[ HM Text Game ' ] HM Event - Mineral Town kí sự

Status
Không mở trả lời sau này.
Event cho Tweety:

Được mời vào ăn, Trùm cám ơn ngay và vào nhà... dùng bữa với 2 ngừơi. Thế là đi tong bứa tối tình cảm. Tuy nhiên, khi ở trong bếp, Mr X đã hứa với Tweety sẽ làm 1 bữa ra trò lại vào lần khác. Và lần đó chỉ có 2 người mà thôi. Sau bữa ăn, Alicia nói chuyện hoài với Mr X, hình như về một vụ gì đó, khá là say sưa, và hầu như hok để ý gì đến Tweety .

a. Tweety ngồi nghe và để cho 2 người nói chuyện với nhau, dù sao thì cũng hok phải chuyện tình cảm, hok phải lo gì hết.
b. Vào bếp chuẩn bị một món gì đó tráng miệng rồi sau đó để cho 2 người này nói chuyện xong thì Tweety sẽ ra. Tôn trọng và để 2 người này nói chuyện công việc. Tweety hok muốn xen vào.
c. Tìm cách xen vào công chuyện của 2 người, nếu có gì giúp được hoặc cần ý kiến thì Tweety sẽ giúp.

câu b đi..ăn cơm xong phải tráng miệng chứ,vừa ăn vừa bàn công việc.Tôn trọng vẫn hơn,ko phải chuyện mình xen vô lại mang tiếng nhiều chuyện :-"

p/s to Chụt : vừa phải thôi chứ ^:)^
 
Event của Giang :
Giang đã khôn ngoan tự chọn luật chơi và cách cá độ để không thua tên Lee gian xảo này. Giang sẽ ra điều kiện như thế nào, và hai người sẽ cá về cái gì đây? Câu hỏi mở cho Giang trổ tài.
hic hic, dạo này Giang lười bỏ xừ à đâu mún trổ gì đâu...
Để coi nào, Giang sẽ dẫn Lee đến trang trại của bác Oddie, ở đó có các con bò. Giang sẽ dẫn Lee đến từng con bò một ... Sau khi xem hết các con bò thì Giang sẽ bắt đầu cá cược với Lee...
Nội dung điều khoản cá cược như sau:
- 2 người, mỗi ngừơi chọn 1 con bò và dĩ nhiên phải đc bác Oddie đồng ý.
- Cá cược này chỉ là vui, nên có cược gì thì cũng chỉ là để tượng chưng thôi, và là để giải trí nên thua hok đc cay cú.
- Dù Giang thắng hay thua thì cũng hok mất gì hết ;))
Cách thức cá cược :
- Đem 2 con bò đc chọn ra cho ăn. Với 1 lựơng cỏ nhất định do bác Oddi chọn, con bò nào ăn nhanh hơn thì bên đó thắng. Chơi như thế này khỏi lo bị Lee ăn gian. (mà với tài thú ý của Giang, quá đủ để đem lại chiến thắng mà hok phải lo nghĩ gì cả :)))
- Nếu ai trong hai người thua thì sẽ phải hét lên cho mọi người nghe câu : "I'm a stupid dog" ;))
 
Event cho ngày 24/6

Event của Lee:

