Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Thục ko có đất? Vẽ chuyện hài à :)) ?

Ăn thì vẫn ăn dc, theo RTK11 là ăn thật nhanh cái Tây Lương để có ruộng, Thượng Dung để có lá chắn mặt Uyển Thành, rồi đắp mền 20 năm ôm Kiếm Các thủ Hán Trung, lúc nào đông quân, lương đầy thì từ Hán Trung, Tây Lương đập Trường An. Thượng Dung 1 mặt chống Uyển Lạc, một mặt móc lốp quân Trường An ra thủ. Ăn dc Trường An chia quân thừa thắng đập nốt Uyển Lạc là coi như ăn dc phần lớn Ngụy rồi :))
Đánh Trường An cần kỳ mưu chứ khoai phết :))
 
Thục ko có đất? Vẽ chuyện hài à :)) ?


Đánh Trường An cần kỳ mưu chứ khoai phết :))
thì cái này là lấy cái campaign năm sau khi Bị chết mà

cái kế này có là 1 kế mô phỏng của Long Trung sách bản hoàn hảo, tức là Thục chiếm dc cả Kinh Tương. Khi đấy thì 1 mặt quân từ Hán Trung đánh Trường An, 1 mặt quân từ Kinh Tương đánh Uyển Lạc. Kế này thay Kinh Tương bằng Thượng Dung, mục đích là ép Ngụy phải chia quân ra chống 2 đường, đồng thời kêu gọi Ngô tấn công dọc bờ Trường Giang.

Kế này không bằng Long Trung sách bản hoàn hảo ở chỗ sức dân và tài nguyên. Bản hoàn hảo là ăn cả Kinh Châu, Tương Dương (kể cả vứt 4 quận cho Tôn Ngô cũng vẫn hơn). Kế này chỉ dùng sức dân của Tây Lương, thêm Thượng Dung và Thục, vốn ko đủ nếu so với Ngụy cầm cả Trung Nguyên, cả Hà Bắc.

Kế này còn có cái hở là nếu tấn công Tây Lương mạnh thì sẽ không đủ quân chống ở Hán Trung. Tuy nhiên nếu ăn dc Thượng Dung thì sẽ đảm bảo mặt phía đông vì từ Uyển ra Thượng Dung hoặc dùng thuyền hoặc đường hẹp.

Map RTK 11 nó có 1 cái nữa là từ Tây Lương, vòng theo cái Vạn Lý Trường Thành thì sẽ đánh thẳng vào địa phận Hà Bắc. Nếu chơi từ màn khăn vàng, dụ dc Lã Bố và Đôn chột thì mỗi anh 1 vạn kỵ binh, chỉ cần 10 turn là chiếm dc Hà Bắc
 
có bộ truyền này, mình nhớ đọc rồi, nhân vật chính là Ngụy Diên, dìm GCL vcl :))

có cả bộ này cơ à
TBjoR9mb.jpg



( tất cả tài liệu từ cả 2 bên thích và ghét đều nói ND sợ Lượng ư )
nguy diên sợ lượng thì chắc lượng phải giỏi mới làm ND sợ

có thể hai người quan hệ vốn tốt nhưng nhà tấn sửa lại ghi chép của trần thọ thì sao


Kế của Diên chắc chắn thành công lúc đó vì Tư Mã ý sau nắm lại quyền nó ra nó thấy nó cũng bảo rồi, nhưng Ý nói là nói dựa trên việc nó biết chắc chắn làm được, Lượng thì không biết. "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng", Lượng túng quá mới hóa liều, Tây Thành gẩy đàn đuổi vạn quân trong khi quần ướt sũng.

hm ... nghĩ vui thì Tư mã Ý hoặc ai đó cố tình nói câu này ra để làm giảm uy tín của Lượng , người theo phe thục sẽ thấy tiếc và nói ông quá cẩn thận , ND nghe được sẽ bất mãn hơn ảnh hưởng tuy nhỏ nhưng những lần trinh phạt hoà rút về càng tích tụ lại

không dám liều ở hang tý ngọ vì sợ thiệt ND nhưng về cuối lại nghĩ cách giết cũng là một mẫu thuẫn nhỏ

hay là cũng lằm trong kế hoạch của hai người để khiến phe Tư mã chủ quan hơn ND sẽ chà trộn vào làm lính
36854861_647008412324163_3118559333965627392_n.jpg



mà thôi vụ ND và Lượng đâu đâu cũng bàn vẫn câu nói và ý nghĩa đấy như là theo khuôn hình cũ vậy


mà sao Tào Tháo nằm ở giữa mọi phía đều có địch mà vẫn chiến thắng được tất cả trong khi thời chiến quốc có những nước nằm ở giữa nhưng khi bị đánh là bại luôn

