Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Hồi đó chắc chưa có thư tín
Thư kiểu gì khi Lượng muốn làm chuyện xấu, trong khi Bị vẫn còn giữ mặt nạ trung nghĩa. Do đó Bị dùng kế sách của Thứ, loại thế lực Lưu Tông, để Lưu Kỳ con trưởng nắm quyền là điều hợp lý

@ all: đây là HPLN, Biểu vẫn còn đang khỏe mạnh. Dự là sẽ có tay kẻ nào đó nhúng vào để việc Biểu chết trở thành hợp lý hơn. Có thể là 1 số việc xấu xa Hỏa và Phi đang làm

Giống đi thi dzậy đó. Lười biết chắc rớt nhưng vẫn phải thi thôi.
Gia thì ko có lười nhé =)) Hơn nữa Gia ko có ý Nam chinh.

Giang Đông ở phía Nam =))

Chiếm Kinh Châu là bắt buộc rồi, sao đó tất nhiên là phải dè chừng Ngô. Cơ mà ý tưởng đánh với Ngô trên nc thì rõ ràng là tệ rồi.
Do đó mới có câu "Trừ phi chúa công sang bằng Trường Giang, nếu ko sẽ ko thể nào thắng Chu Du trên mặt nước"
Và càng khẳng định cho ý của tôi là Gia sẽ ko Nam chinh, mà chiến dịch tiếp theo sẽ là Tây Lương hoặc Hán Trung

p/s vừa edit lại post #1979 trả lời cho bokem

Vui:
Tóm tắt lại thế này:
Hỏa: thằng 7 ko chịu xuống núi anh ba ơi
Phi: chú cứ bảo nó ko xuống núi thì anh sẽ biến cái Long Trung thành trường đua ngựa
Lượng: thôi các anh tha cho em, em còn đang đi họp lớp với 2 thằng đệ ở Giang Đông. Anh cứ nhắn tin cho thằng Thứ bảo là xuống giúp ku Bị đi
Thứ: Kế thứ nhất của anh đã xong rồi
Bị: ah, thằng đệ này của 7 giỏi. Mình phải tranh thủ quà cáp để thằng 7 đi theo mới được
 
Chỉnh sửa cuối:
chuyện trận Duyên Tân VP dùng chiến thuật thế nào thi ko có gì để nói :))
cái tôi muốn nói là trận đó VP dùng tài năng chứ ko phải dùng binh đông :-"

mà như đã nói, cái câu đo anh hỏa chém đấy chứ éo phải anh bị đâu =))
 
Thư kiểu gì khi Lượng muốn làm chuyện xấu, trong khi Bị vẫn còn giữ mặt nạ trung nghĩa. Do đó Bị dùng kế sách của Thứ, loại thế lực Lưu Tông, để Lưu Kỳ con trưởng nắm quyền là điều hợp lý
Có luật nào bảo thư phải kể hết ra ko :cuteonion51: ?
Hơn nữa chắc bạn bỏ qua lúc Lưu Bị bị Lã Bố lùa ở Từ Châu, nhở?

Gia thì ko có lười nhé Hơn nữa Gia ko có ý Nam chinh.
Lười hay ko thì ko biết, nhưng quân Tào thủy quân kém :7onion51:
Chứng tỏ bài "thủy binh" quân Tào học ko kỹ.
Còn Kinh Châu mất Lưu Biểu như gái hơ hớ ra đó, Tào ko nhảy vào ăn e hơi phí.

Giang Đông ở phía Nam
Bộ tưởng nó nằm phía Đông (bên Tào) chắc :cuteonion4: ?

Do đó mới có câu "Trừ phi chúa công sang bằng Trường Giang, nếu ko sẽ ko thể nào thắng Chu Du trên mặt nước"
Và càng khẳng định cho ý của tôi là Gia sẽ ko Nam chinh, mà chiến dịch tiếp theo sẽ là Tây Lương hoặc Hán Trung
San chứ ko phải sang :cuteonion32:
Nói đi nói lại hoài, chiếm Kinh Châu là 1 bc bắt buộc khi Lưu Biểu chết.
Giống như đang đi đường thì phát hiện có dao trên đường và thằng cướp đang đi tới.
Ko nhanh tay nhặt dao thì thằng cướp nó nhặt đc nó lụi mình chắc.
Mà nhặt dao thì lại có thằng khác ngứa mắt báo CA mình chơi vũ khí lạnh.
Vậy bạn thích khả năng vào đồn ngồi hay khả năng lên nóc tủ hít khói thơm?!
 
Kinh Châu ngon vậy ko lấy cũng uổng , giả sử Gia lấy xong KC , đâu nhất thiết phải đánh Đông Ngô liền , có thể tạo thế gọng kiềm kẹp Ngô ở 2 mặt , lúc đó từ từ thao luyện thủy quân và giải quyết hậu hoạn Tây Lương :4cool_doubt:
 
^ Cái chính là kiểu nào cũng phải đối mặt với Đông Ngô thôi. Vì bên Ngô cũng sẽ chủ trương tấn công Kinh Châu, vì để như thế khả năng bị Tào uy hiếp là rất cao.
Cái chính là Tào tính già hóa non, chủ động uy hiếp rồi định đánh quân Ngô luôn nên thành ra dở.

