• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Hỏa Phụng Liêu Nguyên đã trở lại

  • Thread starter Thread starter roc
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bộ Hỏa Phụng Liêu Nguyên vẫn còn dài dài mà :-s . Hết sao được.
 
Lôi có gì đâu. Lỡ rồi làm thêm cái chân giả nữa. Vừa đi vừa tập khả năng giữ thăng bằng --> khinh công tiến bộ --> càng đánh hay hơn. =))

Còn thằng nói cá ươn tôi đoán là không phải Mã Đằng cũng không phải là Lưu Biểu. Tưởng có ai biết tiếng Trung đọc đến tập mới nhất rồi thì nói cho biết , hóa ra không có ai.

Vì tập mới nhất có bức ảnh thằng này đứng cùng phe với Lữ Bố , suy ra nó phải theo Lữ Bố. Vì vậy không thể là Mã Đằng hay Lưu Biểu được, lúc đó Lưu Biểu vẫn còn là một thế lực, đâu dễ gì theo Lữ Bố. Còn Mã Đằng lại càng không phải. Lão ở tận Tây Lương, chẳng lẽ lại lặn lội ra tận Trung Nguyên chỉ để theo Lữ Bố.

Có ai đọc tới thì cho biết tên nhé. Để cố tìm lại bức ảnh cho các bác xem.
 
nó chỉ hợp tác thôi, nhưng mà hih như ko phải thật, thằng bắn chột mắt hạ hầu đôn trog sử là tào tính, ko thấy nói có liên quan j đến lưu biểu.
 
Tớ nghĩ đó là tướng nào đó bên Viên Thiệu chăng :-? ?
 
Đoán hoài, save rùi mang đi hỏi mấy em tiếng Trung ĐHNN coi, chẳng lẽ không ai dịch được à.
 
Thằng đó tên 3 chữ mà! Chắc là thằng CM chế ra wá!
 
Tên thằng đó nè gồm cả lý lịch chích ngang nữa thì phải. Bác nào bít tiếng Hoa dịch cho anh em đi
my.php
 
Mãi không thấy tập 26, chắc mấy cha NXB vì dịch ngu quá bị đuổi việc roài
 
Không phải đâu. Là vì không có tiền mua bản quyền.
 
cái gì
=))
mua bản quyền cả bộ rồi mới dám xb
chứ mua từng tập 1 chắc
 
Bác nào giỏi tiếng Trung dịch dùm tập 26=>29 đi, nghiền quá mà không được coi, hix hix
 
Cố chờ rồi đọc nó mới vui he he. Mà mấy chap mới Trần Gia tâng Lữ Bố lên mây kinh thật :))
 
nhưng chú bố cuối cũng vẫn phải die thui.Ôi,thần tượng của tui T_T.
 
tập 29, Lữ Bố bị thương nặng và bị Tào Tháo dí. Thành của LB bị lũ vây quanh. Con tuấn mã của LB bị mấy cây thương đâm xuyên mà vẫn chạy như điên, mà còn lội nước đưa chủ về thành mới ghê. Tiểu Mạnh bắn cung cứu nguy cho LB và bỗng nhớ lại LNH đã từng lội lũ cứu mình cùng A Ngang
 
ngựa của LB là xích thố chứ ko phải tuấn mã :))
 
Xích Thố là tên giống ngựa.
Tuấn mã là cách gọi ngựa đẹp.

Biển học vô bờ, quay đầu là gãy cổ ::)
 
-Thì người Trung Quốc có câu

"Người có Lữ Bố,ngựa có XÍch Thố" mà.

-Lữ Bố bị thương nặng vậy vẫn còn sống thì ngựa bị thương cũng fải chạy được chứ.Vậy mới xứng đáng với danh tiếng của chủ nhân nó chứ. ::)
 
Truyện thì ko ra tiếp đã nãn, ngồi nghe anh em sờ poi càng thấy nãn hơn :-<.
 
Con Xích thố hết show này là nằm luôn thôi chứ sống tiếp sao nổi.

Chủ nào tớ đó, Xích Thố với Trương Liêu trâu bò y như anh Bố :))
 
Back
Top