Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

thì đằng nào cũng gặp mà, trong TQDN của LQT thì anh Vũ imba wa', chơi cái kế tạt nước chết ku Đức

Đó thì có gì là imba, cũng chả có gì là kế cả, Cấm về già lẩm cẩm tự đưa quân vào thế bí, ai đứng trên núi nhìn xuống thì cũng làm dc như Vũ cả. Nếu k phải do Cấm GATO thì Đức đã lấy dc đầu Vũ rồi !
 
Tưởng Kỳ tưởng thế nào,chap mới vừa ngoảnh đi nghoảnh lại đã thấy bay đầu rồi,vẻ cool nghĩ là chắc cũng tiềm năng lắm...
 
^bạn phải hiểu là nó không yếu mà gặp hai siêu nhân mạnh quá mà thôi :-(||> .... mà bên họ Mã có hai chiến tướng quái vật như này hứa hẹn sau này chiến Tào sẽ có những trận đánh kinh điển như hồi đầu HPLN
 
thằng Tu nó thọt thần tượng ma vương của tớ nên tớ cú nó lắm, mấy bác thông cảm
 
Đó thì có gì là imba, cũng chả có gì là kế cả, Cấm về già lẩm cẩm tự đưa quân vào thế bí, ai đứng trên núi nhìn xuống thì cũng làm dc như Vũ cả. Nếu k phải do Cấm GATO thì Đức đã lấy dc đầu Vũ rồi !
Với 1 chữ nếu, ng ta có thể nhét Paris vào trong 1 cái chai mà. Nói nếu thì nói làm gì!!!:|
 
Mình thà tin Bàng Đức chém bay đầu QV còn hơn tin cậu nhét được Paris vào cái chai :|
 
Với 1 chữ nếu, ng ta có thể nhét Paris vào trong 1 cái chai mà. Nói nếu thì nói làm gì!!!:|
Ở đây anti QV lắm. :D

Dù sao thì ổng cũng được phong làm Võ Thánh, được dựng phim ảnh, nghệ thuật, cải lương búa xua nhiều hơn các vị khác. :D
 
Với 1 chữ nếu, ng ta có thể nhét Paris vào trong 1 cái chai mà. Nói nếu thì nói làm gì!!!

Nếu ở ngôi thứ ba nó khác đồng chí ạ, Đức đang thắng thế Vũ thì Cấm đánh kẻng gọi về ko cho đánh tiếp, quả thật là anh minh đức độ :>
 
từ hồi đánh Trường An về anh Mã Đằng mướn gia sư cho thằng con đầu đất , giờ tuy chưa được như anh Phi anh Bố nhưng cũng có thể có được chút đầu óc chém gió như anh Tu rồi

Giết Phương xong còn phá hoại Hà Bắc các kiểu, từng bước chặt vây cánh của 2 phe Đàm, Phương, xử VT chỉ = 1 bức thư, anh Tu nguy hiểm đấy chứ ko phải chỉ gió mát đâu:(.
 
Họ Mã còn có Mã Đại với hot girl Mã Luân Vũ nữa, mà Mã Luân Vũ đã xuất hiện chưa nhỉ?
 
Mã Siêu chơi cái đầu củ chuối quá...nhìn như mấy cái lạp xưởng treo tòng teng =((
 
^ ở đây là HPLN chứ ***** phải '' hội TQDN , TQC hay hội vườn đào'' đâu mà anti QV lắm =)) chờ khoảng chục năm nữa nếu lão Mưu phóng bút đến đoạn Đức vs Vũ thì hãng bàn :)
 
anh Phi có vẻ ko tin tưởng ai bao giờ nhỉ , trước là chú Hỏa giờ đến chú Lượng :))

^ khổ mấy đồng chí đấy có bàn được câu nào về HPLN đâu , chỉ rình vào đây có ai nói về TQDN là phi vào như bắt dc vàng
 
^ Bạn nhắc mình mới để ý , anh Phi có vẻ rất ư là khó tin người mới ... được miêu tả là như anh Bố nhưng khác hơn là khoản đa nghi và không tự phụ , mình thấy hong cách làm việc của anh Phi rất cẩn thận ?@_@?
 
Trong vol 36 thiếu chap 289 à mọi người ?
 
anh Cấm là 1 người rất cẩn trọng và có trách nhiệm, chả phải tự dưng ảnh kêu Đức về trong khi đang thế thắng đâu. dưới ngòi bút của bác Mưu thì ko có chuyện gì là đơn giản cả, mà do mưu kế bám lấy nhau chỉ là người trúng kế thì cho là mọi chuyện đang theo ý nghĩ của mình rồi sau cùng chuốc lấy thất bại.
 
Trận Phàn Thành, phức tạp hóa 1 chút có thể là kế chồng lên kế, rốt cuộc tiền hậu bất nhất mà dẫm vào đuôi nhau, y như trong trận Hạ Bì (HPLN)? Còn Cấm thì dập đầu xin hàng chắc vì quý câu "Còn sống còn làm được việc". Hoặc, giả Vu Cấm là quân cài cắm của Lưu Bị mấy chục năm =))

Giết Phương xong còn phá hoại Hà Bắc các kiểu, từng bước chặt vây cánh của 2 phe Đàm, Phương, xử VT chỉ = 1 bức thư, anh Tu nguy hiểm đấy chứ ko phải chỉ gió mát đâu:(.
Công nhận anh Du làm ăn sạch sẽ trận này. Có điều tay sạch mà mồm hok có sạch nên sau này chết uổng. Hờ, 1 tổn thất lớn cho phe Tào Thực.
 
bọn Hà Bắc thì chỉ được mỗi Đại ca Phương là có đầu óc chứ bọn Thượng Đàm còn lại toàn 1 lũ ham công háo thắng tranh giành quyền lực, ko sớm thì muộn cũng tự diệt nhau thôi, thằng Tu chả làm gì cả. còn vụ giết Viện Thiệu bằng tâm thư càng nêu rõ tính tiểu nhân của thằng này. Trước giêt con đâm lén, sau diệt cha bằng cách chọt. Trang quân tử chả ai hành động như nó nữa đặc biệt là Bát kì những người hiểu rõ Đạo trung nghĩa. bởi thế ku này có giỏi đâm chọt đến đâu cũng ko bao giờ được lọt vào hàng Kì nhân
 
Mình thấy Bát Kỳ ngoài a Lượng với a Úc ra thì a nào cũng vậy cả thôi . Ngoài chiến trường chỉ có sống chết làm j có chơi đẹp với chơi xấu , nổi nhất chắc có lẽ là a Thống . Tài đâm thọt của chú Tu so với a Thống chưa ăn thua j đâu ;))
 
Back
Top