Để cho công bằng, ss Ali quyết định cũng sẽ hok ra điều kiện cá độ, mà đi đến tìm Mr X, nhờ anh ta ra chủ đề cá cược, như thế sẽ công bằng cho cả hai bên. Hok biết là MrX sẽ ra cái gì, có trí tuệ hay hok thì hok biết...
Khi MrX đến nơi, anh ta bắt đầu ra điều kiện cá độ:
- Nếu Lee thua cá độ thì phải trả hết nợ cho quán của anh Brown và đến phụ giúp rửa bát tại đây 1 tuần liền.
- Ngược lại, nếu bên Jack thua thì quán của anh Brown sẽ hok đòi tiền của Lee nữa, đồng thời sẽ hok tính tiền ăn uống của Lee bữa vừa rồi luôn.
- Nếu hai bên hòa thì Lee vẫn phải trả món nợ từ trước.
- Ai thua thì đều phải thực hiện đúng cam kết, nếu làm ngược thì sẽ bị cả làng tẩy chay.
Và nội dung cá cựơc như sau:
- Cả hai bến sẽ phải trả lời 3 câu đố của MrX, ai trả lời nhanh và đúng trước thì sẽ là người thắng. Mỗi người chỉ đc 1 lần trả lời, nếu trả lời sai thì sẽ mất quyền trả lời vào tay người kia.
- Ai trả lời đúng nhiều hơn thì sẽ là người thắng cuộc.
Nội dung các câu đố như sau:
1. Làm thế nào để cho một con voi vào tủ lạnh #>:)
2. Cái gì mà ở con trai mà con gái thích nhất ;))
3. Ai là người đẹp trai nhất làng Mineral. =))


Kết quả:
Ái dà,khó à nha,trọng tài nhớ phải công bằng ko là ta kiện
1.Mở tủ lạnh ra rồi nhét con voi vào
2.Vẻ bề ngoài
3.Chính là trọng tài (nịnh tí)
câu 1 sai, chẳng ai lại cho Voi vào tủ lạnh cả, đem nó ra bắc cực là xong (Bắc cực đc gọi là tủ lạnh của thế giớ đó) #>:)
câu 2 sai, ngốc lắm, con gái chẳng ai thèm cái vẻ bề ngoài cả. Cái mà ở con trai mà con gái thích nhất đó là ngọc trai ;)) haha, người ta nói ở đây là con trai ở dưới biển cớ mà. noop #>:)
câu 3 ... trọng tài ngồi nghĩ hồi lâu.... chẹp chẹp.... sai nốt, người đẹp trai nhất làng là Mr X, chẳng phải là trọng tài, trọng tài có bao nhiêu người, nào là anh Brown... có cả ss Ali... sai sai hết.

- 3int
- 70g tiền nợ bar Texar
1 tuần phụ rửa bát tại bar
#>:)
ngươi thua rồi vì Jack trả lời đúng đc 1 câu là câu cuối, do run quá nên Jack nói luôn tên của MrX ra luôn :D



Event của Tweety:

Sau khi chuẩn bị món tráng miệng xong, ngồi nghe Alicia và Mr X buôn chuyện, Tweety mới biết Alice đang mời Mr X tham gia làm chứng cho vụ cá độ giữa Lee và Jack. Tweety thích lắm và cả bon cùng đi về bar Texar để coi cá độ. Tuy nhiên, bát đũa, các thứ còn bừa bộn đầy nhà....

a. Kêu 2 ngừơi cứ đi trước, Tweety dọn dẹp xong rồi mới đi đc.
b. Kêu MrX phụ giúp dọn cho xong đi đã, biết đâu lại nhờ đc cả Alicia thì sao.
c. Kệ đống bát đĩa ây đã, đi xem cá độ trước rồi về dọn cũng chưa muộn.


Kết quả:
câu c ...ko thể bỏ cuộc vui vả lại lỡ sis Ali với Mr.X đi đâu khác rồi sao,mờ ám lắm
dám nghi ngờ Trùm hả... tội này hok tha đc, nhưng mà công nhận, cẩn tắc vô áy náy ;))
thôi tha. !
+1 int, -1 str (do sẽ phải mất công mất sức dọn dẹp đống bát đĩa kia 1 mình)


(hum nay có vẻ nhàn ghê)
 
Event cho ngày 25/6.


Event của Wing :
Đang đi lòng vòng đỉnh núi, anh Bradley bỗng trượt chân té. May mà anh ta quen leo núi nên đã quăng dây móc ra đu lại được. Tay anh ấy thì trầy hết trơn, lại đang lủng lẳng giữa núi nữa. Wing sẽ ...

a) Ngồi khóc hu hu.
b) Ráng hết sức kéo anh ấy lên.
c) Chạy vội đi cầu cứu người lớn.
d) Hét ầm lên cho có người nghe mà chạy đến cứu.