có phải tuỳ từng thời không

Thời Tào tuy ở giữa nhưng mọi phía đều bận rộn , VT thì đánh chư hầu phương bắc , Lưu Bị thì mới vào đã thế còn phải trông Lữ bố..... , bản thân phe tào lúc đó quân cũng khá đông nhiều người giỏi lại hay cho người đi quấy phá ngầm các thế lực khác , địa thế ở giữa nhưng lại là chỗ lợi ( như thành hứa xương RTK 11 )

còn mấy nước thời chiến quốc nằm ở giữa nhưng lại khó đã thế các nước xung quanh lại mạnh không gặp vấn đề gì nhiều
 
có cả bộ này cơ à
TBjoR9mb.jpg



( tất cả tài liệu từ cả 2 bên thích và ghét đều nói ND sợ Lượng ư )
nguy diên sợ lượng thì chắc lượng phải giỏi mới làm ND sợ

có thể hai người quan hệ vốn tốt nhưng nhà tấn sửa lại ghi chép của trần thọ thì sao




hm ... nghĩ vui thì Tư mã Ý hoặc ai đó cố tình nói câu này ra để làm giảm uy tín của Lượng , người theo phe thục sẽ thấy tiếc và nói ông quá cẩn thận , ND nghe được sẽ bất mãn hơn ảnh hưởng tuy nhỏ nhưng những lần trinh phạt hoà rút về càng tích tụ lại

không dám liều ở hang tý ngọ vì sợ thiệt ND nhưng về cuối lại nghĩ cách giết cũng là một mẫu thuẫn nhỏ

hay là cũng lằm trong kế hoạch của hai người để khiến phe Tư mã chủ quan hơn ND sẽ chà trộn vào làm lính
36854861_647008412324163_3118559333965627392_n.jpg



mà thôi vụ ND và Lượng đâu đâu cũng bàn vẫn câu nói và ý nghĩa đấy như là theo khuôn hình cũ vậy


mà sao Tào Tháo nằm ở giữa mọi phía đều có địch mà vẫn chiến thắng được tất cả trong khi thời chiến quốc có những nước nằm ở giữa nhưng khi bị đánh là bại luôn

có phải tuỳ từng thời không

Thời Tào tuy ở giữa nhưng mọi phía đều bận rộn , VT thì đánh chư hầu phương bắc , Lưu Bị thì mới vào đã thế còn phải trông Lữ bố..... , bản thân phe tào lúc đó quân cũng khá đông nhiều người giỏi lại hay cho người đi quấy phá ngầm các thế lực khác , địa thế ở giữa nhưng lại là chỗ lợi ( như thành hứa xương RTK 11 )

còn mấy nước thời chiến quốc nằm ở giữa nhưng lại khó đã thế các nước xung quanh lại mạnh không gặp vấn đề gì nhiều
vị lão nương này nên học thêm về địa lý
Sông giúp Ngô thủ thì cũng giúp Tháo thủ, thủy binh 2 bên đều có
Núi giúp Thục thủ thì Thục cũng ko dễ mà hành quân ra
chưa kể, trung tâm lớn của Tháo đều nằm ở Lạc Dương đổ về
 
Viết thế cho có đà thôi, chứ anh Lượng đánh đấm có ra gì đâu
Chiến dịch quân sự thời trước là do Bị, Thống, Chính đảm nhiệm mà
Nhảm nhí. Bị từ hồi đi dẹp khăn vàng đến sau hội minh cũng đánh thắng không ít sứ quân. Ngay cả Tào Tháo từ trước khi cắn dc đất Viên Thiệu đánh cũng thua bể mặt mém chết mấy lần chứ có hay ho gì.
 
Nhảm nhí. Bị từ hồi đi dẹp khăn vàng đến sau hội minh cũng đánh thắng không ít sứ quân. Ngay cả Tào Tháo từ trước khi cắn dc đất Viên Thiệu đánh cũng thua bể mặt mém chết mấy lần chứ có hay ho gì.
lảm nhảm clg thế thanh niên
 
Tôi thì thấy trong truyện này Diên sai Lượng đúng, đánh trận sinh mạng sĩ tốt đáng quý, đâu phải cứ dũng mãnh liều mà ăn?
Đấy là còn chưa nói đến việc Lượng dẫn quân đi xa cả trăm dặm, đánh thua 1 trận là lỗ nặng hơn bọn Ngụy phòng thủ rất nhiều rồi. Rõ ràng phải tuần tự tiệm tiến, ko chắc ăn ko chơi.
 
Hê hê. Ca ngợi Diên thì cũng nên xem qua chính sách tiến quân của Lượng ngay sau đó thế nào. Mã Tốc mà ko chơi ngu thì thế sẽ ra làm sao?!
 
