- 12/6/06
- 558
- 93
Em chọn C sis ơi....
Giả bộ té vô người hắn, làm đồ đạc văng tùm lum xem có tấm bản đồ không.
Giả bộ té vô người hắn, làm đồ đạc văng tùm lum xem có tấm bản đồ không.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Event cho Lee:
(Vụ này hok phải tại Chụt đâu nghe )
Dường như Lee hok hiểu rõ về Kaiz... Trong làng, ngoài Jack ra thì Kaiz là người câu cá khá nhất. Bởi vậy, Kaiz rất chắc chắn khi gạ Lee câu cá... Mãi đến lúc giao ước cá cược xong rồi... Lee đi tìm Jack thông báo về cuộc câu cá giữa mình và Kaiz thì mới biết điều đó... Do vậy câu cá thì chắc chắn sẽ thua.
Làm thế nào đây ....
Cho tự chọn số phận của mình nhé ... (quá hiền đấy)
,nhưng phải nhờ Jack chỉ một số kĩ thuật nữa,nếu cần sẽ chơi tiểu sảo :devil:
^^ Ech không đổ cho bác Giang xử lý đâu, đừng lo ^^, nhưng sẽ hỏi bác là có bỏ qua việc bé nì lấy sách của bác không ^^. Sau khi nghe bác trả lời rùi (mà ech nghĩ là sẽ bỏ quaKhi đem cuốn sách và thằng bé đến cho Giang... thì lúc đó thằng bé mới nhận mình là người lấy cuốn sách của Giang. Trông thằng bé đến là tội nghiệp. Cầm đưa trả cho Giang cuốn sách... Ếch sẽ làm gì để giải quyết thằng bé đây? Cho típ câu hỏi mở ! Chỉ cần Ếch đừng đùn trách nhiệm xử lý bé này cho Giang là được.
), ech sẽ xem thái độ cậu bé như thế nèo, níu bít thành thật hối lỗi thì okie, ech chẳng trách phạt làm gì ^^. Sau đó ech sẽ hỏi chuyện về gia đình cậu bé (vì hình như ech chưa thấy bé nì bao giờ). Sau đó nữa thì tùy vào bác cho hoàn cảnh bé như thía nào thì ech sẽ dựa vào đó mừ xử lý (nhưng nghi là chắc dẫn bé về Light Church lun quá ^^).^^ Ech không đổ cho bác Giang xử lý đâu, đừng lo ^^, nhưng sẽ hỏi bác là có bỏ qua việc bé nì lấy sách của bác không ^^. Sau khi nghe bác trả lời rùi (mà ech nghĩ là sẽ bỏ quaKhi đem cuốn sách và thằng bé đến cho Giang... thì lúc đó thằng bé mới nhận mình là người lấy cuốn sách của Giang. Trông thằng bé đến là tội nghiệp. Cầm đưa trả cho Giang cuốn sách... Ếch sẽ làm gì để giải quyết thằng bé đây? Cho típ câu hỏi mở ! Chỉ cần Ếch đừng đùn trách nhiệm xử lý bé này cho Giang là được.
), ech sẽ xem thái độ cậu bé như thế nèo, níu bít thành thật hối lỗi thì okie, ech chẳng trách phạt làm gì ^^. Sau đó ech sẽ hỏi chuyện về gia đình cậu bé (vì hình như ech chưa thấy bé nì bao giờ). Sau đó nữa thì tùy vào bác cho hoàn cảnh bé như thía nào thì ech sẽ dựa vào đó mừ xử lý (nhưng nghi là chắc dẫn bé về Light Church lun quá ^^).Cường nói:sau 4 năm sống không cùng với anh trai xa cách cũng gần 4 năm trời một thời gian không ngắn ngủi, với sự động viên của cha mẹ cường đã cố gắng sống nhưng tụi bạn thành phố quá không mấy ưa cường nên song cường cũng có hơi bất mãn một phần cũng do sống với thành phố một nơi hoàn toàn xa lạ, chật chội, ngộp ngạt. cường muốn quay lại sống với anh trai của mình và khi nghỉ đến việc cùng phụ anh mình thôi cũng thấy hạnh phúc biết bao. sau một đêm dài nói chuyện với bố mẹ mình cường đã quyết định về với anh mình trong một khoảng thời gian dài ,..........cảm động quá mà không biết cường ở đây có phải mình ko nhỉ vì tên gốc mình là cường mà,....................
Wing nói:Ngày...tháng...năm...
Mình chuyển lên city cũng đã đc gần một ngày rồi. Thật khác với MT, nhà cửa ở city cao ngất ngưởng, có sân bóng rổ trong nhà, hàng quán thì mở đến tận khuya, phố xá lúc nào cũng ồn ào-tấp nập, đúng là những thứ nếu mình cứ ở lì tại MT thì chẳng bao giờ thấy. Hơn hết Nấm cũng ở đây. Nhớ 2 năm trước cậu ấy chuyển lên city ở, 2 đứa đã buồn thế nào. Cũng ko uổng công mình ôn luyện kinh sử để được vào ngôi trường nổi tiếng này ^__^. Ngày mai vào trường mình hy vọng sẽ gặp được cậu ấy. City đúng là tuyệt vời.
Ngày...tháng...năm...
Có vẻ dân city ăn chơi hơi nhiều và học hành ko đc khá khẩm lắm, lại hay có trò đánh hụi mấy đứa cao điểm. Hơ hơ, vừa có con A bài kt Hóa, mình cũng phải cẩn thận đi là vừa, tụi thằng Gấu trong lớp hình như đang để ý mình.
Ngày...tháng...năm...
Sáng nay mình vừa gặp Nấm, cậu ấy thay đổi nhiều quá. Ăn chơi, đua đòi và hờ hững với mình ghê ;___;. Ko thể nào, từ mai mình sẽ cố gắng thay đổi con người Kim trở lại như trước.
Ngày...tháng...năm...
Tụi thằng Gấu vừa chặn đánh mình. Có cả Nấm. "Anh làm phiền tôi cả tháng nay quá, tôi có bạn trai rồi anh biết chưa, và cũng đừng gọi tôi là Nấm nữa, nghe trẻ con lắm." Mình ko ngờ cậu ấy lại như vậy. Cả đám chỉ có 3 đứa mà dám đánh mình, đúng là ko biết lượng sức.
7:30p.m.: Mình đang trên xe lửa về lại MT, thật có lỗi với ba và mọi người trong làng, nhưng biết làm sao được, mình lên city cũng chỉ để gặp Nấm thôi. Bản thân mình ko muốn ở lại city nữa thì học hành cái nỗi gì. Mình cũng nhớ bãi biển toàn mùi nước mắm cá (^^"), đỉnh núi đầy mùi phân thỏ và Rose Square nơi mình từng gặp Nấm, nhớ mọi người trong làng ghê. Mình về nhà
Wing's diary
Event của Cường :
Cường là em trai của cảnh sát Gary (NPC), cậu sinh ra tại làng Mineral. Nhưng năm lên 5 tuổi, Cường phải chuyển đi sống cùng ba mẹ. Bây giờ cậu lại ngẫu hứng về làng ở với anh trai Gary của mình. Lí do gì làm cậu muốn quay lại sống ở làng quê hẻo lánh này nhỉ? (Câu hỏi mở, bạn thử đặt mình vào nhân vật Cường trong text game và ghi lại càng chi tiết càng tốt lí do của bạn).
câu c là tối ưu nhứt :devil:..cùng làm gùi đi chơi,Tweety vốn vẫn lười lắmEvent cho Tweety:
Một hôm, cả nhà thờ được Ếch dẫn đi thăm quan, địa điểm là trang trại của bác Oddie... Đi như vậy thì cần chuẩn bị rất nhiều thứ, tuy nhiên công việc nhà thờ cũng đang bừa bộn, còn có khá nhiều việc phải làm.
a. Sẽ đi cùng với nhóm của Ếch. Công việc nhà thờ để sau, khi nào mọi người về thì cùng làm.
b. Ở lại nhà thờ để giúp cha Ak. Đi đến trang trại của bác Oddie để hít "..." bò thì chán lắm, đi làm gì.
c. Động viên mọi người cùng làm cho xong hết việc (mặc dù có thể bị muộn) xong việc rồi thì đi chơi thôi.


