Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

LB cũng đâu có gài hàng được Lý Nho, Đổng Trác cũng không bị thì Tào Tháo càng khó mà bị cái mánh cũ này.
9 phần là kết cục Dương Tu do vấn đề tranh chấp thừa kế Tào Thực Thào Phi rồi.
 
đến bài này thì phân tích nghe còn có lý hơn :)
Viên Thiệu không quản được đám con hay Viên Thiệu cố ý để mặc đám con vì Viên Phương ai đọc truyện đều biết. Nếu không có thư giả của Dương Tu, Viên Thiệu vẫn hoàn toàn có khả năng ra mặt nắm Hà Bắc. Đừng nhầm giữa không quản và không quản được chứ.
nhìn VT vật vờ như thế mà cậu vẫn bảo ko có thư của anh Tu thì VT vẫn còn ra mặt quản lý Hà bắc được thì ko tranh luận về vấn đề này nữa
TMY hay bất cứ ai khác có khả năng làm Dương Thanh hử? Dương Thanh là đồng môn quen VP từ Thủy Kính phủ, TMY ko có cái thân phận này. Dương Thanh vì nhiều lý do có thể thành thân cận cho VP, có thể thay VP liên lạc với VT, TMY có khả năng này?
Cậu cũng nhận ra rằng QG không tạo ra được Dương Tu, thế thì dẹp cái khoản "người là QG cài vào" với "kiếm được Dương Tu khác" được rồi nhé.
ah ý của tôi ở đây ko phải là bảo TMY phải làm Dương thanh , mà là chắc chắn ko có DT thì QG hoặc TMY vẫn kiếm được 1 thằng khác để lấy tin tức
TMY chỉ chuyên mua chuộc hoặc uy hiếp để kiếm người nằm vùng chứ bản thân cái mặt nó thò ra ngoài thì ai tin dc ngoài đám con buôn
về chuyện này thì QG phải học của TMY từ vụ Lữ bố chính vì thế mà ko có anh Tu thì Gia cũng phải kiếm người khác chứ ko thể chỉ trông chờ vào 1 nguồn tin của DT gửi về , chẳng qua là ko có khả năng xiên trộm VP dc như anh Tu thôi :)
dùng nguồn tin nào là do QG quyết định tất nhiên cả chiến dịch ko thể trông chờ vào tin tức của đúng 1 thằng nằm vùng dc , nên tôi mới bảo cài vào hay kiếm dc người khác là thế

"phải báo cáo" và "báo cho biết" cùng là động từ "báo"nhưng nó khác nhau xa lắm. Dương Tu muốn trợ Tào diệt Viên để kiếm lợi ích thì mới hợp tác, chứ như đã phân tích ở trên cái thân phận Dương Thanh là do thực lực mà lấy được, Quách Gia lấy tư cách gì để quản, và có năng lực để mà quản sao? Dương Tu thích thì lụi chết VP đấy, trong lúc ấy QG còn đang tính chuyện tái chiến VP ở Hà Bắc, lấy gì mà quản.
cài này ở trên đã phân tích rồi , còn từ lúc xiên VP là anh Tu định nhảy lên đầu QG ngồi rồi tất nhiên từ lúc đó ko quản dc nữa

Đâu vào đấy thì VP, VT có chết, Hà Bắc có loạn được như hôm nay không?
Đâu vào đấy thì VP về Hà Bắc Thống nhất họ Viên rồi ra cho Quách Gia đánh bại gỡ lại trận thua ngày trước?
Dương Tu chạy loanh quanh, không theo quyết sách của QG đấy, thế nên mới thành ra
[spoil]
TRoT_352_017.jpg
[/spoil]
Người xét công chẳng phải fanboy chúng ta ngồi phán mà là Tào Tháo. Nhưng con đường tới chiến thắng Dương Tu tạo ra ngắn hơn đường của Quách Gia, quân Tào khỏi phải trông chờ cái "quyết sách nào đó" 100% tổn thất nhiều hơn và mất thời gian hơn. Thế nên nếu Tào Tháo xét đại công cho Dương Tu thì chẳng phải là "cướp công" mà là "cướp đi cơ hội lập công" của Quách Gia thôi.

