jindodinho999
Youtube Master Race
- 18/10/11
- 20
- 0
Chào các bạn mình mới đọc HPLN đến hồi 208 khúc cuối ko biết anh 6 gặp ai mà để chủ Lưu Sủng bị anh Ý sai người ám sát dể vậy. Có lẻ là anh 7 hay là anh 8
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Xin nhờ các bác giúp em trả lời một số vấn đề mà em thắc mắc trong chiến dịch Lạc Dương (Thành Hạ Nhất Tụ), mặc dù đã xem lại vài lần + xem cả thông tin trên wiki của Hội nhưng vẫn không tìm thấy câu trả lời chắc chắn:
(Là để giúp nhân dân Lạc Dương chạy thoát, hay ngay từ đầu đã đầu quân cho quân Quan Đông và theo Viên Thiệu nhập thành, hay là sau khi biết quân Viện Thiệu bị phục kích thì 3 người đó đến để giải cứu)
- Mục đích của anh em Lưu, Quan, Trương khi đến Lạc Dương là gì?
(Là do Đổng Trác hiểu được Lưu Bị vì bá tánh nên giải cứu Viên Thiệu? Nhưng nếu có là vậy đi chăng nữa thì cũng không nên thả 3 người họ, bởi vì dù sao đi nữa thì 3 anh em họ dám xông vào kề dao lên cổ chủ tướng địch, như vậy cũng đủ biết là họ không tầm thường, thả đi như vậy làm sao Đổng Trác biết được mình có "dưỡng hổ di họa" hay không)
- Tại sao Đổng Trác lại dễ dàng tha cho 3 người đó?
Theo em thì 3 anh em Lưu, Quan, Trương nhập thành là để giải cứu Viện Thiệu, vì nếu Viên Thiệu bị bắt hoặc bị giết thì phía Bắc sẽ loạn, mà như vậy thì bá tánh sẽ càng khổ.
Nhưng dù có đúng là như vậy thì em cũng cần các cao nhân trong đây xác nhận và chỉ bảo thêm.![]()
_ 3 người Lưu, Quan, Trương vốn là một đạo kì binh của quân Quan Đông. Nhưng Viên Thiệu không hề điều khiển được họ. Họ nhập thành chuyến này là vì dẫn đường và đoạn hậu cho Viên Thiệu, vì quân Quan Đông không có ai thông thạo Lạc Dương. Mặt khác, họ cũng có những mục đích riêng của mình, đó là cứu bá tánh.
_ Đổng Trác tha cho họ đi vì thấy được họ cũng là những ngừoi muốn thay đổi thời đại như hắn và chính Lưu Bị cũng không muốn giết Đổng Trác, vì giết Đổng Trác xong quân Quan Đông không còn mục tiêu, thiên hạ sẽ càng loạn. Cái thứ 2 nữa, Đổng Trác cũng e dè thực lực của 3 người xuất quỷ nhập thần này khi mà Lữ Bố đã rời đi để giết Hỏa, trong khi chưa biết 3 người này còn có phục binh hay không.
Chưa kể lúc anh Thiệu ngồi chễm chệ trên ngai rồng thì 3 anh Lưu Quan Trương còn đang lạc đường và nhờ anh Hỏa bật GPS chỉ đường dùm kìa. Đoạn sau 3 anh này ở lại chặn hậu là vì trước đó anh Hỏa đã lập thành tích 1 mình tóm được anh Trác, thế 3 anh kia mới tận dụng cơ hội ngàn năm có 1 đó mà chặn hậu được, chứ bình thường để chặn hậu thì cần cả 1 đạo quân chỉ mình 3 anh này sao đủ sức mà đòi chặn hậu? 
Thế à, thế mà mình cứ tưởng 3 anh Lưu Quan Trương đến Lạc Dương sơ múi chứ, chứ đến tận chiến dịch Quan Vũ chém Hoa Hùng cả lũ tướng của quân Quan Đông còn chả biết 3 anh này là ai, lúc ấy vẫn mang danh Mã cung thủ, lực lượng thì 1 mống cũng không có thì kỳ binh nỗi gìChưa kể lúc anh Thiệu ngồi chễm chệ trên ngai rồng thì 3 anh Lưu Quan Trương còn đang lạc đường và nhờ anh Hỏa bật GPS chỉ đường dùm kìa. Đoạn sau 3 anh này ở lại chặn hậu là vì trước đó anh Hỏa đã lập thành tích 1 mình tóm được anh Trác, thế 3 anh kia mới tận dụng cơ hội ngàn năm có 1 đó mà chặn hậu được, chứ bình thường để chặn hậu thì cần cả 1 đạo quân chỉ mình 3 anh này sao đủ sức mà đòi chặn hậu?