Trả lời:Quay lại chuyện lá thư nọ. Wing xớn xác đi viết thư hồi âm. Nhưng không biết gửi cho ai, cậu bé ngâm nó trên bàn học mấy ngày nay. Càng nhìn nó thì cậu càng bực mình người gửi và tò mò nữa. Wing sẽ ...
a) Xé bỏ lá thư luôn cho rồi.
b) Cất kỹ làm kỷ niệm.
c) Chạy đi hỏi mailman Bradley để điều tra thêm.
d) Qua nhà Robert nhờ ông xem dùm mã bưu điện này là khu nào.

Wing lần mò đến chỗ mailman Bradley tìm hiểu về bức thư gửi cho mình. Bradley gãi đầu gãi tai, cười hiền lành : "Anh cũng không biết làm sao mà giúp em được, ở city chuyển về thì anh đi phát ra thôi". Wing buồn bã định quay đi thì Bradley gọi cậu lại, anh nói hôm nay là ngày nghỉ của anh và hỏi Wing có muốn leo núi một chuyến với anh ta không. Wing ...
a) Chấp nhận và đi ngay.
b) Nói với anh Bradley là Wing phải xin phép cha Ak đã.
c) Từ chối, leo lên đó mệt lắm.
d) Từ chối và hẹn đại lần khác cho anh ta khỏi buồn.

, biết đâu papa còn cho money đem theo ^^
)