Kết quả : +2 Str. Sau 1 hồi hì hụi Wing cũng kéo dc anh Bradley lên, hú hồn.




Event của Mì :
(Ra cho Mì nhé ^^.) Mì đang rửa chén cho quán Inn thì nghe om xòm bên ngoài. Nhiều chuyện chạy ra coi thì thấy vụ cá cược lí thú của Lee và Jack, nghe đâu Mr.X sẽ làm trọng tài nữa. Mì ...

a) Quay vô làm việc của mình tiếp.
b) Đứng nán lại xem cho hết chuyện cá cược nhưng không tham gia.
c) Cá với những người xung quanh là Lee sẽ thắng.
d) Cá với những người xung quanh là Jack sẽ thắng.

Kết quả : +1 Str rửa chén típ ^^.




Event của Nghĩa :
Sau chuyến đi ... ra đảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghĩa quay về với chuyện đồng áng hàng ngày của mình. Bỗng đâu cậu nghe đồn nhà chị Sei đang chuẩn bị tiệc gì lớn lắm. Nghĩa ...

a) Chạy qua hỏi bà Iris và chị Sei xem có gì phụ không.
b) Lân la các nhà hàng xóm hỏi kỹ về tiệc này.
c) Lén lén qua nhà chị Sei phụ việc vặt nhưng không để chị ấy nhìn thấy.
d) Không quan tâm, cứ lo chuyện ruộng vườn nhà mình.
e) Tủi thân vì không nghe ai mời, Nghĩa bỏ nhà đi bụi típ ^^.

Kết quả : +2 Fame tốt bụng. Cái vụ đủi thì đâu có đủi em, tại sis còn shock vụ hum bữa bỏ đi thiệt thui mà ^^.




Event của Giang :
Giang đã khéo léo chọn con bò khỏe mạnh, đang tuổi ăn tuổi lớn ^^. Nhưng đùng 1 cái nó lăn ra bệnh khi đang thi, cho nên nó chẳng ăn gì nhiều và thua con bò của Lee. Giang ...

a) Hét lên cái câu đúng như thỏa thuận cho người thua cuộc. ;;)
b) Không chấp nhận kết quả này, đòi thi lại bằng cách khác.
c) Chạy một mạch về nhà khi con bò thua.
d) Xin bác Oddie dắt con khác ra thi lại.
e) Cách giải quyết khác.

Giang nói:
Con bò mà Giang đã chọn thật sự là con bò hoàn hảo của hoàn hảo, vậy mà tự dưng thi đấu thì nó lại lăn ra bệnh... Nghi lắm nhất định là tên Lee đã giở trò gì mờ ám đằng sau rồi >"<... Để xem nào, chấp nhận thua cuộc hay là tìm ra lý do của bò....

Sau một hồi Giang quyết định nhận thua cuộc tuy nhiên xin hoãn việc thực thi bản án đồng thời xin phép bác Oddie cho phép Giang theo dõi con bò mà Giang đã chọn để xem tại sao nó lại như vậy... Kiểm tra như vậy nếu sau vài ngày mà nó hok bị gì hết thì coi như Giang thua cuộc, còn nếu "nó" có mệnh hệ gì hoặc Giang và bác Oddie phát hiện là nó bị đầu độc thì sẽ xử Lee thua cuộc.
Giang chọn phương án E, hoãn việc thi hành án và kiểm tra lại con bò của Giang.

Kết quả : None. Hoãn thì cũng đã hoãn rùi, nhưng kiểm tra mấy ngày liền Giang thấy con bò có dấu hiệu bệnh đột xuất thui chứ ko ai đầu độc nó hết. Giang tính thực hiện bản án cho người thua cuộc thì Lee nói không cần, lần này cậu cá với Giang cho vui thôi ^^.
 