![]()
"Suýt nữa thì quên, ta còn một đạo kì binh không thể điều khiển được !!!"_đọc lại xem anh Thiệu đã nói gì khi vừa bị bắt"Suýt nữa thì quên, ta còn một đạo kì binh không thể điều khiển được !!!"
_đọc lại tập 4 xem thử có đoạn nào LB hỏi đường anh Hỏa không ? Hay là anh Hỏa sẽ mở đường cho anh Bị dẫn bá tánh đi vì anh Hỏa đang mang danh quân Đổng Trác ?
_chính vì 3 anh này xuất hiện quá bất ngờ nên làm cho Đổng Trác e ngại ko biết có bao nhiêu thực lực nên mới dễ dàng đoạn hậu cho Viên Thiệu và Tàn Binh đi được. Việc bắt Đổng Trác là do Hỏa, nhưng chặn hậu là do 3 anh này. Đọc kĩ lại sẽ thấy, khi LB đứng nc vs Đổng Trác thì QV đã dẹp hết đống lâu la bảo kê cho anh Trác rồi. Hoa Hùng thì đứng rất xa ở dưới kia. Còn vì sao 3 anh ý thoát được thì do trí tưởng tượng của độc giả, như việc làm sao mà anh Hủ lấy đầu Lý Túc vậy.


Anh Thiệu nói cho có vẻ thế thôi, chả nhẽ mang danh chủ tướng quân Quan Đông lại không biết người của mình, chứ thật tình mình chẳng thấy có cái gì biểu hiện là mấy anh kia là kỳ binh của anh Thiệu cả, đơn thương độc mã vào Lạc Dương, lực lượng 1 người còn không có trong khi anh Thiệu sau màn lừa bịp của 2 anh Vũ Phi ở mãi tập đụng độ với Lưu Bị sau này mới bàng hoàng (do bị lừa) về thực lực của anh Bị chứ trước đó vẫn còn coi thường. Anh Thiệu thì đến anh Phương cũng nhận xét là chỉ ưa vẻ bề ngoài thì việc phát ngôn ra vẻ thế là chuyện nhỏ
Vụ 3 anh kia gặp anh Hỏa mấu chốt là ở chỗ 3 anh này vào Lạc Dương sau anh Thiệu cả ngày giời thì dẫn đường, đoạn hậu cái gì. Sau này đoạn 3 anh Lưu Quan Trương solo Nhan Lương Văn Xú cứu anh Hỏa thì anh Thiệu còn như chả biết 3 anh này, còn khinh rẻ 3 anh này là hạng kém cỏi (sau Nhan Lương Văn Xú ăn đòn mới tỉnh) thì chuyện anh Thiệu nhờ cậy 3 anh này dẫn đường đoạn hậu khi vào Lạc Dương cách đó gần chục tập là chuyện gần như là không tưởng.
Còn đoạn 3 anh kia đoạn hậu cho Tàn binh và anh Thiệu té được, đơn giản là vì 3 anh ấy đang dí dao vào cổ anh Trác thì quân Tây Lương đố dám đuổi theo. Anh Vũ dẹp cái đám quân anh Trác là vì bọn đó mon men mò lên cứu chủ đang bị uy hiếp thôi. Đấy mới là mục đích chính của anh Bị bên cạnh việc lý giải là giết anh Trác thì thiên hạ càng loạn, đơn thương độc mã uy hiếp anh Trác trước cả rừng quân Tây Lương để quần hùng rút lui là 1 thành tích tuyệt vời để tô điểm uy danh cho anh Bị trong quá trình tạo dựng uy danh cho anh ấy. Tiếc là thành tích ấy không được nhiều người biết lắm, không nổi như vụ 3 vs 1 với anh Bố sau này trước sự chứng kiến của quân Quan Đông![]()
Anh Thiệu nói cho có vẻ thế thôi, chả nhẽ mang danh chủ tướng quân Quan Đông lại không biết người của mình, chứ thật tình mình chẳng thấy có cái gì biểu hiện là mấy anh kia là kỳ binh của anh Thiệu cả, đơn thương độc mã vào Lạc Dương, lực lượng 1 người còn không có trong khi anh Thiệu sau màn lừa bịp của 2 anh Vũ Phi ở mãi tập đụng độ với Lưu Bị sau này mới bàng hoàng (do bị lừa) về thực lực của anh Bị chứ trước đó vẫn còn coi thường. Anh Thiệu thì đến anh Phương cũng nhận xét là chỉ ưa vẻ bề ngoài thì việc phát ngôn ra vẻ thế là chuyện nhỏ
Vụ 3 anh kia gặp anh Hỏa mấu chốt là ở chỗ 3 anh này vào Lạc Dương sau anh Thiệu cả ngày giời thì dẫn đường, đoạn hậu cái gì. Sau này đoạn 3 anh Lưu Quan Trương solo Nhan Lương Văn Xú cứu anh Hỏa thì anh Thiệu còn như chả biết 3 anh này, còn khinh rẻ 3 anh này là hạng kém cỏi (sau Nhan Lương Văn Xú ăn đòn mới tỉnh) thì chuyện anh Thiệu nhờ cậy 3 anh này dẫn đường đoạn hậu khi vào Lạc Dương cách đó gần chục tập là chuyện gần như là không tưởng.
