HN mùa Covid - Cập nhật tin tức: Từ 16/9 các vùng xanh và khu vực có thể khôi phục 1 phần hoạt động

Hôm qua vừa phóng qua nhà thuốc Đức Tâm, mở lại rồi :2cool_misdoubt:
Đức Tâm mở lại gần tuần 10 ngày rồi...không biết bị phạt bao nhiêu :))
 
Mình thấy dân túa ra đường hôm trung thu sida bỏ đời ra mà lắm bác def thế nhỉ :|
Lắm thằng rảnh khoái lạc song châu tuôn ra đường thì giờ nó def thôi vì có mình trong đó =)) Chứ nó không đi mà thằng khác đi xem nó lại chả chửi cho thật nhiệt.

Còn thằng nào bảo phủ 1 mũi rồi cứ tuôn ra đường thôi thì thằng đó ngu vcl nên không chấp. 2 mũi còn bệnh nữa là 1 mũi nó quật cho đéo chết nhưng tổn thương phổi và nội tạng lúc đó thì ăn bánh trung thu gà quay 2 trứng để hồi máu nhé =))
 
Chụp đc bức nhìn hay và sống động phết
Đầy đủ không gian, thời gian, bối cảnh, biểu cảm, lực lượng sản xuất, quan hệ xã hội, nhân dân, chính quyền ... :4cool_beauty:
 
giao hoan đất trời mẹ. Đến h vẫn móc máy trữ đồ.
Phải nói bn lần là HN khác SG.
So cái j đéo so so việc thực phẩm.
Cùng cách làm, cùng điều kiện và mức độ dịch bệnh thì Hà Nội có thể toang như SG nhưng ĐÉO BAO GIỜ thiếu đồ ăn như SG.
đến giờ vận ko biết tai sao SG thiếu thực phẩm sao ???? Là do ngăn sông cấm chợ đó, đóng cửa chợ để đi siêu thị cho dễ kiểm soát, nhưng siêu thị mấy ngày mới nhập đồ 1 lần vì xe bị kẹt kiểm dịch ở ngoài thành phố
Và bh thành phố cái gì cũng thiếu chứ ko chỉ lương thực, thuốc men mua cho ông bà già bh chạy khắp hiệu thuốc tp vẫn ko có mà mua dù hẹn rất nhiều lần đây
 
Sài Gòn thiếu đồ/không mua được đồ là do chính sách sai lầm, ngăn sông cấm chợ để chống dịch nhưng chuỗi cung ứng thì không thiết lập, để đứt gãy dài ngày không có biện pháp gì khắc phục.

Chứ hàng từ Miền Tây rau củ thịt cá heo bò gà gần như vô tận cách Sài Gòn chỉ có 2 3 giờ đi xe, nhưng hàng đã không thể vào được thành phố, tài xế bị khó khăn đủ điều, luồng xanh trên giấy là chính.

Vì sự yếu kém chậm trễ đó mà Sài Gòn thiếu thốn, miền Tây dư thừa để hư thúi cả ra. Người mua thì phải mua với giá cắt cổ, người bán thì không bán được phải đổ bỏ đi. Cái này không biết về sau có rút kn đc ko?
 
đến giờ vận ko biết tai sao SG thiếu thực phẩm sao ???? Là do ngăn sông cấm chợ đó, đóng cửa chợ để đi siêu thị cho dễ kiểm soát, nhưng siêu thị mấy ngày mới nhập đồ 1 lần vì xe bị kẹt kiểm dịch ở ngoài thành phố
Và bh thành phố cái gì cũng thiếu chứ ko chỉ lương thực, thuốc men mua cho ông bà già bh chạy khắp hiệu thuốc tp vẫn ko có mà mua dù hẹn rất nhiều lần đây
Đang nói HN mà. HN kể cả làm giống SG thì cũng ko bị thế.
Vì HN tự lo được phần lớn.
Nên chọc ngoáy HN thì lấy câu khác ngoài câu trữ đồ ra.
 
Hà Nội có vùng nông nghiệp, nếu các tỉnh khác bóp khoái lạc song châu vẫn tự cung được một phần. Bóp khoái lạc song châu trong nội bộ thành phố thì một cuộc điện thoại là xong.
TpHCM phụ thuộc vào các tỉnh khác, tỉnh liền kề bóp không cho xe quá cảnh là vẹo luôn.
 
Đang nói HN mà. HN kể cả làm giống SG thì cũng ko bị thế.
Vì HN tự lo được phần lớn.
Nên chọc ngoáy HN thì lấy câu khác ngoài câu trữ đồ ra.
Cho bọn nó chọc ngoáy cho thỏa nỗi lòng đi fen, ra ngoài gọi tô bún bò về mà ăn cho ấm bụng.
 
Thôi, anh em không trong TpHCM thì đừng bàn gì chuyện trong đó, anh em trong TpHCM cũng đừng dạy anh em ngoài này vì mỗi nơi mỗi khác.

Tôi không lạm bàn vì sao TpHCM thế này thế nọ nhưng ở HN giờ mà dân lao ra đường trữ đồ là nửa TP ăn cơm rang mắm nên mong anh em trong đó bớt vào đây gạ trữ đồ. Ngoài này đại đa số trữ gạo với mắm rồi
 
Tiêm 1 đủ 1 mũi rồi thì quẩy thôi chứ sợ gì :7cool_feel_good:
 
Back
Top