Hên quá số tiền không mất, mà Wing đưa lại nguyên vẹn (cái này cám ơn Chụt đã ra event này nha, ko phải sis đâu ^^). Nồ ...

a) Rủ Wing đi chơi, coi như cảm ơn.
b) Đi mua vật liệu về cùng làm bánh.
c) Rủ Wing đi kiếm Tweety chơi chung nữa.
d) Cảm ơn Wing rồi đi chơi một mình tiếp.

Em chọn câu C , đi 1 mình với em mắc công Wing bị người ta đánh ghen ;))
 
Sau chuyến đi ... ra đảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghĩa quay về với chuyện đồng áng hàng ngày của mình. Bỗng đâu cậu nghe đồn nhà chị Sei đang chuẩn bị tiệc gì lớn lắm. Nghĩa ...
Em chọn : C Lén lén qua nhà chị Sei phụ việc vặt nhưng không để chị ấy nhìn thấy.
Cái này mới xốc nè : Tủi thân vì không nghe ai mời, Nghĩa bỏ nhà đi bụi típ ^^
Ặc, sis tính đuổi em đi nữa sao ^^
 
Event cho ngày 24/6.


Event của Sai :
Sai lang thang trên đường làng mà ko biết mình sẽ đi đâu. Cậu chỉ đi cho hết ngày vậy thôi ^^. Bỗng Sai thoáng thấy một bóng hồng (Ech, char đăng kí) ở trong vườn của Light Church. Cô ấy đang bận rộn với những luống hoa lạ trong vườn. Sai ...

a) Tiến đến làm quen.
b) Đứng ngẩn người ra ngắm cô ấy mà thôi.
c) Chạy về vác cuốc sang phụ. (nghe quen quen ^^)
d) Vô Light Church chơi với lũ nhóc, rồi điều tra về cô ấy luôn.

Kết quả :

Chọn câu C :cool: ................................
 
Event của Tweety:

Sau khi chuẩn bị món tráng miệng xong, ngồi nghe Alicia và Mr X buôn chuyện, Tweety mới biết Alice đang mời Mr X tham gia làm chứng cho vụ cá độ giữa Lee và Jack. Tweety thích lắm và cả bon cùng đi về bar Texar để coi cá độ. Tuy nhiên, bát đũa, các thứ còn bừa bộn đầy nhà....

a. Kêu 2 ngừơi cứ đi trước, Tweety dọn dẹp xong rồi mới đi đc.
b. Kêu MrX phụ giúp dọn cho xong đi đã, biết đâu lại nhờ đc cả Alicia thì sao.
c. Kệ đống bát đĩa ây đã, đi xem cá độ trước rồi về dọn cũng chưa muộn.
câu c :devil:...ko thể bỏ cuộc vui vả lại lỡ sis Ali với Mr.X đi đâu khác rồi sao,mờ ám lắm ;))
 
Event của Mì :
(Ra cho Mì nhé ^^.) Mì đang rửa chén cho quán Inn thì nghe om xòm bên ngoài. Nhiều chuyện chạy ra coi thì thấy vụ cá cược lí thú của Lee và Jack, nghe đâu Mr.X sẽ làm trọng tài nữa. Mì ...

a) Quay vô làm việc của mình tiếp.
b) Đứng nán lại xem cho hết chuyện cá cược nhưng không tham gia.
c) Cá với những người xung quanh là Lee sẽ thắng.
d) Cá với những người xung quanh là Jack sẽ thắng.
Mì chẳng ham 3 chuyện cá cược này, kiếm tiền từ chuyện cá cược thì cũng sẽ mất tiền vì chuyện cá cuợc thui.
 
Event của Wing :
Đang đi lòng vòng đỉnh núi, anh Bradley bỗng trượt chân té. May mà anh ta quen leo núi nên đã quăng dây móc ra đu lại được. Tay anh ấy thì trầy hết trơn, lại đang lủng lẳng giữa núi nữa. Wing sẽ ...
a) Ngồi khóc hu hu.
b) Ráng hết sức kéo anh ấy lên.
c) Chạy vội đi cầu cứu người lớn.
d) Hét ầm lên cho có người nghe mà chạy đến cứu.