Tóm lại cậu nói nhân phẩm Dương Tu nó hèn mọn vị kỷ, mình chẳng dám bật vì cái mặt nó rất khó ưa. Nhưng cái khoản "mưu hèn kế mọn", nhảm lắm!

P/s Thạch sanh VN giết chằn tinh rồi có cái đầu có cho lý thông cướp. Thạch Phụng Hiếu đang ngồi đặt bẫy chờ chằn tinh thì lý thông nó lấy ak47 phơ mất chằn tinh, chửi nó chơi súng là hèn với cướp công đặt bẫy, oan nó lắm =((
đến đoạn này cậu kể ra thì rõ ràng toàn là những chuyện anh Tu làm ở Hà bắc sau khi chiến dịch Quan độ xong xuôi rồi nhé , mà chiến dịch này kết thúc từ lúc lương thảo của VP bị đốt chứ ko phải lúc VP chết đâu nhé
cái cậu nhầm ở đây là công ở Quan độ và Hà bắc , sau này Tào có ý định thôn tính Hà bắc thì hẵng tính đến công anh Tu chọc phá bây giờ nhé
còn công lao đẩy lùi Viên quân , giết bao nhiêu người ko phải giờ anh Tu nhảy ra đớp miếng to nhất rồi ah , trong khi có ko đớp thì kết quả vẫn là họ Viên rút lui và chết 1 đống quân
hay cậu lại bảo là vì DT cầm ak47 ra phơ làm Viên quân phải rút lui và tổn thất từng đấy :)

---------- Post added at 00:45 ---------- Previous post was at 00:23 ----------

Đại kế của Quách Gia là hợp tác với Viên Phương, nhờ chiến thắng, giết được Thiệu, Đàm THượng Hy mà cướp được 1 lượng lớn tài sản của họ Viên bỏ lại ở Quan Độ, qua đó củng cố thế lực của Tào Tháo, tấn công Hà Bắc, đồng thời tiếp tục cho Dương Tu làm nội gián Hà Bắc, tính toán lâu dài hơn.
Tuy nhiên Dương Tu xọc Viên Phương luôn, lại cứu Thiệu, Đàm, THượng, Hy, rồi thêm 1 loạt đòn giáng vào Hà Bắc nữa, cách này về cơ bản có lợi hơn với quyết sách của Quách Gia, khi Hà Bắc loạn nhanh hơn và ko thể thống nhất lại được. Nếu làm theo đại kế của Quách Gia, thì khi Viên Phương thống nhất Hà Bắc, việc đánh bại Viên Gia sẽ khó khăn hơn rất nhiều do quyền lực tập trung về tay Nhất Kỳ.
Cần nói thêm là đòn này ko chứng minh Dương Tu cao cờ hơn Quách Gia mà chỉ vì QG và VP vốn là đồng môn nên chỉ đấu trí chứ ko giết nhau.

Cho nên ko thể gọi là cướp công, rồi Lý Bạch hay là Thạch Rau Câu được. 2 hướng đi khác nhau, mặc dù thằng này làm nội gián cho QG nhưng ko thể nói nó ks QG được.
@ Dương Tu địa vị lên đến con rể là nhờ công lao, chứ chuyện Tháo tin dùng tay này hay ko thì còn phải chờ xem xét đã, và tin chắc là địa vị hay sự tin tưởng tuyệt đối ko thể = QG được.
đây ko phải là hợp tác mà là VP ko thể thắng dc Tào khi loạn trong nhà còn chưa giải quyết dc , nên lại phải dùng sở trường là hòa kế của mình ra
QG thừa biết nên càng ko có chuyện để đám con VT chết hết cho VP lên nắm quyền đâu mà lo VP thống nhất Hà bắc

LB cũng đâu có gài hàng được Lý Nho, Đổng Trác cũng không bị thì Tào Tháo càng khó mà bị cái mánh cũ này.
9 phần là kết cục Dương Tu do vấn đề tranh chấp thừa kế Tào Thực Thào Phi rồi.
LB mà ko gài dc hàng Nho với Trác thì đã ko yên ổn mà nắm Trường an rồi đổ hết tội lên đầu Nho + với đám Đổng việt ở Tây lương kéo quân lên trả thù rồi
chẳng qua Nho với Trác biết bị gài nhưng ko phá dc kế của LB thôi
 
