[HM Text Game v.2] - Truy tìm nguồn gốc Mr.X

Status
Không mở trả lời sau này.

Alicia Luu

Mega Man
Tham gia ngày
14/12/03
Bài viết
3,111
Reaction score
3
Truy tìm nguồn gốc Mr.X​

Trong làng có một ông chưa biết tên, tạm đặt là Mr.X, rất giàu có (ngang ngửa Robert) và có nhiều ảnh hưởng ngầm. Dân làng Mineral có thể giúp cảnh sát Gary và thị trưởng Thomas điều tra về nguồn gốc xuất thân, tên tuổi thật của ông X này được không ? Quan trọng là tìm hiểu kỹ việc kinh doanh của ông ta nhé, vì dân làng chỉ biết ông ta là businessman, còn kinh doanh trong lĩnh vực nào thì ... chưa ai biết.

Các bạn muốn tham gia làm thám tử thì đơn giản thui, đặt đại cho nhân vật này 1 cái tên, viết đại 1 cái xuất thân hay hay một chút và dính dáng đến việc kím tiền của lão. Sau đó MinhHiếuBoy sẽ chọn hồ sơ nào Hiếu thích nhất, chứ ko có đáp án sẵn. Bà con tham gia nhé.


Đây là profile hiện tại của ổng :
gourment.gif

Tên Char: unknown
Tuổi Char : 30
Giới Tính : Nam
Nick GVN : MinhHiếuBoy
Dân Mineral Town
Mục tiêu : Trở thành Mayor (làng này toàn người có ambitious )
Strength : 10
Intelligent : 7
Personality : Ưm, ko có gì để nói nhiều ... 1 con người tham vọng, hiểu rõ thứ mình muốn có nhưng đôi lúc cũng ko biết dùng nó để làm gì.
"Business Man"
Ability : Leader
Gold : 500 ( Business man mà , dân có tiền đấy )
Fame : 0
Gia đình : none
+++ROLE+++ : Mr.X giàu có nhất làng, có lẽ tài sản của ông ngang ngửa với Robert nhưng điều ông muốn có lại là thứ lớn hơn ... Đợt tranh cử tới chính là cơ hội cho ông, chỉ biết đối thủ mỗi lúc 1 gia tăng ...

Giải thưởng :
+300 Gold (do Robert tài trợ, ổng mún tìm hiểu kỹ đối thủ mà).
+10 Fame danh dự.

Thời hạn : Ngày 05/08/2006.
Chỉ có ai có tên trong danh sách hộ khẩu của làng mới được tham gia nhé.
 
Các bạn muốn tham gia làm thám tử thì đơn giản thui, đặt đại cho nhân vật này 1 cái tên, viết đại 1 cái xuất thân hay hay một chút và dính dáng đến việc kím tiền của lão. Sau đó MinhHiếuBoy sẽ chọn hồ sơ nào Hiếu thích nhất, chứ ko có đáp án sẵn. Bà con tham gia nhé.
dễ mà, đã thế thì khuyến mãi thêm 1 cái Ability cho mọi người và gia tăng mức thưởng ...
500 g
20 Fame
Ability Spy

;)) . ko "lụm" ráng chịu :))
 
:'> :'> :'>
Các bạn muốn tham gia làm thám tử thì đơn giản thui, đặt đại cho nhân vật này 1 cái tên, viết đại 1 cái xuất thân hay hay một chút và dính dáng đến việc kím tiền của lão. Sau đó MinhHiếuBoy sẽ chọn hồ sơ nào Hiếu thích nhất, chứ ko có đáp án sẵn. Bà con tham gia nhé.
Em xin tham gia nha sis Ali
Tên nhân vật:Mr. Hiếu (tên đầy đủ :Nguyễn Phan Minh Trọng Hiếu ->tên giống ca sĩ)
Xuất thân từ gia đình nghèo khổ đói rách tả tơi ở một miền quê vắng , H đi kiếm việc làm để nuôi bố mẹ già nhưng chỗ nào muốn vào thì tiền cũng rất cao khoảng 100 -->200 gì luôn, thế Là H thất vọng, Ra đi. Bỗng Hiếu thấy 1 cái ví. Thấy tò mò Hiếu cuối xuống lấy cái cái ví lên và mở ra xem. Một cảnh tượng hiện ra, H thấy trong Box có nhiều tiền lắm thế là không cò ai Hiếu lấy luôn chạy ngay tới chỗ việc làm và đã hết hồ sơ Hiếu thất vọng đi về và gặp người đàn ông giám đốc 1 công ty ở thành phố có tiếng, đi kiếm chiếc ví. Ổng đến hỏi Hiếu có thấy Vì ổng không H đã đưa trả lại ví tiền cho giám đốc và cho H vào làm việc trả công. H ngẩn mặt lên Bất ngờ và:hug: :hug: :hug: chạy về nhà báo tin cho ba mẹ vui

