Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Tối qua xem lại từ đầu , tới lúc lão Thuỷ Kính chém gió minh chủ chỉ có 2 ng , có 3 kì ko đồng ý là 6 7 , còn 1 ng ko biết là 3 hay 8 nhể .
 
Tối qua xem lại từ đầu , tới lúc lão Thuỷ Kính chém gió minh chủ chỉ có 2 ng , có 3 kì ko đồng ý là 6 7 , còn 1 ng ko biết là 3 hay 8 nhể .
Là lão 8.
1 đã về với Viên Thiệub-)
2, 4 về với Tào Tháo=D>
5 về với Tôn gia>:D<
3 đang ở phe Đổng Trác \:D/
Còn lại 6, 7, 8 là nhìn khác đi so với tầm nhìn của Thủy Kính lão sư!![-(
 
8 như thằng khùng vậy, đến giờ vẫn theo hầu sư phụ với kết nghĩa anh em Triệu Phạm, sự nghiệp vẫn chưa tới đâu, học lớp quân sư hơn chục năm mà lại thích chơi Assassin's Creed :2cool_go:
 
Chả hiểu Trần lão xây dựng ông 8 kiểu gì , đi hơn nữa truyên mà vẫn đep mặt nạ , mang tiếng quân sư mà chả có kế sách gì rõ ràng để giúp nghĩa huynh Triệu Phạm , lại đi làm trò con bò với thằng trâu chó nhất truyện , màn debut còn thua cả vô danh quân sư của Viên Thuật :))
 
Nghi lão 8 là để thịt lão 6 đó8-|
6 trí tuệ đỉnh cao thế, đc Thủy Kính tặng xưng hiệu Phụng Sồ. Ngọa Long, Phụng Sồ, có 1 trong 2 sẽ có đc thiên hạ.:-bd

Nên t nghĩ muốn hạ đc lão 6 thì phải tốn nhiều công sức. Ko thể chết lãng như TQDN, cũng ko đơn giản mà hắn chịu chết :-?
 
Đọc đến khúc anh Hỏa cứu Tôn Thục thấy hay quá đọc 1 lèo 300 chap. Sau đó thế nào mà con Tôn Thục nó mất tích luôn vậy?
 
Đọc truyện này mình ko thích màn chế ra nhân vật mới là Viên Phương. Chế ra thằng này tự nhiên làm mu mờ hết công lao của tụi: Điền Phong, Thư Thụ, Hứa Du .... Đậu mama, công lao chiếm 4 châu toàn nhờ mấy ông này.
Chế thằng VP vào coi như họ viên là đất diễn của 1 mình thằng này, tụi kia éo có vai trò shjt trong lịch sử cả ...
 
Đọc truyện này mình ko thích màn chế ra nhân vật mới là Viên Phương. Chế ra thằng này tự nhiên làm mu mờ hết công lao của tụi: Điền Phong, Thư Thụ, Hứa Du .... Đậu mama, công lao chiếm 4 châu toàn nhờ mấy ông này.
Chế thằng VP vào coi như họ viên là đất diễn của 1 mình thằng này, tụi kia éo có vai trò shjt trong lịch sử cả ...
Vì ban đầu tác giả cũng ko định viết truyện dài vậy!
Ý tưởng ban đầu của Trần Lão là viết về Lữ Bố là chính & TMY làm đối thủ.

Các nhân vật Tam Quốc rất đông, ko thể chăm chút hết đủ các tuyến nhân vật đc.
Họ Viên thì ko tạo thành cục diện Tam Quốc, khối lượng nhân vật quá lớn. Vậy cho dễ vẽ, dễ theo dõi câu chuyện, tiết kiệm thời gian giới thiệu thì gom hết nhân tài của họ Viên vào 1 ng , Viên Phương.

Còn 7 kì còn lại, thực chất đều là các yếu nhân ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện Tam Quốc nên phải vẽ chi tiết.

Sau Lữ Bố chết, ng đọc đòi quá nên lão Trần mới chế tiếp đó chứ!
 
