Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Nhớ ko nhầm thì Lỗ Túc đc show hàng rồi
Nhớ lộn Lục Tốn rồi :)
Lỗ Túc đã ra đâu mà show hàng , mà LT chắc ko phải anh 8 , xem lại tập 6 thì có 3 chú bảo " ..... , sao dám khẳng định minh chủ chỉ có 2 ng` "
Hồi đó là nói Tôn Kiên với Tào Tháo mà tính cách của Tôn Kiên khá khác với 2 đứa con.
 
Nếu mà lão bát là Pháp Chính thì phải đợi mút mùa mới đến lượt anh ấy show skills. Mình cũng cực kỳ hy vọng Lỗ Tử Kính là số 8 - cầu nối không thể thiếu giữa Ngô và Thục.
 
Nghe bảo Bát Kỳ trẻ lắm. giờ ráng điểm danh coi có quân sư nào trẻ trẻ không?
 
Lỗ Túc cũng ko phải giỏi đến mức làm 8 kỳ dc, mà mình nhớ ông này có phải quân sư đâu
 
Ồi, quan trọng gì, đến cái thằng Viên Phương hư cấu còn được nữa mà.
Ổng là quân sư đấy, có điều bị lão La dìm hàng trong TQDN dữ quá, chứ vai trò và đất diễn của ông đấy trong Xích Bích và sau khi Chu Du chết là khá nhiều!

Lão Thứ thì từ hồi đến giờ tuy vẫn mong lão là người thứ tám, nhưng vẫn biết rằng đất diễn của lão ấy ít quá, cái tài có thể được đôn lên cho bằng các kì khác dễ nhưng cái đất diễn thì khó chỉnh sửa lắm!
 
Lão Thứ tính đến đoạn này vẫn còn đất, nhưng theo như vai trò và đất diễn của lão thì chỉ cho 1 chức linh tinh chứ cho làm 8 kỳ thì....phí của giời, 1 trong 8 quân sư hạng nhất đi làm văn thư tỉnh lị cho Cào =))
 
Vào thăm, chưa có chap mới, tranh thủ kéo nhà lên 1 phát, bay tút page 2!
 
Thật ra lão bát là Trương Nhiệm đó các gay :2cool_hell_boy:

nếu ý kiến này là đúng thì anh 8 sẽ có màn ra mắt ấn tượng với các fan bằng cách cắt đầu anh 6 ;;)
 
Không biết tác giả có ý gì khi miêu tả Lục Tốn có bề ngoài nhìn khá cool mà nói chuyện toàn đặc sản đái. Cái này đi cua gái dễ bị hội đồng lắm nè.
 
người nói đặc sản đái mông là Lữ Mông chứ k phải Lục Tốn nha bạn
 
Bé cái đã nhầm. Tử Minh chứ hông phải Lục Tốn :D
 
thằng đặc sản mông ấy sau này lại là thằng giết Quan Vũ thì phãi. Mà coi TQDN éo hiểu sao anh quyền lại đưa được thằng thái sử từ vào chỗ chết, trong khi ở đây anh ấy imba bỏ mợ ra. Giờ chỉ mong trận "trường bản anh hùng danh chấn thiên hạ", với "hợp phì chiến thần hơn lữ bố" thôi, éo mong anh 7 xuất hiện, nhìn mặt là đc. Từ khi Quách Gia chết ghét hẳn 3 thằng mặt lờ 5-6-7.
 
Chỉnh sửa cuối:
Công nhận Trần Mưu vẽ mấy cảnh làm mình kích thích thật, như đoạn Lữ Bố ôm con chạy ra, đọc mà trong lòng rạo rực, nhất là lần đọc đầu tiên.
Khi đọc TQDN thì chỉ mong tới mấy trận đánh lớn lớn để xem mưu kế nó thế nào, nhưng đọc HPLN thì lại thích những đoạn miêu tả tâm lý nhân vật hơn. Đặc biệt là những cảnh của bố Phi + Trương Liêu + Tàn Binh.
 
^ mình thì thích nhất cái khúc mà Tào Thào đưa con Xích Thố cho Quan Công cưỡi lên đối mặt với Tôn Sách :)
cảm giác imba thật khó tả :4cool_beauty:
Trần Mưu này cứ làm khó fan mãi, có cái mặt Khổng Minh mà cứ giấu mãi không cho ai xem :2cool_sexy_girl:
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho mình hỏi, truyện này khoảng bao lâu ra 1 chap ?? nghe nói tác giả bắt đầu sáng tác từ năm 1997 mà đến giờ mới ra đến chap 374 :5cool_sweat::5cool_sweat:
 
tốc độ vậy còn chưa thể so đo được với Berserk và Chú Bé Rồng mà bạn ;) , mà đc cái HPLN giữ vững đc phong độ, ko bị mất chất dần như Chú Bé Rồng.
 
Chú Bé Rồng đọc nhảm bựa kinh khủng :8cool_amazed:
HPLN hình như 3 tuần hoặc 4 tuần mới có 1 chap, chờ thì lâu thật đấy nhưng đọc đáng từng chap :9cool_haha:
 
Công nhận Trần Mưu vẽ mấy cảnh làm mình kích thích thật, như đoạn Lữ Bố ôm con chạy ra, đọc mà trong lòng rạo rực, nhất là lần đọc đầu tiên.
Khi đọc TQDN thì chỉ mong tới mấy trận đánh lớn lớn để xem mưu kế nó thế nào, nhưng đọc HPLN thì lại thích những đoạn miêu tả tâm lý nhân vật hơn. Đặc biệt là những cảnh của bố Phi + Trương Liêu + Tàn Binh.

nói thật những khúc miêu tả tâm lý nhân vật ta không bao giờ dám coi khúc tiểu mạnh chết, tội nghiệp không tả đc :-<.
 
CBR theo mo típ cứ đến lúc sắp die là lại buff lên, đọc chán :2cool_burn_joss_sti
 
Back
Top