Leland
Mr & Ms Pac-Man
- 30/1/08
- 239
- 22
Dm giọng sặc mùi mấy thằng vườn đào hồi xưa
Lại còn bịa ra tình tiết dí vào mồm tác giả
Tào tháo cưỡi xích thố bị lùa như chó, đến lúc đưa ngựa cho vũ thì loại tướng hạng 2 như sách dựng cmn tóc gáy lên về phải xạo hồ bách thảo là tại ngựa
Thế mà thằng óc này về chém như thật![]()
Link truyện vẫn còn ở trên, Chap 305 Tào Tháo cưỡi Xích Thố toàn bỏ chạy nên ngựa Tôn Sách không thấy mặt chỉ thấy mông, tới khi Quan Vũ cưỡi lên ở Chap 306 thì quay mặt lại, ngựa Tôn Sách trông thấy kỳ dị vì vốn ở phương Nam đâu thấy loài nào mặt mũi kỳ dị thế này bao giờ nên sợ không đuổi theo, có gì quá khó hiểu với cậu?
Mưu ấy phải tính là của Tào Tháo đánh ngựa Xích thố lại bảo vệ mạng cho Quan Vũ, chứ cưỡi ngựa thường thì Quan Vũ bị Tôn Sách hoặc Lã Mông giết ngay ở Chap 306 rồi 
Tôn Sách 1 hit Trương Liêu ngã ngựa, Quan Vũ mà giỏi thật thì đứng đó solo, chạy ra cắn trộm 1 phát rồi cúp đít bỏ chạy. Tôn Sách anh hùng giận run cả người vì con ngựa mất dậy làm hỏng chuyện lớn đó.
Cả truyện ngoài ăn hôi chém trộm ra thì Quan Vũ không làm được 1 chiến công nào. Nếu có thì mời cậu kể ra, post luôn link chapter đó lên

Nếu không post được thì câu “xạo hồ bách thảo” với “óc” gửi lại cho bản thân và gia đình cậu dùng

Chỉnh sửa cuối:


không gắn cái mác Tam quốc vào mà bán được ngần ấy năm đến nay đấy