Chính lão Trần chém ra VP bá đạo quá ko cách gì giả quyết dc nên mới cho chết bởi 1 kế cũ rích là nội gián , tài trí như VP há nào ko sai mật thám điều tra kĩ vè lai lịch các tâm phúc thân cận , đến như TMY trc Quan độ cũng chả xuất hiện trc tiền quân nhiều mà toàn sau lưng móc lốp , ng ngoài chủ yếu chỉ biết đến 3 vị kì nhân bên Tào mà VP vẫn điều tra cho ng ám sát dc .
 
Thì Viên Phương là 1 nv ngoài dự định của tác giả mà.
Debut fail thảm hại, suýt bị Lữ Bố thông đítb-(.
May mà có Triệu Hỏa & 3 tên Mã Cung Thủ chen ngang nên sống!#:-s

Sau phải vẽ thêm ngoài dự tính, nên Trần lão buff Nhất kì hơi quá tay ;))
Anh về Hà Bắc luyện skill sao mà vài năm đã trí trùm thiên hạ, quây 3 kì bên Tào chạy tụt quần :))
 
Chính lão Trần chém ra VP bá đạo quá ko cách gì giả quyết dc nên mới cho chết bởi 1 kế cũ rích là nội gián , tài trí như VP há nào ko sai mật thám điều tra kĩ vè lai lịch các tâm phúc thân cận , đến như TMY trc Quan độ cũng chả xuất hiện trc tiền quân nhiều mà toàn sau lưng móc lốp , ng ngoài chủ yếu chỉ biết đến 3 vị kì nhân bên Tào mà VP vẫn điều tra cho ng ám sát dc .
Không hẳn, lúc TMY chưa gia nhập quan trường thì danh tiếng cũng đã rất lớn rồi, cầm đầu Tàn Binh giết Hứa Lâm, giải câu Thành Hạ Nhất Tụ với Bát Kì, cùng TM Lãng lèo lái gia tộc khi còn rất trẻ. Sau biến cố thảm sát gia tộc mà vẫn theo về Tào Tháo thì Viên Phương làm sao không muốn giết :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đúng là Bát kì, ko ai ko biết cái danh cái tài của TMY
 
Chính ra có 1 ông là Trần Cung. Tuy truyện ko xoáy sâu vào hắn lắm nhưng để mà cho 3 anh nhị tam tứ phải hợp lực vào mới ăn được và tỏ ra rất kính trọng thì lão cũng là dạng bá giả. Anh Lượng truyện cho debut trễ quá, lão Trần cạn cmn ý tưởng rồi nên cảm giác sao sao ấy. Ko thích lắm. Chứ từ lão nhị tam tứ ngũ lục debut đều ngon. Đọc đầu truyện bá vãi. Đặc biệt là lão Lục. Dí cho Tào Tháo đang cương dương mà cũng sml tí dẹo:))
Với võ tướng thì Trương Liêu với Lữ Bố là lúc đầu debut kinh dị nhất. Đặc biệt là anh Bố.
 
Đầu truyện xoay quanh Lữ Bố là chính mà!! Công thủ toàn diện, lại trí dũng song toàn!! Làm ng đọc cứ wtf liên tục :-o8-}
Mỗi cái đức thì anh vẫn như chính sử, thất đức nên cả thiên hạ tru diệt8-x

Ngoài Lữ Bố ra, còn có Trương Tam Gia của Thục. Ngang tầm võ lực lẫn trí lực, ko hơn ko kém Lữ Bố. Có điều có đức nên sống lâu!!:d
 
Trần Cung ko có thằng Ý móc lốp thì cũng ko thua dc đâu
 
Trần Cung lão ngồi tính hết các nước ra xong ghi lại mà
cảm giác như lão này cầm 500 bộ giải đề ra thi đấu, ko giỏi ứng biến lắm
cũng phù hợp phong cách lớn tuổi cẩn thận
 
Quyết sách của Trần Cung là chỉ có chủ sách mà ko có phó sách , như chiến dịch Bộc Dương lão tính đến 500 bước sau khi Tháo chết mà ko tính nếu Tháo ko chết thì giải quyết ra sao . VP thì tính dc nếu Quan Độ thua rút lui ra sao , mỗi tội bị Dương Tu móc lốp , nếu ko đến lúc QG chết cũng chưa lấy dc Hà Bắc . Quách Gia thì khỏi bàn lúc nào cũng có 2 kế sách song hành .
 
Back
Top