Ack, chời >___<. Trùm ác >___<. Chắc chắn phải kéo ảnh lên rồi > < Chọn B: ráng sức kéo anh ấy lên >___< Sức mình ko biết có kéo nổi ko, nhưng chưa thử thì chưa biết, với lại lúc đó chạy đi kêu cứu thì biết chạy đi đâu, chả nhẽ lại chạy về làng à >___<. Lạy god, nếu con hok đủ sức kéo thì cũng đừng để ảnh rớt nhé >__<

@Nồ: ;)) Ai đánh ghen em hở Nồ. Có mà nồ bị đánh ghen thì có :))
 
Event của Giang :
Giang đã khéo léo chọn con bò khỏe mạnh, đang tuổi ăn tuổi lớn ^^. Nhưng đùng 1 cái nó lăn ra bệnh khi đang thi, cho nên nó chẳng ăn gì nhiều và thua con bò của Lee. Giang ...

a) Hét lên cái câu đúng như thỏa thuận cho người thua cuộc.
b) Không chấp nhận kết quả này, đòi thi lại bằng cách khác.
c) Chạy một mạch về nhà khi con bò thua.
d) Xin bác Oddie dắt con khác ra thi lại.
e) Cách giải quyết khác.

hic hic, Trùm ác thiệt đó... :((

Con bò mà Giang đã chọn thật sự là con bò hoàn hảo của hoàn hảo, vậy mà tự dưng thi đấu thì nó lại lăn ra bệnh... Nghi lắm ;)) nhất định là tên Lee đã giở trò gì mờ ám đằng sau rồi >"<... Để xem nào, chấp nhận thua cuộc hay là tìm ra lý do của bò....

Sau một hồi Giang quyết định nhận thua cuộc tuy nhiên xin hoãn việc thực thi bản án :(( đồng thời xin phép bác Oddie cho phép Giang theo dõi con bò mà Giang đã chọn để xem tại sao nó lại như vậy... Kiểm tra như vậy nếu sau vài ngày mà nó hok bị gì hết thì coi như Giang thua cuộc, còn nếu "nó" có mệnh hệ gì hoặc Giang và bác Oddie phát hiện là nó bị đầu độc thì sẽ xử Lee thua cuộc.
Giang chọn phương án E, hoãn việc thi hành án và kiểm tra lại con bò của Giang.


BTW... :-" sao giờ này vẫn chưa thấy tên Azzu làm E nhỉ ;)) mọi khi thấy nhanh lắm cơ mà :-" :-"
 
Event của Lee:

Để cho công bằng, ss Ali quyết định cũng sẽ hok ra điều kiện cá độ, mà đi đến tìm Mr X, nhờ anh ta ra chủ đề cá cược, như thế sẽ công bằng cho cả hai bên. Hok biết là MrX sẽ ra cái gì, có trí tuệ hay hok thì hok biết...
Khi MrX đến nơi, anh ta bắt đầu ra điều kiện cá độ:
- Nếu Lee thua cá độ thì phải trả hết nợ cho quán của anh Brown và đến phụ giúp rửa bát tại đây 1 tuần liền.
- Ngược lại, nếu bên Jack thua thì quán của anh Brown sẽ hok đòi tiền của Lee nữa, đồng thời sẽ hok tính tiền ăn uống của Lee bữa vừa rồi luôn.
- Nếu hai bên hòa thì Lee vẫn phải trả món nợ từ trước.
- Ai thua thì đều phải thực hiện đúng cam kết, nếu làm ngược thì sẽ bị cả làng tẩy chay.
Và nội dung cá cựơc như sau:
- Cả hai bến sẽ phải trả lời 3 câu đố của MrX, ai trả lời nhanh và đúng trước thì sẽ là người thắng. Mỗi người chỉ đc 1 lần trả lời, nếu trả lời sai thì sẽ mất quyền trả lời vào tay người kia.
- Ai trả lời đúng nhiều hơn thì sẽ là người thắng cuộc.
Nội dung các câu đố như sau:
1. Làm thế nào để cho một con voi vào tủ lạnh
2. Cái gì mà ở con trai mà con gái thích nhất
3. Ai là người đẹp trai nhất làng Mineral.

