[HN]Sakura matsuri 2009 festivel-Lễ hội hoa anh đào 2009 tại hà nội..XD~

Tinh thần ái quốc cao mà, phải máu chứ :D
 
Hê hê, về Quần Ngựa thì quá tiện cho mình...Nhưng năm nay liệu có trụ nổi 3 ngày không ?
Năm nay tổ chức 3 ngày nhưng ngày cuối mới đem hoa ra :))
 
Lập đội bảo vệ với chừng ấy vũ khí thì chỉ sợ lúc bọn nó quay lại với tông, phóng, quắm thì e là ko chống nổi đội hình toàn ngôi sao đấy =))
 
Bôi mắm tôm + Mắm ruốc + Sh...t lên các cành hoa là khỏi sợ bị bẻ :hug:.
(nó chỉ đạp cho gãy thôi).

Các bạn đây vớ vẩn thật, tại sao lại lo lắng vụ thiếu ý thức bứt hoa nhỉ, nó là một nét truyền thống của lớp trẻ nước ta mà :hug:, phải...cổ vũ nó chớ.
 
Những thằng có tư tưởng như thế kia là phải cho dựa cột ngay lập tức :-w
Tương lai nước nhà nhìn nhiều lúc muốn chán quá :-<
 
Lập đội bảo vệ với chừng ấy vũ khí thì chỉ sợ lúc bọn nó quay lại với tông, phóng, quắm thì e là ko chống nổi đội hình toàn ngôi sao đấy =))
Không sợ. Cái kia chỉ là hình thức bên ngoài thôi. Còn có thêm 4 cái dao quai, 2 katana, 2 kiếm Tàu, 1 lưỡi lê cơ :D Cứ yên tâm.
Năm nay tổ chức 3 ngày nhưng ngày cuối mới đem hoa ra
Thế 2 ngày kia thì ngắm gì??? Đất trồng cây à ???
 
Hanamichi mà đi thì đảm bảo trừ đội của Hanamichi ko ai ngắt đc hoa ;))
 
Không sợ. Cái kia chỉ là hình thức bên ngoài thôi. Còn có thêm 4 cái dao quai, 2 katana, 2 kiếm Tàu, 1 lưỡi lê cơ :D Cứ yên tâm.

Thế 2 ngày kia thì ngắm gì??? Đất trồng cây à ???

Mày làm bác sĩ mà sao trang bị toàn thứ của dân thọc tiết lò mổ thế kia hả mày ?
 
Không sợ. Cái kia chỉ là hình thức bên ngoài thôi. Còn có thêm 4 cái dao quai, 2 katana, 2 kiếm Tàu, 1 lưỡi lê cơ :D Cứ yên tâm.

Tàng trữ có giấy phép ko vậy...có vẻ mod box ta là 1 cao thủ đạt cảnh giới tối cao nên đã quy ẩn:whew:
 
Mấy cái đấy trước toàn dùng để mổ với cưa chân cưa tay, giờ bệnh viện nó ko dùng nữa nên vác về trưng bày ấy mà ;))
 
Bậy, Hanamichi là dân buôn lậu vũ khí xuyên biên giới đó mấy cha =.= Lấy hàng qua Lạng Sơn nhờ MD đấy.
 
lol Láo nào... ta toàn buôn set Katana, kiếm fantasy với súng đạn thôi chứ đâu có mấy món kiếm gỗ đó hả <__<
 
Bộ đó là của ông anh :D Hiện trên cằm có 1 vết sẹo gây ra bởi 1 con dao quai. Có ai muốn thử độ sắc đám còn lại không ?
 
Thế 2 ngày kia thì ngắm gì??? Đất trồng cây à ???
Thì còn nhiều thứ khác chứ có mỗi hoa anh đào chắc :'>
 
Tui hiện có hơn hai chục con dao mổ, lưỡi vừa thay mới, sắc bén khỏi bàn. Dao đầu tròn đầu nhọn có hết. Dễ giấu dễ ra tay, ít để lại dấu vết. Đem ra đó chơi nào. có điều, thật tình là, đi bộ ra Hà Nội hơi xa.....
 
Dao mổ thì rẻ thối, mua sỉ đâu có 500-1000VND/lưỡi mới tinh, đảm bảo cắt cực ngọt :D
 
mem mới nào vào topic này đọc chắc ko bao h dám vào lại box AM quá :))
 
Hê hê, kiếm người đi, tớ có 4 cây đoản côn, 2 bằng gỗ nghiến, 2 bằng gỗ kền kền, 1 dùi cui thép của Tàu và 1 bokken bằng gỗ Thiu riu, quá đủ cho 1 đội bảo vệ :D
Nhỡ có đứa lại bẻ hoa bằng . . . AK47 thì Hana làm sao :))
 
Lấy M40A3 sniper rifle tỉa chết thằng nào dám rút AK :)).
 
thêm vài post nữa chỗ này thành chỗ buôn vũ khí bây giờ...

P/s:
- Mình chỉ có 1 khẩu Broken Butterfly thôi, tuy nhiên rút ra thì mọi người sẽ được biết thế nào là Magnum/lục 45 mm
 
Back
Top