Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Chu Du trong 3Q bị Khổng Minh troll tức hộc máu chết còn nhảm hơn
Trong HPLN anh nào anh nấy mặt lạnh như tiền ra vẻ Just as planned. Cho Chu Du tức hộc máu cũng khó =))
 
Anh Khụ Khụ chả từng bị 1 phát ở Từ Châu đóa thoai :))
 
Coi lại liền mạch hay vl ấy chứ
Chiến dịch xích bích này coi chap lẻ chán vãi ra nhưng coi liền mạch vẫn hấp dẫn
Có nhiều đoạn epic nhưng dĩ nhiên là bị lu mờ bởi mấy arc trước như khúc lữ bố chết
 
chắc anh 5 bị trúng độc là do tác giả plan cho cái chết sắp tới thôi, dạng như là biết chắc sẽ chết nên làm 1 phát kinh thiên động địa rồi lăn ra chết. Chứ ko anh cũng bá vl, đâu cách nào giết anh được. Đoạn này làm mình nhớ tới cái chết nhảm nhất trong HPLN là anh 1, ko ai cao cơ hơn anh được nên cho 1 thằng ất ơ nào đâm sau lưng cho anh đi luôn.

Đọc lại HPLN thì vẫn hay, nhưng mình nghĩ mấy bạn nói nó dở đi là dở đi so với nó lúc trước thôi chứ làm gì còn truyện nào bá đạo ngang HPLN hiện giờ.
 
Lão Ngũ trong này xem thix hơn hẳn TQDN của La lão gia. Chu Du vừa đẹp, lại mạnh, trí lực cũng bá đạo, quan trọng là tấm lòng rất rộng rãi, vì đại cục mà bỏ qua lợi ích bản thân.b-)
Tiếc là lịch sử lão Ngũ phải chết. Chứ nếu lão thọ như Thất kì thì Tam Quốc kéo dài thêm 50years nữa mất!!
Cứ nghĩ 3 tên Ngũ + Lục + Thất kì bắt tay thì nhà Ngụy chắc chỉ kéo đc thêm chục năm!! \:D/
Đáng tiếc là Thất kì muốn Tào sống để chống lại Ngô thống nhất thiên hạ nên giữ lại mạng TMY.:(
 
^ ơ thì chả phải tam quốc đã kéo dài 50 năm nữa còn gì =)) đến lúc kết thì đám top tier chả đi bán muối lâu rồi =))
 
Lão Ngũ trong này xem thix hơn hẳn TQDN của La lão gia. Chu Du vừa đẹp, lại mạnh, trí lực cũng bá đạo, quan trọng là tấm lòng rất rộng rãi, vì đại cục mà bỏ qua lợi ích bản thân.b-)
Tiếc là lịch sử lão Ngũ phải chết. Chứ nếu lão thọ như Thất kì thì Tam Quốc kéo dài thêm 50years nữa mất!!
Cứ nghĩ 3 tên Ngũ + Lục + Thất kì bắt tay thì nhà Ngụy chắc chỉ kéo đc thêm chục năm!! \:D/
Đáng tiếc là Thất kì muốn Tào sống để chống lại Ngô thống nhất thiên hạ nên giữ lại mạng TMY.:(
Chu Du với Bàng Thống hình như toàn kiểu ra trận tiền khiển trận nên ăn tên, 1 ông lay lắt chết 1 ông chết luôn. Cái này cũng giống Takeda Shingen. Có Lượng ngồi sau màn trướng nên sống cũng lâu.
 
Lão Lượng lúc chết hình như mới 4x mà đọc truyện ta tưởng lão phải 7 80 tuổi :))
Đại quân sư TMY đã có phần 2 , ai có theo dõi p1 thì có thể xem tiếp :v
 
Lão Lượng lúc chết hình như mới 4x mà đọc truyện ta tưởng lão phải 7 80 tuổi :))
Đại quân sư TMY đã có phần 2 , ai có theo dõi p1 thì có thể xem tiếp :v
Lượng xuất sơn 27, thăng lúc 54. Coi như nửa đời cày ruộng, nửa đời làm quan.
 
Lượng chết vì lao lực quá, gặp thằng vua như bò không dạy nổi, căn bản ông này cũng chủ trương người ngoài không can thiệp vào chuyện gia đình người khác ...
 
ai bảo Lượng râu ham hố đi đánh dẹp phương nam làm chi, chốn rừng thiêng nước độc chẳng mấy mà bệnh chết :))
 
Lượng chết vì lao lực quá, gặp thằng vua như bò không dạy nổi, căn bản ông này cũng chủ trương người ngoài không can thiệp vào chuyện gia đình người khác ...
KO phải bò đâu, do sử chép theo ý của nhà Tấn thôi.
Bị từ ông bán giày thành chúa 1 phương, con ông di truyền gen lại thêm thuê toàn thày dạy hàng top về ngu thế nào được?
 
^ nhỡ đâu lúc nhỏ bị Lưu bán dép ném đập đầu xuống đất thì thầy nào mà dạy nổi :))
 
Chả có chuyện đấy đâu, mất nước mà Thiện vẫn sống ấm no phú quý ở nhà Nguỵ cơ mà, GCL làm nhân sự như beep tướng thì ít cứ ham hố chặt đầu tin dùng toàn cocc mà thua trận quan trọng
 
mẹ thằng Thiện khôn bỏ mẹ, có lần vua Tấn hỏi ý có nhớ nhà Thục không, nó chả lảng đi còn gì không thì đầu một nơi người một nơi :6cool_smile:
 
Địa thế của Thục đánh cũng chết, không đánh cũng chết. Ít ra đánh cũng có chút cơ hội lật lại thế cờ. Chẳng may là trời sinh Lượng lại sinh TMY, nên khí vận nhà Hán cũng tận
Lưu Thiện kiểu nhu nhược chủ trương cầu hoà chứ không phải ngu. Ngô cũng đâu khác gì, đời sau phế hơn đời trước, chỉ lo an phận thôi.

Thường triều đại nào đời vua đầu tiên vào sinh ra tử mới có chí lớn nhất. Mấy đời sau ăn ngon mặc đẹp nên chí thụt đi vài phần. Tào Phi ít ra cũng đi chinh chiến với Tào Tháo nên hưởng được chí của cha. Mấy đời vua sau toàn ngồi trong thành chỉ tay năm ngón, nên phụ thuộc hoàn toàn vào tướng lĩnh quân sư.
 
Chỉnh sửa cuối:
skill giả ngu trứ danh đấy :))

ngẫm lại thấy như vua Jống Ủn, nhìn ngu ngu mà làm cả thế giới bật ngửa chứ chả đùa =))
 
nhà Tấn đối xử với vua bại trận không bạc.

3 vua Ngụy, Thục, Ngô đều được chu cấp sống khỏe đến già. Đối xử như thế là hiếm có trong lịch sử TQ ( toàn là " buồn bực qua đời", " chẳng may phát bệnh mất sớm" cả.).
 
nhà Tấn đối xử với vua bại trận không bạc.

3 vua Ngụy, Thục, Ngô đều được chu cấp sống khỏe đến già. Đối xử như thế là hiếm có trong lịch sử TQ ( toàn là " buồn bực qua đời", " chẳng may phát bệnh mất sớm" cả.).

đó là nhờ nghiệp tốt của cha con Tào Phi, cướp ngôi Hán đế nhưng vẫn chu cấp phong đất, khi chết còn đc an táng theo lễ thiên tử
nhà Tấn thấy làm vậy yên ổn nhân tâm nên học theo luôn
 
Back
Top