Còn đoạn 3 anh kia đoạn hậu cho Tàn binh và anh Thiệu té được, đơn giản là vì 3 anh ấy đang dí dao vào cổ anh Trác thì quân Tây Lương đố dám đuổi theo. Anh Vũ dẹp cái đám quân anh Trác là vì bọn đó mon men mò lên cứu chủ đang bị uy hiếp thôi. Đấy mới là mục đích chính của anh Bị bên cạnh việc lý giải là giết anh Trác thì thiên hạ càng loạn, đơn thương độc mã uy hiếp anh Trác trước cả rừng quân Tây Lương để quần hùng rút lui là 1 thành tích tuyệt vời để tô điểm uy danh cho anh Bị trong quá trình tạo dựng uy danh cho anh ấy. Tiếc là thành tích ấy không được nhiều người biết lắm, không nổi như vụ 3 vs 1 với anh Bố sau này trước sự chứng kiến của quân Quan Đông![]()
Kỳ binh thì cần quái gì binh đông, cái cần của kỳ binh chính là bất ngờ, chớp nhoáng, ko ai có thể ngờ được.cái đấy ko phải 3 anh ý làm thì ai làm ? Anh Hỏa khi đang trọng thương ? Tàn Binh khi mỗi người ăn 1 kích à ? Hay là cha con Viên Thiệu ?Còn đoạn 3 anh kia đoạn hậu cho Tàn binh và anh Thiệu té được, đơn giản là vì 3 anh ấy đang dí dao vào cổ anh Trác thì quân Tây Lương đố dám đuổi theo.


mà cũng chuẩn bị bắt đầu đến lùm xùm vụ nhà đất vay trả trả vay cái Kinh Châu đây mà =)Các bác cho em hỏi thằng cha Lưu Sủng là nhân vật chế hay có thật vậy? sao lên google tìm thì có nhưng mà tới tận năm 900 lận sao bay về tam quốc hay vậy

Qua chap này thấy Quách Gia có ý giao phó cho TMY nhiệm vụ đối phó với 5 6 7, vậy là TMY lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, Quách Gia kỳ này chết tức tưởi rồi![]()
_ đã bảo là anh ấy bảo là "đạo kì binh không điều khiển được" cơ màKỳ binh thì cần quái gì binh đông, cái cần của kỳ binh chính là bất ngờ, chớp nhoáng, ko ai có thể ngờ được.
thực tế là sau lần đó, VT hứa cho 3 anh ý chút danh vọng, cơ mà rốt cuộc thì chỉ là mã cung thủ, do VT vẫn còn coi khinh 3 người.
_ có gì chứng minh 3 người đó vào thành sau anh Thiệu ? Còn bạn nói đoạn Nhan Lương Văn Sú solo Vũ,Phi mà anh Thiệu ko biết 3 người này thì mời bạn về đọc lại tập 7. Nhé.
_
cái đấy ko phải 3 anh ý làm thì ai làm ? Anh Hỏa khi đang trọng thương ? Tàn Binh khi mỗi người ăn 1 kích à ? Hay là cha con Viên Thiệu ?
Nhắc lại đoạn trên, khi mà VT nhớ ra rằng hắn còn một đạo kì binh là có nghĩa là hắn vốn đã biết dc sự hiện diện của 3 anh em kia, nhưng thực tế hắn ko thể nắm đc là họ làm gì và đi đâu.
, Câu của Thiệu là suy nghĩ nội tâm, tức là chả chém gió cho thằng nào nghe để đánh lạc hướng cả => Thiệu đã biết là quân ta vẫn còn 1 đạo quân nữa...ko biết cậu có phải là trợ lí Trần Mưu ko mà suy ra được câu đấy còn có nghĩa khác
Công nhận là trong HPLN cái twist nằm trong câu chữ nhiều, nhưng cái đoạn đó thì đào nát cũng ko ra twist được đâu...