Vấn đề không phải là lock hay không mà là kế hoạch ra sao? Đã chuẩn bị gì cho kế hoạch đó.
Lock 1 tháng 2 tháng hay lâu hơn phải rõ ràng. Không thể mập mờ cứ ra hạn lần khất mãi được. Lock không khiến người dân và doanh nghiệp nghi ngờ mất niềm tin mà việc thi hành các kế hoạch không có chuẩn bị, trước sau thay đổi liên tục mới là vấn đề chính.
Thứ nhất,căn cứ nguồn lực, có đến đâu làm đến đó.không ai yêu cầu phải như Trung Quốc truy vét thần tốc hay châu Âu Mỹ spam vac cả.Nhưng phải rõ ràng kế hoạch .Thời gian khác nhau thì chuẩn bị khác nhau.1 tháng thì ai ở đâu thì ở đó ok.Chứ lên đến 3-4 tháng hay lâu hơn thì phải có thông báo để chuẩn bị trước chứ,không chỉ là an sinh xã hội cho dân cư ngoại tỉnh ,lao động tự do mà còn vấn đề của các bệnh nhân khám chữa thường xuyên trên bệnh viện tuyến đầu như Hà Nội...Tương tự với các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn cũng thếkhông có kế hoạch thì sẽ đổ vỡ hàng loạt.
Thứ hai phải tận dụng thời gian dãn cách để làm gì phải rõ ràng.Truy vết hay tiêm vac như thế nào cần phải cụ thể.Tránh tâm lý tị nạnh, tránh hi sinh lợi ích của người này nhường cho người khác.Miếng bánh nhỏ không phải vấn đề mà phân chia không đồng đều mới là thứ khiến xã hội rạn nứt.
Thứ ba làm chặt làm nghiêm túc thiết quân luật hay bất kì đều gì cũng ok,nhưng phải thực hiên cho nghiêm túc, thượng bất chính thì hạ tất loạn.
Còn rất nhiều vần đề nữa ...
Cuối cùng thì đại dịch cũng qua nhưng cách chính quyền và xã hội ứng phó với nó sẽ để lại vấn đề gì cho tương lai mới đáng lưu tâm.Mong rằng đó không phải là 1 xã hội chia rẽ nghi ngờ lẫn nhau.