Còn bên Tây Lương, Hán Trung, nhìn thì dễ vậy thôi chứ bên đó hơi bị đồng tâm. Muốn diệt cũng cần phải "thả mối làm tổ" để từ từ phá từ trong ra mới đc.
Giống như là vụ Mã Đằng vậy. Bắt Mã Đằng vừa uy hiếp Mã Siêu vừa chặt đầu rắn, rồi gây bất hòa giữa Mã Siêu và Hàn Toại.
 
xem lại tập 6 , thằng bé đeo kiếm đứng kế Sơn Vô Lăng ko biết phải Tôn Quyền hay ko :9cool_haha:
 
Theo như lộ trình trong TQDN thì có thể chương sau Bị đến thăm nhà Huy phải không?

Không biết 2 lão này sẽ chém gió cái gì?:3cool_nosebleed: Bàn giá mua Lượng, tặng kèm Thứ và chào hàng Thống?

xem lại tập 6 , thằng bé đeo kiếm đứng kế Sơn Vô Lăng ko biết phải Tôn Quyền hay ko
Chính y!
 
Chỉnh sửa cuối:
mình cũng đang coi lại HPLN, hình như lần này là lần thứ 4. trí nhớ mình đúng là kém, tỉnh ra trung bình 1 năm rưỡi đọc 1 lần mà vẫn quên tùm lum chuyện:9cool_pudency:. Thấy trong này nhiều bác thích Quách Gia nhưng mình chỉ thích mỗi anh Hỏa, đọc đến đoạn QG chết chí thấy "Mừng quá, cuối cùng cũng chịu chết":9cool_sweet_kiss: (ai ném gạch cứ ném:5cool_big_smile:).
ah mà hôm nay coi wiki, phát hiện ra sau này anh Hỏa lấy em của Mã Siêu:4cool_oh:. ko biết em này có đẹp ko, chứ nếu xấu thì có lỗi với Tiểu Mạnh quá:9cool_too_sad:
 
Kinh Châu lúc đấy ai lấy thì được chứ riêng anh Tào mà lấy thì sớm muộn cũng mất, Ba Thục ghét anh Tào bỏ xừ, chả lẽ lại không bắt tay với Ngô làm 1 trận chơi?
Cái ngõ Kinh Châu phi Lưu Huyền Đức không ai quản được :4cool_doubt:
 
Kinh Châu lúc đấy ai lấy thì được chứ riêng anh Tào mà lấy thì sớm muộn cũng mất
Ngoài anh Tháo binh hùng tướng mạnh chẳng ai đủ hổ báo để lấy Kinh Châu mới đúng :)) Trong Thục không phải 1 nhà, sẽ không dám xuất binh, Đông Ngô thì def sân nhà địa lợi nhân hòa có đủ còn chưa tự tin, làm gì có chuyên chủ động lên bờ.
 
a Thục ghét anh Tào bỏ xừ, chả lẽ lại không bắt tay với Ngô làm 1 trận chơi

Vừa mới nghe Trương Lỗ hăm he thôi mà Lưu Chương sợ vãi cả ra quần , ở đó mà đánh Cao Cao :6cool_sure:
 
Cu Thống lớn lên nhìn hao hao anh Lôi.
 
Vậy là công giết Hoàng Tổ của Cam Ninh nhường lại cho Lăng Thống rồi à =), chả biết sau vụ này Thống hết hận Ninh chưa hay lại phải kéo đến trận Hợp Phì
 
mong là Lăng Thống sẽ mạnh mạnh gần như anh Sách, chứ trc giờ thấy anh này cũng đặc biệt mà sau này ỡm ờ như đám tướng bình thường thì thất vọng lắm.
 
Thống đang còn trẻ mà, sau này được như anh Thái Sử Từ đã là phúc.
Chương này lão Mưu viết láo quá. Đánh trên sông nông, đáy gần có thể cắm được cọc như thế, cho nguyên cái mẫu hạm lao vào giữa đám thuyển nhỏ đúng là làm mồi, đắm, khó di chuyển các kiểu. Chưa kể quân dưới lao lên cái mẫu hạm kiểu đó chỉ có tốn quân, ở trên 1 đám chờ sẵn chờ từng thằng lên là hội đồng quá ngon!!!

Với việc chó gì Hoàng Tổ phải lao ra như vậy? Ổng biết còn việc quan trọng chưa làm, biết lao ra là thí mạng với thằng trẻ trâu mà còn đâm đầu vào. Làm tướng phải biết tướng chết là toàn quân tan chứ nhỉ!

Biết là lão Mưu thích vẽ mấy cảnh oai oai, hoành tráng nhưng lựa hoàn cảnh mà vẽ chứ :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top