Viên Thiệu không quản được đám con hay Viên Thiệu cố ý để mặc đám con vì Viên Phương ai đọc truyện đều biết
nhìn VT vật vờ như thế mà cậu vẫn bảo ko có thư của anh Tu thì VT vẫn còn ra mặt quản lý Hà bắc được thì ko tranh luận về vấn đề này nữa
Hóa ra vẫn có 1 người không biết :-<

Với lại mình đã ghi thế này
Đây là công ai nấy hưởng, công Quách Gia, Giả Hủ là ở Quan Độ, Nhữ Nam, công Dương Tu là ở Hà Bắc!
chính cậu xổ toẹt đi để ráng chứng minh rằng Dương Tu "không có công nên phải đi cướp" rồi giờ lại quay lại nói
cái cậu nhầm ở đây là công ở Quan độ và Hà bắc , sau này Tào có ý định thôn tính Hà bắc thì hẵng tính đến công anh Tu chọc phá bây giờ nhé
Thì mình khẳng khái nói với cậu rằng nếu không tính được đường thôn tính Hà Bắc thì Quách Gia khỏi có chuyện tính công!
Vì nếu chỉ tính phạm vi xung quanh Quan Độ thì QG công tội xêm xêm nhau thôi :-j
- Quách Gia bệnh hấp hối vì thủ đoạn của Viên Phương.
- Quách Gia bại dưới tay Viên Phương ngoài chiến trường.
- Tính kế được Hứa Du lại hóa ra mang binh đi culi cho VP.
- Trên hết, nếu không có Dương Tu thì Quách Gia giúp Viên Phương thống nhất Hà Bắc.
À mà không quả quyết Dương Tu không có công là nữa à'@-@? Lùi 1 bước quả nhiên trời cao bể rộng đúng không nào :)

P/s Đổng Trác không tin, Đổng Việt không tin, 4 bộ tướng của Đổng Trác không tin thì đó gọi là gài hàng Lý Nho bất thành rồi. Gài hàng là 1 nghệ thuật, anh Bố là chơi đổ thừa + khủng bố thôi :-<
 
Chỉnh sửa cuối:
nhìn VT vật vờ như thế mà cậu vẫn bảo ko có thư của anh Tu thì VT vẫn còn ra mặt quản lý Hà bắc được thì ko tranh luận về vấn đề này nữa

viên thiệu là ai vậy ta ??? ổng bị hoàng thượng phế bỏ quyền hành lúc nào mà không được quản Hà Bắc thế ???

Đổng Trác không tin, Đổng Việt không tin, 4 bộ tướng của Đổng Trác không tin thì đó gọi là gài hàng Lý Nho bất thành rồi. Gài hàng là 1 nghệ thuật, anh Bố là chơi đổ thừa + khủng bố thôi

mình nghĩ là cái kế gài hàng của Lữ Bố thành công đó chứ, vì những thằng không tin đều bị LB thịt hết cả rồi còn đâu T__T
 
@ achilles_n.1: Chừng nào anh Bố làm cho người ta tin rằng Lý Nho phản chứ không phải Lữ Bố thì mới gọi là gài hàng Lý Nho chứ :)) Chứ sai Trương Liêu xách hàng đi chặt hết những thằng không tin thì là đổ thừa + khủng bố chứ gài hàng gì =))
Đại khái là anh Bố đã thành công lật đổ Đổng Trác theo con đường cách mạng vũ trang, nhưng vì tư tưởng cách mạnh không thuyết phục nên nội ngoại đều không tin, bị hội đồng phải đi biệt xứ :-<
 
Chỉnh sửa cuối:
@FFVIIIFan11
Thật ra là mình thấy anh Gia cay anh Phương cái quả bát trận đồ nên định kế này để sau này tái chiến, muốn đánh cho VP tâm phục khẩu phục. Chứ VP tí nữa là bắn Tuân Úc thành nhím, lại truyền bệnh dịch cho Quách Gia, làm gì còn tinh thần fairplay đồng môn không hại nhau :-<

