Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

mình đọc cuối vol 2 có đoạn ko hiểu

đoạn thủ lĩnh tàn binh bị lữ bố giả và hoàng hùng vây chưa kết thúc sao sang vol 3 chuyển qua điêu thuyền và ko thấy nói tới tiếp phần đó , cứ như là phần đó chưa từng xảy ra

đẹt :|
đọc cho kĩ đi :|
 
đoạn đó là anh Hỏa có tật giật mình thôi...mém tí là lộ hàng hết :))
 
ròi còn đoạn đổng trác phục kích viên thiệu , anh hỏa xông lên kề dao vào cổ đổng trác rồi sao ngoắc cái chuyển qua cảnh khác 8-} đến sau này thì lại đổi thành lưu bị kề dao đổng và tha chết cho đổng :-ss

mình coi thể loại này lần đầu ko hiểu có gì nhờ các bạn thông @ss hộ ;))


btw link folder thiếu mất mấy vol , giờ muốn coi đoạn bị thiếu đó thì... ?
 
^ chưa remake hoàn toàn, chờ người re-type.
bác đọc truyện này cứ phải bình tĩnh, do khối lượng hành động, lời nói và suy nghĩ mỗi nhân vật và sự kiện trong TQ quá lớn nên truyện nó thể hiện quá chi tiết đâu. tự đoán định thôi. Tôn chỉ của nó là " Hạ hồi phân giải " mà.
chư bao h mình đọc 1 tập 1 lần mà nắm đc cả, do chưa đọc TQDN từ trc nên cứ rối beng lên, phải đọc 2 lần mới thấm.
 
ròi còn đoạn đổng trác phục kích viên thiệu , anh hỏa xông lên kề dao vào cổ đổng trác rồi sao ngoắc cái chuyển qua cảnh khác 8-} đến sau này thì lại đổi thành lưu bị kề dao đổng và tha chết cho đổng :-ss

mình coi thể loại này lần đầu ko hiểu có gì nhờ các bạn thông @ss hộ ;))


btw link folder thiếu mất mấy vol , giờ muốn coi đoạn bị thiếu đó thì... ?

Có gì khó hiểu, lúc đó 1 trang cho thấy cảnh 3 anh em Lưu, Quan, Trương đã theo lối khác mò ra sau lưng Trác rồi. Hỏa chỉ việc giao lại cho 3 anh em vụ giữ Trác làm con tin, còn mình thì chuồn. Tôi thấy bạn đọc nhanh quá nên ko thấy rõ chi tiết thì đúng hơn.
 
có khi nào nguyên chùm râu dê or ria hitler nhật ngay quả mỏ anh 7 ko :)):))
 
mẹ, câu bài hay là ko đọc ra tình tiết của truyện dc thế :|
 
mẹ, câu bài hay là ko đọc ra tình tiết của truyện dc thế :|


câu bài có ăn đc ko =) , đọc ko hiểu mới nhờ người giải thích , còn bạn thấy tôi câu bài thì cứ đi report ok ?



cho hỏi giả hủ xài kế gì mà xài 1 phần mười binh lực đã lấy đc đầu lý túc thế , nếu sau này truyện có giải thích thì khỏi cần trả lời câu này cũng đc


lữ bố trong truyện này mưu kế cũng kinh thật ;))
 
câu bài có ăn đc ko =) , đọc ko hiểu mới nhờ người giải thích , còn bạn thấy tôi câu bài thì cứ đi report ok ?



cho hỏi giả hủ xài kế gì mà xài 1 phần mười binh lực đã lấy đc đầu lý túc thế , nếu sau này truyện có giải thích thì khỏi cần trả lời câu này cũng đc


lữ bố trong truyện này mưu kế cũng kinh thật ;))

Cho vào ignore được rồi, giả ngu câu bài chứ không hiểu quái gì. Khỏi cần reply bài của tôi.
 