Ái dà,khó à nha,trọng tài nhớ phải công bằng ko là ta kiện ;))
1.Mở tủ lạnh ra rồi nhét con voi vào :))
2.Vẻ bề ngoài :'>
3.Chính là trọng tài :)) (nịnh tí)
 
Event cho ngày 26/6.


Event của Hell Angel (Giàu Nhất TS) :
Duyên cớ nào đưa Hell Angel tới làng Mineral nhỉ? Câu hỏi mở, bạn tưởng tượng tình huống vì sao nhân vật của mình đến với làng Mineral nhé. Càng chi tiết càng tốt ^^.

Kết quả : 1/10 RPG Event

Hell Angel nói:
Trên một kon tàu chở hàng có một chàng trai là Hell Angel #>:), Chàng trai muốn ra khỏi ngôi làng mà mình từng sinh ra và lớn lên để đi tìm những thử thách và điều mới mẻ đầy thú vị bên ngoài ngôi làng bé nhỏ của mình, và chàng trai đã trốn trên con thuyền chở hàng vẫn đến trao đổi hàng hóa hàng tháng. Thật không may, tàu gặp phải một cơn bão lớn và bánh lái bị gãy. Hell Angel chỉ đem theo mình một ít lương khô. sau khi ăn hết lương khô thì không còn gì để ăn nữa ( tất nhiên) và anh phải đi kiếm cái gì bỏ bụng để tiếp tục sống và may sao anh kiếm được những hàng hóa trên tàu bị cơn bão phá tan văng tứ tung, thế là có cái để bỏ bụng. Và cơn bão đã qua đi, nhưng những gì nó để lại là không thể tưởng tượng được, nhìu người đã mất tích. Con tàu cứ lênh đênh trên biển. Và rồi cả nước và thức ăn dần hết, mọi người đều chán nản, nhiều người định tự tử để khỏi chịu cái đói và khát hành hạ. Thế rồi một hôm, một người hét lên :" Bờ kìa!!! Đằng kia có bến tàu........!!!". Mọi người nhày ùm xuống biển bơi lên bờ. Một ngôi làng nhỏ xinh xuất hiện với dòng chữ " Welcom to Mineral". Mọi người lên bờ sửa chửa thuyền, mua lương thực và nước để tiếp tục chuyến đi. Nhưng Hell Angel muốn ở lại đây một thời gian để nghỉ ngơi và khám phá ( Bít đâu Hell Angel sẽ thấy nhìu điều thú vị ở đây và cứ khám phá mãi mà chẳng đi đâu nữa :)) ) Và thế là Hell Angel gia nhập và trở thành dân làng Mineral :'>.
 
Event cho ngày 29/6.

Event của March18 :
March và Keria đứng nói chuyện với mọi người ở Rose Square rôm rả lắm. Thực ra chỉ có mình March khua môi múa mép mà thui, Keria có nói được đâu mà, chỉ mỉm cười nhè nhẹ phụ họa cho March. Đang hăng say kể lại chuyện March nhỏ bé dũng cảm như thế nào ở chuyến du hành ngược thời gian, March bỗng thấy là lạ. Quay sang nhìn thì không thấy Keria đứng ở kế bên nữa, March hoảng hốt đi tìm khắp Rose Square cũng không thấy. March sẽ đi tìm nàng ở (sis cho mặc định cô ấy sẽ đi đâu, đoán trúng có Int, ko trúng có event típ ^^) ...

a) Light Church gần đó.
b) Quán Inn đông người, chắc cô ấy tò mò vào xem.
c) Nhà Mr.X
d) Bãi biển ở cuối làng.
e) Dark Cave.

