Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

quân lực thua địch gấp 10 lần mà cũng thắng đc đúng là chế
truyện này chỉ kéo dài câu khách rẻ tiền cái bộ truyện này đã như shjt , bọn trong topic này cũng chả khá hơn gì =) ai cũng tưởng mình là bát kỳ nói giọng như bố người ta
1 mình tào tháo mà có tới 3 đứa trong bát kỳ + tư mã ý giúp sức , còn thêm cả đống tướng siêu nhân trâu bò , ko cần coi cũng biết ai thắngquân lực thua địch gấp 10 lần mà cũng thắng đc đúng là chế
truyện này chỉ kéo dài câu khách rẻ tiền
giờ mới thấy mình đọc cái thứ này phí thời gian thật



Vụ khống chế Trác thì mềnh nói rồi, 3 người họ là thuận nước đẩy thuyền sau khi Hỏa đã tóm được Trác thì họ tình nguyện ở lại cầm giữ Trác thay Hỏa để Tàn Binh và Thiệu rút, chứ không có chú Hỏa tóm được Trác trước đó thì đừng có mà mơ mà đòi 3 người họ tóm được Trác


cái bộ truyện này đã như shjt , bọn trong topic này cũng chả khá hơn gì =) ai cũng tưởng mình là bát kỳ nói giọng như bố người ta
1 mình tào tháo mà có tới 3 đứa trong bát kỳ + tư mã ý giúp sức , còn thêm cả đống tướng siêu nhân trâu bò , ko cần coi cũng biết ai thắngquân lực thua địch gấp 10 lần mà cũng thắng đc đúng là chế
truyện này chỉ kéo dài câu khách rẻ tiền
giờ mới thấy mình đọc cái thứ này phí thời gian thật

^ bắt đầu giở giọng bố đời rồi đấy...
Có mỗi Hỏa và Liêu mà làm đại quân Viên Thượng rối bời toán loạn thì cỡ 2 vạn nhân địch bác nào cũng ngang ngửa chiến thần Lữ Bố thì chặn hậu khác gì trò trẻ con...
thêm tí dẫn chứng cho bạn IQ cao này được mở mắt vậy...
http://truyen.vnsharing.net/Truyen/...fanpage/Hoi-038-Theo-mai-khong-buong?id=23469
Quan Vũ:"đã là quân đoạn hậu của Viên Thiệu thì tự có cách thoát thân"...
Cậu mới là thể loại chém gió bốc phét...đọc 1 hiểu nửa mà nghĩ ta đây hiểu 10, Câu của Thiệu là suy nghĩ nội tâm, tức là chả chém gió cho thằng nào nghe để đánh lạc hướng cả => Thiệu đã biết là quân ta vẫn còn 1 đạo quân nữa...ko biết cậu có phải là trợ lí Trần Mưu ko mà suy ra được câu đấy còn có nghĩa khác
Công nhận là trong HPLN cái twist nằm trong câu chữ nhiều, nhưng cái đoạn đó thì đào nát cũng ko ra twist được đâu...
Còn đến tập 7 thì Thiệu đã biết danh Lưu Quan Trương rồi nhưng chưa tin vụ đánh bại Bố, do Thiệu ko thấy tận mắt còn danh Bị lúc đó đã nổi lềnh phềnh (do danh Hoàng Thúc thì chưa công bố chính thức...)

cái bộ truyện này đã như shjt , bọn trong topic này cũng chả khá hơn gì =) ai cũng tưởng mình là bát kỳ nói giọng như bố người ta
1 mình tào tháo mà có tới 3 đứa trong bát kỳ + tư mã ý giúp sức , còn thêm cả đống tướng siêu nhân trâu bò , ko cần coi cũng biết ai thắngquân lực thua địch gấp 10 lần mà cũng thắng đc đúng là chế
truyện này chỉ kéo dài câu khách rẻ tiền
giờ mới thấy mình đọc cái thứ này phí thời gian thật