Đọc thì ko chịu đọc mà cứ hỏi mãi (:|
Thôi kết 1 câu truyện này ko dành cho những bạn lười động não và quan sát kém
 
các bạn trong này thật là hổ báo khinh người vãi :) , truyện chỉ nói giả hủ dùng 1/10 binh lực và trong năm ngày lấy đc đầu lý túc , sang trang sau thì thấy đầu lý túc bị treo mà ko có giải thích , tui chưa đọc qua truyện chữ thì sao biết đc giả hủ làm thế nào


mà thôi các bạn khinh người quá mình kiếm forum khác hỏi cũng đc , ko giám làm ảnh hưởng tới các đại học sỹ ở đây :))
 
các bạn trong này thật là hổ báo khinh người vãi :) , truyện chỉ nói giả hủ dùng 1/10 binh lực và trong năm ngày lấy đc đầu lý túc , sang trang sau thì thấy đầu lý túc bị treo mà ko có giải thích , tui chưa đọc qua truyện chữ thì sao biết đc giả hủ làm thế nào


mà thôi các bạn khinh người quá mình kiếm forum khác hỏi cũng đc , ko giám làm ảnh hưởng tới các đại học sỹ ở đây :))

truyện chữ cũng dek có nói đâu bạn ạ (:|
cái đoạn hỏi lí túc thì còn chấp nhận dc ;))
còn hỏi mấy câu trước, nói thật, chỉ cần bạn hiểu được chữ nghĩa thôi là dek cần hỏi rồi (:|
 
mình vote ban chú ohara. không biết là giả bộ ngu or cố tình troll nữa
 
Ignore nó đi chứ reply làm gì phí chỗ, càng reply nó lại càng thích đặt mấy câu hỏi kiểu " tại sao lại đói nè?" ấy chứ. Topic đang bàn ngon trớn tự nhiên mất hứng.

Quay lại chap 364, anh Thất vậy là hết ngủ vùi rồi, chuẩn bị cùng Ngũ và Lục làm 1 vụ lớn chăng ? Hoặc có thể là 2 vị kia đến thuyết phục Thất kỳ góp sức :)
 
đoạn đó là để cho người đọc tò mò về thực lực của Giả Hủ, tự hỏi thằng sắp xuất hiện này là ai mà kinh gớm vậy. Đọc rồi ngồi ngẫm 1 chút là hiểu ý của bác Miu mà. Truyện này NXB Trẻ ghi là dành cho người trưởng thành đọc mà đâu phải thể loại truyện thị trường tình tiết nào cũng phải đi giải thích đâu.
 
anh Đằng vẫn sẽ sống khỏe cho tới khi anh Tháo vừa thọt ở Xích Bích chứ nhỉ :-w

ẹc, do đọc truyện lâu quá ròi, cứ nhớ là a Đằng thọt trước thôi, thanks mấy bạn đã chỉnh giúp >.<
 
3 ông 5,6,7 ngồi chém gió thì chắc thế này:

-5: trận Xích Bích anh sẽ xài Hỏa công. Ý 2 chú thế nào ?
-6: tui sẽ đi cột thuyền tụi nó lại, cho chết chùm, còn chú 7 có kế gì ko ?
-7: ý 2 anh đã thế, để em đi...cầu gió...à nhầm...mượn tiễn. \m/
 
3 ông 5,6,7 ngồi chém gió thì chắc thế này:

-5: trận Xích Bích anh sẽ xài Hỏa công. Ý 2 chú thế nào ?
-6: tui sẽ đi cột thuyền tụi nó lại, cho chết chùm, còn chú 7 có kế gì ko ?
-7: ý 2 anh đã thế, để em đi...cầu gió...à nhầm...mượn tiễn. \m/
7th nghĩ trong lòng là: 2 anh cố gắng lên, đánh cho Tào Tháo nó bỏ chạy về Hứa Đô để em tiện tay lấy đất Kinh Châu
 
để ý thấy lông mày nhiều anh tướng và kỳ đều vẽ vểnh lên trên làm gì nhỉ :))
 
là tạo hình cho nhân vật, mắt mũi kiểu tóc là phương tiện để nhận biết các nhân vật trong bộ này, vì anh nào cũng hao hao nhau =)), cũng hợp quan điểm tả người, xem tướng hồi xưa
 
Back
Top