Kết quả : +2 Int. Keria tò mò ra đó vì thấy có nhiều dân làng đi ra đó cho vụ Bamboo mà thôi ^^.
 
Hờ hờ đc lắm trúng công 10 Int luôn

Uhm chắc là D vì co muốn nói chuyện riêng hen:x
 
Event cho ngày 26/6.


Event của Hell Angel (Giàu Nhất TS) :
Duyên cớ nào đưa Hell Angel tới làng Mineral nhỉ? Câu hỏi mở, bạn tưởng tượng tình huống vì sao nhân vật của mình đến với làng Mineral nhé. Càng chi tiết càng tốt ^^.

Kết quả :
Trên một kon tàu chở hàng có một chàng trai là Hell Angel #>:), Chàng trai muốn ra khỏi ngôi làng mà mình từng sinh ra và lớn lên để đi tìm những thử thách và điều mới mẻ đầy thú vị bên ngoài ngôi làng bé nhỏ của mình, và chàng trai đã trốn trên con thuyền chở hàng vẫn đến trao đổi hàng hóa hàng tháng. Thật không may, tàu gặp phải một cơn bão lớn và bánh lái bị gãy. Hell Angel chỉ đem theo mình một ít lương khô. sau khi ăn hết lương khô thì không còn gì để ăn nữa ( tất nhiên) và anh phải đi kiếm cái gì bỏ bụng để tiếp tục sống và may sao anh kiếm được những hàng hóa trên tàu bị cơn bão phá tan văng tứ tung, thế là có cái để bỏ bụng. Và cơn bão đã qua đi, nhưng những gì nó để lại là không thể tưởng tượng được, nhìu người đã mất tích. Con tàu cứ lênh đênh trên biển. Và rồi cả nước và thức ăn dần hết, mọi người đều chán nản, nhiều người định tự tử để khỏi chịu cái đói và khát hành hạ. Thế rồi một hôm, một người hét lên :" Bờ kìa!!! Đằng kia có bến tàu........!!!". Mọi người nhày ùm xuống biển bơi lên bờ. Một ngôi làng nhỏ xinh xuất hiện với dòng chữ " Welcom to Mineral". Mọi người lên bờ sửa chửa thuyền, mua lương thực và nước để tiếp tục chuyến đi. Nhưng Hell Angel muốn ở lại đây một thời gian để nghỉ ngơi và khám phá ( Bít đâu Hell Angel sẽ thấy nhìu điều thú vị ở đây và cứ khám phá mãi mà chẳng đi đâu nữa :)) ) Và thế là Hell Angel gia nhập và trở thành dân làng Mineral :'>.
 
Event cho ngày 4/7

Oh, a new day has come ::)

Event cho Ginta:

Một hôm, trời đẹp, trong xanh đến lạ ;)) Ginta nhà mình thả bộ trên đường, trong lòng cảm thấy rất vui sướng.... Bộng một vật lạ đâm sầm vào Ginta, làm cậu ngã bổ chửng, mắt mui nổ đom đóm..... Bực mình ghê, nhưng khi định thần nhìn kĩ thì đứa đâm vào mình là một con nhóc, trông nó có vẻ rất vội....

a. Đỡ nó dậy rồi cho nó đi tiếp. Chắc nó đang có việc vội, nên để cho nó đi.
b. Mắng cho nó một trận vì tội vội vàng hấp tấp, và khuyên nó đi lại cẩn thận hơn.
c. Dám làm ông ngã... Ginta đang lúc vui vẻ thì bị mất hứng... tức quá, đên chỗ con bé và la cho nó một trận.

Kết quả:
hehe, đúng như Chụt nghĩ. Bé ấy đâu phải ai khác, chính là bé Nồ.... hình như bé có gì đó vội thật ;))
+ 1 fame.
 
Event cho ngày 4/7.

Chụt ơi, còn thíu Tweety và Cường rùi, 2 người này lanh chanh book trước khi kết thúc vụ bamboo nên Chụt ko để ý hả ^^.


