B. Vào Inn ở "chùa" 1 bữa ...
C. Gõ cửa nhà dân nào đó xin ở tạm ;))

@ coi chừng gánh họa vào thân 8-}
 
Event của Darshie, xem ai gửi nhé ...

E. Ami hồi hộp mở bức thư và chú ý từng chữ 1 :
" Ami yêu quái ... ko yêu quí !
Đã bao đêm anh thầm thương trộm nhớ, nỗi vương vấn ko kiềm nén hóa thành vầng thơ ý nhạc thu gọn trong 1 bức thư tình dành riêng cho em .............. (dài 2 trang :)))
Cuối thư, anh muốn chúng ta gặp nhau tại vị trí XYZ ... lúc đó em sẽ biết anh là ai, con mèo yêu bé nhỏ của anh. =))
Tái bút : Yêu em hơn ... ba má anh 8-}


A. Quăng thư vào thùng rác, "Điên" ! =))
B. Kệ ... xem "thằng nào" mê mình dữ vậy ;))

Tiếp tục cho vui nhỉ ? ;))

Event của Kid1422971991, 1 E hên xui ....

E. Sai lò mò vào Inn của Brown, hôm nay cũng đông gớm nhưng toàn lũ choai choai ko. Chết, Sai sợ điếng người khi thấy Jack và Yu, 2 tay này hợp lại thì banh cái làng này cũng xem là chuyện nhỏ ... Nhìn quanh còn có Ricardo đang phụ Brown bưng bê, ngồi gần đó còn có Robert và Mayor Thomas. Tiếng đẩy cửa làm 2 nhóc siêu quậy phát hiện mục tiêu, tụi nó cười gian lắm ... Sai tính chơi bài chuồn nhưng sis ali tự nhiên đi ngược từ hướng cửa, tay lăm lăm vật gì đó bằng kim loại (xẻng trồng cây thôi ;))), mặt có vẻ hơi giận dữ ... Khíêp, ai dám rút trong hoàn cảnh này :((. Sai thu mình vào quầy của Brown, gọi đại 1 ly nước và cố tu nhanh cho hết sợ. 5-10 phút trôi qua bộ đôi kia vẫn chẳng thấy hành động ngoài việc Jack đến tận nơi bắt chuyện vài câu, vỗ về thân ái. Sai cảm thấy phấn chấn trở lại và sau khi thanh toán tiền đã tính chuyện tìm chỗ đến khác. Tự nhiên có tiếng cười khúc khích phía sau ...


A. Nghi quá, bị 2 nhóc đó chơi lén à ?
B. Mãi nghĩ, chẳng có gì hết ... Đã canh kỹ lắm rồi mà lại

@ xét Personal câu này đấy \:d/
 
Event của DAC, tiếp tục mảng Job vậy \:d/

E. Mayor Thomas ác thật ... bán đất chứ chẳng chịu tặng kèm vật dụng ;)). Mà cũng ko phải là ko có nhưng đồ nằm trong kho đã cũ kĩ, lại hư hỏng đủ kiểu. Tiền thì đã vay mượn chật sổ, làm gì đây ?

A. Mượn tiền Robert ra SuperMarket mua Item mới
B. Vẫn xài đồ cũ thôi >__<
C. Cần gì công cụ, đây tự sáng tạo đồ dùng ... ;))
D. Cầu xin Mayor Thomas giúp đỡ :((


Event của leo_minh, nuôi Pets nên cũng chịu khó quản 1 tí ;))

E. 1 buổi trưa hè, Leo thiếp ngủ trong phòng lúc nào chẳng hay. Giật mình tỉnh giấc thì chẳng thấy Foxsy đâu cả. Leo hớt hải tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy con thú cưng của cậu đâu cả chợt thấy cửa phòng của Carter Conanak hé mở. Ack, Foxsy thì có trong phòng thật nhưng cái đáng kinh ngạc là nó ... tè bậy ngay giày của Carter. Làm gì đây ?

A. Giấu biến đôi giày
B. Nhận lỗi ngay khi conanak thức dậy
C. Đem Foxsy ra ngoài đi chơi đến tối, về thì cứ vờ như ko biết
D. Nhốt đại 1 con mèo hoang vào ;))
 
suýt quên E cho Pokemoniac Fraya. Đáng lẽ cho E về tình cảm nhưng tạm thời ... xoay quanh chuyện gia đình tiếp ;))

E. Ric dạo này cứ để ý sis ali nhà ta cứ thơ thẩn làm sao ấy. Có lúc thì đằng đằng sát khí, lúc ngồi thừ người ra mơ với chả mộng. Kaiz bảo "Bà này điên chắc !". Brown cười tủm tỉm nhưng Ric, Kaiz hỏi thế nào cũng chẳng trả lời. Gặng hỏi mãi mới dụ Brown nói 1 câu "Chuyện người lớn, nhóc như mấy đứa làm sao biết đc. " Vậy theo Ric sis ali bị gì nhỉ ? =))


event mở, viết gì cũng đc nhưng tối đa 2 câu. \:d/ Nghĩ sao thì nghĩ nhưng nói bậy bạ sis ali rút súng bắn toi thì yu ko chịu trách nhiệm 8-}
 
yugi_hiro nói:
Event của leo_minh, nuôi Pets nên cũng chịu khó quản 1 tí ;))

E. 1 buổi trưa hè, Leo thiếp ngủ trong phòng lúc nào chẳng hay. Giật mình tỉnh giấc thì chẳng thấy Foxsy đâu cả. Leo hớt hải tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy con thú cưng của cậu đâu cả chợt thấy cửa phòng của Carter Conanak hé mở. Ack, Foxsy thì có trong phòng thật nhưng cái đáng kinh ngạc là nó ... tè bậy ngay giày của Carter. Làm gì đây ?