Từ đó H lam việc rất giỏi không ai bằng nên đã được thăng chức và tăng lương khoảng 1.000.000 một tháng. H ăn nên làm ra và chọn một nơi mát mẻ thích hợp để cho ba mẹ đi nghỉ
Còn H thì học giỏi, thông minh, nhanh nhẹn, hiểu biết, ham học hỏi, hòa đồng cùng mọi người, khính lão đắc thọ, là đứa con có Hiếu nên mọi người trong làng cử H làm trưởng của các bản làng
Eng:p
 
Duyệt ,1 bài:))=))
Các mem khác cứ thoải mái mà....trổ tài ,Hiếu sẽ chấm ;))
 
Em cũng tham gia nhe sis ::) ::)
Tên thật : Nguyễn Minh Hiếu ( nghe hao hao giống cầu thủ bóng đá )
Hiếu xuất thân từ một gia đình có cha làm chính trị ,ngay từ nhỏ ổng đã ko cần quan tâm đến ngân quĩ của mình và thừa hưởng từ cha sự lãnh đạo tài tình cùng một tham vọng có thể nói là khá lớn. Lúc nhỏ, Hiếu học hành thuộc vào loại top trong trường, tính tình vui vẻ hòa đồng với mọi người, có nỗ lực rất lớn trong cuộc sống đến mức ko ai nghĩ cậu là một cậu ấm chính hiệu. Tốt nghiệp đại học loại ưu, Hiếu được tuyển vào một công ty danh tiếng.
Nhưng cuộc sống trôi qua bình lặng quá đến mức Hiếu phát ngán lên ( hơi kì cục nhỉ :D ). Hiếu quyết định chuyển hộ khẩu về Mineral Town, ở đây, Hiếu cũng được mọi ngừơi yêu quí, tín nhiệm vì tính tình vui vẻ, hòa đồng nên được mọi người ưu ái cử ra tranh cử chức Mayor của làng.( Ổng đang có một công ty TNHH lớn về viễn thông nên tài chính khá là dồi dào )
Hay hông ?? :p :p
 
tăng giải thưởng thì có sự khác biệt đáng kể nhỉ ;))
 
Mình tham gia làm thám tử , hmm ;))

Tên thật của Mr.X : Hiếu :))

Là con trai cưng của một gia đình giàu có nhất Mineral Town ( nhà mặt phố , bố làm to ;)) ) , từ nhỏ đã sống trong một gia đình toàn người ở nên phát sinh tài .... lãnh đạo hiếm có =)) Chính vì vậy mà Hiếu rất thích điều khiển người khác , rất dễ bị hiểu nhầm là độc tài :))

Gia đình Hiếu vốn dĩ là doanh nghiệp tư nhân chuyên quản lí về rượu nho duy nhất ở Mineral Town ( oa :o ) nên nhờ thế mà phát đạt nhất từ đời ... cố nội đến xuống đời Hiếu , âu cũng là một điều may mắn . Nhưng mà , thật chán với cái công việc suốt ngày quản lí đám nhân công rồi giao dịch với bạn hàng . Vốn dĩ con người Hiếu rất muốn được tự do thoải mái vui đùa cùng mọi người , được vui chơi chứ không phải làm việc mãi như thế này . Với lại , đã 30 tuổi mà chưa có ... vợ cũng không hay ho gì lắm ;))

Thế rồi một lần Hiếu đi dạo quanh làng như thường lệ ( 3 tháng đi dạo 1 lần trong vỏn vẹn 10 phút , chỉ ngắm nhìn mọi thứ chứ chả thèm nói chuyện với ai , bận quá mà O_o ) . Vô tình Hiếu nghe được một mẩu đối thoại giữa hai con bé khoảng 14 , 15 tuổi khi Hiếu đi ngang ( tai thính ^^ ) : " Êu , mày biết cái lão già xấu xí lạ hoắc vừa đi qua là ai không ? " " Ủa , bộ mày không biết hả !? Tao cũng không biết mới hay chứ =)) " " Hình như lão là dân nhập cư !? " " Tao không nghĩ thế đâu , có khi lão từ thành phố về đây chơi bị lạc đường í mà ....... "

Nghe xong , Hiếu tức muốn xì khói ! Hiếu đã sống ở đây 30 năm mà hai con bé kia lại không biết đến anh ta !? Đành rằng quanh năm suốt tháng anh ta không đi chơi , không nói chuyện với ai cả nhưng mà ....... Không thể như thế được !!!!! Hiếu phải làm một cái gì đó để mọi người biết tới sự hiện diện của mình trong làng !

