Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Siêu ngay tù đầu đã bị bác Mưu cho là đầu đất rồi
 
Mình nhớ có đoạn Siêu định manh động chém anh Giả Hủ mà Mã Đằng ngăn lại phải ko nhỉ?
 
^ Chuẩn đấy bạn. Đoạn đấy hài vãi, Giả Hủ ra nói chuyện, Mã Đằng thì hiểu ra vấn đề, rồi nói Mã Siêu ko biết cách tiếp khách hả ? a Siêu éo hiểu ý, còn định chém Hủ mới hài chứ :)) nhìn cái mặt lúc đó thấy ngơ ko đỡ dc. Hix, tuy mạnh thì mạnh thật nhưng đứng trong Ngũ Hổ Tướng cũng phải có đầu óc tí chứ, chả biết bác Mưu sau này định xây dựng Mã Siêu kiểu ji nữa :-S
 
^ dễ quá, giải thích thế này. Từ chap đó đến chap mới a Siêu ở nhà rèn luyện binh thư, sau 1 thời gian trở nên hổ báo. Ko loại trừ trường hợp đi học thêm chỗ Thủy Kính tiên sinh '@^@|||
 
Đổng Trác lúc đó thực lực lớn hơn hẳn Mã Đằng nên dù dẫn mười mấy vạn quân vào kinh bắt vua nhưng quân thủ ở Tây Lương vẫn dư sức chống lại phe Đằng, Toại.
Thật ra thực lực của Đổng Trác cũng ko mạnh lắm. Riêng thế lực của Đinh Nguyên lúc đó cũng đủ để diệt quân Đổng Trác rồi. Chẳng qua lúc đầu, Đổng Trác nhanh tay nắm thiên tử nên thu hút được nhiều kẻ hám lợi, hoặc dọa được 1 số người tham gia vào quân mình, từ đó nắm được quyền thống lĩnh kinh thành (cái này chắc cảm ơn Lã Bố nhiều nhiều). Mà một khi thống lĩnh kinh thành sẽ gây sức ép lên các chư hầu khác, bởi vì nắm được người thân của họ trong kinh thành. Quân 18 lộ chư hầu ko đánh thẳng Đổng Trác, ngoài tìm cách đâm sau lưng nhau, còn vì ném chuột sợ vỡ bình nữa.

Quân Đổng Trác có thể chặn được quân Đằng, Toại có thể thấy phần lớn là nhờ Trường An thành cao hào sâu, dễ thủ khó công. Về sau Mã Siêu phải nhờ mẹo Bàng Đức mới qua được thành này. Nói lại nhớ, quân Quách-Dĩ ban đầu hợp với Ngưu Phụ vốn cũng chẳng làm ai được gì ở cái thành Trường An. Nếu Bố ko bị Hủ khích mà xuất quân vào đất cấm, thì cứ ngày lâu tháng dài thủ Trường An, sau lại có quân Mã Đằng tới tiếp viện. Thực tế, chỉ cần giết Ngưu Phụ, để cho quân Tây Lương tự loạn mà lui, phía sau lại có Mã-Hàn cắt đường về Tây Lương, thì Lã Bố ko tốn một quân cũng khiến Bát Kỳ ko chờ đến cái chết của Viên PHương mới trở thành Thất Kỳ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tường cao hào sâu nhưng lại dễ công khó thủ kia Zainor...
Thật ra mình nghĩ rằng nếu Bố mà kiên quyết không ra thì GH cũng có khả năng thuyết phục Mã Đằng theo phe mình, vì mục tiêu của Mã Đằng lúc đó cũng là vào Trường An làm Đổng Trác thứ 2 chứ đâu phải tham gia chuyện nội bộ của thuộc hạ Đổng Trác.
Ngược lại Lữ Bố cũng đang cần chiến thắng để gia tăng sĩ khi và áp chế tin đồn, nếu chọn giải pháp cố thủ, về lâu dài tin đồn càng trở nên khó khống chế, trong khi binh tam doanh của Lý Túc là thân tín của Lữ Bố thì bị GH giết sạch rồi.
 
Ôi, bỏ mia nhầm =))

Thật ra thì quân Ngưu Phụ đã bại, lui 10 dặm, bản thân Ngưu Phụ bị giết, bên sĩ khí bị áp đảo là bên Ngưu Phụ nhiều hơn, chưa kể bọn Quách-Dĩ vốn có lòng khác. Lã Bố có thể xuất quân, nhưng xuất toàn quân lực tiến sâu vào như thế thì dù ko phải hiểm địa cũng dễ dàng bị lôi kéo mất hậu phương. Thành Trường An do đó cũng có khả năng bị đánh úp. Do vậy, chỉ nên đánh vừa đủ để tăng sĩ khí, rồi rút. Trong lúc này, Lã Bố nên tập trung sức diệt dao ngôn và gian tế.

Còn quân Mã Đằng thì có 15 vạn quân của Đổng Việt rồi. Chuyện trong nhà há để người ngoài mó tay vào sao?! Giả Hủ cùng lắm thuyết được Mã Đằng ngưng tiến binh thôi, chứ có thêm người ngoài thì thành cái cớ cho Lã Bố vu cho là mượn sức gà chợ đá gà nhà trong khi cái án Đổng Trác còn chưa rõ.

Chắc là a Bố còn đang mờ mắt sướng vì diệt được Trác năng định làm luôn 1 cú giết Bát Kỳ Giả Hủ cho thiên hạ oai vía khiếp chơi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
{- Hảo võ nghệ, so với nhị ca ta không hơn không kém.

- Tiên sinh cũng đâu vừa, so với thiếu gia nhà ta cùng một thứ cấp. Hơn nữa, còn cùng là kẻ thích hoa.}

Nhận xét của mr Đức nghe có vẻ thành thật
Còn Tam gia nhận xét hơi bị.... bựa
Ngoài miệng thì "mày so vs nhị ca tao ko hơn ko kém" còn trong lòng thì "sau này nhị ca tao đưa mày về cõi chết đó"
 
???
Cái khoản "nhị ca tao đưa mày về cõi chết" từ đâu ra thế :| Tự chém thêm à :))
 
Chắc là ẩn ý của bác Mưu, Pr cho anh Đức sau này chiến với anh Vũ :))
 
Tới được lúc ấy thì con mình thay mình vào gayvn bàn HPLN với các bạn :x
 
Chắc là ẩn ý của bác Mưu, Pr cho anh Đức sau này chiến với anh Vũ :))

thì đằng nào cũng gặp mà, trong TQDN của LQT thì anh Vũ imba wa', chơi cái kế tạt nước chết ku Đức
 
Cả bố +con cùng bàn chứ lị \:D/
Sợ là bác Mưu chỉ vẽ đến Xích Bích thôi
 
Mà truyện đến tầm năm 2x chết gần hết nhân vật chính :|, từ đó về sau chắc cũng hết lửa. Nên end ở mấy trận hay hay là vừa
 
Chap 357: Kẻ thưởng hoa | Download
 
Bác nào có link down bản tiếng Việt từ đầu đến chương hiện tại ko vậy ?
 
Mã Siêu train int lên rồi hay sao ấy nhỉ :))
 
từ hồi đánh Trường An về anh Mã Đằng mướn gia sư cho thằng con đầu đất , giờ tuy chưa được như anh Phi anh Bố nhưng cũng có thể có được chút đầu óc chém gió như anh Tu rồi
 
Dìm hàng Dương Tu vãi thế =)) em nó chém thì có chém nhưng nguy hiểm thật chứ không phải tỏ ra nguy hiểm đâu :x
 
Back
Top