Lượng tính ra chơi sang. Nhân tài đã ít mà cứ khoái đem ra chém vì mấy tội nhỏ.
 
Ku Tốc lập quân lệnh trạng thì chém thôi , quân lệnh như sơn , ai mặt dày như mỹ nhiệm công :1cool_look_down:
 
Tôi thì thấy trong truyện này Diên sai Lượng đúng, đánh trận sinh mạng sĩ tốt đáng quý, đâu phải cứ dũng mãnh liều mà ăn?
Đấy là còn chưa nói đến việc Lượng dẫn quân đi xa cả trăm dặm, đánh thua 1 trận là lỗ nặng hơn bọn Ngụy phòng thủ rất nhiều rồi. Rõ ràng phải tuần tự tiệm tiến, ko chắc ăn ko chơi.
thím nói dũng mãnh làm tôi nhớ đến Hạng Vũ khi xưa, ở bên thớt voz có 1 thớt nói về Hạng Vũ đúng y như thím nói
 
Ku Tốc lập quân lệnh trạng thì chém thôi , quân lệnh như sơn , ai mặt dày như mỹ nhiệm công :1cool_look_down:
chính xác quân lệnh như sơn, giống như thời Vietnam war, các chiến sĩ của chúng ta cũng lập quân lệnh trạng rất nghiêm.
 
chính xác quân lệnh như sơn, giống như thời Vietnam war, các chiến sĩ của chúng ta cũng lập quân lệnh trạng rất nghiêm.
Quân lệnh trạng vẫn có đến ngày nay à? :-$ Thế đợt thua Mậu Thân chắc tử hình cả mớ? :-o
 
Quân lệnh trạng vẫn có đến ngày nay à? :-$ Thế đợt thua Mậu Thân chắc tử hình cả mớ? :-o
quan trọng là có lập quân lệnh trạng hay ko thôi. Quân lệnh trạng là chỉ huy muốn thế kia nhưng tôi muốn thế này, nếu ko dc thế này thì tôi xin chết các kiểu. Chứ làm theo lệnh của chỉ huy, chứ có lỗi của bản thân đâu mà phải chịu quân lệnh trạng (trừ trường hợp tắc trách hoặc gì đó lỗi chủ quan dẫn đến thua)
 
quan trọng là có lập quân lệnh trạng hay ko thôi. Quân lệnh trạng là chỉ huy muốn thế kia nhưng tôi muốn thế này, nếu ko dc thế này thì tôi xin chết các kiểu. Chứ làm theo lệnh của chỉ huy, chứ có lỗi của bản thân đâu mà phải chịu quân lệnh trạng (trừ trường hợp tắc trách hoặc gì đó lỗi chủ quan dẫn đến thua)
Vụ thằng Mã Tốc nó làm gì trái với GCL lúc ở doanh trại (Ban đầu) mà phải lập quân lệnh trạng nhỉ?
 
Vụ thằng Mã Tốc nó làm gì trái với GCL lúc ở doanh trại (Ban đầu) mà phải lập quân lệnh trạng nhỉ?
Theo TQDN thì Nhai Đình là cứ điểm quan trọng, Mã Tốc xin đi giữ, GCL bảo là chỗ này hiểm yếu mất là quân bại (nhiều tướng đề nghị những tướng có kinh nghiệm như Ngụy Diên.. phòng thủ nhưng GLC lại tin Mã Tốc), Mã Tốc bảo nếu mất Nhai Đình xin chịu chết nên mới lập quân lệnh trạng. Chứ chỗ này mà để Ngụy Diên thủ thì sao mất dễ dàng thế được.
Lập quân lệnh trạng ở đây thì là thể hiện ý chí quyết tâm của Mã Tốc khi lần đầu được giao tiên phong trận lớn :))
 
Theo TQDN thì Nhai Đình là cứ điểm quan trọng, Mã Tốc xin đi giữ, GCL bảo là chỗ này hiểm yếu mất là quân bại (nhiều tướng đề nghị những tướng có kinh nghiệm như Ngụy Diên.. phòng thủ nhưng GLC lại tin Mã Tốc), Mã Tốc bảo nếu mất Nhai Đình xin chịu chết nên mới lập quân lệnh trạng. Chứ chỗ này mà để Ngụy Diên thủ thì sao mất dễ dàng thế được.
Lập quân lệnh trạng ở đây thì là thể hiện ý chí quyết tâm của Mã Tốc khi lần đầu được giao tiên phong trận lớn :))
Vậy thì do GCL cử Mã Tốc đi nhưng không kèm thêm tướng nào thêm. Đâu ai ép GCL cử mỗi mình Mã Tốc đi đâu :))
 
Back
Top