Hê hê nói thật chứ, nếu là bạn thì bạn có dám cắt cứ có 3 chú mà khi đó bạn cũng không biết thực lực ra sao để làm nhiệm vụ chặn hậu cả đại quân Đổng Trác cho bạn rút không mà phán ghê thế? Lại còn lôi Liêu với Hỏa chặn quân Viên Đàm để dẫn chứng mới sợ. Chỉ riêng việc để lại có 3 thằng để chặn hậu chống cả đại quân đã là 1 việc ngu không thể tả được rồi lại còn thêm cái bệnh Superman hóa, việc cóc gì dù khó đến đâu cũng chỉ cần lôi 1, 2 superman là đủ thì nghỉ đi đọc HPLN làm gì, bật HBO mà xem Superman cho nó lành
Hê hê mềnh thấy chính bạn cũng thừa nhận là đến tập 7 Thiệu còn nghi ngờ năng lực của 3 người Lưu Quan Trương, thế thì theo bạn khả năng Thiệu điều họ làm kỳ binh rồi chặn hậu này nọ ở tít tập 2, tập 3 cao được đến đâu?
Suy ra nghĩa khác từ câu nói của Viên Thiệu là tại sao à? Là tại vì tướng soái điều khiển quân đội, mà quân mới đến là quân nào còn đếch biết thì chứng tỏ đám quân mới đến ấy đếch phải do ông ta lên kế hoạch điều động, cũng có nghĩa là đếch phải quân của ông ta, vậy thôi. Nên nhớ quân Quan Đông vào Lạc Dương hoàn toàn là quân họ Viên (vì Thiệu muốn qua mặt các chư hầu khác) chứ tuyệt nhiên không có đám quân Quan Đông của các chư hầu khác. Ông ta nói thế đơn giản là vì bệnh hình thức, cứ tưởng đó là đám quân của 1 tướng lĩnh nào đó dưới quyền ông ta mà ông ta không biết, vậy thôi.
Chứ Thiệu vào Lạc Dương trước các chư hầu khác là vì muốn qua mặt họ, thì việc ông ta chỉ dám sử dụng quân Viên Gia chứ không dám sử dụng quân Quan Đông của chư hầu khác là chắc chắn, thì cái chuyện mời Lưu Bị vốn chẳng thân thích gì lại thuộc quân Quan Đông là điều mới nghe đã thấy có thể thực hiện rồi. Chỉ có các bạn thích suy diễn này nọ mà không hiểu điều mấu chốt mới nghĩ đến chuyện Thiệu nhờ Lưu Bị dẫn đường đoạn hậu này nọ thôi.![]()
Nói thật mềnh đây cũng chẳng thích thú gì việc nói chuyện gay gắt với các bạn, nhưng các bạn ở đây theo cá nhân mềnh thấy là quá bá đạo, hiểu nội dung truyện quá đơn giản mà lại có thái độ bố đời, người khác nói 1 câu là y rằng kêu về đọc lại truyện, thái độ cực kỳ kênh kiệu. Mềnh đây chỉ có chửi đổng mấy câu thôi, chứ về nội dung thì vẫn nói năng và phân tích cặn kẽ, tuyệt chẳng có cái thái độ kênh kiệu như 1 số bạn trong này đâu. Thôi thế thôi nhé, dừng lại ở đây cho khỏe.


thế thì phắng dùm cho thằng bại não
btw, bạn Vân Phù gì ở trên
_ bạn nói VT gì đến tập 7 mới biết 3 người đó thì bạn quả là cãi cùn. Sau khi thoát nạn trở về, VT đã lờ đi cái ân nghĩa của 3 người, mà lại để cho VP dùng cái danh mã cug thủ của họ để khích tướng. Đọc kĩ lại tập 6 thì sẽ thấy đoạn dc gọi vào trướng Trương Phi đã nói gì về VT. Chưa kể tới đoạn anh Vũ ra trận, VT và VP đều có mặt ở đó
Thực lực của Phi vs Bị thì có khi họ ko biết, nhưng Vũ thì chắc chắn phải biết, vì nhờ Vũ chém Hoa Hùng thì Phương mới có cơ hội rút quân để gài chư hầu vào thế tiến thoái lưỡng nan.
_ tôi dek có bao giờ nói họ có quan hệ vs VT, mà chỉ nói họ có nhiệm vụ là kì binh dẫn đường cho VT vào Lạc Dương. Như bạn ở trên kia nói, họ là quân của Công Tôn Toản, VT mượn họ dẫn đường thì có vấn đề gì ?
cái đó là sự kiện xảy ra bất ngờ thôi
làm sao bạn dám chắc chắn là 2 người Quan Trương ko tóm dc Trác khi lúc đó Hoa Hùng ở dưới, bên cạnh Trác thì chỉ có mỗi Bố vs vài anh lính lèo tèo![]()
nói đi nói lại bạn vẫn ko hiểu nhỉ ?
VT chỉ nhờ 3 ng họ dẫn đường, bản thân VT ko thể biết là họ sẽ cứu hắn, và chính hắn cũng chẳng thể đk nỗi họ.
đáng lẽ họ đã dẫn bá tánh đi rồi, nhưng họ vẫn quay trở lại, một là họ muốn cứu viên thiệu, hai là họ hứng thú vs gã tên hỏa mới quen.
nói cách khác, việc 3 ng xuất hiện ở đó là một bất ngờ, một may mắn vs VT. Và càng may mắn hơn là cái việc cứu VT của họ đc dễ dàng nhờ sự xuất hiện của Triệu Hỏa.
dừng ở đây vậy.
btw, ở đây chẳng có ai bố đời cả. Nếu ở đây mà là bố đời thì lên hội trên fb chắc bạn chẳng đỡ nổi vài comment đâu![]()