Đang vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên làm gì thì Hiếu đụng phải tấm bảng thông báo về đợt bầu cử Mayor của làng . " A ha ! " - Hiếu reo lên . Một công việc phù hợp với tài năng bẩm sinh của Hiếu ( chuyện ;)) ) lại dễ được nhiều người biết tới ( nhất là các cô gái :'> ) , đã thế Hiếu sẽ cố gắng giành được chức Mayor này bằng bất cứ giá nào , cố lên nào Chiaki !

Câu chuyện đến đây tạm dừng vì Thám tử không thể điều tra những thứ gì thuộc về thì ... tương lai , mong các bạn ủng hộ ( duyên dáng cúi chào và rút lui về đằng sau cánh gà =)) )
 
Kid ra tay đây
Tên thật : Mr.Hiếu
Xuất thân : Hiếu được sinh ra trong một gia đình giàu có , nhưng Hiếu phải sống xa cha me từ khi còn bé . Hiếu sống chung với ông quản gia và một đội ngũ đầy tớ phục vụ cho Hiếu . Căn nhà của Hiếu đang ở cách làng Mineral Town ko xa lắm , nhưng khi còn nhỏ Híêu đã sống cách biệt với thế giới bên ngoài , Hiếu cô độc từ nhỏ ::( . Chàng quản gia của Hiếu rất thương Hiếu và tìm mọi cách cho Hiếu nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống , nhưng ôi tất cả đều thất bại và cho đến một hôm , Hiếu gặp được một cô bé , người đã làm thay đổi cuộc đời của Hiếu ^^ . Hôm đó các đầy tớ đều được nghĩ phép còn ông quản gia đã xuống làng mua đồ . Nhà còn lại mình Hiếu , Hiếu buồn bã , bước xuống khu vườn của mình , vì sầu đời nên Hiếu đã đi khỏi sân vườn nhà mình và tiến vào rừng lúc nào không hay . Cho đến khi Hiếu nhận ra thì trời đã tối rồi . Hiếu tỏ ra vẻ sợ hãi chạy xung quang và la hét rầm trời ( =.= coi thế mà nhát quá =)) ) và Rầm.... Hiếu lọt vào một cái hố bẫy thú của vài ông thợ săn trộm . Vừa lo vừa sợ vừa đói , Hiếu khóc ... Từ trên miệng hố có tiếng một cô bé vọng xuống " Ê này , đàn ông con trai gì mà mít thế " , Hiếu nhìn lên thì thấy một cô bé , có lẽ nhỏ hơn mình vài tuổi . Cô bé quăng dây xuống để kéo Hiếu lên nhưng ôi có lẽ Hiếu hơi bị phì nên thay vì được cô bé kéo lên thì lại kéo cô bé xuống T__T , thế là cả hai cùng chung cảnh ngộ . Cả hai ngồi trò chuyện ( do yêu cầu của tác giả cuộc trò chuyện này xin được giữ bí mật riêng tư ) , hỏi ra mới biết cô bé là người trong làng . Từ ngày hum đó trở đi Hiếu đã thay đổi hoàn toàn (chả biết cô bé nói cái gì mà làm Hiếu nhà ta lột xác ^^ ), mục đích của Hiếu bi giờ là tìm lại cô bé , mối tình đầu của Hiếu :D . Nhưng vì quên hỏi tên cô bé nên mục tiêu hiện giờ của Hiếu là phấn đấu Mayor để dễ dàng thâu tóm các cô gái trong làng hơn ^^ .
Tái bút của Thám tử KID : sau nhiều ngày cực khổ điều tra , đột nhập vào nhà Hiếu , KID nhận được một thông tin mật , là đêm hum đó cô bé có tặng cho Hiếu một món quà mà Hiếu thường xuyên mang bên người , món quà đó là gì thì Kid chưa biết .
 