Event của Wing :
Bé Wing hì hụi kéo một hồi thì cũng lôi được anh Bradley lên. Mình mẩy trầy xước, tay chân run cầm cập, anh Bradley có vẻ không ổn rồi. Wing ...

a) Để ảnh ngồi đó, còn mình chạy về làng kêu cứu.
b) Hét lên cầu cứu đại.
c) Ráng mà cõng ảnh về làng thôi.
d) Chạy ra hồ kêu Kappa giúp.

Kết quả : -1 Int, +1 Str. Kappa giỏi biến hóa dưới nước chứ lên bờ là xụi lơ hà em, không giúp dc gì hết á ^^. May có mấy người đang câu cá ở hồ nghe thấy chạy theo giúp cõng anh Bradley về clinic an toàn.




Event của Sai :
Sai lóng ngóng phụ Ech cuốc khu vườn rộng lớn của Light Church. Nhưng vì mắt mũi cứ lo nhìn bên Ech nên Sai cuốc trúng con thỏ Puka của Tweety lun. Con thỏ nhanh nhẹn tránh dc, chỉ bị thương nhẹ thui, Sai ...

a) Lật đật băng bó vết thương cho nó.
b) Kêu Ech làm gì đó giúp nó đi.
c) Ẵm qua clinic của Giang.
d) Ẵm qua clinic của Ken.

Kết quả : -2 Int, -1 Heart của Ech. Đã làm con thỏ bị thương còn ko cóa trách nhiệm, đẩy việc cho Ech huh.




Event của Hell Angel :
Hell Angel sau khi quyết định ở lại làng thì được mayor cấp cho căn nhà hoang ngoài biển ở tạm. Ngày đầu tiên ở làng, HA định ...

a) Sửa lại căn nhà cho kiên cố hơn.
b) Đi 1 vòng chào hỏi dân làng.
c) Đi gặp mayor xin việc.
d) Ra biển câu cá.
Kết quả : 2/10 RPG Event.
 
Event cho Ginta:

Một hôm, trời đẹp, trong xanh đến lạ Ginta nhà mình thả bộ trên đường, trong lòng cảm thấy rất vui sướng.... Bộng một vật lạ đâm sầm vào Ginta, làm cậu ngã bổ chửng, mắt mui nổ đom đóm..... Bực mình ghê, nhưng khi định thần nhìn kĩ thì đứa đâm vào mình là một con nhóc, trông nó có vẻ rất vội....

a. Đỡ nó dậy rồi cho nó đi tiếp. Chắc nó đang có viẹc vội, nên để cho nó đi
b. Mắng cho nó một trận vì tội vội vàng hấp tấp, và khuyên nó đi lại cẩn thận hơn.
c. Dám làm ông ngã... Ginta đang lúc vui vẻ thì bị mất hứng... tức quá, đên chỗ con bé và la cho nó một trận.

kekeke, Gin ko fải là đứa thik gây sự, đặc biệt là đối dzới...fụ nữ =)) chon câu a hen Chụt ::)
 
Event của Wing :
Bé Wing hì hụi kéo một hồi thì cũng lôi được anh Bradley lên. Mình mẩy trầy xước, tay chân run cầm cập, anh Bradley có vẻ không ổn rồi. Wing ...
a) Để ảnh ngồi đó, còn mình chạy về làng kêu cứu.
b) Hét lên cầu cứu đại.
c) Ráng mà cõng ảnh về làng thôi.
d) Chạy ra hồ kêu Kappa giúp.

Chạy về làng thì rất xa mà còn quãng dốc ban đầu mình đi phải nghỉ mệt mấy lần nữa. Ở đây mà hét lên thì làm gì có ai lang thang gần đó mà nghe. Cõng về thì còn chết nữa. Mình mới hết hơi kéo ảnh lên xong, giờ cõng về ko khéo giữa đường xụi lơ thì thành ra có tới 2 người gặp nạn à. Vậy em chọn d) Chạy ra hồ kêu Kappa giúp.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top