Dương Tu làm việc sạch sẽ gọn gàng, tàn nhẫn thủ đoạn vốn là 1 đường với Giả Hủ, Quách Gia. Đáng tiếc thủ đoạn đó lại dùng với thân phận nội gián, phản lại họ Viên đã từng cưu mang. Quách Gia chỉ thờ 1 Tào Tháo, Giả Hủ đổi chủ nhưng không bội nghĩa, Dương Tu lập công to nhưng vì thế lý lịch đã có vết đen, chẳng trách sau này bị soi, không được chết yên lành =((...
Tui cảm thấy mấy đòn vừa rồi như kiểu disable nhau thôi, chứ chưa đến mức đoạt mạng, vì nếu muốn giết thật thì Cao Lãm nâng tầm ngắm mũi tên lên thêm chút cho nó vào tim là Tuân Úc nằm rồi. Cái này ko hẳn là fairplay, vì Quách Gia cũng trả miếng = chiêu " Độc yến hoàng gia " rồi.
Đoạn bệnh dịch cho QG cũng là 1 dạng disable tương tự thôi, vì VP cũng biết chắc có Hoa Đà ở đó, chỉ là vì QG và TU mất 1 khoảng thời gian chữa bệnh, bỏ lại anh Tháo bơ vơ, nên nhờ đó mà Viên quân mới tiến đến Quan Độ nhanh như vậy.
Đoạn Dương Tu bội phản thì theo hình thức là vết đen trong lý lịch trích ngang tui đồng ý, nhưng về mặt nghĩa thì có lẽ ko đúng. Vì bố của Dương Tu đã dặn hắn Tháo, Thiệu đều là gian thần, nên tay này làm việc cho phe QG với tư cách là spy từ lúc mở màn chứ ko phải là đầu tiên trung với VP rồi sau đó lật kèo.

tháo nghi là không dùng, dùng là không nghi.
hắn mò lên đc làm con rể thì tất nhiên là tháo tin rồi, nhưng cũng đừng quên, tháo không phải là kẻ không biết nhìn người :>
Tui thấy với cách dùng người của Tháo thì chuyện tin và ko nghi là 2 khái niệm nó ko gần gũi lắm. Còn trò gả con gái thì ngày xưa mấy ông warlords toàn làm thế hết. Lúc đó trọng nam khinh nữ mà.

đây ko phải là hợp tác mà là VP ko thể thắng dc Tào khi loạn trong nhà còn chưa giải quyết dc , nên lại phải dùng sở trường là hòa kế của mình ra
QG thừa biết nên càng ko có chuyện để đám con VT chết hết cho VP lên nắm quyền đâu mà lo VP thống nhất Hà bắc


LB mà ko gài dc hàng Nho với Trác thì đã ko yên ổn mà nắm Trường an rồi đổ hết tội lên đầu Nho + với đám Đổng việt ở Tây lương kéo quân lên trả thù rồi
chẳng qua Nho với Trác biết bị gài nhưng ko phá dc kế của LB thôi
Chỗ này ông có chút nhầm lẫn, ở 356, QG đã nói " như ý nguyện của đại sư huynh, Hà Bắc giờ là của huynh rồi". Như thế rõ ràng là QG cũng muốn xử Viên Thiệu, cho VP nắm lại Hà Bắc rồi mặt đối mặt.
Còn vụ cứu Thiệu, Đàm, v.v. tui chắc chắn với ông là vụ này do Dương Tu báo cho Tưởng Nghĩa Cừ, chứ ko phải chủ đích của Quách Gia

P/s Đổng Trác không tin, Đổng Việt không tin, 4 bộ tướng của Đổng Trác không tin thì đó gọi là gài hàng Lý Nho bất thành rồi. Gài hàng là 1 nghệ thuật, anh Bố là chơi đổ thừa + khủng bố thôi :-<