thanh xuân tham gia luôn
tên MrX : Hiếu ( ai cũng biết roài )
hiếu xuất thân trong một gia đình danh giá , từ nhỏ , Hiếu luôn tuy là con trưởng những luôn có mong muốn tự lập , năm 18 tuổi , Hiếu bắt đầu có 1 quyết định lớn lao : tự lập , cậu muốn chứng tỏ cho cả cha , mẹ và cả dòng họ thấy tài năng kinh doanh của mình .
- khởi nghiệp , anh kinh doanh bánh hot dog ( vì là người sàh ăn . không tin thì nhìn biết liền ) . chỉ trong vòng 1 năm , anh đã mua sạch các hiệu bánh ở thành phố nơi anh sống ,
sau đó , Hiếu chuyển sang kinh doanh nhà hàng khách sạn , với tài năng bẩm sinh , anh nhanh chóng thành danh , mở hàng loạt nhà hàng khách sạn cỡ : new world , caravel ....
tên tuổi anh vang danh thiên hạ , nhưng tiền tài dần làm cho anh sa đọa , Hiếu dần đánh mất đi một cuộc sống hạnh phúc , an lành , anh sống sa hoa , và điều đó làm cho sức khỏe anh ngày 1 xấu , năm 29 tuổi , anh phải nhập viện phẩu thuật gan ( do uống nhiều rượu ) . sau 1 cuộc phẩu thuật dài , ca mỗ thành công , Hiếu mất nửa tháng nhập viện điều trị. Bác sĩ khuyên anh nên tìm về 1 vùng quê anh lành để tĩnh dưỡng và Hiếu đã tìm đến MT . ở đây , Hiếu nhanh chóng phục hồi sức khỏe , ở đây , Hiếu đã tìm ra cho mình một không gian sống khác hẳn nơi đô hội phồn hoa . anh nhanh chóng thích cuộc sống nơi này và quyết định tranh cử để trở thành mayor của làng . Nhưng đây sẽ là 1 cuộc chiến đầy cam go đối với anh vì thương trường và chính trị là hai thứ hoàn toàn khác nhau
 
Ha ha ! Ai cũng làm một cái giới thiệu hoành tráng về Mr.X . Xem phán quan làm đây .
Hu hu , hu hu . Tiếng khóc nghe ai oán thật . Trời thì mưa tầm tã . Một thằng bé ngồi co ro nơi cuối phố . Nơi đó thật vắng vẻ người qua kẻ lại . Có một bóng người xuất hiện . Một người phụ nữ son phấn lòe loẹt , sực nứt mùi nước hoa rẻ tiền , bà ta sà lại gần thằng bé cất giọng eo éo hỏi : " Sao con khóc thế ? "
Thằng bé nói " Con lạnh , ba mẹ anh chị con mất cả rồi . Nhà cửa lại bị lấy mất ."
"Con tên gì ? " Bà ta hỏi tiếp
" Trương Hoàng Minh Hiếu " Thằng bé trả lời .
" Vậy con đi theo ta nào ." Thế là người phụ nữ đó dẫn Hiếu đi . Cuộc đời Hiếu thay đổi từ đó . Thì ra bà ấy là vợ bé của trùm xã hội đen . Hiếu nhanh chóng trở thành tay anh chị có máu mặt . Hiếu ko mún người ta biết tên thật của mình ( sợ bị ểm bùa =)) ) nên đã đổi nick name là Mr.X . Sau nhiều năm lăn lộn nơi chốn giang hồ Mr.X tích lũy một số tài sản khổng lồ và bị khá nhiều người căm ghét (bị hâm xử ) . Nên đàn em đã khuyên Mr.X nên lánh mặt tại một nơi thật xa để ko ai bít .Và Mr.X đã trôi dạt đến làng Mineral Town . Và vẫn ham mê quyền lực nên tham gia tranh cử làm Mayor nơi đây .
Em xin hết ạh .
 
Well,kết quả sẽ đc công bố vào sáng ngày mai ^^T2 7/8:D
 
Okay,bài điều tra H thấy ...hay nhất là bài của :sonkid1412
Các bài viết đều có chung một sai phạm là ko "ĐỌC KĨ ĐỀ"
Sis có yêu cầu là
Trong làng có một ông chưa biết tên, tạm đặt là Mr.X, rất giàu có (ngang ngửa Robert) và có nhiều ảnh hưởng ngầm. Dân làng Mineral có thể giúp cảnh sát Gary và thị trưởng Thomas điều tra về nguồn gốc xuất thân, tên tuổi thật của ông X này được không ? Quan trọng là tìm hiểu kỹ việc kinh doanh của ông ta nhé, vì dân làng chỉ biết ông ta là businessman, còn kinh doanh trong lĩnh vực nào thì ... chưa ai biết.
Các bạn hầu như ko chú ý đến việc kinh doanh của H ,chỉ chú trọng đến nguồn gốc xuất thân ^^Nên xem như bỏ qua phần điều ra về business #>:) #>:) ,mà tên của cuộc thi là "Truy tìm nguồn gốc Mr.X "mà #>:)Các thành viên còn lại nhận đc 200G 10Fame^^

P/s:Tài thám tử của mọi ng thật là đáng sợ:o
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top