A. Giấu biến đôi giày
B. Nhận lỗi ngay khi conanak thức dậy
C. Đem Foxsy ra ngoài đi chơi đến tối, về thì cứ vờ như ko biết
D. Nhốt đại 1 con mèo hoang vào ;))
A ==> giấu thì thế nào Carter cũng phát hiện ra là mất đôi giày thôi, cách này hông đc
C. Đến tối về Carter nỗi trận lôi đình thế nào cũng truy ra ngay Foxsy, bởi trong những baby sống ở đây có mỗi Leo nuôi pet : (
D ==> vậy thì ác lắm, vốn "iu" pet mà, đâu nỡ :'>
====> Chọn B, thú tội vậy, chắc Carter khoan dung thế nào cũng tha cho, mong là vậy, Amen :devil:
 
Event của Darshie, xem ai gửi nhé ...

E. Ami hồi hộp mở bức thư và chú ý từng chữ 1 :
" Ami yêu quái ... ko yêu quí !
Đã bao đêm anh thầm thương trộm nhớ, nỗi vương vấn ko kiềm nén hóa thành vầng thơ ý nhạc thu gọn trong 1 bức thư tình dành riêng cho em .............. (dài 2 trang )
Cuối thư, anh muốn chúng ta gặp nhau tại vị trí XYZ ... lúc đó em sẽ biết anh là ai, con mèo yêu bé nhỏ của anh.
Tái bút : Yêu em hơn ... ba má anh

A. Quăng thư vào thùng rác, "Điên" !
B. Kệ ... xem "thằng nào" mê mình dữ vậy

Tiếp tục cho vui nhỉ ?
Nghe chuối củ.
Quăng đi thì tiếc ;)) chọn B đê
 
yugi_hiro nói:
Event của Kid1422971991, 1 E hên xui ....

E. Sai lò mò vào Inn của Brown, hôm nay cũng đông gớm nhưng toàn lũ choai choai ko. Chết, Sai sợ điếng người khi thấy Jack và Yu, 2 tay này hợp lại thì banh cái làng này cũng xem là chuyện nhỏ ... Nhìn quanh còn có Ricardo đang phụ Brown bưng bê, ngồi gần đó còn có Robert và Mayor Thomas. Tiếng đẩy cửa làm 2 nhóc siêu quậy phát hiện mục tiêu, tụi nó cười gian lắm ... Sai tính chơi bài chuồn nhưng sis ali tự nhiên đi ngược từ hướng cửa, tay lăm lăm vật gì đó bằng kim loại (xẻng trồng cây thôi ;))), mặt có vẻ hơi giận dữ ... Khíêp, ai dám rút trong hoàn cảnh này :((. Sai thu mình vào quầy của Brown, gọi đại 1 ly nước và cố tu nhanh cho hết sợ. 5-10 phút trôi qua bộ đôi kia vẫn chẳng thấy hành động ngoài việc Jack đến tận nơi bắt chuyện vài câu, vỗ về thân ái. Sai cảm thấy phấn chấn trở lại và sau khi thanh toán tiền đã tính chuyện tìm chỗ đến khác. Tự nhiên có tiếng cười khúc khích phía sau ...


A. Nghi quá, bị 2 nhóc đó chơi lén à ?
B. Mãi nghĩ, chẳng có gì hết ... Đã canh kỹ lắm rồi mà lại

@ xét Personal câu này đấy \:d/
Chọn A. Dễ thèng Jack vỗ về thân ái lúc đó Sai hơi sơ ý, chắc có chiện xảy ra đây :x
 
Event của ngày 19/8/2006


1. Nhật kí event của sis Alicia :
Sis Alicia đang đi mua sắm trên đường, bất chợt gặp một cậu bé ( Cloud, con trai mr.X mới về ), mặt nó cứ vênh váo thấy...ghét ;)). Nó hỏi đường đi đến Rose Square, sis Alicia sẽ làm gì.
A . Bảo nó tự tìm lấy.
B . Chỉ dẫn tận tình.
C . Ta đây là trùm ^^--> bỏ đi ko thèm trả lời ( ai bảo mặt nó thấy ghét ;)) )

Kết quả hôm nay của sis Alicia:



2. Nhật kí event của Darshia :
Darshia tìm được một cuốn sách nhìn có vẻ rất cũ, Shia liền quyết định đem đến cho bố mẹ xem, đến phòng đưa cho bố Thomas xem, xem xong bố Thomas tủm tỉm cười, cất cuốn sách lên trên kệ rồi bảo Shia ra ngoài, khó hiểu quá, nhưng Shia vẫn cố gặng hỏi bố Thomas, hy vọng biết được đó là cái gì ( tò mò ghê ^^)
Kết quả hôm nay của Darshia : +1 Int



3. Nhật kí event của bác Rub:
Rub đang đi trên đường thì thấy một cụ già đi tới ( NPC : Maria ^^ ), trên vai vác một gói hàng trông có vẻ khá nặng, Rub liền gọi người tới giúp.
Kết quả hôm nay của Rub : None :))



4. Nhật kí event của Nekoyuki :
Neko sáng sớm dậy, mơ ngủ, luống cuống thế nào gạt tay làm bể cái bình mượn của sis Alicia hôm trước. Bà Ali nổi tiếng...trùm nhất làng Mineral ^_^. Neko Tự mình nhận lỗi đã làm vỡ bình với sis.
Kết quả hôm nay của Neko :
+ 2 Int



5. Nhật kí event của Kid:
Kid đang đi trên đường thì thấy có ai đó lúi húi bên cạnh Inn, bộ dạng rất đáng ngờ :)), Kid liền tiến lại gần xem xét tình hình.

Kết quả hôm nay của Kid: +1 Int


6. Nhật kí event của Conanak :
Vừa mới đặt lưng xuống nằm nghỉ, Conanak lại nghe tụi nhỏ chí chóe ở ngoài, Conanak liền ra xem có chuyện gì.
Kết quả hôm nay của Conanak: + 2 Int



7. Nhật kí event của Nickky :
Một buổi sáng, Nickky đang chạy tập thể dục trên bãi biển thì thấy một cô bé (^^) rất xinh chạy ngang qua (NPC : Sei ^^). Cô bé chạy rất nhanh và còn có vẻ thách thức Niccky...chạy đua (0_0 Oh ! ). Niccky sẽ làm gì ???
A . Chạy luôn, đừng tưởng tớ đây...sợ thua nhá ! ;))
B . " Tránh voi chẳng xấu mặt nào ", thôi, ko thi với con gái. Mặc Sei, ta cứ chạy phần ta, không nói gì cả. :)) :))
C . Từ chối. ::)

Kết quả hôm nay của Nickky:



Thời hạn : 12h trưa mai
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Nhân tiện , Yu , tớ trả lời cái event hôm qua.
E. Ric dạo này cứ để ý sis ali nhà ta cứ thơ thẩn làm sao ấy. Có lúc thì đằng đằng sát khí, lúc ngồi thừ người ra mơ với chả mộng. Kaiz bảo "Bà này điên chắc !". Brown cười tủm tỉm nhưng Ric, Kaiz hỏi thế nào cũng chẳng trả lời. Gặng hỏi mãi mới dụ Brown nói 1 câu "Chuyện người lớn, nhóc như mấy đứa làm sao biết đc. " Vậy theo Ric sis ali bị gì nhỉ ?
Quán dạo này vắng quá, chắc sis Alicia nghĩ ngợi chuyện làm sao quán kinh doanh phát đạt hơn thôi. Chả có gì. Hừm, mà có khi nào sis có " người ấy " rồi nhỉ ??? ^^ ( Úi, sis Alicia đừng để ý, cái này đoán thôi )
 
Darshia tìm được một cuốn sách nhìn có vẻ rất cũ, Shia liền quyết định đem đến cho bố mẹ xem, đến phòng đưa cho bố Thomas xem, xem xong bố Thomas tủm tỉm cười, cất cuốn sách lên trên kệ rồi bảo Shia ra ngoài, khó hiểu quá, Shia làm gì bi giờ ???
A . Đi vào gặng hỏi bố ( bản tính tò mò khó sửa )
B . Thôi, chắc chuyện người lớn, không hỏi nữa.
C . Bố bảo ra ngoài chắc bố ko nói, thôi, thử đi hỏi mẹ Marietta.
C. Xem trong role thì mama "đáng gờm" hơn papa...vì dzia. hỏi mama hg phải là 1 phương án hay @___@ (bị mắng thì chít ;)) )
B. Hg đc... có câu "bản tính tò mò khó sửa" rùi muh ^^ ;))

Shia chọn A nha. Vì papa hiền lắm...nên dễ "dzụ" thui ;)) thỉnh thoảng cũng phải...ranh ma chút chứ ;))
 
5. Nhật kí event của Kid:
Kid đang đi trên đường thì thấy có ai đó lúi húi bên cạnh Inn, bộ dạng rất đáng ngờ , Kid sẽ làm gì ?
A . La lớn : " Bà con ơi, trộm !!! "
B . Lặng lẽ tiến lại gần xem xét.
C . Cầm đá chọi nó một phát
D . Bỏ đi, ko phải việc của mình.
Kid chọn B vậy !!! Tính tò mò bẩm sinh rồi =.= khó trách được >.<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top