Event cho ngày 24/6
Event cho Tweety:
Được mời vào ăn, Trùm cám ơn ngay và vào nhà... dùng bữa với 2 ngừơi. Thế là đi tong bứa tối tình cảm. Tuy nhiên, khi ở trong bếp, Mr X đã hứa với Tweety sẽ làm 1 bữa ra trò lại vào lần khác. Và lần đó chỉ có 2 người mà thôi. Sau bữa ăn, Alicia nói chuyện hoài với Mr X, hình như về một vụ gì đó, khá là say sưa, và hầu như hok để ý gì đến Tweety

.
a. Tweety ngồi nghe và để cho 2 người nói chuyện với nhau, dù sao thì cũng hok phải chuyện tình cảm, hok phải lo gì hết.
b. Vào bếp chuẩn bị một món gì đó tráng miệng rồi sau đó để cho 2 người này nói chuyện xong thì Tweety sẽ ra. Tôn trọng và để 2 người này nói chuyện công việc. Tweety hok muốn xen vào.
c. Tìm cách xen vào công chuyện của 2 người, nếu có gì giúp được hoặc cần ý kiến thì Tweety sẽ giúp.
Kết quả:
Tôn trọng chuyện riêng của người khác thì tốt, nhưng mà Mr X có phải là người khác đâu... lỡ có chuyện gì thì sao >"<

btw chắc ko có chuyện gì đâu
+1 int lạc quan
Event cho Cường:
Đi quanh ngôi nhà mà chẳng thấy tên kia đâu cả, tiu nghỉu, Cuờng chia tay với anh Gary. Đang đi trên đường, vẻ mặt bùn thiu của Cường trông đến tội nghiệp nhưng lại trông rất buồn cười. Bỗng dưng có 1 ai đó vỗ mạnh lên vai Cường và nói với cậu: " sao trông cậu buồn vậy? có chuyện gì buồn thì nên xả nó ra, đừng giữ trong người nhé" Trông cậu bé ấy cũng tầm tầm tuổi của Cường, với vẻ mặt đầy tự tin và thân thiện, cậu bé đó làm Cường vững tâm hẳn, nỗi buồn cũng vơi bớt.
a. Cám ơn cậu bé ấy, và tiếp tục đi. Một người tốt bụng với 1 lời khuyên chí lý. Cậu ta thật tốt. Cường tự nhủ như vậy.
b. Ngạc nhiên vì cậu bé này tự nhiên vỗ lên người mình, chắc cậu ta nhầm mình với ai rùi, Cường hok nói gì và bỏ đi.
c. Ồ, Ố Ô :O Cậu ý làm mình cảm thấy đỡ buồn... dẫu sao thì sợi dây cũng chẳng phải của mình. May có cậu ấy, Cường rối rít cảm ơn và nói chuyện với cậu bé kia, kể chuyện sợi dây làm cậu buồn ra với cậu bé đó.
Kết quả:
+1 RPG Event
7/10 RPG Event