Đại ý của ông tretre ở đây tui đoán là về đoạn gài hàng Lý Nho, thì Bố biết chắc Đổng Trác sẽ ko tin, nhưng vì ko có chứng cứ bào chữa nên Trác đành phải làm mặt ức chế tống giam Lý Nho thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đại ý của ông tretre ở đây tui đoán là về đoạn gài hàng Lý Nho, thì Bố biết chắc Đổng Trác sẽ ko tin, nhưng vì ko có chứng cứ bào chữa nên Trác đành phải làm mặt ức chế tống giam Lý Nho thôi.
Tay tretruc không biết đầu đuôi tiện thể vặn ngang thôi
Dương Tu không biết sẽ chết như thế nào nhỉ,không lẽ chết vì cái chân gà của Tào Tháo như trong truyện sao,lí do khả dĩ nhất là bị TMY gài hàng khép tội mưu phản như Lã Bố gài Lý Nho hồi xưa...
Mình là reply cho ông Gordon cơ
 
Chỉnh sửa cuối:
thật ra cái đoạn anh Úc bị vây, anh Phương chỉ có ý cách ly Úc khỏi QĐ thôi, vì Bát Kì vốn giao hẹn chỉ đấu trí, không làm tổn thương tới nhau :-s
giả như anh Tu ko phải loại có dã tâm riêng, thì anh Phương vẫn còn sống mà về dẹp loạn Hà Bắc rồi :-<
 
Thật chứ Dương Tu thì ai cũng biết, nhưng cho tới lúc Dương Thanh lụi xong Viên Phương thì không biết có ai liên tưởng được 2 người là 1 không? Mình thì quả thật rất bất ngờ vì màn chen ngang, cái mặt Dương Thanh lúc trước nhìn qua là quên ngay.
 
"Nhất trí nhị kỳ tam toán vương" anh Phương khó tránh số kiếp này rồi
 
Đợt trước nhớ Kì nào bị VP úp sọt tên bay vào ngực mà, lâu quá không nhớ đoạn nào
 
Tuân Úc trúng tên, Quách Gia trúng bệnh, TMY bị sát thủ đuổi giết.
Chả hiểu sao Giả Hủ chỉ bị gián tiếp cầm chân, chuyển công tác.
Đợt Trường An bắt đầu có dao ngôn, Lữ Bố từng nói đã nhiều lần muốn loại bỏ Giả Hủ mà không thành, có lẽ nhờ anh Bố huấn luyện mà GH kinh nghiệm né trap đầy mình :o
 
55371772201107262057274768208395770_0003.jpg


Hắn là nam nhân mà không có được tôn nghiêm của nam nhân.

Hắn là nữ nhân nhưng cái hạnh phúc của nữ nhân hắn không có được.

Hắn là người, mà cuối cùng chịu kết cục của loài súc sinh.



Thâm tình chẳng bền lâu, đẹp đẽ chẳng lấy làm may, thê lương này suy cho cùng do ai? Chỉ hận…

Nhật tàn, nguyệt khuyết

Tiểu hỏa lụi tắt, tàn tro hóa tro tàn.

Còn sót lại, có chăng cũng chỉ là là tiếng thở dài trong tuyết.



Tiểu thuyết: Ngoại truyện Tiểu Mạnh (tự chương)

Người dịch: Gia Phương
 
Chỉnh sửa cuối:
đọc truyện này chỉ thấy anh Hủ bá đạo, Lã Bố mà anh ấy chả coi ra cái mẹ gì, quay như quay dế :)).
 
^Từ sau vụ quay Lã Bố xong anh Hủ có làm được quái gì nữa đâu :))
 
Up phụ bạn nè :)
. up.........up..upupupup...
..up.........up..up........up.
..up.........up..up........up.
..up.........up..upupupup...
..up.........up..up............
..up.........up..up............
...upupupup...up.............

HTsoft SalePro.NET-Phần mềm quản lý bán hàng tốt nhất Việt Nam
 
thật hay đùa đấy :|
thì từ sau vụ xử Lữ Bố ở Trường An xong tới tận tập 21 mới thấy mặt anh ấy...rồi vụ Trương Tú thì Giả Hủ cũng đâu có làm được gì đâu
 
Back
Top