. Anh em tự do ngôn luận, tranh cãi, bàn luận, tranh luận, ect... vô tư, nhưng cứ hớ vài tiếng động dao là mình theo nghĩa vụ phải tặng quà
Hội này cũng tới ver 12 rồi, anh em ráng giữ.
, nên anh nào thích gây hiềm khích nội bộ trong đây thì cứ tự nhiên pm mình qua forum. Mời cao nhân Hội Vườn Đào khi xưa sang đàm đạo 
Elvid ơi! "Chúng thỉ chi đích" có nghĩa là gì vậy??
3 chú lưu quan trương có tham gia đánh Hoàng Cân mà ta ??? không có phận thì ít ra cũng có danh chứ sao lại bảo là vô danh tiểu tốt T__T

cái bộ truyện này đã như shjt , bọn trong topic này cũng chả khá hơn gì =) ai cũng tưởng mình là bát kỳ nói giọng như bố người ta
1 mình tào tháo mà có tới 3 đứa trong bát kỳ + tư mã ý giúp sức , còn thêm cả đống tướng siêu nhân trâu bò , ko cần coi cũng biết ai thắngquân lực thua địch gấp 10 lần mà cũng thắng đc đúng là chế
truyện này chỉ kéo dài câu khách rẻ tiền
giờ mới thấy mình đọc cái thứ này phí thời gian thật

Ờ Ờ, đã định đi nhưng thấy bạn bokem reply nên nói thêm tí nữa. Đến tập 7 Thiệu mới biết 3 người đó có gì sai, ở Lạc Dương Thiệu chỉ biết đó là 3 người đã dũng cảm ở lại uy hiếp Trác thay Hỏa để Thiệu rút, chứ danh tính là gì, thực lực ra sao, vv...vv mọi thứ còn lại đều mù mờ. Chỉ có đám fanboy chúng ta khi mới đọc đã biết à đó là anh Bị, chứ Thiệu trong trường hợp đó chả biết gì là hợp lý. Ân nghĩa là 1 chuyện, khả năng lại là chuyện khác. Khi đối đầu với Hoa Hùng thì lúc đó là cần mãnh tướng chứ không cần người có ơn với Thiệu. Còn chuyện Thiệu vô ơn thì chúng ta không bàn vì chẳng liên quan gì đến việc ta đang nói ở đây cả.
Cái chuyện Thiệu mượn Lưu Bị dẫn đường mềnh nói bài trên rồi, Thiệu gấp rút vào LD trước các chư hầu là để qua mặt họ, khi đó 100% ông ta sẽ sử dụng quân Viên Gia chứ không dám mượn quân của các chư hầu khác, vì làm thế khác nào nói cho bọn kia biết kế hoạch mật. Thế nên chiến dịch LD ngoài quân Trác thì chỉ có quân họ Viên tham gia thôi, bạn có thấy 1 chư hầu nào khác của quân Quan Đông vào LD ngoài Viên Thiệu không?
Mềnh cũng chẳng biết là 3 anh kia có đủ sức tóm Trác mà không cần anh Hỏa hay không, nhưng có điều chắc chắn là khi đó quân Trác không phải ít, chẳng thằng chủ tướng nào ngu đến mức giữ lại bên mình quá ít quân bao giờ cả. Đến chú Hỏa cũng phải bày mưu thu hút sự chú ý của quân Trác, lại lừa thêm cả Bố ra mới tóm được Trác, chưa kể chú Hỏa là sát thủ chuyên nghiệp rành mấy cái mánh đó, chứ 3 anh kia cục súc muốn tóm Trác chỉ có nước xuống solo với Bố và quân Tây Lương là cùng. Mà thôi, nghe bạn nói khi đó cạnh Trác có lèo tèo vài nhúm quân là mềnh hiểu như nào rồi.
Bạn bokem vô tình hay cố tình lờ đi việc Thiệu vào LD gấp rút để qua mặt chư hầu thế? Thiệu vào LD thật nhanh là để qua mặt chư hầu, thì làm gì có chuyện mượn quân chư hầu để dẫn đường, thế khác nào tự vả mồm mình báo cho bọn kia biết. Thế nên chiến dịch LD ngoài quân Trác chỉ có quân Viên Gia tham gia thôi. Nó là thế đấy bạn ạ, bạn không hiểu bản chất chiến dịch LD của họ Viên thì đừng cố bám víu vào cái giả thiết Thiệu mượn Bị từ Công Tôn Toản để dẫn đường nữa đi cho khỏe.
Quân đông tướng mạnh, nhân tài nhiều là chắc chắn thắng??.Setsuko Ohara nói:1 mình tào tháo mà có tới 3 đứa trong bát kỳ + tư mã ý giúp sức , còn thêm cả đống tướng siêu nhân trâu bò , ko cần coi cũng biết ai thắng quân lực thua địch gấp 10 lần mà cũng thắng đc đúng là chế truyện này chỉ kéo dài câu khách rẻ tiền