Phù Vân
Mr & Ms Pac-Man
- 3/5/11
- 193
- 8
Ignore con troll và cái clone của nó đi cho tớ nhờ, cãi nhau với mấy đứa kiểu tự suy ra twist của truyện dù nó ko có thì đến tết cũng chả xong.
Về vụ Lạc Dương, việc Thiệu vào Lạc Dương ko có gì là bí mật cả, chứng cứ thì xem lại chap về việc Tôn Kiên tìm ra ngọc tỉ. Mục tiêu của Viên Thiệu khi hiệu triệu liên quân là vào Lạc Dương cứu chúa, thì làm sao mà phải giữ bí mật. Thứ mà ông ta giữ bí mật là việc vào Lạc Dương lấy ngọc tỉ ( lúc này đang trong tay nội gián của Viên Thiệu - Là tên lính bị chết mà quân Tôn Kiên gặp được, y đã ném ngọc tỉ xuống giếng ).
Vì đi vô lấy ngọc tỉ cần nhanh chóng nên mới phải đi đường khác, vào thành nhanh hơn quân Tôn Kiên. Thực tế khi Tôn Kiên tới nơi thì chỉ còn thấy thành cháy. Viên Thiệu đã thoát rồi ( dù ko lấy được ngọc ). Nội cái câu, chiến dịch Lạc Dương chỉ mỗi Viên gia tham gia là đã đem giục cái mớ giả thuyết vô căn cứ của cậu đi được rồi.
Reply nốt rồi đưa vô list.
Tôn gia là thông gia của Viên gia, chiến dịch Lạc Dương họ Viên để cả Hoàng Cái và Tôn Thục tham gia tức là Viên gia đã tiết lộ thông tin và để Tôn gia tham gia cùng là chuyện đương nhiên. Vấn đề là Tôn Kiên vào Lạc Dương sau Viên gia chán, Tôn Kiên vào Lạc Dương vớ được ngọc tỷ là lúc Thiệu đã chuồn, Trác đã rút, cung thất khói lửa ngập tràn. Viên gia vào Lạc Dương bí mật ở chỗ nó ém thông tin để Viên gia là người đầu tiên vào Lạc Dương trước các sứ quân khác, chứ điều động cả đạo quân lớn như thế vào Lạc Dương sớm muộn gì các chư hầu khác cũng biết. Nó là thế đấy bạn ạ. Người như bạn thì mềnh cũng chẳng thích dính vào, chẳng qua thắc mắc của bạn cũng thuộc vấn đề đang bàn thì mềnh nói thôi.
---------- Post added at 19:31 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
bạn Phù Vân nếu thực tình ko phải troll thì mời bạn lên fanpage trên Facebook để chúng ta nói tiếp. Vậy nhé.
Mềnh không thích cái trò FB lắm, có vấn đề gì cứ nói đây thôi, ở đây cũng tốt, có vấn đề gì sao mà phải lên FB?
---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
Theo mình vấn đề là Thiệu thuê( nhờ) 3 anh em lưu quan trương làm dẫn đường tới lạc dương nhưng khi tới rồi thì lại không thể điều khiển được họ mà phải để học đi lung tung.
=> đây chính là đạo kỳ binh mà viên thiệu nói, Thiệu biết bọn họ ko phải là kẻ tầm thường nhưng cũng ko ngờ là họ lại cứu thoát được mình.
Vấn đề là các bạn có suy nghĩ rằng Thiệu thuê/nhờ/mượn/vv...vv 3 anh em Lưu Quan Trương có còn cơ sở nào để dẫn chứng cho điều đó ngoài mỗi câu của anh Thiệu không? Thiệt tình, dựa vào mỗi cái câu ấy rồi suy luận đủ kiểu là mượn Công Tôn Toản, rồi là nhờ dẫn đường, vv...vv. Các bạn quên là Thiệu trước kia làm quan ở Lạc Dương chán chê à, chả lẽ còn lạ đường lạ cái mà nhờ 3 cái thằng ất ơ tận đẩu đâu dẫn đường. Chưa kể 1 tướng lĩnh dẫn đại quân xâm nhập thành trì bao giờ cũng có chuẩn bị, người dẫn đường trong quân chả thiếu, họ Viên mấy đời Tam Công làm quan ở kinh thành thuộc hạ rành Lạc Dương đầy rẫy, hà cớ gì phải đi mượn người ngoài để ảnh hưởng đến bí mật quân cơ. Suy luận hài hước thế mà cũng cố mà bám vào cái câu chém của anh Thiệu mà suy luận cho được.
Thôi dừng ở đây cho nó lành.




Chưa kể lúc anh Thiệu ngồi chễm chệ trên ngai rồng thì 3 anh Lưu Quan Trương còn đang lạc đường và nhờ anh Hỏa bật GPS chỉ đường dùm kìa. Đoạn sau 3 anh này ở lại chặn hậu là vì trước đó anh Hỏa đã lập thành tích 1 mình tóm được anh Trác, thế 3 anh kia mới tận dụng cơ hội ngàn năm có 1 đó mà chặn hậu được, chứ bình thường để chặn hậu thì cần cả 1 đạo quân chỉ mình 3 anh này sao đủ sức mà đòi chặn hậu? 
Bẫy đâu mà bẫy, Thành Hạ Nhất Tự chỉ có nghĩa là quân Trác sẽ té khỏi Lạc Dương, mà quân Trác đúng là rút khỏi Lạc Dương về Trường An còn gì, chứ Thành Hạ Nhất Tự đâu có cấm quân anh Trác nấn ná ở lại Lạc Dương thêm chút xíu trước khi rút đi đâu 