Ngụy Diên trong lịch sử văn võ đều max, khổ cái quá kiêu ngạo và đối đầu thẳng với GCL nhiều lần nên mới ăn sh!t.
Tính công lao thì Ngụy Diên là người cứu Hoàng Trung, cũng là người đánh trận, công thần từ thời Lưu Bị. Trong tất cả công thần, thì cũng là người sống sót cuối cùng sau khi Triệu Vân qua đời. Nhiều lần ra trận yêu cầu đột phá quân địch (kiểu như kế của Griffith trong trận công thành Doldrey bên Berserk) mà bị từ chối.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngụy_Diên
Nếu GCL chịu nghe lời Ngụy Diên thì cũng éo tới nổi Thục thua be bét, xong sau đó Ngụy Diên bị hại chết thì Thục còn lại toàn thành phần chém gió ăn tiền chả làm được con mẹ gì.
Mà công thần cả đời lập bao công lao, trung thành tận tụy như Ngụy Diên mà chỉ vì GCL chết không kịp di chúc, để thằng Dương Nghi nó làm giả di ngôn xong giết hại thì đúng là uổng phí, chết không nhắm mắt.